Tuki_Pushj
Member
Chào mọi người! Hôm nay mình tạo topic này để lưu giữ một kỷ niệm, tuy ko phải là 1 kỷ niệm đẹp nhưng mình sẽ lun nhớ tới nó!!!!
Lần đầu mình post 1 bài về Boca...."Boca nhà mình hot debut".
Đó là lần đầu tiên mình cho Boca phối giống.....Nhưng vì Boca quá năng động nên lần đó đã ko đậu thai....!!! Hơi thất vọng xíu thôi!!!!
Ngày 2/4/2012 Boca nhà mình đã phối giống lần thứ 2 trong năm!!!!
Kết quả sau 1tháng...Boca đã đậu thai!!!
Mình vui ko tả nổi.....!!! Ngày ngày trôi qua thai càng ngày càng lớn.......!!!!
Cả nhà nao nức chuẩn bị đồ đạc, đèn đóm cho Boca sinh....1/6/2012 là Boca sẽ lâm bồn.....Đó là ngày mình mong đợi để chào đón lứa đầu tiên của Boca.....!!!
Ngày 27/5 vừa qua.....Boca có vẻ hơi mệt...bỏ ăn.....gia đình mình cũng thấy lo.....vì chưa tới ngày mà đã thấy Boca mệt mỏi lắm!!!!
Sáng hôm 27/5, nhà mình đã nhờ Bsĩ đến khám.....mà Bsĩ chảnh choẹ ko chịu đến.....!!! Bạn mình thì nói là ko sao đâu...do có bầu lần đầu nên mới vậy...!!!
Chiều 27/5 lúc 17h mình thấy nó đuối quá nên chạy đi mua liền tuýp thức ăn dinh dưỡng....!!!! Thấy Boca cũng ăn.....thấy mừng đc 1 chút rồi!!!!
20h khi mình về.....thì ngày mấy đứa em nói là Boca đã ra đi mãi mãi rồi!!!!
Mình được biết là do trong bụng nhiều con quá.....[4 con theo chẩn đoán của Bsĩ ở phòng mạch ở Cư xá Bắc Hải].....Vì nhiều con quá nên Boca đã bị ép tim và......!!!!
Mình hụt hẫng vô cùng.....bao nhiêu ngày tháng chờ đợi để rồi kết quả là đánh mất đi Boca....!!!! Mình sẽ lun lun nhớ đến Boca múp míp....!!!! Cầu mong Boca sẽ được đầu thai chuyển kiếp....!!!!
(
((
Lần đầu mình post 1 bài về Boca...."Boca nhà mình hot debut".
Đó là lần đầu tiên mình cho Boca phối giống.....Nhưng vì Boca quá năng động nên lần đó đã ko đậu thai....!!! Hơi thất vọng xíu thôi!!!!
Ngày 2/4/2012 Boca nhà mình đã phối giống lần thứ 2 trong năm!!!!
Kết quả sau 1tháng...Boca đã đậu thai!!!
Mình vui ko tả nổi.....!!! Ngày ngày trôi qua thai càng ngày càng lớn.......!!!!
Cả nhà nao nức chuẩn bị đồ đạc, đèn đóm cho Boca sinh....1/6/2012 là Boca sẽ lâm bồn.....Đó là ngày mình mong đợi để chào đón lứa đầu tiên của Boca.....!!!
Ngày 27/5 vừa qua.....Boca có vẻ hơi mệt...bỏ ăn.....gia đình mình cũng thấy lo.....vì chưa tới ngày mà đã thấy Boca mệt mỏi lắm!!!!
Sáng hôm 27/5, nhà mình đã nhờ Bsĩ đến khám.....mà Bsĩ chảnh choẹ ko chịu đến.....!!! Bạn mình thì nói là ko sao đâu...do có bầu lần đầu nên mới vậy...!!!
Chiều 27/5 lúc 17h mình thấy nó đuối quá nên chạy đi mua liền tuýp thức ăn dinh dưỡng....!!!! Thấy Boca cũng ăn.....thấy mừng đc 1 chút rồi!!!!
20h khi mình về.....thì ngày mấy đứa em nói là Boca đã ra đi mãi mãi rồi!!!!
Mình được biết là do trong bụng nhiều con quá.....[4 con theo chẩn đoán của Bsĩ ở phòng mạch ở Cư xá Bắc Hải].....Vì nhiều con quá nên Boca đã bị ép tim và......!!!!
Mình hụt hẫng vô cùng.....bao nhiêu ngày tháng chờ đợi để rồi kết quả là đánh mất đi Boca....!!!! Mình sẽ lun lun nhớ đến Boca múp míp....!!!! Cầu mong Boca sẽ được đầu thai chuyển kiếp....!!!!
[/CENTER][/CENTER]