• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thơ thời xăng tăng giá...

Ngồi làm việc, nghĩ chuyện xăng dầu tăng mà đau lòng... rồi một bạn chát gửi cho mấy câu thơ... Đoch thấy hay quá.


Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp
Xích lô đi về trong lễ đón dâu
Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau
Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ
Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó
Chó chạy tung tăng trên phố với ông già
Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga
Cu hàng xóm patanh đi mua rượu
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Thành phố không khói !

Thành phố không khói !
( BSGV xin tiếp ý thơ Lê Vĩnh Phong )

Ta mơ về một thành phố không khói,
Chẳng dioxin, biến mất tiếng ồn.
Có lẽ đã được đến "ngày xưa"với dòng sông trong mát.
Tiếng à ơi ru trẻ thanh bình,
Người thọ hơn, mèo chó sống lâu hơn,
Lo chi vài bước bộ hành, đèo người yêu trên khung xe đạp.
Lại tà áo dài bên vành nón Huế,
Sông Hương trong, dải lụa mịn màng.
Hà-nội, Hồ Gươm: Cụ rùa mấy trăm năm,
Bỗng trẻ lại, mặt hồ không ô nhiễm.

Xe đạp, xe thồ, trâu kéo ta đi,

Xăng tăng giá, chắc gì đã dở?
Vòng thời gian cần chi tốc độ,
Giữ Hành tinh này mãi mãi xanh tươi !

BSGV




 

Thủydx

Member
Xăng tăng đột ngột, thế mà hay.
Các bác ô tô phải bấm tay
Việc có thật cần thì mới phóng
Hết chơi bất tận suốt đêm ngày

Xăng tăng đột ngột thế mà hay
Các bác vĩ mô lại cối chày
Cứ tưởng hứa rồi thì phải giữ (giá)
Ai ngờ các bác lại quắt quay

Xăng tăng đột ngột thế mà hay
Ở lại cơ quan cả tháng này
Mỗi tháng một lần về mẹ *đ~*
Khổ thằng Ku ấy phải ăn chay .....
 

Hoan2008

Member
Mỗi một lần tăng giá, lại một đợt kêu ca. Công chức lương ba cọc ba đồng như tụi em thì còn khốn khó, lao đao hơn nhiều... 3 năm nâng 1 bậc lương quy thành tiền được ngót 100.000đ, không đủ nhiệt để chạy theo gói muối tăng giá, chứ đừng nghĩ đến đi xe máy =))=))=)). Trong dòng cảm xúc của các bác, em cũng sưu tầm được mấy câu này:

"Giá" ơi thương lấy "lương" cùng!
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
Thương nhau "lương" - "giá" đi liền.
Ghét nhau "lương" - "giá" hai miền xa xôi.
Gió đưa cái "giá" về trời,
Cho "lương" ở lại chịu lời đắng cay.
"Giá" ơi ta bảo "giá" này:
"Giá" lên nhanh quá có ngày... chết "lương".
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Tiền lương - vật giá phải thương nhau cùng.
Người ta đi cấy lấy công.
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:
Trông cho vật giá… rẻ rề.
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
Bắc thang lên hỏi ông trời.
Giá - Lương như thế, dân thời sống sao?

:praying::praying::praying::praying::praying:
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Kêu ca cũng vậy thôi, mọi bất cập đều sẽ xảy ra, đương nhiên giá điện, nước sẽ bất ngờ tăng tiếp! Rồi giá sinh hoạt : rau cỏ, gạo mắm muối dưa cà, giá dịch vụ vận tải, khách sạn du lịch cũng theo luôn...

Ngay cả gói xôi ăn sáng cũng thêm tiền vì giá lá chuối và rơm buộc gói xôi đã tăng ngay sau khi giá xăng lên !

Cũng giống như quy luật sinh học : thích nghi để tồn tại và phát triển ! Chẳng còn cách nào khác đâu ! Càng kêu ca càng ong thủ, buốt đầu và tự gây bệnh, bất lợi cho chính mình.


Đó là: CUỘC SỐNG !
 

Khủng long

Active Member
Đọc thơ của các anh sao thấy rầu rĩ quá vậy ? có than thì cũng đâu thay đổi được ạ ,cứ sảng khoái như KL có khi lại hay....đỡ tổn hại chút tế bào não=))=))=))
Mới 10h sáng vợ yêu hớt hải báo tin:
-Mình ơi ! mình....... xăng lại tăng giá .
Ở xứ mình chuyện ấy đâu có lạ .
Mà phải giật mình , phải tá hỏa tam tinh ?

HONDA trùm mền . Mình trở lại thủa học sinh.
Sáng sáng anh sẽ đèo vợ yêu bằng xe đạp.
Áp mặt vào lưng anh , vợ yêu xiết nhẹ vòng tay ôm chặt.
Đường phố yên bình , bầu không khí trong veo.

Dẫu có đổ mồ hôi thì cũng như tập thể thao.
Vợ yêu nhé ! Đừng ồn ào em nhé .
Mình sẽ thấy Cuộc Đời vẫn đẹp thế .
Dù xăng tăng giá .......Dù HONDA phải trùm mền .
 

Rose1402

Vietpet sponsor
Hihi, các bác ơi kêu làm chi :D nếu thời gian qua NN không đỡ giá cho thì có lẽ ta đã phải chịu mức tăng này từ lâu lắm rồi đó. Giờ thả ra để thích nghi kịp tình hình thế giới là đúng thôi, còn hơn đến mức ngân sách chịu không nổi mới bung ra thì lúc ý tăng gấp đôi hiện tại thì tính sao :D (mà với mức tăng gây sốc thế này có vẻ tăng ý thức tiết kiệm của dân hơn thì phải ạ, tối qua em ra đường thấy đường phố vắng vẻ hẳn :D)
 
có 2 nhà chính trị gia A và B ngồi đàm phán.
A hỏi B
A : - Người dân ngước ngài 1 tháng thu nhập bao nhiêu?
B : - khoảng 2000 $
A : - Vậy 1 tháng 1 người dân nước ngài phải chi tiêu khoảng bao nhiêu?
B : - khoảng 1000$
A: - Vậy số tiền thừa họ để làm gì?
B: - Chúng tôi không quan tâm.

Sau đó B hỏi lại A
B: - Thế người dân nước ngài 1 tháng thu nhập khoảng bao nhiêu?
A: - Khoảng 50$
B: - Vậy 1 người dân nước ngài 1 tháng phải chi tiêu khoảng bao nhiêu?
A: - khoảng 200$
B: - Vậy họ lấy đâu ra 150$ còn thiếu để sống?
A: - Chúng tôi không quan tâm
B: !!!...!!!
 

mr_hung

Member
có 2 nhà chính trị gia A và B ngồi đàm phán.
A hỏi B
A : - Người dân ngước ngài 1 tháng thu nhập bao nhiêu?
B : - khoảng 2000 $
A : - Vậy 1 tháng 1 người dân nước ngài phải chi tiêu khoảng bao nhiêu?
B : - khoảng 1000$
A: - Vậy số tiền thừa họ để làm gì?
B: - Chúng tôi không quan tâm.

Sau đó B hỏi lại A
B: - Thế người dân nước ngài 1 tháng thu nhập khoảng bao nhiêu?
A: - Khoảng 50$
B: - Vậy 1 người dân nước ngài 1 tháng phải chi tiêu khoảng bao nhiêu?
A: - khoảng 200$
B: - Vậy họ lấy đâu ra 150$ còn thiếu để sống?
A: - Chúng tôi không quan tâm
B: !!!...!!!
Mình nghĩ ông B này là người nước ngoài lạc hậu rồi, chứ người VN xưa nay giỏi xoay sở lắm dù khó khăn đến mấy cũng vẫn tồn tại được, chứ chuyện lương này đã là cái gì. các bác còn nhớ cái thời cha ong ta đánh tàu, đánh pháp, đánh Mỹ à, quá là thần kỳ ấy chứ, trong khi ta thua về mọi mặt. Em nghĩ những chuyện này các bác không phai lo lăm đâu, cha ông ta bảo rồi "nước dâng thì thuyền lên" mà dân là cái gốc của một đất nước, dân mà chết hết thì ngọn sống làm sao.:)
 

Thủydx

Member
Các bác ạ, tối nay xem thời sự thấy dân Zimbabuê đã có tiền mệnh giá 100 tỷ để tiêu rồi đấy, mấy chú choai choai cầm cục tiền ném nhau thấy mà sướng, cứ cái đà này chẳng mấy tý mà anh em mình thành tỷ phú, vác bao tải tiền đi siêu thị, oách phải biết :D:)), lúc đấy không biết bác nào còn kêu ca được nữa không???
 
Thứ 2 là ngày đầu tuần chúng nó quyết chí tăng xăng
Thứ 3 ,thứ 4 , thứ 5 ngày ngày tăng thêm giá khác
Thứ 6 rồi đến thứ 7 chờ mãi không thấy lương tăng
Chủ nhật cả nhà treo niêu vì đã tiêu hết tiền !
 

Rose1402

Vietpet sponsor
Sao bài thơ của bác Thuydx và bài của bác Thứ 6 ngày 13 giống của 2 bác bên TTVNOL :D Cho em hỏi câu sì pam 1 tí: 2 bác có phải thành viên box ttck của TTVNOL không ạ :D
 
Sao bài thơ của bác Thuydx và bài của bác Thứ 6 ngày 13 giống của 2 bác bên TTVNOL :D Cho em hỏi câu sì pam 1 tí: 2 bác có phải thành viên box ttck của TTVNOL không ạ :D
em ko là 1 thành viên của diẽn đàn nào ngoài diễn đàn viet pet ,diễn đàn hamster ,diễn đàn chim cá cảnh và 1 số diễn đàn của trẻ con khác chứ ko ở trong ttck của TTVNOL đâu ạ
 

Rose1402

Vietpet sponsor
em ko là 1 thành viên của diẽn đàn nào ngoài diễn đàn viet pet ,diễn đàn hamster ,diễn đàn chim cá cảnh và 1 số diễn đàn của trẻ con khác chứ ko ở trong ttck của TTVNOL đâu ạ
Vậy ạ :D tại vì iem đọc 2 bài thơ bác cả bác thuydx post giống 2 bài bên ttck của TTVN hôm thứ 2, hôm nay thấy ở đây nên tưởng bác cũng thành viên bên í - khéo lại biết nhau, hihi :p Sory bác ;)
 

khanhtungbk

Member
Em cũng sưu tầm được bài :
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải đổ xăng đi đường
Trót sinh lầm kiếp người thường
Dù ai Không muốn cũng phải ra đường ... đổ xăng!!!
Xăng lên thì giá cũng lên
Nhưng LƯƠNG ổn định ...sau lâu rồi hổng có thấy Tăng lên !!!
 

khanhtungbk

Member
Một tờ báo lá cải đưa tin : Hãng sản xuất bật lửa Zippo chuẩn bị phá sản do xăng tăng giá, họ đang dự định liên doanh với Diêm Thống Nhất của VN. :))
 
Bài này đẩy đủ hơn các bác ạh... Nghĩ lại càng đau đớn...

Xe ga thoái trào về xe đạp.
Công ten nơ chuyển sang xe trâu.
Hà Nội lại leng keng đi tàu.
Phố xá yên bình như bao cấp.
Anh lại đạp xe đèo em đến lớp.
Xích lô đi về trong lễ đón dâu.
Chị cuốc bộ ra siêu thị mua rau.
Cảnh sát về hưu vì không ai quá tốc độ.
Mũ bảo hiểm tự nhiên vứt xó.
Chó tung tăng trên phố với người già.
Ông rồ xe đạp điện ra ga.
Cu tí trượt patanh đi mua rượu.
Xe Roll Royces của nhà bên đắp chiếu.
Bố ma ra tông xuống phố đi làm.
Taxi nằm phơi nắng cạnh công viên.. Và trạm xăng gần như đóng cửa...



Xăng ơi, lên giá làm chi! Cho tôi nuốt lệ mỗi khi ra đuờng Tiền xăng giết chết tiền lương Giết luôn tiền thuởng, tổn thương tiền già. Ngậm ngùi, nhung nhớ tình xa, Tơ duyên mai lỡ, lỗi là xăng cao. Chúc em hốt đuợc thằng nào, Tiền vô như nuớc, xăng cao không tè. Còn anh tài sản vài que...
 

Hoan2008

Member
Mới sưu tầm thêm trên 24h.com mấy câu về chuyện tình Lương, Xăng thế này:

Xăng ơi xe bảo xăng này
Xăng mà lên giá (nữa) xe này nghỉ chơi
Xăng như cơn sóng ngoài khơi
Xe này già cỗi hụt hơi mất rồi
Xăng lên giá xe càng hẻo
Nỗi lòng này ai thấu cho chăng
Mới hôm nào xăng mười ba rưỡi (13.500đ)
Nhưng hôm nay thêm bốn phẩy năm (4.500đ)
Xe càng rệu rạo rã rời
Bán thời mất giá để thời chóng hư

Xe kia ngự ở trên đường
Nói xem ai khổ ai tường cho tôi
Bác hiện thời sống bằng xăng
Còn tôi phải cõng trên lưng cả nhà
Mới chỉ rau muối tương cà
Chai tương hủ tỏi thìa là rau răm
Xăng mới lên bốn phẩy năm
Bác đà than khổ tôi thời than ai?
 
Gửi các bác bảng tổng hợp "tiếng than" mà em sưu tầm được:D

Hôm qua nước mía hai ngàn
Hôm nay nước mía 5 ngàn 2 ly

Má ơi đừng gả con xa
Con mà xa quá tốn xăng má buồn

Thứ bảy máu chảy về tim
Ngày nay thứ bảy lim dim ở nhà

Cái cò lặng lội bờ ao
Kiếm được mấy hào cò nói đổ xăng
Ai ngờ giá nó đã tăng
Phải mò thêm ốc siêng năng nhé cò

Ai đưa con sáo sang sông
Giờ xăng lên giá đừng hòng về nha

Đố ai định nghĩa được từ " Xăng"
Có khó gì đâu chẳng lằng nhằng
Cái gì lên giá không hạ xuống
Ấy thì đích thị đó là xăng...

Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn thăm em sợ tốn nhiều tiền xăng !

Thương em mấy núi cũng trèo
Xăng lên ba chục, thấy đèo anh dắt ngay

Anh đi anh nhớ quê nhà
Xăng mà lên giá anh đà đi luôn

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dăm trường
Đêm qua định đến thăm nường
Xăng thời lên giá...anh nằm ôm ti vi

Từ ngày cách mạng nông thôn
Máy cày xình xịch ngậm hờn đàn trâu
Bây giờ nông dân muốn giàu
Máy móc trùm hết đàn trâu lại cày

Ngày mai có kẻ theo chồng
Anh đây cảm thấy trong lòng chẳng đau
Xe hơi của kẻ rước dâu
Xăng thời lên giá tốn dầu nha ku....

Năm năm đại học em chờ
Một tuần xăng sốt, em lờ không sang ...

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, gần nhà đỡ xăng!


Ta muốn tắt máy xe
Cho xăng đừng mau hết
Ta muốn cột giá lại
Cho xăng đừng tăng cao


Thương nhau ba bốn núi cũng trèo,
Năm sáu sông cũng lội, bảy tám đèo cũng qua,
Thương nhau nào có ngại đường xa,
Nhưng giờ xăng lên quá, anh ở nhà... cho chắc ăn !
 

amifidele

Member
Nhân ngày ...xăng lại xuống giá

Thấy các bác làm thơ thời xăng tăng giá mình cũng muốn góp chút văn xuôi ngày xăng xuống giá.

Sẽ tiết kiệm được chút tiền để mua thịt ...hộp cho Rita :)
(Nói vậy để Mod không cho là lạc đề, không có gì liên quan đến thú cưng) :D

Xin hiến các bạn hai bài báo mà mình thấy hay:

1 - XÀI NHIÊN LIỆU KIỂU ĐAN MẠCH (Báo Tuổi Trẻ)

Có nhiều điều mà người Mỹ phải học người Đan Mạch, ít ra là trong lĩnh vực sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu trong thời buổi bão giá này. Đó là kết luận của nhà báo Thomas Friedman trong bài viết trên tờ New York Times ngày 9-8.

Xe đạp muôn năm
Khi đặt chân đến xứ cổ tích của Andersen, điều đầu tiên khiến cây bút bình luận của New York Times, tác giả của Thế giới phẳng, ngạc nhiên là quang cảnh thủ đô Copenhagen trong giờ cao điểm. Cũng như mọi nơi, 18g là giờ xe cộ chật đường phố, có khác chăng là có tới 50% số xe tại các ngã tư là xe đạp, cho dù trời đang mưa rả rích.

50% cũng là tỉ lệ người dân vương quốc nhỏ bé này sử dụng xe đạp, phương tiện di chuyển ít tốn kém và không gây ô nhiễm để đi làm, đi học, đi chợ, luôn tiện tập thể thao, ít ra là trong những ngày nắng đẹp. Hầu như gia đình nào cũng có ít nhất một xe đạp lớn hay nhỏ (bản thân tôi cũng sắm một xe đạp nữ ngay sau khi đến sống ở đây).

Cũng như Mỹ và nhiều nước khác, Đan Mạch đang bị ảnh hưởng vì dầu thô tăng giá nhưng không đến nỗi trầm trọng vì họ tự cung về nhiên liệu. Sau cuộc khủng hoảng nhiên liệu năm 1973 khiến chính phủ phải cấm người dân sử dụng ôtô trong ngày chủ nhật trong một thời gian ngắn, Đan Mạch đã đẩy mạnh việc khoan dầu tại biển Bắc, đồng thời áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tiết kiệm nhiên liệu khiến ngày nay họ có thể hoàn toàn độc lập về chất đốt.

Người Đan Mạch phải trả thuế xăng dầu, thuế CO2 (thải ra) và phải tuân thủ những quy định cực kỳ chặt chẽ về chống thất thoát năng lượng trong các công trình xây dựng, nhằm giảm thiểu tối đa mức tiêu thụ năng lượng trong nhà ở, văn phòng hay công xưởng, chủ yếu dùng vào việc sưởi ấm. Những quy định này cứ vài năm lại thay đổi một lần, lần sau chặt chẽ hơn lần trước, chi phí xây dựng do đó cũng tăng lên, bù lại lượng tiêu thụ năng lượng giảm rõ rệt.

Và cho dù người dân có kêu ca về giá xăng dầu tăng cao, chính phủ vẫn không có chủ trương trợ giá xăng. Quan điểm của họ là khi giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá cả một loạt mặt hàng khác, tự khắc người dân sẽ phải tự tìm cách giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, phát huy sáng kiến tiết kiệm và tái sử dụng nguyên vật liệu. Một lập luận rất... Đan Mạch nhưng hữu lý và thực tế.

Xài nắng và gió
Một trong những giải pháp hữu hiệu của Đan Mạch để giảm mức tiêu thụ xăng dầu là đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng mặt trời và sức gió. Công nghiệp năng lượng sạch của Đan Mạch thuộc vào hàng phát triển nhất thế giới. Các hộ gia đình sử dụng năng lượng mặt trời, khi không dùng hết số điện năng thu được, nhất là trong mùa hè, có thể bán lại cho nhà nước để trang trải chi phí đầu tư vào thiết bị thu ánh nắng, hiện vẫn còn rất đắt tiền.

Riêng lượng điện sinh ra từ gió nay chiếm gần 20% tổng lượng điện năng tiêu thụ tại Đan Mạch. Ở Mỹ, con số này chỉ là 1%. Chả trách người Đan Mạch tự hào đất nước họ là quê hương của công nghiệp điện gió chứ không phải Hà Lan - xứ sở cối xay gió - như nhiều người lầm tưởng.

Ra khỏi thủ đô Copenhagen chừng một giờ đi xe, cảnh tượng thường thấy là những cây quạt gió khổng lồ màu trắng, cánh quay từ từ theo gió trên những cánh đồng rực rỡ màu vàng hoa cải dầu. Địa hình Đan Mạch bằng phẳng, không hề có núi non, rất thuận tiện cho việc hứng gió từ biển Bắc, nhưng công nghiệp điện gió tại Đan Mạch chỉ phát triển mạnh sau cuộc khủng hoảng dầu thô thập niên 1970.

Ngày nay, 1/3 số tuôcbin quạt gió trên thế giới có xuất xứ từ Đan Mạch. Trong vòng 10 năm qua, số lượng xuất khẩu các sản phẩm phục vụ công nghiệp điện của họ đã tăng gấp ba lần. Năm 2006, nguồn thu từ xuất khẩu công nghệ điện năng của Đan Mạch lên tới 10,5 tỉ USD.

Với tình hình giá dầu thô tăng chóng mặt hiện nay, hẳn nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, sẽ tìm đến cách sản xuất điện từ gió như một giải pháp vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường. Riêng chúng ta, có lẽ cũng có thể rút ra bài học hữu ích từ việc Đan Mạch, một trong những quốc gia có thu nhập trên đầu người cao nhất thế giới, nỗ lực phát huy và áp dụng những sáng kiến tiết kiệm và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu mỗi ngày.

QUẾ VIÊN


 
Top