• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tập Huấn Bồ Câu Đua

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
- Căn cứ anh đang có chim nổi trái nên tạm thời chuồng to không ra chim con em ơi! Thứ sáu này đi sang căn cứ cuongnamxuong tìm xem rồi cho em biết!

- Công tác đột xuất nên không thông báo kịp em à:D ! Có em dẫn vô Mộc Bài thì còn gì bằng :D !


em mà dựng đàn xong là mỗi ngày em cho mấy đứa nó luyện thể lực ở đây đó anh BF. Kiếm được dùm em con nào chưa anh. Đàn anh có con nào đẻ chưa?
Lên đây sao không alô em sớm em lên Công ty rồi dẫn anh đi tham quan. Mai có họp ở Saigon rồi tiếc quá!
 

Chấn PG

Member
Trước thời điểm đó thì tại Bình Dương các chiến binh cũng đã cất cánh :love struck: và về hết đầy đủ :D.
 
Trước thời điểm đó thì tại Bình Dương các chiến binh cũng đã cất cánh :love struck: và về hết đầy đủ :D.
-Cảm ơn Chấn về chuyến tập huấn sáng nay nha.:)) Các chiến binh điều về với thời gian sớm.:-bd:-bd
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Kết quả chuyến đi Tây Ninh

Sáng nay ra quân với hơn 15 em nhưng cuối cùng vì lý do khách quan chỉ gom lại 5 em chim tơ (bánh tẻ từ hơn 2 tháng -4 tháng): 2 em Fo, 1 em Fo (chimundo), 1 em xám (osscar), 1 em xitỉm mái (A.sáng) đi Tây Ninh 85km -cất cánh lúc 11h45. Còn lại mang thả ngoài Quận 9 :( !

Thời tiết không được đẹp lắm :(, tuy nhiên vì khoảng cách không xa lắm nên vẫn phải cho chúng cất cánh để chúng làm quen với thời tiết khắc nghiệt. Chuẩn bị cho "chuyến đi lớn" sau này ;) :p !

Kết quả tạm thời thất lạc em này - con Fo què:

 

Chấn PG

Member
chắc có lẽ mai sáng nó về thôi anh bigflowerhorn :D, chắc chưa tìm được đường về quê hương :dancing:
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập huấn Ngã 3 Dầu Giây

Mai sáng mình đi công tác Biên Hoà - Long Khánh - Vũng Tàu nên quyết định tập huấn ở ngã 3 Dầu Giây -60km (37miles).

 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Kết quả tập huấn Ngã 3 Dầu Giây 60km

15h43 21/05/2009 xong việc ra Cafe Ô cap - Vũng Tàu nhâm nhi. Quán có WIFI cũng như không vì bị lỗi nhưng không sao mình sử dụng Fast Connect của mobifone để post bài :)!

Chuyến tập huấn ở ngã 3 Dầu Giây -60km (37miles) thành công tốt đẹp. Tất cả đều có mặt ở căn cứ :love struck: :D.

 

Chấn PG

Member
Sáng định dậy sớm rồi ghé anh, nhờ anh thả chim dùm mà ngủ quên luôn :sick:, chắc để CN đem theo thả ở Thác Giang Điền luôn. :D

Anh nhắn Xitrum_Y luôn đi để coi lần này Xitrum_Y đi được không ?
 
Sáng nay ra quân với hơn 15 em nhưng cuối cùng vì lý do khách quan chỉ gom lại 5 em chim tơ (bánh tẻ từ hơn 2 tháng -4 tháng): 2 em Fo, 1 em Fo (chimundo), 1 em xám (osscar), 1 em xitỉm mái (A.sáng) đi Tây Ninh 85km -cất cánh lúc 11h45. Còn lại mang thả ngoài Quận 9 :( !

Thời tiết không được đẹp lắm :(, tuy nhiên vì khoảng cách không xa lắm nên vẫn phải cho chúng cất cánh để chúng làm quen với thời tiết khắc nghiệt. Chuẩn bị cho "chuyến đi lớn" sau này ;) :p !

Kết quả tạm thời thất lạc em này - con Fo què:

Em này về đế nhà chưa vậy anh Big.:D:D:D
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Chưa về

Bé chưa về :((, hi vọng thêm một ngày nữa! Khi nào về thì sẽ post bài :D !
Tập luyện là vậy đó! Đó cũng là cuộc khảo thí em hay thì được nuôi nấng tiếp, em dở thì lên đường sớm :D !
Em này về đế nhà chưa vậy anh Big.:D:D:D
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Offline nhà cuongnamxuong

Chiều nay có một buổi hội ngộ khá vui vào lúc 17h30 tại nhà anh cuongnamxuong, có tất cả 13 người lên căn cứ cuongnamxuong: bigflowerhorn, boyquay676 và bạn, ChấnPG, chuyachya và bạn, ngdeja và bạn, osscar, A.sáng, taitainunu, VayCa, Xitrum_Y. Nhà anh cường như mở hội, cám ơn sự nhiệt tình của anh! Mọi người lại được xem và tranh luận huyên thuyên về chim :D! Và ra về với nụ cười trên môi :love struck: ! Nhìn mọi người hoà đồng vui vẻ đi cùng nhau sau mà thích thế :D , :love struck:, :-bd!

Nhiếp ảnh gia VayCa cũng lại vác máy lên và săn 1 mớ hình đáng kể về căn cứ cuongnamxuong. Hình ảnh sẽ được post lên trong nay mai, các bạn chờ xem nhé :) !

:wel: Sẵn đây cũng chào mừng anh ngdeja - dân IT đã âm thầm tham gia diễn đàn bồ câu >:D< :D. Cám ơn tài liệu về bồ câu anh dày công sưu tầm trên web và tặng em. Em sẽ xem và chọn lọc post cho mọi người cùng tham khảo nhé!
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tập huấn Đà lạt 230km

19h00 ngày 23/05/2009, 3 chiến binh căn cứ big-pic lên đường đi Đà lạt (cách Saigon 300km và độ cao cách mặt biển khoảng 2.000m) cùng bạn Chấn PG để sáng sớm mai cất cánh tại trung tâm Thành phố Đà Lạt -Đường chim bay 230km.

Cám ơn bạn Chấn PG.

 
wow xa quá , Dám chắc với anh bigl chuyến này chim anh lạc qua căn cứ taitainunu , Đang quan tâm mấy em này không cho chuộc lại đâu haaaaaaâ......
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Kết quả tập huấn Đà lạt 230km

:)) :)) :)) , sao bạn nói đúng thế, chiến binh cất cánh tại KS Golf 1: em đầu tiên là 07h30 thế mà 13h30 (06 tiếng đồng hồ) chưa thấy có mặt ở căn cứ em nào :( ?

03 em này lần đầu tiên cất cánh tại Đà lạt. Không xa đâu bạn taitainunu ơi, mục tiêu chiến binh căn cứ mình nhắm tới còn xa vời vời ;)! Chúng mà biết bay về đến Saigon thì chắc không ghé taitainunu rồi :D !

Tí nữa, mình lên căn cứ xem thế nào :worried: :( :thingking:?

wow xa quá , Dám chắc với anh bigl chuyến này chim anh lạc qua căn cứ taitainunu , Đang quan tâm mấy em này không cho chuộc lại đâu haaaaaaâ......
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tin buồn

16h00, mình mới từ căn cứ big-pic về, vẫn chưa có chiến binh nào từ Đà Lạt về :( !

Sáng nay ngoài 03 chiến binh theo bạn Chấn PG đi Đà Lạt còn có 13 chiến binh nhỏ, lớn theo bạn hoangphuc72 đi ngã 3 Trung lương tập thể lực. Tất cả đều về nhà từ sớm :).

Bạn Chấn PG hiện đang ở sân bay Liên Khương cũng chuẩn bị bay :D chuyến 17h00 về Saigon :D ! Bạn Chấn PG chỉ bay hơn 1h đồng hồ thôi :) ! Cám ơn bạn Chấn PG.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Tin vui nhỏ nhoi

17h30, từ căn cứ big-pic, PicPoc báo tin em xi tỉm khoen vàng đã có mặt ở nhà :D (Em này bạn Chấn PG cho cất cánh lúc gần 11h00 và khi thả ra thì em nó đậu lại :D), chắc là về đến nhà đói và khát lắm. Vậy là trong thời gian bạn Chấn PG đang "bay" thì nó cũng bay về đến :D !

Xitỉm khoen vàng:


Cám ơn bạn Chấn PG.

Còn 2 em xi tỉm đenxi tỉm cánh cụt (tuancon) hi vọng ngày mai về :D :praying: !

xi tỉm đen:

 

Chấn PG

Member
Con xi tỉm đen không mang khoen thả đầu tiên & con thứ 2 mang khoen xanh lá số 181088 khi thả từng em 1 cách nhau 25' thì hầu như em mới buông nó ra khỏi tay là đảo 1 vòng rồi đi về hướng nào đó mất hút trên bầu trời tại TP Đà Lạt và cũng thật bất ngờ hơn khi nghe tin con xi tỉm khoen vàng thả cuối cùng vào giờ gần trưa (gần 11h) lại về sớm nhất trong 3 em :sick:. Đúng là bồ câu :-bd và cũng thật kỳ diệu nữa :D :dancing:.

Hy vọng mai 2 em còn lại sẽ về sớm để anh bigflowerhorn khỏi trông đợi :-bd :)
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Lo lắng: Giờ này các bé ở đâu?

Đúng là ông trời :D, sáng nay mưa như trút nước, không biết 2 chiến binh "trai tráng" :love struck: của mình thế nào nữa :worried: ? Giờ này chúng ở đâu? Có biết tìm nơi trú mưa không nữa :worried: ? Hi vọng trời sẽ chóng tạnh mưa cho chúng tìm được đường về :praying: !

Kỳ này 2 em này đi vất vả quá :(( ! Thôi cố lên nhé các bé! "Gian nan rèn luyện mới thành công" mới có kinh nghiệm sống còn sau này còn phải đi xa thiệt là xa nữa :-bd !
 

osscar

Member
Bữa nay mà 2 con chim đó về được cũng là hay lắm đó a BIG à, hoạ may chỗ tụi nó đậu chỗ đó không có mưa thì còn có cơ may, chứ không thì vô nồi cháo của người ta rồi, hôm qua ở nhà em bi mất 1 cặp chim đang vú con, chắc cũng vô nồi của người ta luôn rồi.
 
Top