• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Một chú mèo con cần được giúp đỡ

Status
Không mở trả lời sau này.

bocxu

Member
Các bạn trong diễn đàn thân
Hàng xóm nhà bố mẹ mình có 1 chú mèo con rất đáng thương. Mèo mẹ đẻ được 4 đứa, 3 mèo vàng, 1 tam thể. Nhà chủ đã cho mèo mẹ và 3 chú mèo vàng. còn lại con tam thể bị liệt 2 chân sau nên không ai nhận.đáng buồn là chú mèo này không phải liệt bẩm sinh mà do nhà chủ không cẩn thận, để gỗ rơi đổ ập vào người bé (nhà chủ bán gỗ). Họ bảo tưởng bé chết rồi, cứ để kệ nó, một lúc lại thấy nó ngáp ngáp tỉnh lại. Họ cũng không chạy chữa gì. kết quả là đến hồm nay thì con mèo chỉ đi được bằng 2 chân trước, kéo lê nửa người sau trên đất. Thỉnh thoảng mình về nhà,bố mẹ kể nó suốt ngày lết sang, cho gì cũng ăn.
bé mèo rất xinh các bạn ạ, lông tam thể, hai mắt to tròn, trong veo. Mình nâng nửa người sau cho nó lên, nó liền chạy nhanh như con sóc, rất đáng thương. Mặc dù liệt nửa ngưòi sau nhưng bé rất hiếu động,lết đi chơi lung tung, và đặc biệt là biết đi vệ sinh đúng chỗ.
Điều kiện của mình không thể nuoi mèo.
Cầu mong để có người tốt nhận bé về nuôi. Mình tin là nếu được chăm soc tốt, cho bé sưởi nắng, hàng ngày xoa bóp thì bé sẽ hồi phục (vì bé vẫn đi vệ sinh bình thường chứng tỏ không liệt hoàn toàn).
Xin các bạn để ý trường hợp này nhé. Mình nhắc lại, bé rất đáng yêu và đáng thươing
Cảm ơn các bạn.
 

Cún Mèo

Member
Nghe xót xa quá.

Đọc xong buốt hết cả đầu. Bạn ơi, bé mèo đó ở đâu hả bạn?

Mình sẽ cố gắng nghĩ cách xem sao... Khổ quá, cứ thế này thì phát điên mất.
 

bocxu

Member
Nhà bố mẹ mình ở phố La Thành. Mỗi lần về, mình sợ nhất là thấy nó lê lết ngoài vỉa hè, không cầm lòng được,. Mình cũng chỉ biết vuốt ve bé một lúc,bắt rận, cho bé ăn, nâng 2 chân sau cho nó chạy một lúc.Mình tức điên vì nhà chủ vô trách nhiệm. Nhìn nó ngơ ngác,người ngợm như vậy mà vẫn lê lung tung,nghịch kinh khủng.đúng là cười ra nước mắt bạn ạ
 
Nhà bố mẹ mình ở phố La Thành. Mỗi lần về, mình sợ nhất là thấy nó lê lết ngoài vỉa hè, không cầm lòng được,. Mình cũng chỉ biết vuốt ve bé một lúc,bắt rận, cho bé ăn, nâng 2 chân sau cho nó chạy một lúc.Mình tức điên vì nhà chủ vô trách nhiệm. Nhìn nó ngơ ngác,người ngợm như vậy mà vẫn lê lung tung,nghịch kinh khủng.đúng là cười ra nước mắt bạn ạ
Đọc xong chỉ chực khóc. Có ai ở Hà Nội thương tình đón bé về không???
 
nhà mình cũng ở phố LT nhưng rất tiếc mình không thể đón em ấy về được. bạn biết đấy, mèo nhà mình mới sanh, nhà mình hiện có 6 mèo, trong đó có 4 mèo con .. thương quá .. nhà bạn ở đâu, khi nào rảnh mình sẽ qua chơi với bé vậy
 
nhà mình cũng ở phố LT nhưng rất tiếc mình không thể đón em ấy về được. bạn biết đấy, mèo nhà mình mới sanh, nhà mình hiện có 6 mèo, trong đó có 4 mèo con .. thương quá .. nhà bạn ở đâu, khi nào rảnh mình sẽ qua chơi với bé vậy
Bạn ấy cũng không được mang mèo về nhà nên bé phải lang thang ngoài đường mà. Có ai giúp bé không???
 

Cún Mèo

Member
Mình không thể nuôi bé mèo này nữa, nhưng mình có thể gửi bạn thức ăn cho bé mèo tội nghiệp này được không?

Tạm thời bạn cố gắng giúp đỡ bé, ví như tìm 1 cái hộp cho bé nằm, hoặc nếu mưa bạn cho bé vào nhà trú chân vậy.

Bây giờ chỉ có thể chờ đợi sự giúp đỡ của người tốt thôi... Các bạn yêu mèo ơi, cố gắng dò hỏi xem có ai có khả năng không nhé...
 

bocxu

Member
Thức ăn thì hàng ngày mẹ mình vẫn cho nó ăn. Nhà bố mẹ mình có 8 con mèo rồi. Bố mẹ mình quá tải, kêu trời đất, không cố được nữa rồi, đang giải tỏa bớt. Bây giờ,ngày nào nó cũng lết sang vài lần,ăn no bụng rồi lết về.Nhà chủ không vứt nó ra ngoài đường nhưng phó mặc cho xã hội. Ban ngày họ ở đấy (cửa hàng), tối họ về nhà khác, vứt cho nó 1 bát thức ăn khô,tự xử lý. cửa hàng của họ thì rất bẩn. Nó không khác gì cái chổi quét rác. các bạn biết rồi đấy, nó liệt như thế, ăn đồ ăn khô làm sao đi vệ sinh được. Bụng nó, nhất là "công trình phụ" bắt đầu chai rồi. Trưa nay, mình về nhà bố mẹ, lại thêm một lần xót ruột.
Hộp thì cũng không được bạn ạ. Nó nghịch lắm, lết đi chơi lung tung. Mình đang nghĩ một cái xe (đại loại thế) để nâng nửa người phía sau cho nó lên.
Tạm thế đã các bạn nhé
 

alomuzik.com

New Member
hic hic
đọc xong câu chuyện của bạn sao mà thấy
giống ku kậu mèo nhà tớ vậy
cũng bị người ta kêu là rơi đồ vào rồi sập luôn cả
phần thân sau
còn tớ thì không nghĩ là bị rơi đồ vào đâu
theo tớ nghĩ là bị trẻ con túm đuôi rồi tuột dây chằng đó
hic
ku kậu nhà tớ còn khổ hơn ku kậu ở trên là không đi ị ị ị đc :worried:
 

meosg89

New Member
Nếu ở sài gòn thì hay quá rồi! Nhà mình hiện giờ cũng đang nuôi 1 em ( nguyên nhân là do chó cắn và người ta quăng ra đường). Mấy em bị liệt rất dễ bị viêm tiết niệu và chết.Mình hy vọng ai đó mau mau rước em về nuôi.Nhưng người đó phải là 1 người thương yêu thật sự. Nếu ở sài gòn thì hay biết mấy.
 

alomuzik.com

New Member
Hộp thì cũng không được bạn ạ. Nó nghịch lắm, lết đi chơi lung tung. Mình đang nghĩ một cái xe (đại loại thế) để nâng nửa người phía sau cho nó lên.
Tạm thế đã các bạn nhé
tớ cũng đang chế cho ku kậu mèo liệt nhà tớ một cái xe
sáng kiến chế xe thì nhiều lắm
nhưng mà vấn đề là không đủ dụng cụ để làm :(
cho nên đành phải chế = bộ lắp ghép kĩ thuật lớp 4 - 5
cậu cũng nên mua 1 bộ về mà lắp cái xe cho ku kậu đi ;;)
xe tớ đã lắp xong để mai lót thêm cái đệm vào cho ku kậu đỡ đau
là vận hành roài ( chỉ còn chờ xem ku kậu có chấp nhận không thôi :D )
 
tớ cũng đang chế cho ku kậu mèo liệt nhà tớ một cái xe
sáng kiến chế xe thì nhiều lắm
nhưng mà vấn đề là không đủ dụng cụ để làm :(
cho nên đành phải chế = bộ lắp ghép kĩ thuật lớp 4 - 5
cậu cũng nên mua 1 bộ về mà lắp cái xe cho ku kậu đi ;;)
xe tớ đã lắp xong để mai lót thêm cái đệm vào cho ku kậu đỡ đau
là vận hành roài ( chỉ còn chờ xem ku kậu có chấp nhận không thôi :D )
mình nghĩ là không, dù thiện chí của bạn là rất tốt. mình không tin với bản tính loài mèo nó chịu găn với cái xe lăn.
 

Cún Mèo

Member
Đúng là nếu có 1 cái xe thì chắc người ta sẽ quan tâm đến bé mèo hơn.

Chế một cái xe như thế nào nhỉ? Chắc cần 1 cái dây da (có đục lỗ phòng lớn), gắn với bánh xe... Như thế nào đó, mình có hình dung ra rồi nhưng chưa cụ thể hóa được.

Mọi người chung tay đưa ra ý kiến giúp đỡ bé mèo này nhé... Hiện tại, mình rất mong bé sẽ có một tấm lòng nhân hậu nào nhận về nuôi.
 

alomuzik.com

New Member
mình nghĩ là không, dù thiện chí của bạn là rất tốt. mình không tin với bản tính loài mèo nó chịu găn với cái xe lăn.
mình biết là bản tính loài mèo ko chịu gắn với xe lăn
loài người cũng thế thôi
bình thường thì cũng đâu có ai chịu để mình phụ thuộc vào xe lăn đâu bạn ;)
nhưng vì tính chất của sự việc ( muốn đi lại ) thì cũng đành phải chấp nhận thôi bạn à :angel:
trước lạ sau quen mà bạn ;;)
 

Phu Dung

Moderator
Các bạn có thể tham khảo vài mẫu xe lăn cho mèo có thể tự chế được:






 

alomuzik.com

New Member
kiểu xe 1 nghe chừng không ổn lắm
còn kiểu 2 nghe chừng ổn nhất
hơn cái 3 :D
mình cũng đang chế cái xe na ná cái xe kiểu 2 :blusshing:
 

bocxu

Member
Trước đây mình đã thử, cải tiến một cái ôtô đồ chơi, được một lúc là lung tung hết. Nó nghịch lắm, lúc đầu thì chạy như bay (vì hai chân sau đã thay bằng 2 bánh xe) nhưng sau thì lại lăn lộn, để thoát khỏi cái xe. Đi lại trên mặt phẳng, sạch sẽ thì không sao, đằng này cứ lê từ nhà này sang nhà khác, ngoài đường toàn đất cát, ổ gà. Nhà chủ lại bán gỗ nên bẩn thỉu, gỗ vứt khắp nơi. Nói chung không thuận tiện cho đi lại. Đúng là cũng nan giải các bạn ạ. Nếu là mèo nhà mình thì mình còn trông nom, sửa sang "phụ tùng hỗ trợ đi lại" cho nó.
 

alomuzik.com

New Member
thì cũng đúng mà bạn ;))
xe lăn của người cũng chỉ đi đc ở nơi đường bằng
chứ đường lầy lội hay nhiều ổ gà ổ trâu thì
xe lăn của người cũng bó bánh luôn
nói gì đến xe lăn của mèo à :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top