• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tớ có nên tặng Hikaku, mèo Nga thuần chủng?

Hikaku

New Member
Bạn ơi bạn có thể đăng ảnh được không? Mình về quê ở Bắc Giang lần trước và đã thất lạc mèo. Bạn cho mình xin lại nhé?
 

Cricket_Kim

Member
Bạn ơi bạn có thể đăng ảnh được không? Mình về quê ở Bắc Giang lần trước và đã thất lạc mèo. Bạn cho mình xin lại nhé?
Chắc chắn chứ? Bạn có thể thử mô tả em nó?
 

luuly78

Member
Theo mình bạn nên kể chi tiết thông tin về bé mèo Hikaku của bạn để bạn Kim kiểm chứng lại thông tin tránh trường hợp nhận "nhầm" mèo.... (ví dụ như độ tuổi, màu lông, đặc điểm, cân nặng, bạn thất lạc bé ở khu vực nào, ai là người có thể chứng thực bé mèo hikaku là của bạn.... càng nhiều thông tin càng tốt) Mình cũng mong bạn đúng là chủ cũ của bé, để bé sớm được trở về nhà.
 
Bạn ơi bạn có thể đăng ảnh được không? Mình về quê ở Bắc Giang lần trước và đã thất lạc mèo. Bạn cho mình xin lại nhé?
Tớ nghĩ bạn Kim không nên đăng ảnh, để bạn Hikaku có thể miêu tả trực tiếp về em ấy. Nếu là mèo của bạn ấy thật sự, thì miêu tả chẳng có gì là khó cả, kể cả cái vòng cổ cũng miêu tả được nó như thế nào :)
 

Tko.Alaska

Member
Tớ ít khi(cực hiếm) vào box Tặng,cho xin mèo nên byh mới đọc được bài viết. Tại sao lại có tên tớ ở dưới kia??? Kim??? Là ai???
 
Tớ ít khi(cực hiếm) vào box Tặng,cho xin mèo nên byh mới đọc được bài viết. Tại sao lại có tên tớ ở dưới kia??? Kim??? Là ai???
Bạn ấy tag mọi người để hỏi ý kiến và để mọi người quan tâm đến bé mèo hơn thôi mà.
 

youngieshin

New Member
Bạn ơi bạn có thể đăng ảnh được không? Mình về quê ở Bắc Giang lần trước và đã thất lạc mèo. Bạn cho mình xin lại nhé?
cái nick này thấy vừa mới lập, cẩn thận đấy >"<
 

linhlady

Member
Liệu chủ của e mèo có nhanh chóng tìm dc mèo bằng cách lập ngay 1 cái nick không nhỉ.
Nếu bạn ấy có là chủ thật thì hỏi vài thông tin chứng thực là đủ,thay vì bạn ấy phải đưa ảnh thì lại bảo e đăng ảnh. VÔ LÝ QUÁ :-ss
 

Konica.dog

Member
Tớ có ý định TẶNG một em mèo NGA THUẦN CHỦNG bị ĐI LẠC tới nhà tớ đã 1 tháng nay.

Tìm và hỏi rất nhiều nhưng KHÔNG AI NHẬN và KHÔNG TÌM ĐƯỢC CHỦ của em nó. Liệu tớ có nên TẶNG em nó đi?

Tớ ở Bắc Giang, chứ không ở Hà nội, nên có lẽ là quá khó để tìm chỉ của em mèo lạc với vài manh mối duy nhất: em là mèo Nga thuần chủng đực, đeo một vòng cổ màu đỏ (không phải để xích) có gắn một miếng bạc tròn in chìm chữ Hikaku (theo tớ biết từ này trong tiếng Nhật, nghĩa là Ánh sáng) đằng sau ghi @vietpet, nên tớ đã đăng topic trên này nhưng không ai nhận.

Hồi đầu thì em ấy khá ngoan ngoãn, nhưng chắc học tập Sherry và Cognac nhà tớ nên cứ hở ra một cái là tót ra ngoài. Hồi đầu nhà tớ có mình Sherry, chật vật lắm mới giữ được nó ở nhà, thêm Cognac là muốn xỉu, không những thế giờ còn phải thêm em này, Hikaku.

Vì Cognac và Hikaku là 2 em mèo tớ tự mang về không có sự cho phép của bố mẹ, nên phải tự lo chi phí cho 2 em nó, còn Sherry chỉ lo tiền ăn là đủ. Nhưng thực sự là sắp không gánh nổi. Tớ còn là học sinh, vậy mà 3 em mèo ở nhà, Cognac và Sherry 2 ngày ăn hết nửa cân royal canin, Hikaku 2 ngày/gói Whicas (em này chỉ ăn Whicas, không ăn canin), chưa kể tiền thịt đóng gói cho mèo, tiền cá, tiền thịt hằng ngày, tiền tôm, tiền mực, tiền sữa, tiền phô mai hàng tuần. 4 ngày là hết 1 túi cáy vệ sinh, mà giá ở đây bán đắt hơn trên HN rất nhiều (120k/túi). Tớ còn là học sinh, có nhiều thứ muốn làm, muốn mua, có sở thích của riêng mình, nuôi mèo cũng là niềm vui, nhưng tớ cũng còn cuộc sống của riêng mình! Vậy nên tớ nghĩ 2 em là đủ rồi. Để chúng không buồn, và cũng không bị gầy đi.

Hôm qua thật sự là một ngày kinh hoàng khiến tớ băn khoăn có nên tặng Hikaku đi. 3 em mèo lúc tớ đi học về, mở cửa cái là toán loạn ra ngoài (tớ để chúng nó chơi trong nhà chứ không nhốt vào 1 phòng, mà tựi nó rất thícch "khám phá thế giớ bên ngoài". Không may, 2 con chó nhà hàng xóm, có lịch sử là từng giết chết nhiều con mèo khác, đang được thả, xồ ra. Rất vất vả, tớ mới có thể túm được Hikaku và Sherry lên cao (Cognac không nghe tiếng chó là phi vào nhà rồi), tránh 2 con chó. Nhưng tớ lại đứng trước của nhà hàng xóm, nên bị 2 con chó dồn vào sát cổng, tớ rất khó khăn để mà nâng 2 con mèo lên. Mỗi tay một con. Sherry thì 6 tháng, 4,5kg, hikaku không riox tuổi 3,7kg. Bọn nó hoảng quá, cào cấu loạn xạ, nên tớ bị xước hết tay và cổ. Khó khăn lắm mới đuổi được 2 con chó đi và chạy biến vào nhà. Hú hồn. Tớ bị xước hết tay và cổ, mà toàn vết sâu hoắm. Còn 2 con kia được một phen hoảng.

Giờ tớ nên thế nào? Tiếp tục tìm chủ cho em nó hay TẶNG em nó đi?

Giúp tớ với [you] ơi!
Konica.dog chào bạn. Rất vui khi được bạn hỏi ý kiến của mình. Thú thực, mèo không phải là sở trường của mình nên mình không góp ý được cho bạn là nên ăn uống như thế nào để giảm chi phí. Nhưng mình nhận thấy bé mèo có vòng cổ + tên + @Vietpet ===> Người chủ là một thành viên sôi động của Vietpet. Vậy mà khi mất mèo không hề có động tĩnh gì là sao ta? Mình đã đọc hết các bài góp ý của các bạn trong topic và cảm nhận tất cả đều rất chân thành (những bài xin lại hay nhận nuôi thì bạn nên kiểm tra lại một chút để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra). Chúc bạn có một sự lựa chọn đúng đắn >:D<
 

Cricket_Kim

Member
Mình cảm thấy nghi ngờ bạn Hikaku này. Nếu là chủ thật thì phải lo lắng tìm mèo chứ. Đằng naỳu nói nhẹ tênh như không. Cũng chả thèm hỏi hen em nó thế nào. Cram ơn các bạn khác đã quan tâm nhé. Sau một hồi "..." thì bố mẹ cũng cho chúng nó ăn ké ^^. Giờ thì nuôi lũ nó nhẹ hơn rồi :D Ban đầu tớ k nghĩ nuôi >2 mèo lại vất thế đâu, Hồi tớ nuôi có 2 em thì ổn thế, tự nhiên thêm em nữa vào thì "..."
 

Lee Bjn

Member
Tớ có ý định TẶNG một em mèo NGA THUẦN CHỦNG bị ĐI LẠC tới nhà tớ đã 1 tháng nay.

Tìm và hỏi rất nhiều nhưng KHÔNG AI NHẬN và KHÔNG TÌM ĐƯỢC CHỦ của em nó. Liệu tớ có nên TẶNG em nó đi?

Tớ ở Bắc Giang, chứ không ở Hà nội, nên có lẽ là quá khó để tìm chỉ của em mèo lạc với vài manh mối duy nhất: em là mèo Nga thuần chủng đực, đeo một vòng cổ màu đỏ (không phải để xích) có gắn một miếng bạc tròn in chìm chữ Hikaku (theo tớ biết từ này trong tiếng Nhật, nghĩa là Ánh sáng) đằng sau ghi @vietpet, nên tớ đã đăng topic trên này nhưng không ai nhận.

Hồi đầu thì em ấy khá ngoan ngoãn, nhưng chắc học tập Sherry và Cognac nhà tớ nên cứ hở ra một cái là tót ra ngoài. Hồi đầu nhà tớ có mình Sherry, chật vật lắm mới giữ được nó ở nhà, thêm Cognac là muốn xỉu, không những thế giờ còn phải thêm em này, Hikaku.

Vì Cognac và Hikaku là 2 em mèo tớ tự mang về không có sự cho phép của bố mẹ, nên phải tự lo chi phí cho 2 em nó, còn Sherry chỉ lo tiền ăn là đủ. Nhưng thực sự là sắp không gánh nổi. Tớ còn là học sinh, vậy mà 3 em mèo ở nhà, Cognac và Sherry 2 ngày ăn hết nửa cân royal canin, Hikaku 2 ngày/gói Whicas (em này chỉ ăn Whicas, không ăn canin), chưa kể tiền thịt đóng gói cho mèo, tiền cá, tiền thịt hằng ngày, tiền tôm, tiền mực, tiền sữa, tiền phô mai hàng tuần. 4 ngày là hết 1 túi cáy vệ sinh, mà giá ở đây bán đắt hơn trên HN rất nhiều (120k/túi). Tớ còn là học sinh, có nhiều thứ muốn làm, muốn mua, có sở thích của riêng mình, nuôi mèo cũng là niềm vui, nhưng tớ cũng còn cuộc sống của riêng mình! Vậy nên tớ nghĩ 2 em là đủ rồi. Để chúng không buồn, và cũng không bị gầy đi.

Hôm qua thật sự là một ngày kinh hoàng khiến tớ băn khoăn có nên tặng Hikaku đi. 3 em mèo lúc tớ đi học về, mở cửa cái là toán loạn ra ngoài (tớ để chúng nó chơi trong nhà chứ không nhốt vào 1 phòng, mà tựi nó rất thícch "khám phá thế giớ bên ngoài". Không may, 2 con chó nhà hàng xóm, có lịch sử là từng giết chết nhiều con mèo khác, đang được thả, xồ ra. Rất vất vả, tớ mới có thể túm được Hikaku và Sherry lên cao (Cognac không nghe tiếng chó là phi vào nhà rồi), tránh 2 con chó. Nhưng tớ lại đứng trước của nhà hàng xóm, nên bị 2 con chó dồn vào sát cổng, tớ rất khó khăn để mà nâng 2 con mèo lên. Mỗi tay một con. Sherry thì 6 tháng, 4,5kg, hikaku không riox tuổi 3,7kg. Bọn nó hoảng quá, cào cấu loạn xạ, nên tớ bị xước hết tay và cổ. Khó khăn lắm mới đuổi được 2 con chó đi và chạy biến vào nhà. Hú hồn. Tớ bị xước hết tay và cổ, mà toàn vết sâu hoắm. Còn 2 con kia được một phen hoảng.

Giờ tớ nên thế nào? Tiếp tục tìm chủ cho em nó hay TẶNG em nó đi?

Giúp tớ với [you] ơi!
Tớ ngồi mãi mà k thể nhớ đc là chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh nào và như thế nào ? vậy bạn muốn Bjn giúp j nào ?
 

gaoteam

Member
Chào bạn Cricket_Kim.
Thời gian qua GaoTeam ít tham gia trên diễn đàn mình nên tới hôm nay mới biết câu chuyện của bạn. Sr bạn nha ^^.
Mình đã đọc hết các comment và nhận thấy tình hình đã ổn, ba mẹ cũng đã đồng ý cho bạn nuôi ké thêm. Hiện nay chị Linhlady đang nhận nuôi giữ em nó đúng không?
Nói chung 1 khoảng thời gian khá lâu như vậy mà không thấy ai có khả năng là chủ bé mèo lên tiếng, thì chúng ta nên giao lại cho 1 bạn có đủ điều kiện chăm sóc bé. Vấn đế này mình nghĩ liên hệ với các bạn ở Hà Nội cũng đơn giản thui hen. Nếu bé và chủ cũ có duyên thì 1 ngày nào đó sẽ gặp lại nhau thôi.
Chúc bạn vui.
 

JianBing

New Member
Hi Kim, thấy em nói em là sv nên anh xưng là anh - em nhé. Anh dân tp BG, đang học ở HN. Anh đang định mai ngày kia ra siêu thị mua thêm cát cho thằng Nghé nhà anh, Hikaku nhà em thích cát loại gì để anh mua một bịch hôm nào về BG kỉ niệm cho em nó?
 

Nezumi

New Member
Hikaru mới là Ánh sáng bạn ạ =)) còn Hikaku thì mình chịu
Có thể chủ nhân của bé mèo ấy tên là Quang hay gì gì đó thì phải
 

jennypear

New Member
Bạn tìm cho em ấy một người chủ tốt, chứ đừng rao hẳn là tặng vì có rất nhiều người cơ hội mua rẻ hoặc xin lại để kinh doanh, có gì tớ tìm hộ cho vì tớ cũng muốn tìm chủ cho em Nga nhà tớ . Cứ pm tớ :01679896956
 

mimikiu9x

New Member
Bé đã về nhà mới hay đã tìm được chủ chưa bạn.
dạo này ít khi vào forum nên giờ mới đọc được thông tin này. theo mình nhớ không nhầm thì trong tiếng Nhật Akira mới là ánh sáng. :D. Mình quen 1 bạn có nick name là HaKu, nhưng mà ở HN, không biết có liên quan gì tới bé Hikaku không nhỉ.
Mình cũng mới bị lạc bé Gấu của nhà chị Nhokcoi89. mãi mà không thấy bé quay về. Vì có 1 số chuyện gia đình và ý nghĩ Gấu đã không cần mình nên bỏ mình đi thì còn đi tìm làm gì. thế nên mình đã không đi tìm Gấu ngay lúc đó. Giờ thì tìm sao mà thấy. Và thực sự là mình cũng hơi hh. Giá như 1 ngày nào đó bé quay trở về hay có ai như bạn chủ topic đăng tin về bé Gấu thì tốt biết mấy.
Mong là Hikaku sẽ sớm đựoc quay về với người yêu thưong của bé.
 

Cricket_Kim

Member
Haizzz... Nhà tớ đang gánh 3 mèo đực.
Tất cả đều ổn, nhưng nếu tới vài tháng nữa sẽ không ổn
Chúng nó sắp đến lúc "gào" roòi:-??
 

kimthuy20

New Member
Bạn hỏi mình hả?

Nếu được thì mình muốn nhận nuôi e ý rồi nếu ai là chủ e ý cần nhận về thì mình trả về,mình ở hải phòng nhưng nếu bạn đồng ý như thế mình có thể lên đấy đón e ý về được.bạn có thể cho mình sđt được ko?
 
Top