Bé tên là Đen, thích nhất là trò cắn dép xốp (loại dép mang trong nhà), ở nhà mình ai mang dép xốp cũng đều bị nó cắn hư hết. Chắc chắn là nó đã xử hơn 10 đôi dép rồi!hehe, nhìn bé tớ lại nhớ lại nhóc Chii trong film CHii's sweet home( tấm hình cuối là giống nhất), é mèo của bạn đẹp quá, lông bóng mựơt mà hình như bé bị rụng lông ở phần gần duôi nhỉ, bé này đẹp quá.... , bé tên gì vậy bạn?
Úi bạn ơi!, bạn về làm giống như truyện mèo trạng Quỳnh ý. Sẽ Ok thôi!Úi, bạn cho em ý ăn được rau muống cơ à, tài ghê hihi. Dạy tớ với, em Chíp nhà tớ kén ăn lắm
Tớ không trả lời được câu hỏi của gaulua nhưng có bổ sung thêm là mèo nhà tớ còn ăn cả khoai lang luộc nữa cơ? Vậy nó là con zì nhẩy?Hà hà, tớ đã tập cho Chíp nhà tớ măm rau rồi. Cắt nhỏ xíu ra trộn với cơm cá là ăn ngon lành. Còn để riêng thì cô nàng vẫn ngửi ngửi rồi đi thẳng ngay. Mà Chíp nhà tớ bây giờ còn nghiện sữa chua nữa, chỉ cần mở hộp sữa chua ở phòng khách ra là cái mũi thính đã phát hiện, phi từ phòng bếp ra rồi leo lên đòi ăn bằng được, khiếp chưa. Rồi cô nàng còn ăn chè đỗ đen, ăn bánh đậu xanh...Chẳng hiểu có phải mèo không nữa, hihi.