• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tỏ tình kiểu Vietpet!!!!!

lamhong

Member
1- Từ lúc gặp em buổi đàu tiên, anh đã cảm thấy
2 - ở em không có một chút ấn tượng và
3- một tình cảm đặc biệt xuất hiện trong lòng anh
4- Quả là một sự thật phụ phàng và điên rồ khi nói rằng
5- em là một phụ nữ tuyệt vời
6- để cho người đàn ông đần độn nào cũng như
7- để một người đàn ông lý tưởng nhất
8- dám mở mồm nói rằng đã
9- được làm quen với em và đó là niềm tự hào hạnh diện
10- Đừng bao giờ bảo anh ngoa mồmm, độc ác
11- bởi vì trong em là cả một thế giới của những điều
12- xấu xa ghê tởm nhất
13- mà mọi phụ nữ trong thời đại chúng ta cần có
14- để tác oai, tác quái
15- ở cơ quan, gia đình và xã hội
16- Mọi người đã bị em lừa gạt và lầm tưởng rằng
17- em là người có hiểu biết, sống hoà đồng và có trách nhiệm...
18- Càng viết anh càng cay cú vì đã trót
19- làm bạn với em.
20- Có thể anh là một thằng hâm nên
21- anh cảm thấy như mình đang
22- đi vào mê cung của sự lừa dối mà dù
23- được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực
24- cũng trở nên vô ích
25- Đối với em
26- em luôn ích kỷ, hẹp hòi và coi thường người khác, trong đó có anh. Vì
27- anh là người hết sức bình thường
28- Chúng ta đang sống trong một thế giới hỗn đỗn
29- tình cảm, sự chân thật, hoài bão, lẽ sống...
30- đang bị thay thế bởi những cái phù phiếm miệng lưỡi
31- Đó là những điều mà anh muốn dành tất cả cho em
32- Dù em có chăng bẫy, muốn dụ dỗ
33- anh, một nam nhi Vietpet
34- thì trước hết em hãy vả vào mặt mình vì ý nghĩ đó
35- Lời anh nói ra như đinh đóng cột rằng
36- Hãy từ bỏ dã tâm của em và nhìn lại chính mình
37- em là người con gái đầu tiên
38- dám liều mạng khoe khoang đã
39- khơi dậy niềm đam mê cuộc sống cho anh
40- chứ chưa nói đến chuỵện
41- tình yêu đích thực của anh
42- đâu phải là chiếc xe buýt công cộng
43- dành cho em
44- hay bất cứ ai khác lên xuống tuỳ ý
45- Hơi khó diễn tả hết bằng lời nói mộc mạc
46- nhưng buổi gặp gỡ ngày hôm qua là cơ hội
47- cuối cùng
48- anh dành cho em. Anh đã nói hết những gì cần nói
49- Chúc em hạnh phúc
50- Nhưng không phải với Anh!.


(Đây là bức thư tôi gửi cho người bạn cùng cơ quan, ý của tôi cũng chỉ là vui đùa. Nhưng chưa kịp giải thích thì cô ấy đã ngát xỉu phải cấp cứu ở phòng y tế Công ty. Một thời gian sau tôi lại gửi tiếp bức thư này cho cô ấy và tình hình đã thay đổi 180 độ vì tôi bảo chỉ nên đọc những dòng được đánh số lẻ thôi)
 
Top