• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

xin lỗi mèo con

xin lỗi mèo con ,chị đã không làm gì được khi em mắc kẹt trong hốc tường giữa nhà chị và nhà khác.Lúc chị nghe tiếng cưng kêu trong đó,chị đã sốt vó lên tìm cách cứu cưng,chị chạy tháo chạy lui nhờ ba mẹ giúp,chị năn nỉ ba mẹ đập tường ra nhưng không được....chị không biết làm gì khác ngoài đứng sát tường nghe em kêu "meo meo" mà khóc....em biết không,mẹ em cũng vì tìm em mà không ăn uống mà chĩ kêu meo meo tìm em suốt cả ngày....hu hu hu...chị không nỡ....nhưng không còn cách nào khác...mong em thứ lỗi cho chị...chi không muốn thế đâu...ôi...MÈO ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 

nh0kkUn

Member
Trời ơi, sao mà bé kẹt vậy bạn, bạn nhờ hàng xóm hay ai ai mau mau gỡ bé ra đi, tội bé lắm, mau mau đi bạn, :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
không được rồi bạn à...cái hốc đó nhỏ xíu..lại sâu hoắm,mình đã tìm mọi cách,nó bị kẹt đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi...mình thiệt tồi quá,đến hôm qua mới phát hiện ra nó....lúc bạn xin nhận nó mình vui lắm....nhưng giờ...nó đã mất rồi....mèo ơi,chị xin lỗi cưng nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 

nh0kkUn

Member
:(( :(( :(( :((, chúc bé mau mau đầu thai lại, để đợt sau, nếu có mèo con thì bé sẽ là một trong số đó... lúc đó( nếu có mèo con) tớ sẽ bắt 1 bé nha.... chúc bée mau sớm đầu thai :(( :(( :(( :((
 

Cún Mèo

Member
Em thử tròng dây xuống, ở đầu dây buộc 1 cái rổ con, trong rổ có thức ăn... tròng xuống cho nó.

Nói chung, thuyết phục bố mẹ phá tường khó lắm (mặc dù phá xong xây lại cũng chả sao cả)... Chị ước bây giờ chị có thể can thiệp giúp em để phá được tường.

Tội nghiệp mèo con.
 

jolie_lê

Member
Mọi người chưa đọc kỹ thì phải ! bạn sunflower nói là em mèo ấy mất rồi mà (chết mất rồi), còn phá tường với đưa thức ăn gì nữa chứ !
tội nghiệp thật !
 
Em đọc bài S.O.S,mèo con kẹt giữa hai khe tường,em thấy bảo là đã cho khoan tường rồi mà!Và đang chờ tin vui đó bác jolie_lê à.6;6.Mà hôm sau thì phải,bác í nghe thấy tiếng kêu meo meo mà!!
 
thương em ấy quá ... Khoai đã đọc bài S.O.S của bạn rồi, nhưng không ngờ đó ... cứ ngỡ là cứu được bé mèo, ai dè ... híc híc, tội nghiệp em mèo con ... Khoai cũng chả biết nói gì hơn cả ... buồn lắm ... bạn đừng nghĩ mình tệ, dù sao bạn cũng đã làm hết khả năng của bạn rồi, có lẽ mèo con cũng sẽ hiểu cho bạn thôi ... híc, Khoai xin được chia buồn cùng bạn ...
 

Meomemini

Member
mình buồn và đã khóc khi biết bé mèo đã mất,mình ko hiễu sao BỐ Mẹ bạn lại ko cho đập chỉ 1 lỗ nhỏ của bức tường và ta có thễ xây lại mà???nếu mình ko thễ đãm bảo cho sự ra đời của các bé thì ta nên triệt sản mèo mẹ đễ tránh những chuyện buồn,thà ko nuôi thì thôi chứ khi đã nuôi thì mình nuôi bằng cã con tim
 
mình buồn và đã khóc khi biết bé mèo đã mất,mình ko hiễu sao BỐ Mẹ bạn lại ko cho đập chỉ 1 lỗ nhỏ của bức tường và ta có thễ xây lại mà???nếu mình ko thễ đãm bảo cho sự ra đời của các bé thì ta nên triệt sản mèo mẹ đễ tránh những chuyện buồn,thà ko nuôi thì thôi chứ khi đã nuôi thì mình nuôi bằng cã con tim
ối,không phải thế đâu bạn,bố mẹ mình đã chịu đập tường ra rồi,lúc đập tường ra mình đã thấy nó chết,mình thấy có vài vết cắn nhỏ trên người nó,không biết là do gì,mình đã chôn cất nó cẩn thận.Bạn cũng đừng nghĩ oan gì cho ba mẹ mình,không phải ai cũng có suy nghĩ giống bạn,ba mẹ là ba mẹ mình,chứ không phải là mình với bạn mà suy nghĩ giống nhau được,có trách thì trách mình đã lụm mèo mẹ về nuôi cho tới giờ mà không chăm sóc tốt cho nó.Không phải ai cũng thích chó mèo đâu bạn ạ!ba mẹ mình vốn không thích mèo nhưng lại leo lên ban công nhà bên cứu nó 4 lần,rồi còn chịu đập tường ra nữa thì không ác đâu bạn!
 

Meomemini

Member
Mong bạn va Bố Mẹ bạn thông cảm cho mình xin lỗi vì những lời đã viết,nói Bố Mẹ bạn đừng giận mình nhé!!!Vì khi xem mấy bài viết của bạn xong mình quá xúc động,nhưng mình vẫn nhiều chuyện tí nha.Bạn ơi lần sau cố gắng can thiệp kịp thời ko thì tội bé mèo quá mà mình còn ray rức và buồn nữa chứ.2ngày nay mình vừa cho đi bớt mấy bé mèo con,mà cứ lo ko biết các bé sẽ ra sao và giận mình ko nuôi được hết chỉ vậy thôi mà buồn lắm
(Đúng ra mình PM nhưng mình là thành viên mới nên ko biết gì và có PM nhưng hình như ko được hay sao ấy)
 
Top