• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

xin giới thiệu cả nhà peter khủng long hà đông

lamhuy86

Member
tình hình là mình mới mạnh tay nhấc 1 em rott đực về nuôi cho vui cửa vui nhà tiện thể làm giống luôn
tên: peter
giới tính: đực
cân nặng:72 kg(cân = cân bàn cân gạo)
thể trạng: hơi gầy 1 tý
sở thích: bóng tennis, chai lọ = nhựa, và đặc biệt là rất mê các em rott gái chân dài đến nách thắc mắc lh:01675336984
sau đây là hình khủng long nhà em..






đang nhặt bóng mang về


và đây là hình em Luck 14th tuổi đang bị rao bán ben vd

 

DangCamNhung

New Member
Đúng khủng long thật , các e rot cái nhìn e này chắc sợ lắm đây , con nhà bác chắc tầm >2 tuổi nhỉ
 

linhnam

Member
Rot đẹp peter đã có hậu duệ chưa bạn. Nguyên quán em nó ở đâu vậy/
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Hic, đẹp quá, dòng cao mà đầu thủ vậy thỉ thôi rồi còn gì! Cho em nó tập thể lực thêm cho vỡ hết form người ra đi. E này mà vỡ hết form thì phải cho nó về thời tiền sử quá! :)):)):))
 

Scoobydoo

Member
Sợ quá, 72kg mà trông vẫn hơi gầy thật, em này mà hết form chắc tầm 90kg,
 

my_lucky

Active Member
Bạn chủ ơi em nó là 72 hay 42 kg vậy??? Hay 72 cân là cả lực ấn của chủ lên chú cún đang đứng trên cân???? mình hơi thắc mắc chút, bạn ở chỗ nào HĐ thế ạ???
 

WOLF-BROS

Member
Bạn chủ ơi em nó là 72 hay 42 kg vậy??? Hay 72 cân là cả lực ấn của chủ lên chú cún đang đứng trên cân???? mình hơi thắc mắc chút, bạn ở chỗ nào HĐ thế ạ???
bác nhìn tỉ lệ con rot với người trong ảnh thế kia mà hỏi 42kg à? :)) biết bác cũng chơi cũng nuôi và thậm chí quen nhiều cao thủ nhưng nhiều khi thấy bác hay khen ngợi những em rất bình thường và hay đặt vấn đề với những em trông khá ngon lành, chắc là do thẩm mĩ của mỗi cá nhân nên vậy bác nhể :D
 

my_lucky

Active Member
Hi

bác nhìn tỉ lệ con rot với người trong ảnh thế kia mà hỏi 42kg à? :)) biết bác cũng chơi cũng nuôi và thậm chí quen nhiều cao thủ nhưng nhiều khi thấy bác hay khen ngợi những em rất bình thường và hay đặt vấn đề với những em trông khá ngon lành, chắc là do thẩm mĩ của mỗi cá nhân nên vậy bác nhể :D
Vì mình chưa biết chính xác nên mới hỏi mà bạn, nhìn qua ảnh thì không biết thế nào bạn ơi.Mình có quen cao thủ gì gì đâu, thẩm mĩ thì cũng ko tinh tường nên cứ thấy hơi lạ thì vào hỏi để cho biết thôi mà.Hôm nào giao lưu đi, qua nhà bạn ở HĐ đó cùng ngắm rott và học hỏi bạn ý.Mình cũng hay vào đó vào buổi tối mà, bạn ý có sdt kia kìa, nhé:-bd
 

WOLF-BROS

Member
Vì mình chưa biết chính xác nên mới hỏi mà bạn, nhìn qua ảnh thì không biết thế nào bạn ơi.Mình có quen cao thủ gì gì đâu, thẩm mĩ thì cũng ko tinh tường nên cứ thấy hơi lạ thì vào hỏi để cho biết thôi mà.Hôm nào giao lưu đi, qua nhà bạn ở HĐ đó cùng ngắm rott và học hỏi bạn ý.Mình cũng hay vào đó vào buổi tối mà, bạn ý có sdt kia kìa, nhé:-bd
không biết cân chuẩn của nó là bao nhiêu nhưng nhìn cái ảnh thì chắc chắn không thể chỉ có 42kg được, nếu là người đã nuôi rot thì nhìn ảnh cũng phải ước lượng được chứ
còn vụ giao lưu thì các bác thông cảm, nhà em đông con nhiều cháu nên bận lắm không đi đâu được :D
 

Manh_QN

New Member
Đúng là em nay khủng long va đẹp thật nhưng 72kg thi tôi nghĩ chắc khả năng không được. Nhưng đó là 01 chú cho quá đẹp. chúc mừng a đã sở hữu được chú cho đẹp.
 

GA_DONG_TAO

Active Member
72 kg và thể trạng hơi gầy một tý... Cười gần chết... Em này nếu tập tành và ăn uóng đầy đủ có khi còn hơn 72 kg... Bác chủ chăm tốt thật, nhìn hình ảnh lúc rao bán và hiện tại khác nhau quá... Nói như bác Conlonloi, em này tập tành để bung chó ra thì... híc, ấn tượng lắm.
 

lamhuy86

Member
72 kg và thể trạng hơi gầy một tý... Cười gần chết... Em này nếu tập tành và ăn uóng đầy đủ có khi còn hơn 72 kg... Bác chủ chăm tốt thật, nhìn hình ảnh lúc rao bán và hiện tại khác nhau quá... Nói như bác Conlonloi, em này tập tành để bung chó ra thì... híc, ấn tượng lắm.
rất cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian để quan tâm và chia sẻ về peter nhà em,thú thật với các bác là từ nhỏ em đã yêu thích các loài động vật và đặc biệt là chó vì nó rất thông minh và gắn bó với con người, từ nhỏ đến lớn em đã nuôi và gắn bó với khá nhiều giống chó, như gsd, bulldog và chó nhật..., và tình yêu đầu đời của em với loài chó khi em đc 8 tuổi là khi người ta mang tặng nhà em 1 con chó ta lai...(ko biết lai với giống chó nào) em rất thông minh và quấn chủ, đi học về cái em vứt cặp sách là ra chơi với nó ngay,cứ như thế tình cảm giữa chủ và chó ngày 1 lớn dần, đi đâu em cũng cho nó đi theo, biết 1 vài lệnh nằm ngồi do chính em dậy, biết lấy lòng khi chủ tức giận, biết lỗi khi làm sai 1 điều gì đó chưa đc sự đồng ý của chủ( ví dụ tự ý ra khỏi phạm vi cổng trốn đi chơi, khi về đến cổng nhìn thấy chủ thì mắt la mày lém, đuôi thì xoắn xít mừng chủ để lấy lòng và tránh ăn roi) nói chung nhìn nó mà nực cười ko lỡ xuống tay, rồi có những lần em chứng kiến người ta mổ chó, mà là chính chủ chó ra tay với con chó của mình, chủ chó treo cổ con chó lên bằng 1 đoạn dây, tay kia giữ đầu và 1 tay lấy búa đập vào đầu nó, mắt nó vẫn đắm đuối nhìn chủ, đuôi thì vẫn mừng như 1 sự cầu xin, nhưng thật ko may và cũng thật đúng ý em là sau phát đập đầu tiên con chó vẫn chưa chết, trong sự hoảng loạn khốn cùng con chó đã vùng vẫy tìm sự sống, may mắn hơn nữa là nó đã thoát khỏi người chủ tồi tệ kia, tưởng là nó đã thoát đc, nhưng nó chỉ chạy 1 đoạn ngắn do hoảng loạn, khi người chủ quát nó" mic! quay lai!" bằng tất cả sự trung thành đến ngu ngốc của mình, nó đã ko chạy nữa và quyết định quay lại, và lần này thì chắc chắn nó đã ko thể thoát...em thất vọng ra về bỏ lại đằng sau tiếng kêu thất thanh của nó, vừa thấy thương con chó, vừa thấy giận người chủ nhẫn tâm, về nhà vừa nhìn thấy cún yêu của em,trong lòng đã thầm nghĩ sẽ ko bao h bán nó bằng mọi giá...hàng tỷ hay bao nhiêu đi nữa nếu như người ta mua về để đối xử với nó như thế. rồi thời gian cứ thấm thoát trôi đi đã 8 năm, và cái ngày em ko bao h muốn đã xảy ra, nó đã bị người ta bỏ bả, nó đi chơi về ko như mọi hôm, nó thẫn thờ và buồn bã, cả ngày hôm đó ko ăn gì, và đêm thì đau bụng suốt đêm, em thức trắng cả đêm tìm mọi cách, như cho uống nước đường pha đặc, và ở bên động viên, an ủi nó, nó càng lúc càng yếu dần. biết nó ko qua khỏi em đã ứa nước mắt,và đến sáng nó đã tắt thở, những ngày sau khoảng sân thiếu vắng hình bóng của nó, em buồn vô cùng...tình yêu đầu đời với loài chó trong em là thế!

và sau đó khi em biết đến các diễn đàn như vp, vđ, em đã đi sâu và tìm hiểu các giống chó trên thế giới và đc biết 1 loài chó hội tụ đầy đủ những ưu điểm mà em cần, bình tĩnh, ít sủa, thông minh và dũng mãnh, với thân hình vạm vỡ, cơ bắp, và 1 điểm ko thể thiếu đó là sự trung thành và bản năng bảo vệ chủ và lãnh thổ rất cao...đó chính là rottweiler, giống chó trong mơ của em, khi có 1 chút vốn liếng em và vợ em định tính mở 1 cái shop nho nhỏ bán chuyên về thời trang công sở, nhưng mọi thứ đã tạm gác và em quyết định theo đuổi đam mê của mình, khi bỏ kha khá thơi gian để tìm hiểu về rott , em đã khá mê mẩn dòng rott lùn, vì đầu thủ ko còn gì để bàn nhưng có 1 vấn đề em chưa thực sự thích là tầm vóc của dòng lùn, hơi quá nhỏ so với 1 con chó trong mơ của em, và sau quá trình mầy mò em đã tìm thấy đc peter hội tụ đủ mọi thứ mà em cần, cả đầu thủ và tầm vóc, và hơn nữa peter rất thông minh và tiếp thu nhanh, chỉ sau hơn 2 tháng em nó đã học đc những lệnh cơ bản như, nằm ngồi, bò, cắp tìm vật và tấn công, sức tấn công quả thực mà nói như vũ bão, ko gì cản nổi...đi cạnh peter cảm thấy cực kỳ yên tâm!
còn chuyện em nó nặng 72 cân hay ko với em nó ko quan trong và chưa bao h quan trọng, có gì em nói đấy, bác nào tin cũng đc ko tin cũng chẳng sao, đó là em chỉ giới thiệu sơ lược về em nó thôy, chuyện nhỏ chẳng đáng để phân trần hay bóc tách, quan trọng là tổng thể của peter như nào các bác đã đc thấy rồi, với khung đòn như thế các bác cho nó lên đến 90kg cũng đc chứ đừng nói là 72kg, tuỳ vào chế độ ăn uống và luyện tập thôy, theo em 1 con chó thật năng đông và nhanh nhẹn và sức bật tốt, cơ bắp, khung đòn to khoẻ, mới là yếu tố quyết định, cân nặng chỉ là phần sau của con chó
có 1 chút bộc bạch hơi dài dòng,mong các bác bỏ qua!:nailbitting:
kinh nghiệm còn non kém, phải học hỏi nhiều, mong giao lưu và sự chỉ bảo tận tình của tất cả các bác , các a,e>:D< thân chào ah.!:wave:
 

lamhuy86

Member
72 kg và thể trạng hơi gầy một tý... Cười gần chết... Em này nếu tập tành và ăn uóng đầy đủ có khi còn hơn 72 kg... Bác chủ chăm tốt thật, nhìn hình ảnh lúc rao bán và hiện tại khác nhau quá... Nói như bác Conlonloi, em này tập tành để bung chó ra thì... híc, ấn tượng lắm.
rất cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian để quan tâm và chia sẻ về peter nhà em,thú thật với các bác là từ nhỏ em đã yêu thích các loài động vật và đặc biệt là chó vì nó rất thông minh và gắn bó với con người, từ nhỏ đến lớn em đã nuôi và gắn bó với khá nhiều giống chó, như gsd, bulldog và chó nhật..., và tình yêu đầu đời của em với loài chó khi em đc 8 tuổi là khi người ta mang tặng nhà em 1 con chó ta lai...(ko biết lai với giống chó nào) em rất thông minh và quấn chủ, đi học về cái em vứt cặp sách là ra chơi với nó ngay,cứ như thế tình cảm giữa chủ và chó ngày 1 lớn dần, đi đâu em cũng cho nó đi theo, biết 1 vài lệnh nằm ngồi do chính em dậy, biết lấy lòng khi chủ tức giận, biết lỗi khi làm sai 1 điều gì đó chưa đc sự đồng ý của chủ( ví dụ tự ý ra khỏi phạm vi cổng trốn đi chơi, khi về đến cổng nhìn thấy chủ thì mắt la mày lém, đuôi thì xoắn xít mừng chủ để lấy lòng và tránh ăn roi) nói chung nhìn nó mà nực cười ko lỡ xuống tay, rồi có những lần em chứng kiến người ta mổ chó, mà là chính chủ chó ra tay với con chó của mình, chủ chó treo cổ con chó lên bằng 1 đoạn dây, tay kia giữ đầu và 1 tay lấy búa đập vào đầu nó, mắt nó vẫn đắm đuối nhìn chủ, đuôi thì vẫn mừng như 1 sự cầu xin, nhưng thật ko may và cũng thật đúng ý em là sau phát đập đầu tiên con chó vẫn chưa chết, trong sự hoảng loạn khốn cùng con chó đã vùng vẫy tìm sự sống, may mắn hơn nữa là nó đã thoát khỏi người chủ tồi tệ kia, tưởng là nó đã thoát đc, nhưng nó chỉ chạy 1 đoạn ngắn do hoảng loạn, khi người chủ quát nó" mic! quay lai!" bằng tất cả sự trung thành đến ngu ngốc của mình, nó đã ko chạy nữa và quyết định quay lại, và lần này thì chắc chắn nó đã ko thể thoát...em thất vọng ra về bỏ lại đằng sau tiếng kêu thất thanh của nó, vừa thấy thương con chó, vừa thấy giận người chủ nhẫn tâm, về nhà vừa nhìn thấy cún yêu của em,trong lòng đã thầm nghĩ sẽ ko bao h bán nó bằng mọi giá...hàng tỷ hay bao nhiêu đi nữa nếu như người ta mua về để đối xử với nó như thế. rồi thời gian cứ thấm thoát trôi đi đã 8 năm, và cái ngày em ko bao h muốn đã xảy ra, nó đã bị người ta bỏ bả, nó đi chơi về ko như mọi hôm, nó thẫn thờ và buồn bã, cả ngày hôm đó ko ăn gì, và đêm thì đau bụng suốt đêm, em thức trắng cả đêm tìm mọi cách, như cho uống nước đường pha đặc, và ở bên động viên, an ủi nó, nó càng lúc càng yếu dần. biết nó ko qua khỏi em đã ứa nước mắt,và đến sáng nó đã tắt thở, những ngày sau khoảng sân thiếu vắng hình bóng của nó, em buồn vô cùng...tình yêu đầu đời với loài chó trong em là thế!

và sau đó khi em biết đến các diễn đàn như vp, vđ, em đã đi sâu và tìm hiểu các giống chó trên thế giới và đc biết 1 loài chó hội tụ đầy đủ những ưu điểm mà em cần, bình tĩnh, ít sủa, thông minh và dũng mãnh, với thân hình vạm vỡ, cơ bắp, và 1 điểm ko thể thiếu đó là sự trung thành và bản năng bảo vệ chủ và lãnh thổ rất cao...đó chính là rottweiler, giống chó trong mơ của em, khi có 1 chút vốn liếng em và vợ em định tính mở 1 cái shop nho nhỏ bán chuyên về thời trang công sở, nhưng mọi thứ đã tạm gác và em quyết định theo đuổi đam mê của mình, khi bỏ kha khá thơi gian để tìm hiểu về rott , em đã khá mê mẩn dòng rott lùn, vì đầu thủ ko còn gì để bàn nhưng có 1 vấn đề em chưa thực sự thích là tầm vóc của dòng lùn, hơi quá nhỏ so với 1 con chó trong mơ của em, và sau quá trình mầy mò em đã tìm thấy đc peter hội tụ đủ mọi thứ mà em cần, cả đầu thủ và tầm vóc, và hơn nữa peter rất thông minh và tiếp thu nhanh, chỉ sau hơn 2 tháng em nó đã học đc những lệnh cơ bản như, nằm ngồi, bò, cắp tìm vật và tấn công, sức tấn công quả thực mà nói như vũ bão, ko gì cản nổi...đi cạnh peter cảm thấy cực kỳ yên tâm!
còn chuyện em nó nặng 72 cân hay ko với em nó ko quan trong và chưa bao h quan trọng, có gì em nói đấy, bác nào tin cũng đc ko tin cũng chẳng sao, đó là em chỉ giới thiệu sơ lược về em nó thôy, chuyện nhỏ chẳng đáng để phân trần hay bóc tách, quan trọng là tổng thể của peter như nào các bác đã đc thấy rồi, với khung đòn như thế các bác cho nó lên đến 90kg cũng đc chứ đừng nói là 72kg, tuỳ vào chế độ ăn uống và luyện tập thôy, theo em 1 con chó thật năng đông và nhanh nhẹn và sức bật tốt, cơ bắp, khung đòn to khoẻ, mới là yếu tố quyết định, cân nặng chỉ là phần sau của con chó
có 1 chút bộc bạch hơi dài dòng,mong các bác bỏ qua!:nailbitting:
kinh nghiệm còn non kém, phải học hỏi nhiều, mong giao lưu và sự chỉ bảo tận tình của tất cả các bác , các a,e>:D< thân chào ah.!:wave:
 

trungcs

Member
đẹp quá, lâu lâu em mới thấy 1 con Rott cao đẹp như vậy, bác ở vị trí nào của Hà Đông đấy ạ?em cũng ở Hà Đông, hôm nào em qua giao lưu bác tí nhé!
 

lamhuy86

Member
đẹp quá, lâu lâu em mới thấy 1 con Rott cao đẹp như vậy, bác ở vị trí nào của Hà Đông đấy ạ?em cũng ở Hà Đông, hôm nào em qua giao lưu bác tí nhé!
cảm ơn bạn đã quan tâm! mình ở bala hà đông bạn ah, sdt mình: 01675336984 rất vui đc giao lưu cùng bạn :D
 

lamhuy86

Member
Làm quả độ nho nhỏ đi chầu cafe hay rượu bia tuỳ, mình nghĩ 60kg đổ lại là kịch...
vụ này hay đấy các bác, em đồng ý cả 2 tay, vậy ai đặt theo peter nhà em hoặc bác trangphuong thì vô đây nhé, dự kiến cuối tuần này hay cuối tuần sau cũng đc tùy ý bác tp! :D
 
Top