• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà có ba chú mèo..

Cún Mèo

Member
Lại những khuôn mặt chán chường, cũ rích của nhà Cún Mèo.. Mời các bạn ngắm nghía, chê bai.. thoải mái nhé...

Phần đầu, là loạt ảnh của Bò Sữa:

Xin chào, tớ là Bò Sữa. Nhà cũ, tớ chỉ có đúng 1 tên, là MIU. Nhưng mẹ nuôi tớ thích gọi tớ là Bò Sữa, vì những đốm lông trên lưng tớ giống hệt các bạn bò sữa trên cánh đồng cỏ Ba Vì, Mộc Châu..







 

Cún Mèo

Member
Nhà có ba chú mèo (phần 2)

Hồi mới chuyển đến đây, tớ cảm thấy cô đơn kinh khủng. Tớ bỏ ăn, hay khóc và chỉ nằm một chỗ.. Tớ không kêu gào. Nhưng nửa đêm, tớ đòi đi ra ngoài bằng cách đu mình lên cửa sổ.. Kính suýt vỡ, và tớ thì bị đét vài cái vào mông.. Tớ buồn lắm..

Ban đầu, tớ ghét hai con mèo Lu & mèo Luck. Chúng nó là những con mèo đểu cáng, giả tạo. Chúng nó thường cư xử tử tế với tớ trước mặt mẹ, nhưng sau lưng mẹ, chúng chạy ra cào vào mông tớ..







 

Cún Mèo

Member
Nhà có ba chú mèo (phần 3)

Lời tâm sự của Lucky xinh đẹp, hoàn hảo, thông minh

Bò sữa ạ, nói gì thì nói, cậu cũng phải nghĩ lại mình chứ.

Chúng tớ trêu cậu, là để cậu vui.. Vì sự xuất hiện của cậu, đã bao lần tớ phải suy tư, làm sao để cậu vui nhất..

Tớ hốc hác đi vì nghĩ ra những trò mua vui cho cậu. Vậy mà, cậu trả ơn tớ bằng việc khè & quào chân, quào tay.. Cậu nghĩ những việc đó là hay ho lắm à?







 

xmyeucun

New Member
em mèo đen trắng nhà bạn đẹp tuyệt bụ bẫm và mầu lạ lắm!!chúc mừng nhé đàn mèo đẹp và khỏe mạnh...!!
 

Cún Mèo

Member
Nhà có ba chú mèo (phần 4)

Lời tâm sự của Lucky (tiếp)

Tớ đã sắp xếp để ngủ cùng cậu, mặc dù mông cậu hơi bị quá cỡ, và cái tay lếu láo của cậu luôn tìm cách để chọc vào tớ... Tớ biết cả chứ, nhưng tớ sống trong cuộc đời này, tớ hiểu là "sự thông cảm luôn mang lại nhiều điều tốt đẹp..". Tớ rất thông cảm cho hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu của cậu..





Em bé Lu luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, thắm thiết... Việc nó khè cậu, chẳng qua vì nó là con gái.. Nó luôn dữ thể diện và danh tính của mình, cậu thấy đó, nó quá xinh đẹp, nó cũng cần một chút kiêu kỳ chứ..

 

Cún Mèo

Member
Nhà có ba chú mèo (phần 5)

Còn đây là mấy lời của bé Lu

Từ khi Daddy mua tặng tớ cái bể cá, tớ chả còn gì thích thú hơn việc chơi cùng mấy con cá ngu ngốc đủ màu trắng hồng xanh vằn vện.. Việc thằng, à nhầm, anh Bò Sữa (anh Lucky dặn là phải gọi nó như thế :( )- đến ở cùng, chả gây thiện cảm gì cho tớ, nhưng tớ vẫn đành chấp nhận..

Nói cho cùng, tớ chả thể yêu nổi cả mẹ tớ nữa, vì mẹ toàn mang hết thằng mèo này đến thằng mèo kia về nhà, chả đứa nào làm tớ yêu quý nổi.. Đứa thì ăn quá khỏe, đứa thì nghịch như quỷ.. Nhưng điều tớ ghét nhất là mẹ tớ chuyên môn có cái kiểu nựng nọt, xin lỗi khi tha mấy con mèo điên đấy về..

Tóm lại, ai cũng được, việc tớ chú tâm bây giờ là bể cá của tớ thôi..









Lời tâm sự của tớ là kết thúc truyện nhà có 3 chú mèo của mẹ tớ hôm nay... Chúc các bạn một tuần mới hạnh phúc nhé!!!
 

phuongtrinh

New Member
Ôi sao ánh nhìn của các em giống Muội nhà mình thế (công công :D).Thật đấy, ánh nhìn "nhu" thế kia :D...đích thị là...
 

ttmy2407

Member
XInh và đáng yêu quá :x Lu nó có bao giờ trèo vào hay bắt cá không chị? hay "ẻm nó" chỉ đứng hóng thế thôi?
 

Cún Mèo

Member
XInh và đáng yêu quá :x Lu nó có bao giờ trèo vào hay bắt cá không chị? hay "ẻm nó" chỉ đứng hóng thế thôi?
Hi hi cảm ơn em,

Nó suốt ngày đứng 4 chân trên bể cá, đu đa đu đưa em ạ, nhưng không bắt cá đâu..

Nó uống nước ở bể cá, bọn cá toàn ra đớp lưỡi nó (vì tưởng là thức ăn), nó thích trò đó lắm..

Nó chăm uống nước hẳn lên đấy em ạ...
 

anhbob

Member
Trời, nhìn mấy đứa này ghét quá là ghét cơ, chỉ muốn cắn cho cái. "mẹ Phượng suốt ngày đem hết cả tâm sự của các con trong nhật ký ra cho mọi người biết thì còn cái gì riêng tư nữa đây. Lần sau mà đi off á, mấy thằng mèo khác lại nhìn đểu mình là cáu lắm đây. Ghét mẹ lắm cơ, đã thế tối nay không thèm ngủ chung nữa, cho đáng đời"
 
Cho hỏi giới tính của 3 con mèo là gì thế?
ủa bạn không để ý ah ? em Lu gọi Bò Sữa là anh thì tất nhiên nó phải là thằng giai rồi ;;) Lucky cũng là thằng giai, là thằng anh béo hơn cả heo của em Lu ( Lucy ) đấy :)) chỗ "tâm sự của Lucky" ý, có nói "còn Lu hay khè cậu, vì nó là con gái" >>> bé Lu là bé gái duy nhất trong 3 chú heo, hì ...

uầy, mà Lu càng lớn càng xinh nhé ! lông mượt mà, béo múp kìa ! chậc, cuối tuần chị mà không đưa nó đi off thì tiếc phải biết, hihi
 
Nhà Cún Mèo có 3 bé mèo nhìn yêu ghê lắm ấy. Ảnh nào cũng đẹp hết, nhìn yêu lắm. Chúc các bé luôn mạnh khỏe, hạnh phúc mãi trong sự trìu mến, chăm sóc và tình yêu thương vô bờ của mẹ Cún Mèo dành cho các bé. :D
 
Top