• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xin giúp em với. Em thật sự cần giúp đỡ

crashmix

New Member
(MOD đừng xóa bài em, không phải em post sai chỗ mà là em chỉ muốn có thể tìm thấy em Ky nhà em thôi. mong Mod thông cảm, để bài của em được up mấy ngày để tìm lại em nó. Cám ơn Mod nhiều)

CÁC BÁC GIÚP EM VỚI

SÁNG NAY 27-07-2012 VÀO LÚC 7H, PAPA EM THẢ EM KY NHÀ EM ĐI VỆ SINH, VỪA QUAY VÀO 1 TÍ, ĐI RA ĐÃ KHÔNG THẤY NÓ NỮA. HÀNG XÓM BẢO ĐÃ BỊ BẮT MẤT RỒI (ĐÂY LÀ CON THỨ 2 BỊ BẮT)

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG CỦA EM KY NHÀ EM NHƯ TRONG ẢNH:


EM KY NHÀ EM LÀ CHÓ PHÚ QUỐC (LAI HAY KHÔNG BÂY GIỜ EM KHÔNG QUAN TÂM NỮA), TAI & 4 CHÂN MÀU VÀNG, LÔNG NÂU SẪM, NẶNG 19KG, GIỐNG ĐỰC, ĐUÔI CÓ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT LÀ LÚC NÀO CŨNG XOĂN LÊN NHƯ TRONG ẢNH

NHÀ EM Ở THỦ ĐỨC - KHA VẠN CÂN- KHU ĐỐI DIỆN CÁ SẤU HOA CÀ

NGAY KHI MẤT, 8H EM CHẠY NGAY ĐI TÌM CÁC NƠI ĐỂ CHUỘC NHƯ: LÊ HỒNG PHONG, ÔNG TẠ, CẦU KIỆU, XE BẮT CHÓ TẠI 252 LÝ CHÍNH THẮNG... MỖI NƠI ĐỂ LẠI 1 TẤM ẢNH CỦA EM NÓ VÀ SĐT NHƯNG ĐẾN GIỜ NÀY VẪN CHƯA MỘT AI LIÊN LẠC LẠI. CÓ LẼ ĐÃ KHÔNG TÌM ĐƯỢC

EM NGHĨ NẾU ĐÃ LÀ CHÓ PHÚ QUỐC THÌ NGUY CƠ BỊ BẮT ĐEM LÀM THỊT THÌ KHÔNG CAO, NHƯNG THẬT SỰ CẢ NHÀ EM RẤT THƯƠNG NÓ. BỐ MẸ EM RẤT BUỒN VÀ MẸ KHÓC RẤT NHIỀU NÊN CŨNG CHỈ DÁM NGHĨ VẬY ĐỂ AN ỦI

HIỆN TẠI EM RẤT BUỒN VÀ RẤT LO KHÔNG BIẾT TÌNH TRẠNG EM KY BÂY GIỜ THẾ NÀO VÀ CÓ THỂ TÌM NÓ Ở ĐÂU NỮA

EM ĐĂNG TIN LÊN ĐÂY KÍNH MONG CÓ BÁC NÀO TÌNH CỜ THẤY EM KY NHÀ EM, XIN BÁO NGAY CHO EM ĐỂ EM, SĐT CỦA EM LÀ 090 243 6212 (TRANG) ĐI TÌM (HOẶC ĐI CHUỘC) TIẾP Ạ.

EM SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐẾN KHI KHÔNG ĐƯỢC NỮA THÌ MỚI THÔI

CÁM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU.
 

my_lucky

Active Member
Mong anh em thành viên quan tâm đến trường hợp này, nếu ai có tin tức gì hoặc có tình cờ nhìn lướt thấy chú cún nào giống như vậy thì thông báo giúp bác chủ topic.
Mong là em nó sớm được trở về nhà và khỏe mạnh.Thân!
 
Bạn in ảnh của nó mang đến các hàng bán chó, chợ bán chó, đừng bỏ sót hàng nào. Đăng bài lên các diễn đàn rồi FB, nhờ mọi người chia sẻ. Mình mất 1 em pug hơn 1 tuần trước, mình cũng làm y như thế và cũng đã tìm lại được em ý. Cũng nhờ người mua chó của mình có bạn là thành viên trên diễn đàn Vietpet, có xem qua bài của mình và thấy nó giống chó trong bài mình đăng. Họ đã liên lạc và cho mình chuộc lại. Bạn hãy làm như thế nhé, chúc bạn thành công:)
 

crashmix

New Member
mình đã làm không sót 1 cách gì các bác chỉ, ngay cả khi bạn mình gọi điện "tao thấy có 1 con giống giống con chó nhà mày ở q.6" mình cũng xách xe chạy đi ngay
ngay khi mất mình đã lên lê hồng phong, chợ ông tạ, cầu kiệu... mỗi nơi mình gửi cò 1 tấm hình kèm sđt cho họ mà vẫn không tìm thấy. có người nói chó ở khu kha vạn cân- thủ đức mà bị bắt thì ko lên tới lê hồng phong đâu. chỉ vòng vòng khu thủ đức thôi
vậy nên có ai cũng ở gần kha vạn cân mà biết thông tin gì xin liên hệ ngay với mình.
hiện tại bố mẹ mình rất buồn và mẹ mình khóc nhiều đến mức lăn ra ốm luôn rồi. gia đình rất lúng túng. chỉ còn biết mong vào sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên trên vietpet mà thôi
cám ơn mọi người đã đọc tin. nếu có thông tin gì xin chia sẻ ngay trên topic giúp mình nhé
 
Chó của bạn là Phú Quốc nên ko lo bị thịt đâu. Bọn trộm chó sẽ mang lên chó cảnh bán, vì TP HCM rất rộng nên sẽ lâu hơn một chút thôi mà. Cứ kiên trì rồi sẽ tìm được. Mình ở HN, nhỏ nên nhanh hơn chút. Cũng 5,6 ngày mới có người liên lạc.
 

crashmix

New Member
Chó của bạn là Phú Quốc nên ko lo bị thịt đâu. Bọn trộm chó sẽ mang lên chó cảnh bán, vì TP HCM rất rộng nên sẽ lâu hơn một chút thôi mà. Cứ kiên trì rồi sẽ tìm được. Mình ở HN, nhỏ nên nhanh hơn chút. Cũng 5,6 ngày mới có người liên lạc.
ở HCM tuy rộng nhưng bắt chó có đường dây hết đó bạn. người ta bảo nếu mất chó mà trong 1 ngày ko tìm ngay hoặc đi tìm nhưng ko có người liên lạc lại thì đừng tìm làm gì cho mất công nữa. không còn đâu. mình bị mất em này là em thứ 2 rồi. cũng có kinh nghiệm rồi. mất 7h là 8h tìm ngay. nhưng chắc cũng ko kịp nữa. chỉ mong bọn bắt chó đem em ấy đi bán để có ai khác nuôi thôi.
cám ơn bạn đã đọc tin
 

crashmix

New Member
hôm nay nhớ nó quá em lại vào diễn đàn, lại up lên nhưng chẳng với hi vọng j cả. chỉ là muốn vậy thôi. nice day!
 
Top