• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Trạm Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã - Củ Chi - TP HCM

BÀI CỦA TÁC GIẢ AN_TRUONG, DIỄN ĐÀN VNPHOTO.NET. Đã xin phép tác giả để đăng tải lại trên Vietpet. Trân trọng cảm ơn anh An_Truong


___________________________________


Sáng thứ bảy hôm nay, mình cùng các đồng nghiệp tham quan Trạm Cứu Hộ Động Vật hoang dã vừa mới được thành lập khoảng 6 tháng nay tại Củ Chi nhằm cứu hộ các loài động vật hoang dã gặp nguy hiểm và trả chúng về với thiên nhiên sau khi tái tạo lại các khả năng hoang dã của chúng. Dẫn dòng giới thiệu về WAR trên trang web:

"Wildlife At Risk (WAR) là một tổ chức phi lợi nhuận, đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh và hoạt động ở tất cả các tỉnh thành phía Nam Việt Nam. WAR được điều hành bởi các ủy viên quản trị và đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước."

"Tại sao chúng tôi ở đây?
Động thực vật hoang dã Việt Nam đang phải đấu tranh một cách tuyệt vọng để tồn tại trong thế kỷ 21 này. Nếu không có những can thiệp kịp thời, nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng sẽ sớm biến mất hoàn toàn và vĩnh viễn. Mối đe dọa này đến từ tình trạng mất môi trường sống, nạn săn bắt, ô nhiễm, và nhất là nạn buôn bán động vật trái phép đang hoành hành dữ dội. (Việt Nam)."

Tuy mới được thành lập trên một diện tích nhỏ bé, nhưng với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên người Việt cũng như nước ngoài, Trạm Cứu Hộ đã có vài khu để tiếp nhận các loài động vật hoang dã như: vượn, rùa, kỳ đà, nhím, tê tê, trăn Miến Điện, ... những chỉ ở mức dưới 10 cá thể trở xuống.
Chúng ta hãy dạo quanh qua các hình ảnh sau nhé:

1. Bảng Trạm Cứu hộ động vật hoang dã tại Củ Chi.

2. Lối vào trạm cứu hộ động vật hoang dã

3. Vượn cái đang được chăm sóc cùng 3 con vượn khác tại trạm sau khi được chuyển đến từ lực lượng kiểm lâm sau những cuộc truy quét các kẻ buôn lậu động vật hoang dã. Chẳng bao lâu chúng sẽ trở về với khu bảo tồn thiên nhiên sau khi được tiêm chủng và được huấn luyện kỷ năng tồn tại trong thiên nhiên.

4. Bạn có thể nhận thấy loài động vật rất là thân thuộc mà trước đây hiện diện rất nhiều tại các khu rừng và các khu bảo tồn của Việt Nam: con tê tê (pangolin), thức ăn của chúng là kiến. Vì lời đồn cho rằng ăn thịt tê tê hay ngâm rượu thuốc tê tê để uống sẽ đem lại khả năng cường tráng cho cơ thể nên tê tê hiện nay trên đà tuyệt chủng do chúng không có khả năng tự vệ cao như các loài khác.

5. Thông tin về con tê tê

6. Trăn Miến Điện đang trên đà tuyệt chủng do nạn phá rừng làm rẫy và môi trường sống ngày càng bị thu hẹp.

7. Kỳ đà cũng được liệt vào danh sách các loài được bảo vệ nghiêm ngặt do nó là món ăn khoái khẩu của các thực khách châu Á tại các nhà hàng.

8. Chú rùa con này cũng không thoát khỏi nạn tuyệt chủng khi người ta tin rằng uống máu rùa hay ba ba sẽ tăng cường sức khỏe và sinh lực. Còn bạn thì nghĩ gì về điều này?

9. Viếng thăm trưng bày để thấy loài người chúng ta đã tận diệt các loài sinh vật khác cùng sống trên hành tinh của chúng ta như thế nào nhé:

10. Các loài sóc, chồn và rùa biển hiền lành được biến thành các con thú nhồi bông ở các cửa hàng lưu niệm tại các điểm du lịch miền núi; các loài rắn giúp cân bằng tự nhiên được ngâm trong các hũ rượu thuốc bắc để thành 'thần dược viagra' cho quý ông;

11. Các bàn tay và chân gấu cũng được ngâm vào các hũ rượu để trở thành 'thần dược' cho các quý ông.

12. Các loài chim mang lại tiếng hót lảnh lót trong các khu rừng cũng chịu số phần tù đày cho đến chết.

13. Làm sao các loài động vật có thể thoát ra khỏi chiếc bẫy bằng đinh sắt nhọn này? Nếu chúng may mắn được cứu thì chân của nó cũng bị hoại tử và khó có thể trở về với cuộc sống thiên nhiên để sinh tồn bằng bản năng của chúng được.

14. Và cả chiếc bẫy sắt kinh khủng này có thể làm chúng ta mất đi một chân của mình nếu dẫm phải nó.

15. Một chú gấu ngựa đáng thương bị mắc bẫy của tay thợ săn và đang trở thành món mồi ngon cho con người rút mật và bốn bàn chân cũng sẽ nằm trong những hủ rượu thuốc ở trên

16. Simon, một anh chàng tình nguyện viên từ Úc tại Trại Cứu Hộ đang tự tay dán lại các dòng chữ tiếng Việt dù anh ta không biết tiếng Việt nhằm kêu gọi mọi người trên đất nước chung tay bảo vệ thiên nhiên và cuộc sống các loài động vật hoang dã trước khi quá muộn.

17. Hãy cùng chúng tôi bảo vệ và cứu lấy thiên nhiên chúng ta nhé các bạn.

Cám ơn các bạn đã xem loạt hình ghi lại chuyến đi của mình.
Nếu bạn muốn đến đây để trợ giúp các nhân viên tình nguyện Việt và Úc để xây dựng, sơn phết các cơ sở săn sóc các loài động vật được cứu sống hay muốn hiểu thêm về thế giới động vật, hãy liên lạc với Wildlife At Risk (WAR).
Mr. Matthew Wills
Manager
Cu Chi Wildlife Rescue Centre
161A/1 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp. HCM.
ĐT: 3910 0273 Mobile: 093 212 1593
www.wildlifeatrisk.org
 
Top