Em nó được rước về vào 1 buổi sáng ngày 17/8/08 từ nhà chị Thu ở Hóc Môn. Dù phải vượt qua 1 chặng đường dài 1 tiếng đồng hồ từ Hóc Môn về quận 5, trời còn đổ mưa bất chợt nhưng Yoyo rất ngoan, nằm im trong túi vải ngủ suốt^^
Lúc về em nó nặng khoảng 500g, tiếc là mình không biết chính xác ngày sinh nên tạm lấy ngày 17/8 làm sinh nhật bé luôn.
Mới về, còn ngơ ngác “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi…”
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
Tranh thủ gãi tí nha
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
Chuột con^^
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
Lúc nhỏ mặt em nó lúc nào cũng buồn thiu
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
								Lúc về em nó nặng khoảng 500g, tiếc là mình không biết chính xác ngày sinh nên tạm lấy ngày 17/8 làm sinh nhật bé luôn.
Mới về, còn ngơ ngác “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi…”
	Tranh thủ gãi tí nha
	Chuột con^^
	Lúc nhỏ mặt em nó lúc nào cũng buồn thiu
	
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	