NamLong
Member
Các bác ạ! Em vừa để xảy ra một vụ đáng tiếc nhưng trong cái rủi vẫn có điều may mắn. Chuyện là thế này:
Các buổi tối muộn, em vẫn thường đưa Lucky nhà em qua đường chơi trên dải phân cách của đường Trần Duy Hưng. Như thường lệ, lên dải phân cách là em thả xích cho nó chơi tự do hoặc nhặt đồ do mình quăng ra, yêu cầu mang về (không bao giờ nó tự ý bước chân xuống mặt đường khi chưa quàng xích vào). Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng bất ngờ xảy ra việc: Nó đang mải chạy chơi thì tự dưng ngẩn ngơ bước xuống mặt đường. Cùng lúc thấy nhiều xe cộ chiếu đèn loang loáng, nó sợ cụp đuôi định quay đầu chạy lên dải phân cách thì bị một người thanh niên đi xe máy đâm thẳng vào người nó. Cả người và chó ngã toài ra đường.
May mắn sao nó đứng dậy chạy lên dải PC và đứng cách em mấy bước chân, em đã kịp quàng xích và móc vào cột èn để giải quyết hậu quả do mình gây ra.
Em dựng xe máy và đỡ người thanh niên lên dải phân cách. May sao, người chỉ bị đau đầu gối. Em đã đưa người thanh niên qua đường về nhà, lấy rượu mật gấu xoa bóp chỗ đầu gối bị sưng. May hơn nữa à người thanh niên cũng rất nhã nhặn, thông cảm cho em về sự việc rủi ro đã xảy ra. Nhìn cánh tay anh bạn thanh niên đó xăm trổ rất cầu kỳ nhưng cũng hiền khô, còn trao đổi số ĐT để sau liên hệ....
Quả là vẫn còn rất may mắn cho tất cả những người trong cuộc!
Mong các bác xem đây là bài học để tránh xa những rủi ro không đáng có!
Các buổi tối muộn, em vẫn thường đưa Lucky nhà em qua đường chơi trên dải phân cách của đường Trần Duy Hưng. Như thường lệ, lên dải phân cách là em thả xích cho nó chơi tự do hoặc nhặt đồ do mình quăng ra, yêu cầu mang về (không bao giờ nó tự ý bước chân xuống mặt đường khi chưa quàng xích vào). Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng bất ngờ xảy ra việc: Nó đang mải chạy chơi thì tự dưng ngẩn ngơ bước xuống mặt đường. Cùng lúc thấy nhiều xe cộ chiếu đèn loang loáng, nó sợ cụp đuôi định quay đầu chạy lên dải phân cách thì bị một người thanh niên đi xe máy đâm thẳng vào người nó. Cả người và chó ngã toài ra đường.
May mắn sao nó đứng dậy chạy lên dải PC và đứng cách em mấy bước chân, em đã kịp quàng xích và móc vào cột èn để giải quyết hậu quả do mình gây ra.
Em dựng xe máy và đỡ người thanh niên lên dải phân cách. May sao, người chỉ bị đau đầu gối. Em đã đưa người thanh niên qua đường về nhà, lấy rượu mật gấu xoa bóp chỗ đầu gối bị sưng. May hơn nữa à người thanh niên cũng rất nhã nhặn, thông cảm cho em về sự việc rủi ro đã xảy ra. Nhìn cánh tay anh bạn thanh niên đó xăm trổ rất cầu kỳ nhưng cũng hiền khô, còn trao đổi số ĐT để sau liên hệ....
Quả là vẫn còn rất may mắn cho tất cả những người trong cuộc!
Mong các bác xem đây là bài học để tránh xa những rủi ro không đáng có!