• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thăm dò: Mèo nhà bạn đi toilet ra sao?

Các bạn ui, hôm nay mình muốn tham khảo thử 1 chút: hiện giờ mèo các bạn hay đi toilet ở đâu và có hôi không, nếu có thì các bạn làm j để đỡ hôi. Giúp mình chút nhé.
 

Phu Dung

Moderator
Mèo nhà mình đi toilet trong chậu Catsan, trong bồn cầu, trong bồn lavabo, ở nắp thoát nước trong phòng tắm và ở bất kỳ nơi nào nó thấy cao hứng (cái này thì hiếm, nếu không mình đã chết vì stress rồi :D) Mùi mẽ thì cũng có nhưng vẫn trong khả năng chịu được :D
 

~yuki~

Member
Mèo nhà mình đi toilet rất đúng chỗ ( luôn luôn và luôn luôn ) Không hiểu sao từ khi mới về bé đã quen toilet trong chậu cát. Hôi thì đương nhiên rồi và mình fải đổ hàng ngày hoặc 2 lần 1 ngày.
 

MaiAsa

Member
Mèo nhà mình thì mỗi con một kiểu, nhưng nói chung là rất đúng chỗ. Nếu bạn thay chậu cát hàng ngày thì không lo hôi đâu.
Còn nếu lo hôi thì khi thay chậu cát bạn chịu khó lấy bột giặt hay nước rửa chén cọ sạch chậu cát cho bé (mình luôn làm thế này đấy!)
 
mỗi lần thay catsan là mèo nhà mình nhảy vảo, xoay tròn tròn ( chậu được rửa sạch và phơi khô ) ( trong thời gian đợi phơi khô dù nó có buồn đến mấy cũng đợi, mình vừa thay xong nó là nhảy vào xử lý luôn :)) )

Nó thích catsan vì sau khi xử lý xong nó được "cào cào", bản năng của mèo là thế mà.
 

3-Meo

New Member
còn mèo của mình thì nó đi vào vườn cây cực kì vệ sinh luôn
 

Cún Mèo

Member
Mèo nhà mình:

- Bò Sữa: đi đúng nắp cống, không chệch 1 li nào...

- Bé Lu: đồng bóng, dở hơi, thấy chỗ nào trơn tru sạch sẽ mà hơi có nước là rất khoái đi vào đấy. Kiểu như bạn vừa lau nhà xong, sàn còn hơi ướt là Lu điên ở đâu xồng xộc chạy đến cào cào, í chừng định tè... Phải nhanh chóng bế thốc vào nhà vệ sinh cho nàng tè ở đó.

- Lucky: Chỉ đi trong toa lét, gần nắp cống.

Cả 3 đứa có 1 điểm chung: khi đi toa lét, mặt rất ngu.

Nhà mình 3 con mèo tính ra cả thảy khoảng 15 cân mèo, nhưng chả có mùi gì cả, vì nó chỉ đi khi có người ở nhà, lạ thế cơ chứ. Thế nên nó đi xong là mình hoặc ông chồng dọn ngay, xả sạch nước, lấy cái chổi cước cọ quẹt, không có mùi gì hết.

Mèo nhà mình chúng nó hầu như không kêu, thế nên có những người sống cạnh mình mấy tháng mà chẳng biết nhà mình có mèo cơ...
 

anhbob

Member
Còn mèo nhà tớ thì đi trong chậu, lót giấy báo vào, nếu dọn dẹp ngay thì cũng không có mùi mẽ gì. Chỉ có mỗi cái là dạo này Tú Xảo đổ đốn, ngồi trong chậu nhựa vì lớn rồi nên hơi nặng, ngã kềnh ra ngoài nhưng nàng vẫn tiếp tục phê. Thành ra mỗi lần nàng đi nếu mình có nhà thì phải chờ để giữ chậu cho nàng, còn nếu lỡ rồi thì đành phải dọn và lau nhà khẩn cấp thôi.
 

sunny8282

Member
nhà mình thì có vườn cây sau nhà,mình mua cát đem về đổ ra phía sau,thế là từ hồi về nhà tới giờ cứ thế mà ị chỗ đó,mấy ngày mình lại đổ cát đi và thay cát mới.Misu thì ngoan lắm,lại mắc cỡ,không đi bậy.Còn Misi thì vẫn còn hư lắm,vào nhà cứ chỗ nào có vật gì trên sàn là tè lên đấy,vẫn chưa dạy đúng chỗ đc,mới vừa tè lên cái bong bóng (đã bị xẹp lép dưới gầm giường) nè,phét vào mông rồi hông bít có chừa không nữa.
Mấy ngày đầu thì thấy phía sau nhà hôi nhưng giờ thì sạch rồi k còn nghe mùi nữa (hay là tại mình wen mùi nó rùi ta:)) )
Khác với mấy em nhà Cún mèo mấy bé nhà mình khi đi toa lét mặc rất ...phê :))
 
anhbob ơi, bạn mua 1 cái chậu to hơn cho nó đi, mèo nhà mình lớn mình cũng phải mua chậu to.
sunny ơi, misi nó khoái đi toilet ở 2 chỗ đó, bạn chịu khó mua thêm 1 cái chậu bỏ cát vào để nó đi tiểu riêng là được. Hồi còn ở nhà có đến 4 chậu tụi nó mỗi đứa tha hồ bành trướng.
 
Mèo nhà Bà mèo già thì tất cả hầu như đi trong chậu Catsan vì thỉnh thoảng mèo SuA và cu SaSa (Mũm) cũng đi ở nắp cống thoát nước (nhưng chỉ là đi tè thôi) :D còn mấy cu cậu Ivan, Misa thỉnh thoảng cũng đi vào chậu cây nhưng nói chung là không có vấn đề gì đáng bực lắm. :D Bé Nhicôlai bé nhất cũng đi rất đúng vào chậu Catsan chứ không đi bậy. Nói chung một ngày dọn chậu Catsan hai lần nên không có mùi gì ghê gớm lắm và vẫn thích nuôi nhiều mèo. :D.
 

meo_3k

Member
Mèo nhà mình 2 con 2 chậu to đoành. Nhiều khi nhìn mèo nhà một số bạn đi vào cái chậu bé tí, mình không hiểu làm sao mà nó có thể cào cát được hehe. Nói chung là vì nuôi 2 con nên phải đảm bảo 2 chậu để không tranh nhau. Với lại 2 con hay đi ban đêm, sợ đi 1 chậu không dọn ngay thì nó lại thấy bẩn mà không đi nữa *thế đấy*. Ngày dọn chậu 2 lần mà vẫn có những lần không hiểu em nào đi bậy đi bạ ra nhà -_- kiểu như ta đây phải đánh giấu lãnh thổ một phát ý. Tức điên lên được nhưng tra khảo mãi không con nào chịu nhận.
 
wow, mèo nhà Ti Bui đẹp wá, mắt xanh thật à? Con mèo đen nhà mình cũng đi tiểu trong toilet nhưng chỉ tiểu thôi.
Nhà mình có đến 4 con mèo lớn cộng với mấy em mà nó sắp sinh với mấy e thi thoảng mình nhặt được nên mình muốn biết cách làm thế nào để bớt mùi (hiện giờ là còn 2 đứa bé, 1 đứa đã đăng tin cho còn 1 đứa vẫn còn yếu nên để nuôi đến lúc nó khoẻ, nó yếu từ hồi mới nhặt về nuôi 3 tháng tới thú y mấy lần giờ mới đỡ 1 chút)
Nhà đông con nó khổ thế đấy các bác ạ, nhất là lại ở trọ nữa. Nhưng mà ko có mèo thì còn buồn hơn.
 

rannek

New Member
Lo quá mình mới mang về 1 con mèo(Mới ăn bữa đầu tiên xong). Ở nhà cũ của nó có vườn nên tụi nó toàn đi ra vườn. Đang tính dậy nó đi vào nhà vệ sinh mà chưa biết làm cách nào có bạn nào chỉ cách giùm với
 
mèo nhà tớ đi trong hộp cát san. dĩ nhiên là có hôi rồi, nhưng chỉ cần nhặt sạch sẽ là không sao. hoặc giả như có hôi quá không chịu được thì thay béng xỉ mới, vừa nhanh vừa sạch sẽ, gọn gàng
 
Thì bạn mua cho nó 1 cái chậu đổ cát, catsan hoặc cái (j) gì mà bạn thấy hợp vào (rùi) rồi cho nó vào đấy khi nó có triệu chứng muốn đi. Nếu nó lỡ (rùi) rồi thì bạn cứ lấy cái đó bỏ vào chậu (rùi) rồi chỉ cho nó. Vài lần nó sẽ quen (thui) thôi.
 
lúc trước nhà tớ có 1 đứa đi vs trong toilet , mỗi lần ông em đi tè là chân ướt nhẹp , khai mu` nhảy ngay len giường nên giờ nhốt trong phòng ngủ để cho em nó đi vs trong chậu cát thôi , mặc dù tốn cát nhưng vẫn hơn là đang xem fim thì ông em tặng 4 bàn chân hôi rình lên người :D
 

lechan

Member
Bo nhà tớ đi đúng cái chậu đựng xỉ than ấy. Thỉnh thoảng buồn tình nàng ấy chạy vào nhà vệ sinh abc ngay miệng cống thoát nước , nhưng dạo này hơi bị hư, tối qua vừa đi bậy lên chăn của tớ, đang rất là bức xúc. Không hiểu làm thế nào cho nó bớt dở hơi thế chứ có ngày tớ chả còn chăn chiếu:)

Đặc điểm :đồng ý với bạn nào kêu mặt bọn nó ngu , hì, theo tớ ngu là do đang lim dim tự sướng đấy ạ.
p/s: nếu đi bình thường thì mùi không đến nỗi , chứ lỏng thì thôi rồi. May tối qua emấy bình thường không nà tớ mất giấc ngủ
 

Samantha Nguyen

New Member
Mèo nhà mình thì (hem) không tè lên chậu cát mà toàn tìm mấy lỗ cống mà tè (thui) thôi ^^ . Lỗ cống nhà tắm, sàn nước là 2 chỗ bé hay tè nhất, lâu lâu "hứng" lên bé còn leo lên bồn cầu tè y như người cơ hihi, tiếc là (hem) không có chụp được tấm nào bé đang tè trên bồn cầu cả =P
 
Top