• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thú chơi mèo Tây "ăn theo" năm Mão

hoalinh

Member
êu mèo để thấy mình không cô độc

9 giờ 30 sáng, quán café nằm trong một ngõ khá vắng trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) có tên khá lạ Ailu coffee cat đã bắt đầu nhộn nhịp khách ra vào. Nhiều bạn trẻ rủ nhau đến quán chỉ để được ngắm các em mèo xinh xắn hay cho mèo ăn, chụp ảnh mèo. Ailu coffee cat vốn là nơi thường xuyên tụ tập của những người yêu thích và đam mê chú thú cưng xinh xắn, đáng yêu này.

Là thành viên kỳ cựu của diễn đàn Vietpet dành cho những người yêu thú cưng ở Việt Nam, cô chủ quán 9x gốc Hà thành tên Hương đã tạo ra Ailu coffee cat, sân chơi cho những người yêu mèo và không gian chung cho tất cả những ai đam mê loại thú cưng này. Cô bạn nhớ vanh vách giờ ăn hay giờ uống thuốc của từng con mèo trong quán, nhớ từng đặc tính và sở thích của em Đom bị liệt hay em Còi gầy yếu. Cô cẩn thận chăm sóc, cưng nựng, đem về nuôi những em mèo bị bỏ rơi hay ngược đãi, tỉ mỉ lau thuốc đau mắt, rồi từng tí một cho Tuti uống thuốc tiêu hóa… Mèo trở thành những người bạn, những đứa em nhỏ để Hương chăm sóc, yêu thương, vỗ về.

Trên những chiếc bàn nhỏ nhắn trong quán cà phê ấm cúng này, chủ nhân của những con mèo và giới đam mê mèo cảnh quây quần nhâm nhi tách cà phê, rôm rả bàn luận, nhận xét, trao đổi kinh nghiệm nuôi mèo.

Mặc dù là con trai nhưng Vũ Văn Tiến lại có một tình yêu sâu nặng với con mèo ngay từ khi còn nhỏ. Tiến nói, đi tới đâu, cứ thấy nhà nào có mèo là cậu chạy tới ôm, vuốt ve và trò chuyện với nó. Theo Tiến, giới trẻ bây giờ đang có xu hướng nuôi mèo như một thú cưngm, vì thế việc kinh doanh mèo cũng rất phát triển. Tuy nhiên, chỉ một số ít nuôi mèo theo sở thích thật, còn phần lớn số người nuôi kinh doanh, nuôi để thu lợi nhuận.

Nếu như những năm trước, giống mèo Ba Tư lông mượt, có khuôn mặt xinh xắn là loại thú cưng thịnh hành nhất thì hiện nay, giới chơi mèo đang săn lùng giống mèo Anh lông ngắn bởi nó dễ nuôi và bộ lông ngắn, mượt như thảm, lại thêm đặc tính thông minh.

Một số hộ kinh doanh chuyên buôn bán giống mèo Anh lông dài và lông ngắn trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, HN) cho biết: Giống mèo này trở thành “mốt” được ưa chuộng nhất hiện nay. Ngày trước, họ thường mua bán theo tỷ giá USD, mỗi một con có giá khoảng 220 USD, nhưng giờ, do nhu cầu phổ biến nên các ông chủ, bà chủ lại thích tính bằng tiền Việt. Giá mỗi con mèo cũng từ đó được “đội” giá lên chót vót, mèo lông ngắn vào khoảng 7 – 8 triệu, lông dài tầm 4 triệu đồng/con.

Trong khi nhiều người đổ xô chạy theo “mốt” săn lùng mèo Anh lông ngắn thì những cô nàng vẫn luôn chung thủy với những giống mèo lông dài, thướt tha, nhẹ nhàng.

Ban đầu, cô bạn Nguyễn Hải Ly (nhà ở Hoàng Mai, HN) nuôi mèo ta chỉ với mục đích duy nhất là bắt chuột. Sau đó, thấy mèo tình cảm với con người, không ồn ào như chó, cứ lặng lẽ bên cạnh mình, Ly đã lên mạng tìm hiểu về mèo, cách nuôi như thế nào, để rồi “rinh” về một em mèo Nga với giá 5 triệu đồng.

Vì phải đi làm, không có thời gian ở nhà chăm sóc nên Ly đã huấn luyện mèo đi vệ sinh đúng chỗ và mua cát san về để hạn chế mùi hôi của phân mèo. Cát san rất đắt, mỗi khi sử dụng phải dùng nhiều. Mỗi tháng Ly tiêu tốn khoảng 200 nghìn đồng cho khoản vệ sinh cá nhân của em mèo cưng. Ngoài ra, để nuôi mèo thành công và không bị bệnh, ngay từ khi dắt mèo về nhà nuôi, Ly đã thường xuyên đi tiêm phòng theo chu kỳ để ngăn ngừa bệnh tật. Giá mỗi lần tiêm cũng khá tốn kém, mất khoảng 250 – 350 nghìn đồng. Tuy vậy, theo quan niệm của Ly “phòng bệnh hơn chữa bệnh, lúc nó ốm còn phải lo nhiều hơn, tiền thuốc thang còn tốn hơn nhiều”.

Cũng yêu mèo nhưng theo cách khác, cô Thoa (nhà ở 23 Ngõ Quỳnh, HN) cho biết: Thi thoảng, cô lại cho em mèo nhà mình đi giao lưu. Điều cô mong ước nhất từ lâu là sẽ có một hội thi mèo để cô được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng các giống mèo đẹp, lạ trên thế giới. Cô Thoa yêu mèo đến độ, sẵn sàng sắp xếp công việc nhà, dành thời gian đi Thái Lan chỉ để mua… mấy con mèo. “Ai cũng bảo tôi dở người vì đi nước ngoài chỉ để mua mấy con mèo, để rồi chỉ ít ngày sau đó, chúng bị bệnh và chết. Nhưng với tôi, được chơi với mèo, tìm mua được những giống mèo mới đó là niềm vui, hạnh phúc không gì sánh được”, cô Thoa nói. Hiện tại, cô Thoa sở hữu 7 con mèo gồm: 1 đôi mèo Anh lông ngắn và 5 “em” mèo giống Ba Tư.

Không đơn thuần là một con vật nuôi “vô tri vô giác”, mèo cũng thể hiện tình cảm mỗi khi chủ đi đâu về. “Thậm chí, nó còn nghe quen cả tiếng xe máy của chủ. Mỗi lần, tôi đi đâu, nó chạy theo, ngay cả khi đi đánh răng, nó cũng cứ chờ ở ngoài buồng tắm. Con trai đi vắng suốt ngày, ở nhà, may có mèo làm bạn cũng giúp tôi đỡ buồn phần nào. Chỉ cần bế nó, vuốt ve nó, cho nó ăn là tôi đã hạnh phúc lắm rồi”, cô Thoa hào hứng nói.

Vì quá yêu mèo nên những lúc mèo ốm, cô Thoa lo tới bạc cả tóc. Ban đêm, vừa chợp mắt ngủ được một lát, chỉ cần nghe tiếng mèo “ngoeo”, cô liền bật dậy. “Chăm mèo ốm rất mệt, nhưng bằng cách nào, tôi cũng phải chữa cho khỏi, dù có thể tốn rất nhiều tiền và mất rất nhiều công sức", cô Thoa kể.

Hằng ngày, cô cưng nựng bế yêu những chú mèo của mình và cho chúng tới thăm “vương quốc chó, mèo” tại dinh cơ của ông Nguyễn Bảo Sinh tại 167 Trương Định. Ngay giữa lòng Hà Nội, resort 5 sao đặc biệt với đầy đủ tiện nghi hiện đại chỉ dành riêng cho chó, mèo là nơi tụ hội của những người yêu mèo tới thăm thú và lựa chọn các giống mèo thuần chủng khác nhau của nhiều nước trên thế giới.

Điều mà nhiều người yêu chó, mèo mang ơn ông đó là việc ông xây dựng một nghĩa trang dành cho những thú cưng này. “Đây là việc làm rất nhân văn. Bình thường, những con mèo chết bị vứt xác bên lề đường hoặc quăng thây tạm bợ xuống ao, hồ, ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh, nhưng nếu đưa tới chôn cất tại khu mộ của chó mèo ở nhà bác Sinh, hằng ngày, mình có thể tới thăm nom và cúng viếng, hương hỏa cho nó vào những ngày rằm, lễ Tết cho đỡ côi lạnh”, cô Thoa nói.

Chơi mèo cũng lắm công phu

Thú chơi mèo cảnh đang nổi lên như một trào lưu của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, theo những người chơi mèo, để chăm một con mèo sống lâu, sống khỏe và luôn đẹp không hề dễ. Phải những ai thực sự có đam mê mới nuôi được mèo Tây hay còn gọi là mèo cảnh.

So với chó, mèo có sức khỏe yếu hơn, cần chăm sóc nhiều hơn, đặc biệt là dòng mèo Ba Tư, mũi hay bị tịt nên đường ăn, đường thở rất khó khăn. Nhất là vào mùa nóng, mèo rất khó thở, người chủ nuôi phải chú ý cho nằm điều hòa, nằm mát. Ngoài ra, giống mèo này thường bị hắt hơi, xổ mũi liên tục, tuyến lệ hay chảy nước, vì vậy, đòi hỏi người nuôi phải tỉ mỉ, lau chùi mắt thường xuyên.

“Nuôi nó cũng vất vả lắm, mỗi lần nó bị phổi, phải chạy chữa rất nhiều. Khi ăn, mũi nó cứ tịt mít, nhiều hôm, nó nằm trong ổ mà không ăn được, mình lại phải thả thức ăn từ trên xuống cho vào mồm nó”, cô Thoa nói về những khó khăn trong quá trình nuôi mèo Ba Tư.

Ngoài ra, lông mèo Tây dày, nếu chế độ chăm sóc không sạch sẽ sẽ hay bị nấm, lây sang những con mèo khác. Bệnh này khá nguy hiểm, để lâu, nấm ăn vào da, gây chết mèo. Nhưng để chữa được nấm đòi hỏi phải kiên trì, tốn nhiều thời gian, phải chải lông thường xuyên nếu không lông bết, cắt khó.

Cô Thoa cho biết: “Một ngày phải bôi thuốc 1- 2 lần, phải tắm cho mèo. Tuy nhiên, vì lông của chúng khá dày nên mỗi lần tắm cho mấy con mèo, tôi phải mất nửa ngày, tính ra cũng phải mất 45 phút để tắm và sấy khô cho một “em” mèo, nếu ai không có đam mê không nuôi được. Nếu ai không kiên trì chữa chắc chỉ bỏ đi”.

Theo các bác sĩ chăm sóc chó, mèo ở bệnh viện tại “vương quốc chó, mèo” của ông Nguyễn Bảo Sinh (Trương Định, HN): Mèo thường hay bị đi ngoài, bệnh nhiều nhất là bệnh đường ruột, nếu chủ nuôi không chú ý, mèo thường bị chết vì bệnh này, chỉ cần thay đổi thức ăn lạ, mèo đi phân lỏng và có nhiều triệu chứng ngay.

Ngoài ra, cũng như nuôi mèo ta, điều mà nhiều người dân ái ngại đó là mùi chua, mùi khai của nước đái của mèo hay phân mèo. “Nhất là mèo đực, đến giai đoạn phối giống, mèo cứ phụt khắp nơi, mỗi chỗ một chút, khi nó đái vào một góc nào thì khai cả tuần”, Vũ Văn Tiến (người sở hữu 2 chú mèo cảnh) cho biết.

Vì vậy, để nuôi được mèo, từ những ngày đầu mới bắt mèo về nuôi, đòi hỏi chủ nuôi phải huấn luyện mèo đi vệ sinh vào một địa điểm cố định. Để đưa mèo vào khuôn phép, ngay từ khi bế mèo về nuôi, Vũ Văn Tiến đã nhốt mèo gần nhà vệ sinh, không đi sỉ, hoặc chậu không như nhiều nhà khác.

“Do cách người chủ nuôi từ bé, dạy nó như thế nào thì nó đi như thế ấy. Có thể khó khăn trong giai đoạn đầu, còn thời gian sau khi mèo đã quen thì mình không còn phải lo lắng nữa”, Tiến cho biết.

Với một số người khác, phiền toái nhất khi nuôi mèo đó là khi mèo động đực. Không giấu nổi sự tức giận, bạn Quỳnh Anh (dân chơi mèo ở khu Mỹ Đình) nói: “Tới mùa sinh sản, mèo kêu rất thảm thiết, nếu mình cứ nhốt thì nó kêu kinh khủng, nhất là về đêm, tôi không sao ngủ được, hàng xóm cũng la ó vì bị đánh thức”.

Do đó, một bạn trẻ chơi mèo đã kết luận: “Kinh doanh mèo cũng lãi nhưng nếu tính theo công sức mình nuôi thì không đáng kể gì. Để nuôi mèo cảnh cần nhiều chế độ chăm sóc rất công phu và khá tỉ mỉ, tính chi ly, kể cả bán mèo được bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi nghĩ cũng không thể bù được với công sức mà mình đã bỏ ra”.

Bài, ảnh: Tiểu Phương

[/IMG]

 

beheoxinhxan

Active Member
Ơ, hóa ra em đang sở hữu 1 em mèo Anh Lông Ngắn đang là mốt, bán 8tr đấy có ai mua không? :)). Mèo trắng, mắt gỉ, lông dày mượt nhưng đang rụng như mưa:D.
Chồng em đang bảo tìm 1 thằng ALN cỡ 1 tuổi về cho Bông đẻ kiếm tiền anh Dũng ạ. $-) $-):p
Con bé nhà anh ăn uống ổn chưa ạ? Anh càng cưng chiều nó càng hư đấy nhé::D
 

hoalinh

Member
Trên nét còn có một bài " nuôi mèo kiếm bộn tiền siêu lợi nhuận " ..... hic hic , nuôi mèo cảnh tốn kém nhất với 1kg hạt khô thức ăn cho mèo = 5 kg gạo ngon Ngọc Sương của Nhật .Tác giả viết bài ko chịu tìm hiểu kỹ .....
 

hoalinh

Member
Kinh doanh chó mèo kiếm bộn tiền

Xem tin gốc

Giadinh.net - 1 tuần trước 70 lượt xem

Kinh doanh cho meo kiem bon tien

Sau 2 tháng, chủ có thể thu về 5 – 7 triệu đồng/con nhờ chuyển giao mèo sang tay chủ khác, lãi gấp 3 lần so với số vốn bỏ ra.
Facebook Kinh doanh chó mèo kiếm bộn tiềnTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

Mỗi năm mèo cảnh đẻ khoảng 3 lứa, nếu chăm sóc tốt, mỗi lứa đẻ được 4 – 5 con. Mỗi con bán ra với giá từ 5 – 7 triệu đồng, trong khi số vốn bỏ ra không đáng kể khiến các chủ nuôi mèo có thể kiếm được bộn tiền khi kinh doanh loài thú cảnh này.

Siêu lợi nhuận từ kinh doanh mèo

Bỏ ra hàng nghìn mét đất chỉ để kinh doanh chó, mèo, nhiều người cho rằng ông Bảo Sinh, người được xem là "vua nuôi mèo" đất Hà thành, gàn dở. Nhưng trò chuyện với phóng viên, ông Sinh tự hào: “Không phải tôi bỏ đất ra nuôi chó, mèo mà chó mèo nuôi ông Sinh. Chó, mèo đã gây dựng sự nghiệp và kinh tế cho gia đình tôi. Phải thừa nhận rằng: Nhờ nuôi chó, mèo mà tôi mới có tiền để xây dựng cơ sở khang trang này”.

Sau nhiều năm lăn lộn với nghề này, ông rút ra những đánh giá “xương máu”: Kinh doanh mèo lãi hơn kinh doanh chó, thậm chí lãi suất sẽ gấp đôi, đơn giản vì chữa bệnh cho mèo dễ hơn, ít bệnh hơn, thức ăn đỡ tốn kém hơn. Hơn nữa, diện tích để nuôi một con mèo khá nhỏ, hỏa thiêu cũng cần rất ít đất. Ngoài ra, nuôi mèo có một ưu điểm hơn so với nuôi chó đó là về tiếng động bởi ban đêm, mèo không sủa vang như chó.

Theo đánh giá của giới chơi mèo, bắt đầu từ năm nay, xu thế chơi mèo cảnh sẽ bùng phát trở thành cao trào. Có nhiều nguyên nhân khiến người chơi chọn thú vui này: Thứ nhất, điều kiện kinh tế ngày càng nâng cao, nhiều người sẵn sàng chi tiền để “mua” niềm vui với những thú cưng xinh đẹp, ngoan ngoãn và rất thú vị này. Hơn nữa, khi xã hội ngày càng phát triển, con người càng xa vắng thiên nhiên, sống thiếu tình cảm, chăm sóc thú cưng như một cách nuôi dưỡng tâm hồn, mở rộng lòng nhân ái, chan hòa với cuộc sống.

Với nhu cầu cao như vậy,để các nhà kinh doanh có thể thấy lợi nhuận của việc nuôi mèo, ông Sinh lý giải: Một năm, mèo đẻ được khoảng 3 lứa, mỗi lứa đẻ từ 4 - 5 con. Giả dụ, mỗi năm cơ sở của anh nuôi 12 con, mỗi tháng, chi tiêu cho nó không quá 10 triệu, trong khi thu về trên 50 triệu, lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi nếu gặp được khách yêu mèo và anh biết héo léo bán hàng, mời chào khách.

Hiện tại, giá của một chú mèo Ba Tư khoảng 3 – 5 triệu đồng, còn giống mèo Anh lông ngắn đắt hơn: khoảng 7 triệu đồng/con, trong đó giống mèo Anh đang được ưa chuộng và săn lùng nhất hiện nay vì sự thông minh vượt trội so với các giống mèo khác và dễ nuôi.

“Hiện nay, tôi đang phối giống khoảng 15 con nhưng bán rất chạy, hầu như mua về con nào là hết con ấy. Nhiều người đặt hàng, nhờ tôi mua hộ nhưng cho tới thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm được hàng”, ông Sinh cho biết.

Là người có thâm niên hơn 10 năm buôn bán mèo, nhiều người sành chơi mèo ở Hà Nội đều biết đến bà Hảo ở Thụy Khuê như một người rất "mát tay" với nghiệp nuôi mèo. Vào dịp Tết này, nhiều người điện thoại tới hỏi mua nhưng bà cũng phải lắc đầu từ chối: “Không còn nữa”.

Trước đây, bà Hảo thành công với việc nuôi mèo Ba Tư, bà nuôi khoảng chục đôi, nhưng khi xu hướng chơi mèo Anh “lên ngôi”, bà cũng nhanh chóng chuyển sang nuôi và kinh doanh mèo Anh. “Cách đây hơn 1 tháng, tôi bán đi 2 con mèo Nga còn mèo Anh cứ có lúc nào bán hết lúc ấy. Thậm chí, từ lúc mèo chưa đẻ, đã nhiều người điện thoại đặt trước, sau đó nhờ bà chăm sóc hộ, chỉ sau 20 hôm khi mèo đã đủ lớn, họ tới bắt về nuôi luôn”, bà Hảo chia sẻ.

Thông thường, với mèo mới sinh chỉ cần nuôi khoảng 2 tháng thì bán được. Thức ăn cho mèo không quá tốn kém, ngoài bú sữa mẹ, có thể cho mèo uống thêm sữa ngoài hoặc ăn bột. Chỉ sau 2 tháng, chủ kinh doanh có thể thu về 5 – 7 triệu đồng/con nhờ chuyển giao mèo sang tay chủ khác, lãi gấp 3 lần so với số vốn bỏ ra.

Bà Hảo luôn tâm niệm: Kinh doanh mèo luôn phải giữ uy tín, khi chuyển mèo cho khách phải đảm bảo rằng, mèo phải không bệnh tật. Trong khi đó ông Bảo Sinh cũng nhấn mạnh: Những người kinh doanh mèo sẽ thành công nếu chỉ dừng lại ở mức vừa tầm. Ngược lại, với những ai tham vọng mở rộng,tổ chức nuôi nhiều mèo với “mưu đồ” nuôi trên khoảng 20 con, chắc chắn sẽ lỗ nặng.

“Bản thân tôi, với sức của mình, dù đã có nhiêùkinh nghiệm suốt mấy chục năm trong nghề nhưng cũng chỉ có thể “chỉ huy” từ 10 – 20 chú chó, mèo chứ không thể tham lam “ôm” thêm được. Nếu ảo tưởng muốn nuôi nhiều, việc tổ chức, quản lý sẽ rất khó khăn và chỉ cần một con ốm, mắc bệnh sẽ lập tức lây sang tất cả những con mèo khác,việc lỗ vài ba chục tỷ là chuyện không có gì quá ngạc nhiên”.

Dịch vụ chăm sóc mèo “đắt hàng”

Ngoài thu được lợi nhuận từ việc bán mèo, các cơ sở kinh doanh còn kiếm lời từ vô số các dịch vụ khác liên quan tới mèo. Tại “dinh cơ” của ông Sinh, mỗi ngày có khoảng 20 – 30 lượt người tới khám, chữa bệnh cho chó, mèo. Ngày đông nhất có thể lên tới gần 100 lượt. Giá của mỗi lần khám chữa bệnh rơi vào khoảng 80.000 đồng. Dịch vụ lấy giống như mèo Nga, mèo Tiệp khoảng 400.000 đồng/con, mèo Ba Tư 600.000 đồng/con, tiêm phòng, tẩy run mất 350.000 đồng/lần. Vào những ngày Tết, số lượng khách tới đây càng đông hơn bởi nhu cầu gửi mèo qua Tết tăng cao.

Có mặt tại “đất nước chó mèo” – resort 5 sao hạng sang dành riêng cho loại thú cưng của ông Sinh trong những ngày cận Tết, chúng tôi chứng kiến cảnh tấp nập của khách hàng đến gửi mèo để về quê ăn Tết.

Khác với mọi năm, năm nay, ông Sinh chỉ tập trung vào chất lượng, thay vì số lượng. Ông nói: “Tôi muốn nhận 1 người 100 lần chứ không muốn nhận 100 người 1 lần”. Hiện tại, ông đã nhận trông nom 40 con thay vì trên 50 con như năm ngoái. “Gần như số lượng mèo cho đến thời điểm này đã chốt lại, chỉ còn để dành một số chỗ ưu ái đặc biệt dành cho khách hàng quen thuộc, năm nào cũng tới”, ông Sinh cho biết.

Giá của dịch vụ trọn gói gửi mèo tại cơ ngơi của ông Sinh từ 26 tới mùng 5 Tết (ÂL) bao gồm ăn uống, nghỉ dưỡng, dẫn đi chơi, tắm rửa, mặc quần áo mới… bình thường là 500.000đồng/đêm. Với dịch vụ nhà nghỉ, mức giá thấp hơn trên dưới 100.000đồng/đêm. Vào những ngày Tết, giá cả tăng lên gấp rưỡi, so với năm ngoái có nhỉnh lên một chút.

Mặc dù giá “chát” nhưng nhu cầu gửi mèo ngày Tết vẫn rất “đắt hàng”. Ngồi với ông Sinh chưa đầy 5 phút, chúng tôi nhận thấy có hàng chục cuộc điện thoại gọi điện tới hỏi đặt dịch vụ. Tuy nhiên, các nhân viên ở đây đều khéo léo từ chối vì đã “cháy” phòng cả khu resort 5 sao cao cấp tới dịch vụ nhà nghỉ bình dân nhất.

Phòng khám thú y trên đường Tô Ngọc Vân (Hà Nội) cũng bắt đầu “vào mùa” làm ăn những ngày Tết đến. Hằng năm có khoảng 20-30 khách hàng thường xuyên đến hám và nhờ chăm sóc cho chú mèo cưng của mình. Tùy theo cân nặng của vật nuôi, thường chi phí gửi chó mèo khoảng trên 100.000/con/ngày.

Những ngày cận Tết, phòng khám thú y ở phố Thụy Khuê, Hà Nội cũng nhộn nhịp hơn ngày thường bởi có nhiều người tới đặt dịch vụ trông giữ mèo. Lệ phí khoảng 50.000 - 70.000 đồng/con/ngày, tùy vào trọng lượng mỗi con.

Bác sĩ thú y tại đây cho biết: Dịp này, cũng khá nhiều người mua quần áo sặc sỡ về diện cho chúng trong Tết. Vì vậy, dịch vụ bán quần áo và các đồ làm đẹp cho thú cưng cũng rất “đắt hàng”.

Theo VTCnews
 
X

xuka3691

Guest
sao đọc những bài báo này mình chẳng có tí cảm xúc nào. kể cả 2 bài luôn. dù khen dù chê, cũng thấy người viết cứ hời hợt thế nào ý. cảm giác chỉ ăn theo nói leo thôi, chứ chắc tác giả không thực sự nuôi mèo và chăm mèo nên hơi lý thuyết. năm nay năm mèo, nên các bài viết càng nhiều, nhàm và nhạt. nếu mà mình không nuôi mèo, thì sau khi đọc bài này, mình chỉ thấy đây đúng là thú vui của người nhiều tiền, chả hiểu sao bỏ 1 đống tiền ra chăm mấy con mèo trong khi còn bao nhiêu người khó khăn...giống hệt việc kêu gọi bình đẳng với giới tính thứ 3. phim nào cũng đưa mấy anh gay vào, ưỡn ẹo làm người ta thêm thấy sợ.

mình nghĩ đã là sở thích và niềm đam mê thì chẳng thể tính tiền được. chăm chó cũng khó, chăm mèo cũng khó, chăm cây cũng khó...cái gì bỏ công sức, thời gian vào mà chẳng tốn tiền, tốn công. nếu mà bảo nuôi mèo kiếm bộn tiền thì tốt nhất là chuyển sang chơi cây cảnh ý. nuôi mãi con mèo mới lớn, mới đẻ, cho ăn, cho ở mất bao nhiêu tiền, bán được có chục triệu. bỏ công ra chăm cây đi, rồi bán mấy tỉ ý....(mà mèo thì còn phải dọn vệ sinh và phòng nó phá đồ nữa, cây không cần ^^)
 
Ex mấy bố này chém gió ác quá "lỗ vài ba chục tỷ" hóa ra nuôi mèo còn tốn kém hơn nuôi hổ à !
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hic, sợ nhất câu "lỗ vài ba chục tỉ là thường", 1 con mèo cứ cho là đắt nhất là 10tr/con, vậy phải "đi" 3.000 em mèo mới mất được 30 tỷ, sợ văn của nhà báo quá, đúng là ".................., nhà báo nói điêu"
 

Cún Mèo

Member
Cái gì thuộc phạm trù mình không biết thì mình không dám nói.

Cái gì thuộc phạm trù mình biết thì mình công nhận có một cơ số bọn nhà báo là lũ nói điêu, nói láo, viết nhăng viết cuội thật...

Chả biết mấy trăm một bài nhuận bút mà làm cho cái nhân cách con người nó hạ thấp thế cơ chứ lị...
 

D_P_HOA

Active Member
Hí hí, kiêủ này nghỉ viêc buôn mèo hơn đâý nhỉ :D. Hôm trươcs đọc bài phânj mèo quý tôc đã thâý buôn cươì rôì cả nhà ạ.
 

lululubu

Active Member
Êu ôi nghe mà ham mê thế. Hay mình cũng bỏ học bỏ làm đi nuôi mèo thôi. Mỗi tội chăm 1 con mèo ngu đã đủ mệt lắm rồi, chăm cho chục con nữa chắc chưa thu được lời đã lăn ra ốm.
 

benaxinh

Member
Người ta nuôi mèo để kinh doanh mà các bạn. so sánh làm sao được. mèo nhà mình được chăm bẵm như con, được ăn sung mặc sướng. mèo của họ thì toàn nhốt trong chuồng, chủ cho ăn j thì ăn nấy thui ah
 

ngudaymuon

Active Member
:)) năm nay năm mèo, tự nhiên mấy đứa mèo vô danh tiểu tốt lại được thơm lây. Đi đâu cũng thấy nói về mèo, ti vi mèo, báo đài mèo, thi mèo nọ mèo kia :)) Tưởng hay hóa ra ...toàn vô bổ.
- Thi mèo : Đến ban giám khảo còn đang phát biểu sai về mèo thì lấy đâu ra mà chấm? Thi mèo thì chủ thấy xì teen, quần áo xúng xinh, chủ là chính, mèo...là đồ trang sức. Loa đài xập xình, chủ thì nhún nhảy, mèo thì co rúm. Đứng xem chỉ tổ buồn cười :))
- Báo : xin lỗi lão chồng khốn khổ của tui cũng mang danh nhà báo. Đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói điêu. mấy cái bọn ăn ốc nói mò, không biết sao điêu toa trẹo mỏ cũng viết đc cái bài dài mấy trăm dòng, chắc đc vài trăm nhuận bút. :)) Điêu chả câu nào đúng.
Đến mà xem những người bán mèo, kinh doanh mèo họ nuôi thế nào. Thế nào là lỗ cả tỉ bạc, hài hước. ở cái Việt Nam này, mấy ai được như chú Trung, a Cương sẵn sàng bỏ ra cả nghìn USD để thỏa cái thú chơi, thú đam mê. :))
Đọc mấy cái dòng " tâm sự" về cái sự yêu mèo của một, à không mấy bà bán mèo, cái thú yêu mèo, tắm rửa cho mèo :)) mà tý ngất. nếu không nuôi, không yêu thương chúng, không hiểu gì về chúng thì đừng viết. hài hước.
Đọc xong chỉ muốn tìm cái con ngu xuẩn nào viết cái bài báo này, đấm cho nó một cái vào mặt, không biết thì đừng nói, nói ra người ta bẩu mình ngu.
mà sao dạo này, tụi nó viết bài, không chịu tìm hiểu cho rõ ràng nhỉ, toàn đi nghe ba cái câu linh tinh rồi cho rằng đó là tư liệu.
Ôi báo :)) tư nhiên nhớ Táo Tự Long quá, nhớ vụ Nam tào bắc đẩu lộ hàng :)) Nhớ...hài hước
 

ruồi bẹp

Active Member
mèo Anh lông ngắn 7-8tr, Anh lông dài 4tr, mèo Nga 5tr =)) nghe giá thấy giật cả mình. Thế là tổng "trị giá" mèo nhà mình bây giờ đang lên đến gần 10tr đồng ấy =))

mấy cái bài báo vớ vẩn, viết hoa lá cành lên cho có bài đăng chứ chẳng hiểu cái tí tẹo nào về mèo cả, nói nhăng nói quậy. Ít ra khi viết bào báo này thì bỏ tí công tìm hiểu nguồn thông tin nó đúng đúng tí và đặt cái tâm vào viết 1 tí.

mà sao mọi người cứ nói rõ ghê về cái công chăm mèo thế nhỉ, mình thấy bản thân nuôi mèo Tây đấy nhưng khá nhà và thoải mái, chẳng đến mức mất ăn, mất ngủ như trong báo nói.
 

lululubu

Active Member
Ơ, thì người ta nuôi mèo Tây xịn, mình nuôi mèo Tây lởm thỉnh thoảng chảy nước mắt, ăn và ngủ như heo cho nên là nhàn là đúng rồi :)). Mà thật ra năm nay năm Mèo nên báo chí cứ um sùm lên thế, chứ mèo Tây hay mèo ta chỉ khác nhau cái giá, chứ nếu mình đã chăm thì đứa nào chả như đứa nào?
 

ruồi bẹp

Active Member
đúng rồi đúng rồi, đọc trong bài thấy mèo cảnh, mèo tây ở đó là mèo vương giả, mèo quý tộc, mèo siêu sao ở đâu đó chứ mèo nhà mình nó nông dân lắm, ngoài cái hình dạng ra thì nó chẳng khác gì tất cả các loại mèo khác cả =))
 

beheoxinhxan

Active Member
Ơ, thì người ta nuôi mèo Tây xịn, mình nuôi mèo Tây lởm thỉnh thoảng chảy nước mắt, ăn và ngủ như heo cho nên là nhàn là đúng rồi :)). Mà thật ra năm nay năm Mèo nên báo chí cứ um sùm lên thế, chứ mèo Tây hay mèo ta chỉ khác nhau cái giá, chứ nếu mình đã chăm thì đứa nào chả như đứa nào?
Cái này thì mình phản đối. Nếu chỉ vì khác nhau cái giá, mình chắc chắn chọn nuôi mèo ta: dễ nuôi, sức khỏe tốt, khôn lanh, tình cảm và rất rẻ. Mèo Ta hay mèo Tây cũng là mèo, hình dáng có khác nhau ti tí thì chúng nó vẫn là giống loài xinh đẹp, có thể lấy trái tim của chủ chỉ bằng 1 ánh mắt :love struck:. Nhưng mình vẫn bỏ ra vài triệu và 1 khoảng thời gian không ngắn tìm hiểu, tìm kiếm để rước về nhà 1 em mèo Tây, chính là bé Bông đáng yêu của mình. Sống với nó nửa năm, không dài nhưng đủ để khẳng định tính cách của Bông,1con mèo ALN có giống như những gì những nhà chuyên môn miêu tả hay không. Nó hoàn toàn khác biệt với mèo ta nhé. Mình không chê mèo ta, vì bản thân mình hiện giờ vẫn chưa yêu Bông bằng yêu con mèo ta, mèo già hóa cáo mà nhà mình nuôi từ lúc mình 5 tuổi (giờ nó chết rồi). Nhưng với kinh nghiệm nuôi mèo và chó mấy chục năm (nuôi pet chứ ko phải dân nuôi kinh doanh nhá:))), mèo anh lông ngắn xứng đáng với cái giá của nó. Nếu ai yêu mèo và có đủ điều kiện kinh tế, hãy rước về ngay 1 em mèo ALN để thấy "có thật sự là chỉ khác nhau cái giá" hay không nhé.:love struck: :love struck:.
Bonus: ALN đang ở mức giá 8tr, phải quảng cáo, ca ngợi đặng kinh doanh kiếm tiền bạc tỉ. :)) :))
 

hathu08

Active Member
haizzzz, đúng là cái gì mình biết mà thấy người ta "chém gió" qua mặt mình thì mình chỉ biết đọc mà rung đùi cười. Mình mà không biết thì chắc há hốc mồm ra mà ố á ::))
năm nay đúng là thành mốt bàn luận về mèo, người khai thác nguồn tin chưa triệt để, mà cũng phải thêm bớt 1 tí để "lòe thiên hạ".
Giá người viết có đủ can đảm dám cho cái địa chỉ hội mèo vietpet vào đây thì còn buồn cười nữa, rồi mới lòi được cái đuôi ra.
 

hoang1102

Member
chả hiểu gì về mèo mà cũng viết bài lung tung thế :)) nếu nuôi mèo dễ vậy mà lãi quá trời mình phải nuôi 10 em thôi vậy hi hi
 

Mimi83

Member
Em không đc phỏng vấn mà tự dưng lại đc lên báo huhu
Ừ gì chứ điều này thì mình rất thông cảm với HH vì mình cũng là nạn nhân từ hồi còn trẻ, từ đó đến giờ mình dị ứng với báo giới và nói chung là không xem bất kỳ loại báo nào, còn bây giờ thì ... chai rồi, chẳng còn cảm xúc gì nữa!!!
 
Top