• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Uniquely you!

cauchi

Member
tội nghiệp út quá, cô có nghe cô P57 kể...bé nó có duyên nhưng không có nợ với mình thì cũng đành chịu..lâu quá không giờ mới thấy lại hình ảnh của con bíbo, 2 đứa nó giống cha thiệt..lại nhỏ con..bíbo từ hôm họan đến nay đã vọt lên 4kg1..hic..mặc dù cô cũng cảnh giác, ngày nào cũng mang nó vào cv. cùng chạy bộ ( mỗi ngày chạy 4km và đi bộ 1km..). mà chưa thấy giảm được gr nào...nhìn thì thấy thằng cu cũng bụ bẩm đẹp trai hơn xưa ( lúc trước bibo chỉ cân nặng 2kg8 thôi..), chỉ mong thằng nhóc khỏe mạnh năng động luôn là mừng rồi..2 anh em nhà coca-cola vẫn quậy và khỏe hả con?con nặc nô nhà cô dễ thương lắm thành thiếu nữ rồi, cưng quá nên bồi dưỡng riết giờ cũng gần 3kg rồi..he..he..lông dài giống chihuahua lông dài lắm, mặt nó nhìn chẳng giống cha mẹ gì hết..hậu duệ của cha nó , được cha và mẹ nó cưng lắm nên nó hay ăn hiếp cha mẹ nó , cô phải rình đánh nó hòai nó chỉ sợ cô thôi, nịnh số 1, nhà giờ chỉ nuôi nhiêu đó thôi , cô P57 cho cô con MénMéng nhưng cô không dám nuôi nữa vì nhà cũng nhỏ, bận đi làm sợ không có thời gian chăm sóc thì thương lắm..năm mới chúc gia đình con vạn sự như ý cùng các nhóc luôn mạnh khỏe không khí gia đình luôn vui vẻ nhe..thân
Hình của 3 anh em con chụp nhiều lắm, nhưng chụp bằng cái điện thoại cổ lỗ sỉ, hình vàng khè khè nên con không up hình lên diễn đàn.

Út Ken về sau mà tình cảm và khôn lắm. Út đi bất ngờ quá cô ơi! Đành tự an ủi là Út có phước có phần nên sớm được thoát kiếp chó, hi vọng nó có cuộc sống mới sung sướng hơn, hạnh phúc hơn.


Hai anh em Cô Ca Cô La được mẹ con cưng chiều từ nhỏ nên giờ kén ăn lắm, toàn ăn thịt ăn cá thôi, tụi nó chê cơm. Lúc trước mẹ con trộn cơm, hai anh em nó toàn lựa thịt cá ăn hết, chừa cơm lại, mà lúc đó có Út Ken nó ăn giùm cho hết. Thằng Út nó chả kén chọn gì cả, cơm, bún, phở, bánh mì, trái cây,... nó ăn tuốt luốt. Hai thằng anh ăn bỏ mứa cơm bao nhiêu là nó xử lí giúp hết bấy nhiêu.

Ngày nào mẹ con cũng dắt tụi nhỏ ra bãi cỏ đối diện nhà 3 lần, vừa cho tụi nó đi vệ sinh, vừa cho tụi nó vận động. Mấy nhóc này khoái được ra đó chơi lắm. Hễ nghe kêu "Đi" hay "Chạy" là tụi nó dù đang ngủ chỏng vó cũng bật dậy, cắm đầu cắm cổ phi thẳng ra sân. Lúc trước mẹ con dắt tụi nó ra đó là tháo dây cho tụi nó tha hồ chạy giỡn, mà từ lúc xảy ra chuyện của thằng Út nên mẹ con không dám tháo dây nữa. Mấy nhóc đang được tự do tự nhiên bị gò bó nên thấy tụi nó cũng buồn, nhưng thà vậy còn hơn.

Nhóc anh thì lỗ tai hết dựng lên rồi cụp xuống. Bây giờ thì nó dựng luôn rồi mà mỗi lần nó chạy tung tăng thì hai cái tai của nó cũng bay bay như hai cánh bướm, nhìn ngộ ngộ, mắc cười lắm.
Còn nhóc em thì lỗ tai cứ "cột nơ" suốt. Giờ thì nó cũng dựng dựng được ít ít rồi, mà cứ hễ mỗi lần ảnh mừng là hai lỗ tai của ảnh cụp lủm ra hết đằng sau, không thấy hai cái lỗ tai đâu luôn. Giờ nó lớn nên nó có "độc chiêu" mới, lúc nào vui là nó... nhe răng ra (không biết nhe răng cười hay để hù người ta, trông nham nhở vô cùng, hihi...)
Mỗi nhóc giờ được 2kg7, mà nhìn thằng em thì tròn ủn ỉn, trong khi thằng anh thì người dài sọc, y như... siêu mẫu.

Giờ chỉ cầu cho tụi nhỏ được khỏe mạnh, lanh lợi là mình vui lắm rồi.

Con cảm ơn cô! Con cũng chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và sống thật hạnh phúc cùng các nhóc nha.

À, Mén (Andy) vẫn ở cùng gia đình cô phải không? Con không thấy cô nhắc Mén?
 
2 anh em coca và cola conhìn thấy có 1 đứa giống thằng tía nó y chang..hi..hi..lỗ tai có vẻ giống mẹ nên vừa dựng vừa cụp..giống cánh diều quá..bé nặc nô từ hồi lên giống thành thiếu nữ thì kén ăn quá luôn, cả ngày ép lắm cũng chỉ ăn 1 chút , mặt thì lúc nào cũng xa xăm mơ màng, nó giờ hay nghịch phá bà Mén lắm, được cái 2 bà cháu nghịch nhau rất đằm thắm nhẹ nhàng không tiếng động..
 
nhưng thỉnh thoảng bị bà mén quạo đớp cho 1 phát nó quê và nổi khùng lên cũng nhào vô cắn mén tơi bời phải đánh can ra..con này còn nhỏ mà dữ và hỗn lắm, tội bà mén nhỏ tí xí bị nó ngặm 1 phát là lọt trong miệng luôn..nó giờ đã bằng kí cha nó rồi, rút cục trong nhóm thất quái nó là con khủng long nhất he..he..Mén thì vẫn khỏe và ăn vặt ghê gớm luôn, bả giờ ú nù..ngoan lắm..chỉ có cái tội là khoái chạy lên lầu chơi, lên thì được mà xuống thì không..nên mắc vệ sinh là tự xử luôn tại chỗ..mệt bả ở cái khoảng đó thôi...đến hè này cô sẽ bàn với mọi người tổ chức 1 buổi dã ngoại vườn xoài cho tụi nó gặp nhau 1 bữa hoành tráng..coi như off của mình vậy..lúc đó con nhớ mang tụi nó đi chơi nhe..
 

cauchi

Member
nhưng thỉnh thoảng bị bà mén quạo đớp cho 1 phát nó quê và nổi khùng lên cũng nhào vô cắn mén tơi bời phải đánh can ra..con này còn nhỏ mà dữ và hỗn lắm, tội bà mén nhỏ tí xí bị nó ngặm 1 phát là lọt trong miệng luôn..nó giờ đã bằng kí cha nó rồi, rút cục trong nhóm thất quái nó là con khủng long nhất he..he..Mén thì vẫn khỏe và ăn vặt ghê gớm luôn, bả giờ ú nù..ngoan lắm..chỉ có cái tội là khoái chạy lên lầu chơi, lên thì được mà xuống thì không..nên mắc vệ sinh là tự xử luôn tại chỗ..mệt bả ở cái khoảng đó thôi...đến hè này cô sẽ bàn với mọi người tổ chức 1 buổi dã ngoại vườn xoài cho tụi nó gặp nhau 1 bữa hoành tráng..coi như off của mình vậy..lúc đó con nhớ mang tụi nó đi chơi nhe..
Con ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. Hai thằng nhóc nhà con ngày nào cũng cho ra đường chơi mà nhát hít (có mỗi cái miệng là hung dữ thôi), đụng chút là hai thằng run lập cập, nằm "xỉu" luôn tại chỗ. Lúc trước có Út Ken hay lăng xăng thì hai thằng còn đỡ nhát, giờ thì chắc còn nhát hơn xưa. Phải tìm dịp cho anh em nó ra ngoài kết giao với bạn bè để dạn dĩ hơn mới được.
 
Top