Chết thật, không hiểu cái món bác này nói có như em nghĩ khôngCám ơn bác
............. và còn cả món a b c nữa mới chết
Thanks
Híc, dạo này bận quá, lại lỡ hẹn cafe với các bác thứ 7 này rồi
Chết thật, không hiểu cái món bác này nói có như em nghĩ khôngCám ơn bác
............. và còn cả món a b c nữa mới chết
Thanks
Chơi cây thì dưỡng tính, chơi đồ cổ thì dưỡng thần!Bác Centi chơi đồng hồ loại gì vậy? Có chơi món ODO đánh chuông ngân nga ko thì chỉ giáo em với. Cũng tính kiếm về cho nó gõ chọc tức hàng xóm chơi...
Sorry các bác em sì pam tý.
Cái ông Xăng ti mết này người ta là chơn tình mà ổng đọc thành chồn tinh , trời ơi tui mê chó lắm , ông mà sửa nick name tui lại chắc tui quê chết quá ( chó mà biến thành chồn thì hôi lắm )ông Chồn Tinh này bắt giò tui té bich bịch hoài vậy ta..)
anh chị em ơi ! mùa này lạnh nè, áo lông chồn coi bộ ngnười ta cho không sao tui hong lấy được..he he
Thật ra, mình cũng còn thiếu vài ý, để làm công việc vừa suy nghĩ sao cho hay gởi lên cho vừa lòng bác Chồn tinh cái!
Mà bác Chồn Tinh sao kết tui , gheo tui hoài vậy cà???
Chừng nào biết mặt ông tui kiu ông bao cafe đó nha!=))
Chó rất đẹp bạn ạ, nếu tai dựng lên nữa là tuyệt vời, chúc mừng bạn:-bdChào các bác.
Được sự giúp đỡ của AE trong SG tôi đã có được một chú PQ, hôm nay xin các bác đánh giá và góp ý để tôi có thể nuôi được tốt hơn.
Phú quốc khoảng 4 tháng đã được gửi ra HN đúng đợt rét kỷ lục vừa qua
Màu lông: Đen tuyền
Cân nặng: Khoảng 8 cân (chưa cân chính xác)
Tính cách: Khi mới về hơi nhát cứ đến gần là gừ gừ và chui vào chuồng bây giờ đã khá hơn nhưng vẫn chưa biết sủa người lạ. Sủa rất to khi chơi đùa và ngịch ngợm. Hay đào bới ở ngoài vườn và cắn dép( đã cắn hai đôi của con trai ) nhưng bây giờ đã đỡ hơn. Rất biết nghe lời như ngồi và bắt đứng để xích hoặc nhốt vào chuồng.
Chế độ ăn uống: ngày 2 bữa sáng và chiều thức ăn là cổ gà, thịt bò, cá biển
Tuy nhiên tai vẫn chưa dựng mới bổ sung mỗi ngày 1 viên Petcal (mới được 2 ngày)
Rất mong nhận được các ý kiến của các bác
Thanks
![]()
Dán tai kiểu của Cent khá hiệu quả nhưng chó hay gãi ra, mà khi lên vẫn còn nếp gấp cũ hoặc nếp gấp của việc cuốn tai không chuẩn, bác dán kiểu của anh Soi_lua có vẻ hiệu quả hơn đấy (lấy miếng băng dính dày, dán phía trong tai), bác thử xem thế nào nhé. chúc thành công.Chào các bác
Sau khi nghiên cứu cách dán tai cho Bốp và làm thử tuy nhiên sau khi dán xong Bốp gãi kinh quá lại bung ra luôn, chắc tôi chưa dán đúng cách cho nên hôm nào phải mời các bác giúp một tay.
Hôm nay kiểm tra xem Bốp thay răng thế nào và nhân tiện đếm răng thì thấy răng Bốp có 4o chiếc. Vậy các bác cho biết như vậy có phải khoảng 5 tháng không?.
Thanks