• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vic pup Diary: You & I we are family

Em nó tên là Vicky và đã 1 tuổi rồi. Em nó cũng không phải là chihuahua gốc mà lai nhật chút xíu. :).



Hôm nay, may27, bé ở nhà cùng cô chủ và... trong lúc mất cảnh giác bị cô chủ chụp lén vài bức hình ^^ hihi.


Đang an tọa bên cô chủ

Ơ... làm ji thế??


Cái áo khó chịu quá, Không ngủ được:angry:




Cắn mỏi lưỡi quá


Hi hi, làm dáng xíu

Ôi! em ngủ rồi....suỵt.... Ngủ ngon nhé bé yêu của chị
SWEET DREAM!!
 
Em này nhìn xinh quá, theo bạn nói có pha tí Nhật nhưng nhìn vẫn nét Chi quá quà hơn. Khi nào em nó tới tuổi cập kê thì tìm chàng rể Chi đẹp trai đi thì chắc sẽ có bầy puppies đẹp hơn nữa, thân.
 
hihi, mình cũng muốn kiếm chàng rể cho em lắm nhưng mẹ mình bảo là không nên, vì khi cho cún con ra đời thì Vic sẽ rất đau. Thương Vic lắm!Dog Eye
 

nh0kkUn

Member
:)... Biết bạn từ hè năm ngoái... năm nay mới nói chuyện lại với bạn... Bé của bạn nhìn cũng dễ thương hơn rồi ha... 2 bé nhà mình đẻ ra 1 bé khác :D... cũng dễ thương lắm :D...
Nhìn mặt Vicky ngu ngu sao ý :-B :p
 
Hình chụp hồi nhỏ, lúc mới về nhà, nên Vic nhìn ngô ngố. Nhưng sau này lại thấy em hơi bị.....thông minh. Chỉ mỗi tội lì nhưng rất đáng yêu.

Là thành viên của diễn đàn đã lâu, được thấy các buổi off cho cún dưới thành phố cũng như các tỉnh rất nhộn nhịp, bổ ích, em cũng rất muốn được đi nhưng vì ở tít trên thành phố núi nên không có dịp. Vì thế, em mong nhưng ai đọc qua topic này của em và ở Đà Lạt có thể liên hệ để tổ chức 1 buổi off cho các cún.

Nick: warm_heart302@yahoo.com

Huhu, phải trao Vic cho người khác, lòng mình đau lắm, chỉ vì mình không cao lên được. Ba mẹ mình nói là trên người chó có một loại virus ảnh hưởng làm mình không cao lên được. Cho em hỏi có đúng không? Các anh chị cho em ý kiến chứ 1 năm trời em nhớ Vic lắm lắm í :(

em cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ cố giữ cho Vic và em mãi mãi bên nhau:)
 
Là sao em?Em tính cho bé đi hả?Sao buồn quá vậy?Chị gần rời VN rồi mà cũng phải làm cái passport cho cún của chị đi theo chứ không đành lòng bỏ nó.Nuôi nó lâu vậy thì đã có tình thương của nó dành cho em và của em dành cho nó rồi,bỏ nó đi cho người khác thì tội lắm em.Cao hay thấp người thì là do gien di truyền chứ đâu phải tại lý do đó,cộng thêm địa hình ở Đà Lạt ,đèo ,dốc nên cũng bị hạn chế chiều cao.Chị thấy ở Đà Lạt đâu có nhiều người cao đâu,phần nhiều là nhỏ con thôi mà.Nhà chị nuôi cún từ lúc chị mới sinh ra,vậy mà chị cũng cao 1m6 nè,có gì ảnh hưởng đâu nè. Em cố gắng thuyết phục ba mẹ nha em,tội nó lắm.

Không biết em bao nhiêu tuổi,chị nghĩ chắc dưới 20.Vậy thì cơ hội cao hơn vẫn còn.Em nên đi tập thể dục và uống sữa tăng trưởng chiều cao vào nha em.Cháu của chị lúc nó 15 tuổi cao 1m42 .Vậy mà bây giờ nó cao một 1m63 rồi đó,mỗi ngày nó uống 1 lít sữa.Em thảo luận với ba mẹ lại nha em.Cho bé đi như vậy bé buồn lắm.Thương bé quá!
 
Top