• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thơ vui, xả stress !

Ai bảo bác cứ bao la
Nói rằng sẽ chẳng có ma nào nhòm
Thế nên mod mới nhòm cho
Nhòm rồi mod xoá bác thời kêu ca
Lần sau nếu có kêu ca
Thì em xin bác kêu bằng văn thơ
Không thời mod thấy chẳng thơ
Lại del phát nữa cho chừa bác luôn

Mà lạ box này box thơ
Không hiểu anh mod xoá làm chi đây
Thơ của bác Gỗ Cầu Kỳ
Viết tặng Phù Dung tội tình gì đâu
Phù Dung chẳng ý kiến gì
Thì thôi để đó...cho tràn box thơ
Nếu xoá do chỉ vu vơ
Thời xin các mod... trả lại bài cho

Không thời bác Kỳ gào to
Lúc đó các bác đau đầu điếc tai:)):)):))
 

ngoc_anh

Member
Anh nhận nick tên Sói
Nhận cuộc sống lang thang
Mơ màng trên đồng cỏ
Thẩn thơ ngắm nắng vàng!
Ôi nhà thơ tên Sói
Lập topic thơ vui
Giúp nhau xả xì - trét
Thư giãn lúc tan tầm
Mong được như anh Sói
Sống cuộc sống vô tư
Trải mình trên đồng cỏ
Tắm ánh sáng trăng vàng.
 

ngoc_anh

Member
Thơ vui giúp thư giãn
Những cung bậc cuộc đời
Cuộc sống càng hối hả
Cung bậc lắm buồn, vui
Vui chỉ trong chốc lát
Buồn đến tận mai sau
Những bi, ố, nộ, hỉ
Hân hoan được là bao?
Một lòng xin hướng phật
Soi mình dưới ánh dương
Hào quang là phía trước
Đằng sau những chặng đường.
 

ngoc_anh

Member
Người nhận là chúa tể
Trước cây cỏ, thiên nhiên
Nhưng Người đâu có biết
Chúa tể rất cô đơn
Khi con người tàn phá
Rừng, nước với thiên nhiên
Làm thần dân xa vắng
Chỉ còn lại con người
Chúa tể càng độc ác
Càng chuốc lấy cô đơn
Mong Người luôn nhớ lấy
Yêu dân nước mới còn!
 

Hoan2008

Member
Thằng Sói già chết chui chết lủi ở đâu bi giờ mới thấy xuất hiện thế hả. anh nghe nói chú hay đi Off mèo lắm đúng không ? mà chắc dạo này chú bị thần kinh nó rung rinh hay sao mà lại chuyển sang thơ với thẩn thế này. anh nói thật nhé thơ chú viết anh đọc mà rơi nước mắt ...chú có một tâm hồn nhạy cảm quá ,....việc gì cũng có thể viết thành thơ được . mà mấy cái ông bà này cũng hay thật đấy ...thấy em nó thần kinh không được bình thường thì phải bảo em nó ngay chứ ai lại còn múa phụ hoạ cho em nó thêm phần tưng tửng là cho em nó cứ tưởng thơ mình hay lại càng sáng tác nhiều thêm....thế thử hỏi bi jờ nó bí từ hết chuyện quần áo, ăn mặc...không còn gì để viết nó quay sang dùng văn tả thực nó kể hết chuyện cơm ăn nước uống hàng ngày của nó ra thì ai mà chịu được....(thử tưởng tượng ra sản phẩm của 8 bát mỳ vằn thắn...hic..) hà...hà,,,,thôi anh có đôi lời góp ý với chú Sói ..chú có nghe anh không thì tuỳ . anh cũng không muốn dập tắt một nhân tài đầy triển vọng trong làng văn Vn đâu như thiết nghĩ chú nên dành thời gian vào việc khác đi ,,đừng làm thơ nữa em àh...đọc thơ em anh đau lắm ....anh đau một nỗi đau khó tả.....anh đi đây.....=))=))=))
to: sói già.
thằng ediebom nó sẽ đọc bài này đấy ...chú trốn đi là vừa ........ hà...hà..:cry:
...
Lần sau nếu có kêu ca
Thì em xin bác kêu bằng văn thơ ...
Đêm qua mơ Bố Cùn về =))=))=)), nhắn nhủ chuyển thể tác phẩm thành thơ hộ đây:

Sói già chết lủi ở đâu
Bi giờ mới thấy cái đầu thò ra?
Anh nghe có một chuyện là
Chú hay đi off với nhà hội meo?
Cái bụng chưa được ... quắt queo
Mà thần kinh lại cứ ... reo ầm ầm ! :))
Phải chăng chú chuyển sang ... hâm
Cho nên thơ thẩn làm vần "thơ điên"*
Thơ chú anh đọc thấy nghiền
Mà rơi nước mắt, lòng phiền ưu tư
Xưa nay anh vẫn gật gù:
" Tâm hồn của chú thật là bao la
Việc gì chú cũng ... rặn ra
Những vần thơ đẹp". Cả nhà vỗ tay =D>=D>=D>

***

Mấy anh mấy chị thật hay
Thấy em nó "dở" hãy rày hãy la
Ai lại cứ đến tặng hoa
Để Sói tưng tửng nghĩ là thơ hay
Nó sáng tác nữa thì gay
Nó nói đến chuyện thường ngày thì sao?
Nhất là lúc nó lao đao
Không nghĩ ra được từ nào thành thơ
Dùng văn tả thực ỡm ờ
Hết quần đến áo, ai ngờ được đây?
Sói ơi ! Anh bảo Sói này
Những lời chân thật nghe (hay) không thì tuỳ
Anh không muốn chuyện lâm li
Cũng không muốn dập tắt đi nhân tài
Thời gian đâu có kéo dài
Thời gian không đợi một ai Sói à
Làm thơ - em hãy dứt ra
Vì thơ em viết đúng là rất đau
Đọc xong anh dạ âu sầu
Nỗi đau khó tả. Hay là thơ ai???
Tâm sự thì vẫn còn dài
Thôi anh đi nhé, một mai mới về...


-----
* "Thơ điên": Mượn ý tập "thơ điên" của Hàn Mặc Tử
 

ngoc_anh

Member
Rượu vừa đưa lên nhấp
Ôi chỉ thấy cay nồng
Vị cay trên đầu lưỡi
Nồng đã dâng đến đầu
Rượu đi vào thực quản
Đến đâu đốt cháy đường
"Khói" đi vào khí huyết
Lòng dạ đầy vấn vương!
Dẫu có là sắt đá
Cũng đành phải nhún nhường
Nên dẫu là quân tử
Sao tránh khỏi yêu thương
Vua lâm cảnh mất nước
Dân chúng phải lầm than
Âu cũng vì mĩ nữ
Làm nước mất, nhà tan.
Nên rượu và mĩ nữ
Hai thứ ấy rất "say"
Ai ơi xin nhớ lấy
Đã say lại càng say!
 
Nay thêm bạn mới Ngoc_anh
Sói em sẳn dịp chào luôn một lần
Vô đây ai cũng có phần
Xin mời ly rượu tình thêm vẹn tình
Ly gì nhỏ xíu bực mình
Mỗi người ôm đại vài bình cho say
Ngày đi ngày lại sang ngày
Hồn thơ vẫn thả cho lòng thảnh thơi

***

Từ dạo biết vu vơ lên net
Tập làm thơ như vẹt học chào
Vụng vần vụng ý làm sao
Ghép mãi mà chẳng thể nào thành câu

Nay gặp bạn tâm đầu , hợp ý
Thiệt lạ kỳ , rỷ rả thành thơ
Tự bao giờ tới bao giờ
Cái buồn trong nỗi bơ vơ mất rồi
 

AQ1001

Member
VP có chú sói đi hoang
Vợ mỗi một con, chó một đàn
Mồm rượu, bụng thơ kêu óc ách
Chú buồn, chú xả cả làng kinh
 
nhà nhà làm thơ
người người làm thơ
e chỉ biết đọc
ko biết làm thơ
:)D chuối quá)
 

anhthe98

Member
E xin phép bác Sói 1 bài nhé! Các bác làm E ko chịu đc nên đú tí .

Có yêu chó? Có yêu mèo?
Đầu thì trọc lốc, áo không cài!
Chó chạy trước mặt năm ba giống.
Mèo núp sau lưng sáu bảy loài ( Loại ).
 
Nhìn thấy cái box làm thơ
Buồn vui xin cũng vật vờ vài câu
Diễn đàn tình nghĩa nặng sâu
Nhưng bận việc quá lâu lâu mới vào
Khi vào xin có lời chào
Toàn thể Anh Chị diễn đàn thú cưng.
 

AQ1001

Member
VP có nhà chú Hoan
Hai thiên(2000) chưa đủ lại còn lạc đây(8)
Công việc bận rộn suốt ngày
Xểnh ra một cái, thò tay...viết bài
 

Hoan2008

Member
Trăm năm lẻ một ngày xưa
Có một nhân tài rất vừa ý ... Hoan
Ngàn năm lẻ một bây giờ
Phải chăng tái xuất làm thơ giao tình?:love struck:>:D<
 
Trăm năm lẻ một ngày xưa
Có một nhân tài rất vừa ý ... Hoan
Ngàn năm lẻ một bây giờ
Phải chăng tái xuất làm thơ giao tình?:love struck:>:D<
Tay chày,tay chắp,dáng nhà sư
Kinh phật vừa niệm vừa lắc lư:doh:
Sáng ở chùa tu,chiều về vợ
Bác Hoan 2 0 0 8 đó ư:D
 
Thơ vui giúp thư giãn
Những cung bậc cuộc đời
Cuộc sống càng hối hả
Cung bậc lắm buồn, vui
Vui chỉ trong chốc lát
Buồn đến tận mai sau
Những bi, ố, nộ, hỉ
Hân hoan được là bao?
Một lòng xin hướng phật
Soi mình dưới ánh dương
Hào quang là phía trước
Đằng sau những chặng đường.
Hôm nay mưa trời lại đổ
Nhớ ngày qua nắng quấn lá vàng
Bất chợt nghe buồn mênh mang
Sói cũng như bạn lang thang cuộc đời

Buồn thì ghé lại Bạn ơi ?
Cùng nhau thơ thẩn cho tan nỗi buồn
Vườn thơ nhỏ, gởi đôi câu
Lòng thời thanh thản... hồn thời mộng mơ.
 
Rượu và thơ xưa nay vẫn hoài tri kỷ
Sói Đồng Hoang mở quán hoạ đường thơ
Sao lại nỡ quên mấy vò rượu nhạt
Nên:
Quán vắng đìu hiu,khách hững hờ
 

anhthe98

Member
Rượu và thơ xưa nay vẫn hoài tri kỷ
Sói Đồng Hoang mở quán hoạ đường thơ
Sao lại nỡ quên mấy vò rượu nhạt
Nên:
Quán vắng đìu hiu,khách hững hờ
E không biết làm thơ, Cũng không thích thơ ! Nhưng thấy các bác làm thơ tặng nhau rôm rả quá nên E cũng làm vài bài thơ bút tre tặng các bác !

Thân tặng Kiên DO !

Hoan hô anh Kiên đô béc

Man mà không dã rõ ràng hiền khô

Anh chụp ảnh rất pờ rồ

Chỉ toạch một cái có cô đi đời.
 
Cám ơn bác Cường nhé, thơ hay. :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:love struck::love struck::love struck::love struck:
 

Thủydx

Member
Em có một seri thơ tặng BQT và BCN, em post dần để anh em thưởng thức nhé:

Tớ lại làm thơ tặng Vểnh Tai (TaiVenh)
Mông cộc đã ngấm vào máu rồi
Ra đường gặp mấy cô người mẫu
Quay lại nhìn xem có cộc đuôi:D
 

Thủydx

Member
Tiếp theo là tặng Bubba.

Tớ lại làm thơ tặng Búp ba:D
Bụng thì to tướng dáng rề rà
Dạo này thực phẩm đang lên giá
Ai mà nuôi nổi hả Búp ba:D
 
Top