• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Căn cứ jerrykid0290


Chú này là con đầu đàn ah,TiBi đem nó về nhà đầu tiên với lại nó là con to nhứt,khỏe nhứt và "nặng kí" nhứt đàn ah,giọng gù của nó thì khỏi phải chê lun...





còn đây là một số thành viên khác trong đàn!
 
Chào Jerrykid0290 !
Bạn nuôi lâu chưa ?Thả chim đi xa dược o? Rất vui khi bạn rủ đi thả chim !
 
hiện giờ mình đang chuẩn bị dựng chuồng lại,anh đó chụp trước đợt dịch!giờ chỉ còn trên dưới chục con!mình nuôi bồ câu ta nhưng đẹp và to con hơn một tí màu lông cũng lạ hơn vì cũng có lai nhìu dòng.rất zui đc làm wen zới bạn,hiện định tậu thêm bồ câu thái để đem đi tha với anh em trên diễn đàn,mong học hỏi kinh nghiệm từ mọi người!
 
Các thành viên của căn cứ JK


Mắt 2 màu anh và bà xã!^^



Khăn chòang cổ đỏ


Khăn chòang cổ đỏ và bà xã


Nhật mái


Nhât trống




Khăn chòang cổ đen





Trái sang phải:con của khăn quàng cổ đỏ,con của mắt 2 màu anh,con của khăn chòang cổ đen
 

4 chiến binh của căn cứ JK:Xám 2 gạch đến từ căn cứ Big-Pic,xi tỉm(trứng của căn cứ Big-Pic được ấp và nuôi lớn tại căn cứ JK,Thái trắng gốc Trung Quốc và Kì Lân đến từ căn cứ anh bocau được JK bơm thức ăn cho tới lớn






Đây là hình tập thể lực vào một buổi chiều đẹp trời tại nhà thờ Phú Cường,nội dung đánh vòng nhiều lần khu vực tượng đài Ngã Sáu do xám 2 gạch làm đầu đàn
 

pebiunu

Member
thả rồi thì làm sao bồ câu bay về được nhỉ?! thả nhiều như vậy lỡ nhầm với bồ câu của người khác thì sao?!
 
thả rồi thì làm sao bồ câu bay về được nhỉ?! thả nhiều như vậy lỡ nhầm với bồ câu của người khác thì sao?!
Chào mừng pebiunu đến với diễn đàn bồ câu.peniunu ạ,bồ câu là một lòai chim rất thông minh có khả năng tự tìm về nhà đặc biệt là racing homer,các anh em trong diễn đàn bồ câu huấn luyện cho chúng bay đua và bay về từ những khỏang cách rất xa,đó là điều kì diệu của giống chim hòa bình này.bạn đọc các bài khác trong phần tập huấn bồ câu đua sẽ rõ nhé!
 

Chấn PG

Member
thả chim mà có chim mái thả nữa à Quang:Dnhà em gần nhà thờ Phú Cường hả :)
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Chim thay lông

Em jerrykid0290 ơi, 2 em xám và xi tỉm đang mùa trổ mã nên cho chúng ăn ngon tí nhé giúp chúng ra lông nhanh hơn! Không nên thả xa em nhé! Để khi lên lông bóng mượt thì hãy mang đi tập huấn!
 
thả chim mà có chim mái thả nữa à Quang:Dnhà em gần nhà thờ Phú Cường hả :)
Ặc! câu này mới đọc em hỏng hỉu^^!tại có người mẫu sẵn nên em chộp luôn,bữa đó có mấy đứa nhỏ lên nhà thờ chơi nó thấy chim nên khóai!hihi
 
Em jerrykid0290 ơi, 2 em xám và xi tỉm đang mùa trổ mã nên cho chúng ăn ngon tí nhé giúp chúng ra lông nhanh hơn! Không nên thả xa em nhé! Để khi lên lông bóng mượt thì hãy mang đi tập huấn!
đúng là tụi nó đang vào mùa thay lông nhiều con ở căn cứ em cũng đang thay lông tòan bộ,mùa này em cho tụi nó ăn nhiều bắp hơn bình thường cho có năng lương.Em cũng tập gần nhà thôi chứ cũng không có thả xa.tại em đi học nên cũng ít thời gian rèn luyện cho bọn chúng,tụi nó ra vào chuồng cũng chưa có quy tắc nữa,chú xám ra rồi là ở ngòai luôn không chịu vô chuồng mặc dù đồ ăn đã để sẵn,có 3 đứa nhỏ thì chịu nghe lời 1 chút ra xong rồi vào kiếm ăn!thi xong em về ở nhà tháng Tết phải rèn cho tụi này lại,1 phần cũng tại em mỗi âần về nhà là ngủ tới trưa mới dậy nên thả ra giờ đó tụi nó cũng hơi lười bay.ráng tập như thế nào cho giống như bên căn cứ anh Bigflowerhorn mới được
 
Tập huấn bồ câu

lại một buổi chiều đẹp trời căn cứ JK đi tập huấn:D


Thành phần tập huấn có xi tỉm,thái trắng Trung Quốc và Kì lân,dẫn bầy là mắt 2 màu em lí do xám 2 gạch không chịu vào chuồng lo đú đỡn bên ngoài^^:worried:


4 cánh chim cùng bay lên bầu trời dẫn đầu là mắt 2 màu>:D<

chụp được cảnh chúng bay thật là khó^:)^



Ui sao trên bầu trời còn lại có 3 chú đánh vòng vậy thiếu 1 em rồi:shame on you:

Thì ra là mắt 2 màu em lười đánh vòng đã hạ cánh bỏ đàn em bơ vơ khám phá vùng đất mới,với nó địa điểm tập huấn này đã quá quen thuộc vì mỗi lần có tân binh nó đều phải đến đây,xem ra cu cậu thích solo chấp cho đàn em bay về trước rồi mình đuổi theo đây:waiting:

3 em đã về tới nhà trước khi mình về tới nhưng chưa vào chuồng vì anh xám còn rủ rê ở ngoài chơi
Trong bụng chửi thầm con mắt 2 màu thiếu trách nhiệm vì nhiệm vụ của nó là dẫn bầy mấy em về mà lại để cho tụi nhỏ bơ vơ,lại còn đâu lại nhà người ta chơi nữa không biết về chưa?tệ ơi là tệ,vừa bước vào nhà vừa nghỉ thì đã thấy cu cậu có mặt tại chuồng,chắc về tới nhà cùng lúc với mấy đứa nhỏ

Thằng này lười đánh vòng thích chơi solo nhưng được cái về nhanh cùng lúc với đàn em mặc dù xuất phát sau,về nhà là chui vào chuồng liền,cái này mới đáng là racing homer:-bd
ngày mai JK đi SG học tiếp các bé ở nhà tự tập luyện cuối tuần về sẽ cho bay tiếp...
 
Tập huấn bồ câu-11/1 Ngã tư Bình Phước GPS 20Km


Thời tiết :11/1 sáng sớm trời đầy sương mù và lạnh run,trưa có nắng lên đỡ hơn 1 tí khí trời mát trời quang mây
11h08phút 4 chiến binh xám khoen tím(6 lông),xi tỉm(3 lông),kì lân+Thái trắng TQ(1 lông) cất cánh tại cầu vượt Ngã 4 Bình Phước GPS 20Kmđịa điểm tập huấn trước đó:Cầu ngang - Lái Thiêu GPS 12Km.
Kết quả:
2h40phút cùng ngàyxi tỉm về tới căn cứ(đậu trên mái nhà nắng chói chiếu ngược JK tưởng nó là xám khoen tím(đầu đàn) vì luôn tin tưởng nó là con về đầu tiên.Do phải tiếp tục đi TP gấp nên tối không vào chuồng kiểm tra được).
12/1/09 Thái trắng TQ về tới căn cứ đói + khát 1 bên cánh và lông đuôi dính những tia máu máu nhỏ như đầu kim đã khô,kiểm tra trên mình không có vết thương =>không may rồi cho 2 anh em còn lại rồi.
Update 13/1/09 chờ chờ chờ=> chưa về:(
Update 14/1/09 ngóng cổ cò => chưa về :((.giả thiết đặt ra là đã bị thợ săn bắn lúc đậ u ở đâu đó cùng với trắng TQ(trên người trắng có dính máu:cowboy:),giả thiết thứ 2 là đã bị bắt làm tù binh và đang bị nhốt ở đâu đó:coffee:(mình mong cái giả thiết này...huhu gần tết người ta dọn nhà sơ sẩy để mấy em xông chuồng bay kịp về quê ăn Tết với căn cứ:praying:).
Update 15/1/09 đi ra đi vô rồi lại ngước lên trời => chưa về...cuối năm nay làm như xả xui hay sao mà bao nhiêu chuyện xui xẻo đều ập đến cùng 1 lúc trời ơi tội nghiệp con quá có mấy con bồ câu mà cũng nỡ bắt mất của con huhuhu.^:)^
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Hi jerrykid0290

...Update 15/1/09 đi ra đi vô rồi lại ngước lên trời => chưa về...cuối năm nay làm như xả xui hay sao mà bao nhiêu chuyện xui xẻo đều ập đến cùng 1 lúc trời ơi tội nghiệp con quá có mấy con bồ câu mà cũng nỡ bắt mất của con huhuhu.^:)^
Ráng đi em, nếu chúng thương em sẽ tìm cách về thôi còn không thì quên chúng đi :D! Nuôi chim câu đua thì lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần "làm quen với sự mất mát" :D. Con nào hay thì tiếp tục còn con nào kém thì tất nhiên ''Lên đường''!
 

pebiunu

Member
Thấy chưa, em bảo mà không tin, em thấy bồ câu bay đi bay về chỉ có trong phim thôi :p
anh Jerry đừng buồn, chắc các em ấy tìm được anh chủ mới đẹp trai hơn anh rồi :p
mà các anh mua bồ câu giống hay các bé tự bay tới?! Bác hàng xóm nhà em cũng đóng một
chiếc chuồng bồ câu to ơi là to, cao ơi là cao, bỏ nhiều đồ ăn lắm
bác ấy bảo là chỉ cần thế là tụi nó tự bay tới (pro nhở)
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Bồ câu đưa thư

Thấy chưa, em bảo mà không tin, em thấy bồ câu bay đi bay về chỉ có trong phim thôi :p
anh Jerry đừng buồn, chắc các em ấy tìm được anh chủ mới đẹp trai hơn anh rồi :p
mà các anh mua bồ câu giống hay các bé tự bay tới?! Bác hàng xóm nhà em cũng đóng một
chiếc chuồng bồ câu to ơi là to, cao ơi là cao, bỏ nhiều đồ ăn lắm
bác ấy bảo là chỉ cần thế là tụi nó tự bay tới (pro nhở)
Em pebiunu, em chịu khó đọc lại các trang của chủ đề bồ câu đưa thư nhé! Nếu em nuôi chim câu đưa thư, trí thông minh tìm nhà của chúng sẽ làm em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đó em :-bd!

Còn bác hàng xóm của em đóng chuồng to rồi cho thức ăn chờ chim đến thì :)) :)) :)) giống như nằm ngữa chờ sung rụng quá! Cái đó chim se sẻ sẽ mò đến đầu tiên rồi đến chuột ... :D! Trừ khi gần nhà em có đàn bồ câu ta bị bỏ đói thì mới có hi vọng em nhé :D!
 

tullyking

Member
Bạn Pebiunu,
Bạn kêu anh Bigflowerhorn đưa cho 2 con chim già, rồi kêu ông hàng xóm nhốt vô cái chuồng cao thiệt cao, to thiệt to, 3 tháng sau thã ra xem chúng có bay cao thiệt cao, xa thiệt xa....... cái chuồng của ổng không ?
 

pebiunu

Member
Lúc đầu nghe bác ấy kể về cái chuồng bồ câu, em cũng không nghĩ là có bồ câu bay đến đâu, em chỉ cười và cho rằng điều đó là ngốc thôi(cực ngộ, cực tếu) nhưng hằng ngày bác ấy vẫn trèo lên chăm thêm đồ ăn, chờ đợi bọn chúng, quả đúng là chỉ có chim sẻ như anh Bigflowerhorn đã nói (có chuột hay không thì em chưa biết :p) nhưng mỗi khi thấy thế em lại cảm nhận được điều đó không ngốc xíu nào, em không biết lý do của bác ấy là gì nhưng đến bây giờ vẫn có một người tin yêu và chờ đợi loài chim trời vô phương chẳng phải là quý lắm sao các Anh em?! Giống như là gửi gắm niềm tin để làm nên phép lạ vậy!!!
 

Chấn PG

Member
Cũng còn nhiều người như vậy lắm :) như ở chỗ kia mình thấy hằng ngày vào buổi sáng trưa chiều đều có người rải lúa cho chim sẻ và bồ câu ăn như ở đường Nguyễn Thái Bình Q1,gần đó có chùa Mã Lai và 1 số những người dân Mã Lai di cư đến VN đã lâu và cũng nuôi bồ câu tại nơi đó.Vào các giờ trong ngày là bồ câu , chim sẻ tự động bay đến và chỉ chờ những người gần đó rải lúa cho ăn thôi:D.
 
Top