• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Uniquely you!

cauchi

Member


“There is the place in my heart
That I keep for someone special
Memories forever true to me
Take me through those tougher days”

Ngày xửa ngày xưa…

“Mai mốt nếu em có một con chó em sẽ đặt tên nó là Cầu Chì, tên là Cầu Dao hay Công Tắc cũng được. – Đặt tên chó gì xấu quá mày? Mà ba mẹ có cho nuôi đâu mà mơ.”

“Ba mẹ, mai mốt con mà có một con chó, con sẽ đặt tên cho nó là Cầu Chì, Cầu Dao, với lại Công Tắc. – Nhà nhỏ xíu, ở đó mà chó với mèo.”


“Suddenly I found in you
All the joy, the smiles and laughter
All the hope and love divine
Always you - you on my mind”


Ngày 21/12/2009… 8h tối

Đèn đỏ.
“Bà đem nó về nuôi luôn đi…”

Đèn xanh.
Chiếc xe tay ga chạy mất. Người đàn ông lúc nãy bước ra giữa đường, con chó bị túm cổ giục vào lề, lăn quay.

“Ê, ông, có con chó bị bỏ kìa, hay đem nó về nuôi đi. – Thôi bà, lỡ chó của người ta đó. – Không có, tui nghe ông xe ôm kêu bà kia đem về nuôi luôn mà.”

Hai chiếc xe máy tắp vào lề.
“Ông bắt nó đi. – Lỡ nó cắn sao bà? – Không sao đâu mà. - Giờ sao? – Bỏ nó vô túi xách tui đi, chở nó về nhà ông tạm nha. - ừ!

Đặt nó tên gì bà? – Cầu Chì. – Cái gì? Ai đặt tên kì vậy? Đặt tên nào để gợi nhớ ngày hôm nay nè. – Vậy gọi nó là Hai Mốt Mười Hai Không Chín (21-12-09). – Trời, ai lại… - Không chịu tên đó thì gọi là Cầu Chì. – Bó tay!!!
 

cauchi

Member


Ngày 22/12/2009
“Nó không chịu ăn gì hết. Thịt tui kho vậy mà trộn cơm, nấu cháo nó cũng không ăn, sữa cũng không uống luôn. Giờ sao? – Trời, nó ăn chén thịt kho của tui kìa bà. – Á à, thì ra ảnh ăn sang, ăn thịt không, thôi kệ, lỡ rồi, cho nó ăn đi, chắc nó đói lắm! – Trời ơi, nó ăn hết nguyên chén thịt luôn bà! – Hihi, ăn sang quá làm sao nuôi nổi! – Hihi…

8h tối..
“Để nó ở nhà trọ của ông không ổn đâu. Hay bây giờ tui ôm bừa nó về nhà tui, xin ba mẹ tui nuôi nó, nếu không được thì xin cho nó ngủ một đêm. Mai tui đem qua ông. – Tùy bà thôi, mà bà cũng biết chắc là không được mà. Thế nào ngày mai nó cũng qua nhà tui à. Cá gì tui cũng cá! – Tui không biết, có khi tối nay tui với nó ra ngoài đường ngủ chung không chừng. – Haha, để tui đợi ngoài đầu hẻm, có gì tui mang nó về luôn. – Khỏi, tui sẽ xin cho nó ngủ một đêm. – Tùy bà thôi.

Về nhà. Cửa mở.

“Vứt ngay cái của nợ ra ngoài đường!” Ba bỏ vào nhà.
Ta thút thít: “Tội nghiệp nó! Cho nó ngủ một đêm đi ba mẹ!”
Chị: “Trời, con Tuyền nó đem con chó về kìa mẹ. Ghê quá!”
Mẹ: “Con chó đẹp quá! Tao không biết mày nghĩ gì? Chó lạ mà dám ôm vào người. Sau hai cái chân sau nó lết lết, có khi nào nó bị dại không mày?”
“Không có đâu. Nó đâu có chảy nước dãi. Với lại nó bị người ta quăng mà, nó “đơ” rồi, nó đâu có sủa đâu. Nó ngoan lắm!”
Mẹ: “Nhà đâu có gì ăn nữa đâu, còn miếng cơm nguội với cá chiên à, mày đem nó lên ở trên ban công đi.”
…”Hai cái con này vọc chó hoài, tối nay đứa nào ra ban công nữa là tao đem giục nó ngoài đường đó.”

Ngày 23/12/2009..
“Bà bế con đi chích ngừa rồi nuôi con ha…”

………………………
 

cauchi

Member


“…In my heart
Where I keep my little treasure
It’s a time I always turn to
It’s the place where you’re by my side

I always knew - there would be the day
When I give my heart away
To the one who’ll always keep me
safe and warm

If I should go - I won’t ever forget
The special days, the times we had
And no matter what - whether
winds of change
You belong with me - Uniquely you”

Ngày 14/2/2010 – Mùng 1
“Ông đã thắp nhang xin ông bà cho con ở lại nhà này rồi đó. Lúc trước “định cư bất hợp pháp” nên bệnh hoài, bây giờ ông bà cho con ở rồi, sống khỏe mạnh nha.”
“Cầu Chì được thêm tuổi mới rồi nha, sống khỏe mạnh, cứng cáp nha.”

……………………………
 

cauchi

Member

"Ông bà ơi, con sẽ cố gắng hết sức! Cố gắng để được ở bên cạnh ông bà."

Ngày…tháng…năm…

“Các bệnh về não thường rất khó phục hồi…”
“Không biết nó bị từ lúc nào, nhưng các bệnh về não thường không thể phục hồi được..”
“Cô đã từng điều trị một ca tương tự như vậy nhưng phải rất kiên trì và khả năng phục hồi rất thấp, điều trị hơn một năm nhưng khả năng phục hồi tối đa chỉ khoảng 50%. Thường những ca như thế này tốt như là cho một mũi êm dịu…”
“Ý của bác cháu hiểu chứ? Nếu cô bác sĩ ấy nói như vậy có thể là người ta cũng có ý riêng, vì cô ấy là người trực tiếp điều trị cho nó…”


Có bệnh thì vái tứ phương. Gia đình hỏi tất cả những bác sĩ thú y có thể.

“Con cố gắng chăm sóc nó. Khi nào hết duyên hết nợ nó sẽ tự ra đi. Con không đơn độc đâu.”
– Cô Phượng 59 ở GĐSGTD đã luôn động viên ta như vậy.
Cả lời động viên của cô Phượng 57, của anh Linh, của mọi người ở GĐSGTD nữa.

Mẹ: “Thôi, để nó ở nhà đi, không đi đâu nữa. Đi đến đó người ta lại kêu cho nó một mũi nhân đạo hoặc đòi giữ nó lại để nghiên cứu thì sao? Cứ để nó ở nhà, không đi đâu hết. Tao đã xin Bồ Tát rồi, nếu phải thì nó ở lại, còn không phải thì xin Bồ Tát hãy mang nó đi.”
“Cho nó đi thử đi mẹ, chỉ sợ người ta không chịu chữa cho nó thôi, chứ bác sĩ này đã hứa là cố gắng điều trị cho nó mà. Cho nó đi thì nó có 50% cơ hội sống, còn ở nhà thì chắc chắn 100% chết. Với lại cô bác sĩ kia nói có khả năng phục hồi được khoảng 50% mà, đừng nói 50% chứ có 1% mình cũng cố chữa cho nó.”
 

cauchi

Member
Ngày 28/04/2010… 11h sáng…
“Sáng nay Cầu Chì nó bị động kinh liên tục. Ba mày ôm đỡ cho nó không nổi luôn. Nó cứ đập đầu xuống sàn nhà. Tao nghe đau lắm, tao muốn làm mệt luôn. Con mắt bên phải của nó cũng bị làm mủ luôn rồi. Nó bị động kinh vậy mà mẹ vừa mở kinh lên là nó nằm yên đến giờ đó. Đừng ai ồn ào gì nữa, giữ yên lặng cho nó nghe kinh Phật.”

“Ngày mai chở nó đi đi, càng giữ nó lại là càng hành hạ nó bị đau đớn. Hôm nay nó không còn liếm sữa được nữa. Nó đói lắm mà không nuốt được…” Câu nói của mẹ ngắt quãng…
 

cauchi

Member
Ngày 29/04/2010… sáng sớm…

“Mặc cho nó cái áo trắng mới may nè, cái áo này nó mặc đẹp trai lắm!”
Ba: “Để cho nó cái gối nó thích nằm nè, biết đâu lên đó bác sĩ còn chữa được cho nó, để dành cho nó gối đầu. Cái vòng cổ và dây dắt của nó nữa. Đem hết mấy cái phiếu điều trị của nó cho bác sĩ luôn.”

Mẹ: “Lấy chai sữa tắm của nó nữa. Lấy luôn hết mấy cái áo của nó luôn. Cái chuỗi hạt tao cho nó mang theo luôn, để trời phật phù hộ cho nó. Đem tuýt gel dinh dưỡng của nó lên cho bác sĩ luôn, để có gì bác sĩ cho người khác.”

Ta: “Mẹ lấy luôn mấy bịch thuốc của nó đi. Thuốc chưa uống mình gởi lại cho bác sĩ.”

Chị: “mày nhớ nói bác sĩ khám lại cho nó nha, biết đâu còn chữa được.”
Ba: “Hỏi bác sĩ xem có chữa được cho nó không, nếu cần thì cho nó ở đó để bác sĩ tiện theo dõi.”

8h30

“Cô đi với con lên trên. Em đi chung luôn.”

Đường lên những bậc cầu thang sao ngột ngạt quá!

“Mở giùm anh cái cửa.” Anh phụ tá bác sĩ giữ Cầu Chi trong một cái khăn bằng hai tay.

Cầu Chì được đặt trên bàn, trong một phòng tách biệt. Có lẽ đây là phòng dành riêng cho việc trợ tử. Lạnh lẽo.

Cầu Chì nằm im trên cái bàn ấy. Ta quay sang nhìn mẹ, mắt mẹ đỏ hoe tự lúc nào. Ta bước nhanh ra khỏi phòng, ta sợ những giọt nước mắt khiến cho cụ sanh tâm quyến luyến mà không siêu thoát được. Xin lỗi cụ, Cầu Chì! Lẽ ra ta là người đã mang cụ về nhà thì cũng phải là người ở bên cạnh cụ lúc cụ ra đi, nhưng ta không thể…

Thôi, không quyến luyến nữa cụ nhé! Mong cho cụ có được cuộc sống mới hạnh phúc hơn, không là kiếp chó nữa nhé!
 

cauchi

Member
Ta muốn giữ mãi những kỉ niệm yêu thương về cụ. Đây là tấm hình mà bà thích nhất đó.
Nhưng cụ hãy nhớ, ta chỉ giữ mãi những kỉ niệm thôi nhé, ta lưu nó vào một miền xác định gọi tên là miền kí ức, điều đó không có nghĩa là ta níu kéo cụ đâu, cho nên cụ đừng quyến luyến gì nữa cả, hãy vứt bỏ tất cả để được siêu thoát cụ nhé!


Xin phép mod Phu Dung cho phép cauchi được sử dụng bài "Mẹ cho phép con ra đi nhé, mẹ ơi?" để thay cho lời cauchi muốn nói. Cauchi xin chân thành cảm ơn mod Phu Dung.

Mẹ cho phép con ra đi nhé, mẹ ơi?

Giờ con ra đi được chưa, mẹ ơi?
Mẹ có nghĩ thời gian của con nay đã cạn rồi.
Con có thể giã biệt những ngày đầy đau đớn
Và những đêm trường dằng dặc đơn côi.
***
Con đã sống đến hết cuộc đời,
Đã cố gắng làm mọi điều tốt nhất.
Giờ con chỉ cần dấn thêm một bước nữa thôi
Là linh hồn con sẽ được tự do tựa cánh chim trời.
***
Lúc đầu con đâu dám nghĩ đến chia ly
Bằng tất cả sức lực của mình, con kiên cường chống chọi.
Nhưng có cái gì đó cứ hút con đi
Vào vầng sáng ấm áp yêu thương chói lọi.
***
Mẹ ơi, con muốn đi, con sắp đi đây.
Ở lại bây giờ là điều bất khả.
Nhưng con sẽ làm mọi điều có thể
Để ở lại với mẹ thêm, dù chỉ một ngày.
***
Để mẹ chăm sóc con thêm chút nữa,
Để con chia sẻ với mẹ tình yêu và nỗi sợ.
Con biết mẹ buồn, mẹ lo lắng cho con,
Vì con thấy nước mắt mẹ tuôn rơi lã chã.
***
Con sẽ chẳng đi đâu xa,
Con hứa vậy mà.
Và con mong mẹ luôn luôn biết
Linh hồn con vẫn quanh quẩn trong nhà
Vẫn ở ngay bên chân mẹ
Bất cứ nơi nào mà mẹ đi qua.
***
Cảm ơn mẹ đã yêu con thế, mẹ ơi!
Và mẹ cũng biết con yêu mẹ nhiều biết mấy.
Nên giờ mẹ đã biết tại sao rồi đấy
Con khó lòng từ giã cõi đời.
***
Mẹ hãy ôm lấy con thêm lần nữa.
Con muốn nghe lời mẹ thầm thì
"Vì mẹ thấy thương con mẹ quá!
Nên hôm nay mẹ sẽ để con đi".




Chào nhé, Cầu Chì! Uniquely you!
 

quanthucha

Member
vĩnh biệt cầu chì nhé . chúc mày kiếp sau sung xướng hơn . và cùng chia buồn với cô chủ nhé . bạn đã chọn cho cầu chì siêu thoát hết kiếp này . thành thật chia buồn cùng bạn .
quanthucha
 

cauchi

Member
vĩnh biệt cầu chì nhé . chúc mày kiếp sau sung xướng hơn . và cùng chia buồn với cô chủ nhé . bạn đã chọn cho cầu chì siêu thoát hết kiếp này . thành thật chia buồn cùng bạn .
quanthucha
Chào bạn quanthucha,
cauchi cảm ơn bạn nhiều lắm! Ngày trước lên mạng mong tìm tin tức chủ cũ của Cầu Chì, may mắn biết được Vietpet, cauchi đã vào box thú y để hỏi thăm kinh nghiệm chăm sóc cún, bài viết đầu tiên của cauchi được quanthucha là người đầu tiên trả lời; và bây giờ, bài viết chia tay Cầu Chì thì quanthucha cũng là người đầu tiên reply.
Cảm ơn bạn nhiều lắm - dù chưa từng quen biết!
 

bichdiep

Member
Vĩnh biệt Cầu chì. Em sống vui vẻ trên đó nhé, nhớ rằng ở đây có rất nhiều người yêu em, sớm đầu thai kiếp khác sung sướng hơn.
Chia buồn cùng bạn, em Cầu Chì xinh xắn và cái tên rất ngộ nghĩnh.
Cảm ơn bạn và gia đình đã chăm sóc và yêu thương em suốt thời gian qua.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Time to Go

Uniquely you!

“There is the place in my heart
That I keep for someone special
Memories forever true to me
Take me through those tougher days”

“Suddenly I found in you
All the joy, the smiles and laughter
All the hope and love divine
Always you - you on my mind”

…In my heart
Where I keep my little treasure
It’s a time I always turn to
It’s the place where you’re by my side

I always knew - there would be the day
When I give my heart away
To the one who’ll always keep me
safe and warm

If I should go - I won’t ever forget
The special days, the times we had
And no matter what - whether
winds of change
You belong with me - Uniquely you”



Time to Go


The time has come I think you know
the Lord is calling so I must go
I love you so much; I wish it wasn't so
I wish I could stay; I don't want to go


You're the best family a dog ever had
so kind and gentle, never mean or mad
I'll never forget the day that we met
I was so lucky to become your pet


You opened your door and showed me your heart
I'll never forget you; we'll never part
You loved me and cared for me over the years
you taught me everything and took away my fears


The Lord is calling now I must go
but before I go I want you to know
I know it hurts to lose a friend
but I'll always be with you even to the end.



Written by John Quealy
 

cauchi

Member
Vĩnh biệt Cầu chì. Em sống vui vẻ trên đó nhé, nhớ rằng ở đây có rất nhiều người yêu em, sớm đầu thai kiếp khác sung sướng hơn.
Chia buồn cùng bạn, em Cầu Chì xinh xắn và cái tên rất ngộ nghĩnh.
Cảm ơn bạn và gia đình đã chăm sóc và yêu thương em suốt thời gian qua.
cauchi cảm ơn bichdiep nhiều lắm!
Uniquely you!

“There is the place in my heart
That I keep for someone special
Memories forever true to me
Take me through those tougher days”

“Suddenly I found in you
All the joy, the smiles and laughter
All the hope and love divine
Always you - you on my mind”

…In my heart
Where I keep my little treasure
It’s a time I always turn to
It’s the place where you’re by my side

I always knew - there would be the day
When I give my heart away
To the one who’ll always keep me
safe and warm

If I should go - I won’t ever forget
The special days, the times we had
And no matter what - whether
winds of change
You belong with me - Uniquely you”



Time to Go


The time has come I think you know
the Lord is calling so I must go
I love you so much; I wish it wasn't so
I wish I could stay; I don't want to go


You're the best family a dog ever had
so kind and gentle, never mean or mad
I'll never forget the day that we met
I was so lucky to become your pet


You opened your door and showed me your heart
I'll never forget you; we'll never part
You loved me and cared for me over the years
you taught me everything and took away my fears


The Lord is calling now I must go
but before I go I want you to know
I know it hurts to lose a friend
but I'll always be with you even to the end.



Written by John Quealy
Cháu cảm ơn bác sĩ Báu đã tặng cháu, tặng mọi người và cả Cầu Chì bài Time to go.

Uniquely you là ca khúc do Wendy Kol trình bày. Lần đầu tiên nghe ca khúc này cháu đã "nổi da gà", không hiểu vì sao. Nhưng bây giờ cháu hiểu rồi, vì ca khúc này cháu muốn dành riêng cho Cầu Chì.
 

cauchi

Member
Uniquely You [English version] - Wendy Kol

Uniquely You [English version] - Wendy Kol

***
There is the place in my heart
That I keep for someone special
Memories forever true to me
Take me through those tougher days.
***
Suddenly I found in you
All the joy, the smiles and laughter
All the hope and love divine
Always you - you on my mind.
***
I always knew - there would be the day
When I give my heart away
To the one who’ll always keep me
safe and warm.
***
If I should go - I won’t ever forget
The special days, the times we had
And no matter what - whether
winds of change
You belong with me- Uniquely you…
***
…In my heart
Where I keep my little treasure
It’s a time I always turn to
It’s the place where you’re by my side.
***
I always knew - there would be the day
When I give my heart away
To the one who’ll always keep me
safe and warm.
***
If I should go - I won’t ever forget
The special days, the times we had
And no matter what - whether
winds of change
You belong with me - Uniquely you.
***
There’s a place in my heart
That I keep for someone special
It’s a time I always turn to
It’s the place where you’re by my side
You’re the special one - my only
‘Cos it’s you - Uniquely you.
***
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Uniquely You [English version] - Wendy Kol

***
There is the place in my heart
That I keep for someone special
Memories forever true to me
Take me through those tougher days.
***
Suddenly I found in you
All the joy, the smiles and laughter
All the hope and love divine
Always you - you on my mind.
***
I always knew - there would be the day
When I give my heart away
To the one who’ll always keep me
safe and warm.
***
If I should go - I won’t ever forget
The special days, the times we had
And no matter what - whether
winds of change
You belong with me- Uniquely you…
***
…In my heart
Where I keep my little treasure
It’s a time I always turn to
It’s the place where you’re by my side.
***
I always knew - there would be the day
When I give my heart away
To the one who’ll always keep me
safe and warm.
***
If I should go - I won’t ever forget
The special days, the times we had
And no matter what - whether
winds of change
You belong with me - Uniquely you.
***
There’s a place in my heart
That I keep for someone special
It’s a time I always turn to
It’s the place where you’re by my side
You’re the special one - my only
‘Cos it’s you - Uniquely you.
***
2 bài thơ rất hay. Có ai giúp dịch sang Tiếng Việt để mọi người cùng thưởng thức?

Thanks,

BSGV
 

cauchi

Member
Chào em nhé, Út Ken!

Sắp Tết rồi Út Ken ơi! Chị có nhiều kế hoạch dành cho chị em mình lắm! Cách đây không lâu chị còn bàn với bà khi nào Tết sẽ tắm cho em hàng ngày, để lúc nào em cũng trắng trẻo, mịn màng như cục bông gòn biết chạy nhảy.
Chị còn tính sẽ chở em đến nhà cô P57 để khoe là út ở nhà chị "hạp phong thủy" nên ăn uống tốt lắm, út đã được 2kg1 rồi.
Chị còn tính sẽ dạy cho em thật nhiều trò để khi nào có dịp ọp ẹp sẽ khoe với mọi người. Rồi khi nào bạn chị đến nhà chị sẽ tự hào khoe với bạn là em thông minh nhất và tình cảm nhất trong 3 anh em.


...

Chị còn nhớ sáng hôm đó khi chị vừa bước xuống cầu thang đã thấy em chờ sẵn ở đó với cái miệng cười toe toét và cái đuôi ngoáy tít. Chị còn nhớ em cứ lăng xăng chạy theo cắn chân chị, đòi chị phải dừng lại xoa đầu cho bằng được thì mới thôi. Chị còn nhớ em ngồi chờ mãi ở cửa phòng tắm đợi chị ra rồi nằm ngửa ra, dụi đầu vào chân chị, út Ken của chị hay nhõng nhẽo lắm mà!
Vậy mà chị lại vội vàng chạy đi làm, còn không kịp ôm em vào lòng như mỗi sáng.



...
Chị còn nhớ buổi trưa đi làm về không thấy em ra đón chị như mọi hôm. Chị gọi em, chị kiếm em khắp cả nhà, không thấy út của chị đâu cả.



Chị bần thần mất một lúc, chị gặng hỏi mãi, hết hỏi bà rồi lại quay sang hỏi ông. Rồi chị bật khóc hu hu như một đứa con nít.
Chị mất em đột ngột quá! Đến giờ chị vẫn thấy em ở đâu đó gần chị lắm!
Em buồn chị lắm đúng không?
Chị đón em về nhà mình, vậy mà lúc em đau đớn chị lại không biết, chị không ở bên cạnh để vuốt ve, vỗ về cho út của chị. Chị không ôm út vào lòng khi út cần chị nhất.


Út và anh hai Cô Ca

Chị ân hận lắm út à. Giá như chị đừng đón em về nhà mình. Giá như em cứ ở nhà cô P57 hay ở nhà của một ai đó thì có lẽ em đã không phải ra đi tức tưởi như vậy. Chị không dám trách ai cả, chỉ trách bản thân chị vô trách nhiệm quá! Xin lỗi út nhé!

Út xa chị 25 ngày rồi. Mãi đến hôm nay chị mới có thể ngồi viết cho em. Từ lúc không còn em, chị không dám online thường xuyên nữa, vì chị sợ nhìn thấy avatar hình của em, chị sợ mình lại lục lọi trong máy tính những tấm hình của em, chị sợ chị làm bà buồn và ray rứt nhiều hơn.

Chị vẫn nợ cô P57 lời hứa sẽ up hình út thường xuyên cho cô yên tâm. Em đi rồi mà chị chỉ có một ít hình của em chụp bằng cái điện thoại cổ lổ xỉ của chị. Những tấm hình của em vàng khè khè nhưng trong mắt chị 3 anh em vẫn rất xinh.


Anh hai Cô Ca, em Cô La và út Ken.

Út à, út ngủ ngoan nhé! Ở đó còn có Cầu Chì, Út sẽ không cô đơn đâu.

Chào em nhé, Út ngoan của chị. Hãy sống cuộc sống mới thật hạnh phúc nghen, còn rất nhiều người luôn bên cạnh em đó.





Cô P57 ơi, con xin lỗi cô, xin lỗi cô nhiều lắm! Con không chăm sóc được út Ken chu đáo như lời con hứa với cô. Con xin lỗi cô, cô ơi!
 

TK1221

New Member
Mấy tháng nay vào VP chỉ đọc bài là chính nhưng giờ đọc được bài của c cầu chì thì e lại nhớ đến con Lắc nhà e , mua nó từ lúc gần 2 tháng tuổi , thời gian nuôi cũng chỉ gần 1 tháng nhưng e thực sự quý nó , rảnh rỗi là ra chơi cùng . Trưa hôm nay dậy ko thấy đâu , hỏi bố mẹ thì nghe được cái tin sáng bị thằng nào bắt trộm . Đi tìm đến bây giờ mới về nhà vào VP đọc lại đọc được ngay bài của c cầu chì T_T . Đồng cảm với c . Chúc c vs ace VP những ngày cuối năm vui vẻ , có 1 năm sắp tới đầy ắp niềm vui , may mắn vs thành công !



PS : Nếu có ai thấy 1 con rotteweil hơn 2 tháng tuổi có 1 vết nấm tròn nhỏ ở đầu , nặng gần chục kg ở đâu thì làm ơn liên hệ cho e nhé ^^ . E tên Đức , SDT 09366691221 . YM! boy_hpvn_1990 . Thanks mọi người đã đọc !
 

TK1221

New Member
Mấy tháng nay vào VP chỉ đọc bài là chính nhưng giờ đọc được bài của c cầu chì thì e lại nhớ đến con Lắc nhà e , mua nó từ lúc gần 2 tháng tuổi , thời gian nuôi cũng chỉ gần 1 tháng nhưng e thực sự quý nó , rảnh rỗi là ra chơi cùng . Trưa hôm nay dậy ko thấy đâu , hỏi bố mẹ thì nghe được cái tin sáng bị thằng nào bắt trộm . Đi tìm đến bây giờ mới về nhà vào VP đọc lại đọc được ngay bài của c cầu chì T_T . Đồng cảm với c . Chúc c vs ace VP những ngày cuối năm vui vẻ , có 1 năm sắp tới đầy ắp niềm vui , may mắn vs thành công !



PS : Nếu có ai thấy 1 con rotteweil hơn 2 tháng tuổi có 1 vết nấm tròn nhỏ ở đầu , nặng gần chục kg ở đâu thì làm ơn liên hệ cho e nhé ^^ . E tên Đức , SDT 09366691221 . YM! boy_hpvn_1990 . Thanks mọi người đã đọc !
 

cauchi

Member
Mấy tháng nay vào VP chỉ đọc bài là chính nhưng giờ đọc được bài của c cầu chì thì e lại nhớ đến con Lắc nhà e , mua nó từ lúc gần 2 tháng tuổi , thời gian nuôi cũng chỉ gần 1 tháng nhưng e thực sự quý nó , rảnh rỗi là ra chơi cùng . Trưa hôm nay dậy ko thấy đâu , hỏi bố mẹ thì nghe được cái tin sáng bị thằng nào bắt trộm . Đi tìm đến bây giờ mới về nhà vào VP đọc lại đọc được ngay bài của c cầu chì T_T . Đồng cảm với c . Chúc c vs ace VP những ngày cuối năm vui vẻ , có 1 năm sắp tới đầy ắp niềm vui , may mắn vs thành công !



PS : Nếu có ai thấy 1 con rotteweil hơn 2 tháng tuổi có 1 vết nấm tròn nhỏ ở đầu , nặng gần chục kg ở đâu thì làm ơn liên hệ cho e nhé ^^ . E tên Đức , SDT 09366691221 . YM! boy_hpvn_1990 . Thanks mọi người đã đọc !
Cảm ơn Đức đã chia sẻ và đồng cảm với cauchi. Đức đã tìm lại được cún Lắc chưa? Chúc Đức sớm tìm lại được cún Lắc nhé!

PS: Ghét bọn cẩu tặc lắm!
 
tội nghiệp út quá, cô có nghe cô P57 kể...bé nó có duyên nhưng không có nợ với mình thì cũng đành chịu..lâu quá không giờ mới thấy lại hình ảnh của con bíbo, 2 đứa nó giống cha thiệt..lại nhỏ con..bíbo từ hôm họan đến nay đã vọt lên 4kg1..hic..mặc dù cô cũng cảnh giác, ngày nào cũng mang nó vào cv. cùng chạy bộ ( mỗi ngày chạy 4km và đi bộ 1km..). mà chưa thấy giảm được gr nào...nhìn thì thấy thằng cu cũng bụ bẩm đẹp trai hơn xưa ( lúc trước bibo chỉ cân nặng 2kg8 thôi..), chỉ mong thằng nhóc khỏe mạnh năng động luôn là mừng rồi..2 anh em nhà coca-cola vẫn quậy và khỏe hả con?con nặc nô nhà cô dễ thương lắm thành thiếu nữ rồi, cưng quá nên bồi dưỡng riết giờ cũng gần 3kg rồi..he..he..lông dài giống chihuahua lông dài lắm, mặt nó nhìn chẳng giống cha mẹ gì hết..hậu duệ của cha nó , được cha và mẹ nó cưng lắm nên nó hay ăn hiếp cha mẹ nó , cô phải rình đánh nó hòai nó chỉ sợ cô thôi, nịnh số 1, nhà giờ chỉ nuôi nhiêu đó thôi , cô P57 cho cô con MénMéng nhưng cô không dám nuôi nữa vì nhà cũng nhỏ, bận đi làm sợ không có thời gian chăm sóc thì thương lắm..năm mới chúc gia đình con vạn sự như ý cùng các nhóc luôn mạnh khỏe không khí gia đình luôn vui vẻ nhe..thân
 
Top