dear anh dinggo: trời,thì ra là anh sự,xin cáo lỗi..e là người điện cho anh để hỏi về các chăm sóc chó khi em ở đảo đó..không biết a có nhớ ko nữa
Dear nammỉco: hehheh,,,, chẳng qua vừa đi làm về nghe vậy hơi bực mình chút thôi,nhưng mà nghĩ lại 2 người đó cũng chẳng có ác ý gì,vì họ khen cu đen và bé vện đều đẹp,và có vẻ họ thích con vện cái ,nghe thằng em nói họ có vẻ đàng hoàng lắm,chắc họ giỡn( thằng em nói zây) .Nghĩ lại sự việc cũng chẳng có gì to tát ,đã làm ảnh hưởng đến ace phải bận tâm,thôi sự việc đến đây đã kết thúc.
Cả nhà hãy hướng tới ngày mai chủ nhật 10/5/09 lúc 3h tại công viên 29/3.Đề nghị đồng chí nam micro thiết kế bữa nhậu nhẹt cho anh chị em cho xôm tụ xí đi......Từ ngày thành lập đến giờ chưa có buổi nào cả.
Cậu long yên tâm,cậu sẽ có 1 phần ...hehehe