microsort
Member
(Dân trí) - Cô gái Tasha Maltby đến từ Anh vốn đã quen với những cái nhìn soi mói và những lời bình luận độc địa bởi sở thích được người yêu dắt đi dạo phố với chiếc xích chó ở trên cổ của cô.
Nhưng lần này, lời xúc phạm của người lái xe buýt đã thực sự làm cô và người tình phiền lòng. Tháng trước, vị hôn phu Dani Graves dắt cô đi dạo bằng xích như mọi ngày, 2 người lên một chiếc xe buýt. Nhưng người lái xe liên tục từ chối không cho Graves, 25 tuổi và “con vật yêu” lên chuyến xe buýt ở Dewsbury, West Yorkshire (Anh).
Dani Graves cho biết: “Anh ta đã tóm lấy áo tôi rồi đẩy tôi xuống và gọi chúng tôi là bọn lập dị và gọi Tasha là con chó. Tôi đã hơi tức giận nên gọi anh ta là một con lợn phát xít!”.
Maltby và người yêu Dani Graves quá tức giận, vì vậy họ đã phàn nàn với công ty xe buýt về việc bị phân biệt đối xử.
“Đây là sự phân biệt đối xử quá rõ ràng, một sự phân biệt tôn giáo!”, cô gái 19 tuổi nói.
Nhưng lần này, lời xúc phạm của người lái xe buýt đã thực sự làm cô và người tình phiền lòng. Tháng trước, vị hôn phu Dani Graves dắt cô đi dạo bằng xích như mọi ngày, 2 người lên một chiếc xe buýt. Nhưng người lái xe liên tục từ chối không cho Graves, 25 tuổi và “con vật yêu” lên chuyến xe buýt ở Dewsbury, West Yorkshire (Anh).
Dani Graves cho biết: “Anh ta đã tóm lấy áo tôi rồi đẩy tôi xuống và gọi chúng tôi là bọn lập dị và gọi Tasha là con chó. Tôi đã hơi tức giận nên gọi anh ta là một con lợn phát xít!”.
Maltby và người yêu Dani Graves quá tức giận, vì vậy họ đã phàn nàn với công ty xe buýt về việc bị phân biệt đối xử.
“Đây là sự phân biệt đối xử quá rõ ràng, một sự phân biệt tôn giáo!”, cô gái 19 tuổi nói.