• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Trộm rùa ở Hồ Gươm

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm luôn có nhân viên bảo vệ nhưng việc trộm rùa vẫn diễn ra công khai. Những con rùa quý hiếm ngay sau khi được câu từ dưới hồ lên được mua bán như ở... “ao làng”.

Một đứa trẻ đang câu trộm rùa hồ Gươm​

Chiều thứ bảy, gần đền Ngọc Sơn, hai, ba cậu choai choai "tiếp thị" mời... mua rùa. Khá lén lút, một cậu lôi từ trong vạt áo ra một chú rùa nhỏ bằng bàn tay và nói nhỏ: "Tụi em mới câu được dưới hồ này đấy, bán rẻ cho ông anh...".

Con rùa tội nghiệp được bọn trẻ "phát" giá 50.000 đồng. Một cậu liến thoắng, nếu muốn mua số lượng nhiều hơn, cậu cũng đáp ứng. Thấy khách có vẻ lưỡng lự và nhìn món hàng bằng con mắt nghi ngờ, hai cậu nhóc còn lại lập tức làm lại giá, lần này hạ xuống 30.000 đồng, không quên hướng dẫn tận tình cách chăm sóc chúng...

Câu rùa

Trên cầu Thê Húc, một cảnh tượng "bất ngờ" diễn ra. Trên cây cầu hẹp và ngắn, mấy cậu từ choai choai đến thanh niên đang thực hiện "nghiệp vụ" bằng dụng cụ chuyên dùng để câu rùa.

Bằng những chiếc lưỡi câu và sợi dây nhỏ gọn, các "rùa tặc" đánh đu trên những cành cây si ven hồ rồi thả mồi. Không phải chờ đợi quá lâu, một trong số đó đã lôi từ dưới mặt nước lên một chú rùa nhỏ đang cố giẫy khỏi chiếc bẫy. Nhanh như cắt, chẳng cần để ý đến xung quanh, chú nhóc gỡ con vật tội nghiệp kia ra khỏi lưỡi câu rồi bỏ tọt vào túi quần.

Sau đó, chú lại thản nhiên tiến ra phía xa hơn để "tóm cổ" những chú rùa nhỏ đang phơi mình trên những rễ cây si, một phương thức nghỉ ngơi ưa thích của loài rùa hồ Hoàn Kiếm. Vì là ngày cuối tuần, khu di tích Ngọc Sơn rất đông du khách và màn "trình diễn" khá ấn tượng của chú nhóc đã khiến không ít người tò mò xen lẫn phẫn nộ.

Ban bảo vệ hồ Hoàn Kiếm có làm ngơ?

Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm luôn có cả một đội an ninh trật tự làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan. Tiếc rằng, tình trạng bắt trộm, rao bán rùa diễn ra ngay giữa “thanh thiên bạch nhật” mà chẳng thấy bóng dáng lực lượng này can thiệp. Không những vậy, các “sát thủ rùa hồ Gươm“ còn thường xuyên văng tục, chửi bậy nơi di tích lịch sử, gây phản cảm và khó chịu cho du khách thập phương. Không ít du khách, nhất là khách Tây, thực sự “choáng” trước những hành động của các chú nhóc này.

Rùa Hoàn Kiếm là tài sản quý báu không chỉ của Hà Nội, của Việt Nam, mà còn cả thế giới. Đã có cả một chương trình quốc gia để bảo vệ loài vật này. Hà Nội cũng đang cố gắng gìn giữ địa danh gắn liền với truyền thuyết hoàn gươm của Vua Lê, trong đó những cụ rùa trăm tuổi là "nhân chứng sống". Chắc hẳn, các cụ sẽ rất đau lòng khi biết "hậu duệ" của mình đang bị săn bắt như vậy.

Theo Đất Việt
 
Mấy cụ rùa có linh thiêng thì phù hộ cho con cháu mình thôi ... chứ người dân giờ chịu , bó tay với mấy thằng du côn này
 
Rùa bọn trẻ bắt dược toàn rùa tai đỏ thôi, chứ đâu có được rùa vàng như ngày xưa Chính mắt Chim trông thấy. Thêm nữa, bọn nó diễn mấy trò đó thôi, còn rùa nó mang bên ngoài vào bán, giả là rùa Hồ Gươm thôi.
Có thể mà cũng đã mắng các em nó rồi. Mà mấy ông nhà báo chỉ được cái nhanh nhảu kêu la, chả chịu tìm hiểu kỹ gì cả!
 

duc_NA

Member
ở hồ Gươm bây giờ làm gì còn rùa hồ Gươm nhỏ nữa, toàn rùa tai đỏ thôi. Mấy đứa nhỏ câu bớt rùa tai đỏ cũng tốt. số lượng rùa tai đỏ phát triển nhiều sẽ cạnh tranh nguồn thức ăn với rùa hồ Gươm
 
ở hồ Gươm bây giờ làm gì còn rùa hồ Gươm nhỏ nữa, toàn rùa tai đỏ thôi. Mấy đứa nhỏ câu bớt rùa tai đỏ cũng tốt. số lượng rùa tai đỏ phát triển nhiều sẽ cạnh tranh nguồn thức ăn với rùa hồ Gươm
ko thể nói thế đượcm rùa nào chả là rùa, đều thuộc tài sản chung. hành động này là trái với pháp luật rồi (mà công nhận rùa hồ gươm bây giờ` chả còn nữa nhỉ ^^)
 

xmyeucun

New Member
trời rùa đỏ đó hại cho cụ rùa lắm!!chúng nó ăn hết thức ăn và còn sinh sản nhanh lắm!!xem báo đi bạn ơi nó là nguy cơ lớn cho các cụ ấy đấy
 
Rùa bọn trẻ bắt dược toàn rùa tai đỏ thôi, chứ đâu có được rùa vàng như ngày xưa Chính mắt Chim trông thấy. Thêm nữa, bọn nó diễn mấy trò đó thôi, còn rùa nó mang bên ngoài vào bán, giả là rùa Hồ Gươm thôi.
Có thể mà cũng đã mắng các em nó rồi. Mà mấy ông nhà báo chỉ được cái nhanh nhảu kêu la, chả chịu tìm hiểu kỹ gì cả!
chuẩn ko cần chỉnh, khác gì rùa Chùa Hương đâu, bọn này chỉ đánh lừa nhưng người tham rẻ thôi.
 
rùa tai đỏ ngày xưa người ta nhập về nuôi kiểng, nhưng sau đó không chuộng nữa thế là người ta vứt xuống hồ gươm, nó sinh sôi nảy nở và đã có bài báo nói về tác hại của rùa tai đỏ đối với rùa vàng hồ gươm. câu hết lũ rùa tai đỏ đi càng tốt chứ sao.
 
Rùa tai đỏ được liệt vào loại phá hủy sinh thái do ăn tạp và sinh sản rất nhanh, vì vậy câu hết lũ đó đi càng tốt. Mấy tay nhà báo bí bài làm loạn hết cả lên
 

ttmy2407

Member
Em nghĩ do báo chí phóng đại lên thôi, chứ thử tính xem nó ngồi cả ngày câu được mấy "ông rùa thần" bằng bàn tay? Chắc bọn trẻ con mua ở chợ hoặc đâu đấy xong chém gió là "rùa dưới hồ" rồi bán kiếm chác vớ vẩn thôi. Làm gì đến mức phải lôi cả lịch sử 1 dân tộc vào đây?! Nghe thì rất hòanh tráng nhưng thực chất thì làm gì có gì!!
 

Mốc yêu

Member
he he cái bọn rùa tai đỏ mà các bác "nhà Nước" không làm nghiêm cấm buôn bán dần đi thì lại không khác gì ốc bươu vàng đâu các bác ạ, chúng sẽ phá hoại hệ thủy sinh bản địa và có sức chịu đựng khá cao, em cũng nuôi hai đứa nhiều khi muốn thả nhưng nghĩ không nên :D vậy để nuôi tiếp =)), còn cái vụ " câu rùa" thì lại tại cánh nhà báo hay mượn tít gây tò mò để bán báo cho chạy thôi, em xin lỗi nếu bác nào làm nhà báo nhé :blusshing:, chứ đã gọi là "cụ" rùa ờ Hồ Gươm bây giờ có lẽ chỉ đếm trên 3 đến 4 ngón tay là hết rồi :D, mà đã lên đến cụ thì bọn trẻ con đi câu khéo khuyến cáo mang theo dây an toàn kẻo nó lôi ra giữa tháp Rùa như chơi =)), có lẽ một vài em rùa tai đỏ loe ngoe bơi gần bờ đói khát nên bị mấy cu cậu tạt ngang qua với tay chụp được lại thêm mấy anh nhà báo đưa người yêu đi chơi sẵn có máy ảnh chộp về thôi he he he
 
he he cái bọn rùa tai đỏ mà các bác "nhà Nước" không làm nghiêm cấm buôn bán dần đi thì lại không khác gì ốc bươu vàng đâu các bác ạ, chúng sẽ phá hoại hệ thủy sinh bản địa và có sức chịu đựng khá cao, em cũng nuôi hai đứa nhiều khi muốn thả nhưng nghĩ không nên :D vậy để nuôi tiếp =)), còn cái vụ " câu rùa" thì lại tại cánh nhà báo hay mượn tít gây tò mò để bán báo cho chạy thôi, em xin lỗi nếu bác nào làm nhà báo nhé :blusshing:, chứ đã gọi là "cụ" rùa ờ Hồ Gươm bây giờ có lẽ chỉ đếm trên 3 đến 4 ngón tay là hết rồi :D, mà đã lên đến cụ thì bọn trẻ con đi câu khéo khuyến cáo mang theo dây an toàn kẻo nó lôi ra giữa tháp Rùa như chơi =)), có lẽ một vài em rùa tai đỏ loe ngoe bơi gần bờ đói khát nên bị mấy cu cậu tạt ngang qua với tay chụp được lại thêm mấy anh nhà báo đưa người yêu đi chơi sẵn có máy ảnh chộp về thôi he he he
Chính xác luôn. Rùa tai đỏ hiện nay tràn lan, cả các vùng quê cũng đã thấy có rất nhiều. Kiểu này thì cũng sớm thành dịch giống ốc bươu vàng thôi.
 
he he cái bọn rùa tai đỏ mà các bác "nhà Nước" không làm nghiêm cấm buôn bán dần đi thì lại không khác gì ốc bươu vàng đâu các bác ạ, chúng sẽ phá hoại hệ thủy sinh bản địa và có sức chịu đựng khá cao, em cũng nuôi hai đứa nhiều khi muốn thả nhưng nghĩ không nên :D vậy để nuôi tiếp =)), còn cái vụ " câu rùa" thì lại tại cánh nhà báo hay mượn tít gây tò mò để bán báo cho chạy thôi, em xin lỗi nếu bác nào làm nhà báo nhé :blusshing:, chứ đã gọi là "cụ" rùa ờ Hồ Gươm bây giờ có lẽ chỉ đếm trên 3 đến 4 ngón tay là hết rồi :D, mà đã lên đến cụ thì bọn trẻ con đi câu khéo khuyến cáo mang theo dây an toàn kẻo nó lôi ra giữa tháp Rùa như chơi =)), có lẽ một vài em rùa tai đỏ loe ngoe bơi gần bờ đói khát nên bị mấy cu cậu tạt ngang qua với tay chụp được lại thêm mấy anh nhà báo đưa người yêu đi chơi sẵn có máy ảnh chộp về thôi he he he
Đúng là Mốc yêu, yêu mốc lắm. Mốc nói chuẩn không cần chỉnh gì cả.
Chim là nhà báo đây. Có điều, CHim viết bài nào cũng tìm hiểu cho kỹ chứ vài đồng nhuận bút viết vội viết vàng rồi sửa lại chả kịp nữa. Tết 2009, đi các chùa thấy người ta bán rùa tai đỏ để phóng sinh mà lo quá. Rùa tai đỏ có nguồn gốc ở Nam Mỹ, nó ăn tạp kinh khủng. Nếu nó phát triển trong Hồ Gươm thì nguy hại cho các loài bản địa lắm, có khác gì ốc bươu vàng đâu.
Nếu bạn nào đang nuôi rùa tai đỏ, mà chán k muốn nuôi nữa thì cứ đem thịt mà ăn. Rốt cuộc, con nào nuôi chả để thịt. Hơn nữa, thịt 1 con rùa tai đỏ để cứu đủ loại sinh vật khác dưới hồ thì tốt quá. Nếu ai không dám thịt thì cứ gửi cho Chim, Chim khoái món tiết rùa pha rượu lắm.
Cách đây 3 năm, chính mắt Chim đã trông thấy mấy đứa trẻ đó câu mấy con rùa tai đỏ đứng trên cành cây dứa dại ở cổng đền Ngọc Sơn, chân cầu. Còn cách đây 25 năm, cũng chính mắt Chim nhìn thấy ít nhất 4 chú rùa vàng bị đánh lưới tung lên bờ. Hồi đó là Nhà nước đánh lưới nhé, hôm đó nhặt được bao nhiêu cá bống con. Thông cảm, đừng cho là Chim nói phét nhé, vì nhà Chim cách hồ chưa đến 50 mét đâu. Ghét nhất những đứa bồi bút.
 

BisXu

Member
Rùa tai đỏ thì câu bớt đi cho đỡ hại hệ sinh thái. Toàn rùa dân nuôi chán xong thả xuống hồ, giúp phá hồ nên bọn câu rùa tai đỏ đáng được khen (?) :D. Sao nhà nước ta ko bỏ tiền ra thuê những đứa trẻ câu rùa này để chúng câu bớt lũ rùa ăn tạp này nhỉ. Lợi cả đôi đằng :). Nói thật chứ hồi trước em đọc báo hay tin tưởng thông tin trên báo quá, nhưng nhiều bài báo sắp được xếp vào dạng báo lá cải rồi nên bây giờ đọc báo thì 10 phần chỉ tin được 5
 
bây giờ đọc báo thì 10 phần chỉ tin được 5
Lòng tin thế này vẫn còn lớn lắm.

Mọi người nuôi rùa tai đỏ, nếu chán thì cứ đem thịt ăn, chứ dừng phóng sinh như thế nhé. Thả 1 con rùa nhưng vô tình giết chết hàng loạt các con khác thì phóng sinh thế quá bằng thả sát thủ ra đường.
 
Top