• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

TPHCM: Mèo rừng lạc giữa phố

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
Sáng 8/11, người dân phát hiện một con mèo rừng nặng khoảng 2 kg chạy qua giao lộ Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền (quận 5) rồi lủi vào một đại lý bán xe máy gần đó.


Có thể con mèo rừng này bị sổng ra từ một quán nhậu.

Nhân viên của đại lý liền giữ mèo lại và gọi cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM. Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm cùng Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã - Wildlife at Risk (WAR) đến tiếp nhận chú mèo để đưa về trung tâm cứu hộ động vật hoang dã của WAR tại huyện Củ Chi.

Theo ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc điều hành tổ chức WAR, khi đi lạc, trên cổ mèo còn buộc một sợi dây dài vì vậy nhiều khả năng nó bị sổng ra từ một quán nhậu hoặc điểm buôn bán động vật hoang dã trái phép nào đó.

Ông Khôi cho biết con mèo này sau khi cứu hộ sẽ được thả về thiên nhiên. Mèo rừng là động vật nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắn, kinh doanh vì thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.

Theo N. Phú
Báo Người lao động
 

anhbob

Member
Hay nhỉ, còn con gì mà bọn dân nhậu chưa ngó tới ko nhỉ? Chán thật, chết vì ăn
 

sunmi

Member
cho sunmi hỏi hội bảo vệ động vật hoang dã ở Củ Chi địa chỉ bao nhiêu vậy?
 
Xin các bạn đừng đổ lỗi cho người nhậu,do các quán nhậu muốn câu khách nên mới nghỉ ra những món thịt rừng quý hiếm.Nên các bạn đừng nói vậy,vì nhậu :beer cũng là hình thức giải trí và xả tress mà
 
Xin các bạn đừng đổ lỗi cho người nhậu,do các quán nhậu muốn câu khách nên mới nghỉ ra những món thịt rừng quý hiếm.Nên các bạn đừng nói vậy,vì nhậu :beer cũng là hình thức giải trí và xả tress mà
Không có kẻ ăn thì bán cho ai và xả stress cũng có nhiều cách mà...
 
Xin các bạn đừng đổ lỗi cho người nhậu,do các quán nhậu muốn câu khách nên mới nghỉ ra những món thịt rừng quý hiếm.Nên các bạn đừng nói vậy,vì nhậu :beer cũng là hình thức giải trí và xả tress mà
bạn nói hay nhỉ,ăn thịt các con vật vô tội để xả street.thế không gọi là độc ác thì gọi là gì.nếu tên chủ quán không bán thịt mèo thì bọn nhậu có ăn không,nếu bọn nhậu không ăn thì hỏi xem mấy tên chủ quán có bán không.Nói chung minh căm thù cả bọn nhậu và bọn chủ quán tiểu hổ.Nếu không có bọn chúng thì nhưng bé mèo của mình đâu bị trộm mất,và bị giết.Nhưng người như vậy sẽ gặp quả báo
 

pinmoi

Member
mình xin đa tạ người nhân viên đã gọi đúng nơi mèo cần.chứ bỏ mặc nó thì tội lắm
 

Vipz.14

Member
Mình mà nhậu thì chỉ có sa lát với xà lách, cùng lắm là thêm cốc nước mơ, không thì cốc nước chanh, khốn lắm thì cũng chỉ cần có ngô khoai sắn, ăn thế cho nó tươi, cho nó sảng khoái. Chứ ăn thịt mỡ lắm, không tốt cho máu và hệ thần "khinh" =)) Ăn thịt chó nữa thì hệ thần "khinh" không còn tốt nữa mà còn bị oánh bom, bị oánh xong là nổ tan cả xác chứ đừng nói đến não. =)) Thế cho nên là không bao giờ ăn thịt chó thịt mèo. Ăn xong dễ mà mình nổ banh xác để thành đống rác thải cặn bã như bọn trộm chó, cắn mèo mất. Mình có muốn thế đâu =))
 
Top