Các bạn Mèo ơi, đã lâu lắm, lâu lắm rồi chúng ta không được quây quần ấm áp bên nhau... Neko tin là có khối các chàng, các nàng Mèo nhà ta hỏi: "Ba ơi, Mẹ ơi! Tại sao dạo này con không được đến thơm các bạn Mèo xinh ở hội Mèo ạ?!". Úi chà, nũng nịu lắm ạ, nhưng các bố, các mẹ còn đang bận ơi là bận với những công việc cuối năm, chưa thể sắp xếp cho các con đi chơi được phải không nào?!
Vâng, nhưng cũng đã sắp Tết rồi đấy, liệu chúng ta có nên "chiều" theo ý các con một lần không ạ???
Đã từ lâu Neko nuôi nấng ước mơ vào một ngày Tết nào đó, Nhà Mèo chúng ta có thể tổ chức một buổi gọi là Mừng Xuân cho các con của chúng ta - chúc cho những chàng hoàng tử, nàng công chúa xinh đẹp đáng yêu của chúng ta bước vào một tuổi mới, có thể là trưởng thành hơn, cũng có thể là già đi, nhưng đã là Tết thì ai cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc! Neko đã thổ lộ ý tưởng này cho chị Phượng Pumpkin từ lâu, chị ấy cũng rất đồng ý và hy vọng Hội Mèo chúng ta có thể làm tổ chức được ngày này dành cho những chú Mèo của hội.
Biết là có thể khó khăn, bởi Tết là ngày thiêng liêng lắm, là ngày để gia đình họ hàng chúng ta tụ họp bên nhau với những câu chuyện của năm cũ và cả những dự định, những kế hoạch của năm mới; và có thể các anh chị trong BCN Hội Mèo cũng như các thành viên trong hội sẽ phải rất bận rộn với những công việc của gia đình, nhưng... Vâng, chúng ta năm qua đã có rất nhiều kỉ niệm bên Nhà Mèo VP, bên những chú Mèo của mình, chúng ta luôn nặng lòng với chúng, và chúng ta cũng đã cố gắng làm việc và học tập thật tốt, vậy đã cuối năm rồi, có lý nào Hội Mèo không tự thưởng cho mình một ngày trời để thư giãn, để quây quần bên những chú Mèo đáng yêu - những đứa con theo chân ta suốt những ngày tháng trong cuộc đời đáng nhớ của ta...?
Hãy cố gắng, và điều gì chúng ta cũng có thể làm được! Hội Mèo đã trải qua nhiều giây phút hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng không thiếu những lần buồn chán, thất vọng... Vậy bước sang năm mới, chúng ta hy vọng gì ở mình, ở Hội Mèo??? Hãy ở bên nhau, nắm lấy tay nhau, trao nhau những cái ôm cho bạn bè, những nụ hôn cho Mèo và cười vui thoải mái!!!
Đó là tâm sự và là ước vọng của Neko... Neko mong được sự hưởng ứng của BCN và các thành viên của Nhà Mèo chúng ta!
Sang năm mới, đầu tiên Neko xin chúc Những Đứa con lắm lông của chúng ta bước sang tuổi mới sẽ ngày càng khỏe mạnh, chóng lớn, và hạnh phúc bên gia đình! Chúc các chủ Mèo - hội Mèo - gia đình thứ hai của Neko ai cũng may mắn, thành công trong năm tới! Và cuối cùng Neko chúc cho kế hoạch Mừng Xuân Cho Mèo của mình sẽ thành công, đồng thời còn một ước mơ nhỏ hơn, Neko mong Hội Mèo HN có thể được đón tiếp những bạn Mèo ở xa đến chơi trong dịp Tết này!
Các bạn hãy vote cho kế hoạch này của Neko nhé!
Vâng, nhưng cũng đã sắp Tết rồi đấy, liệu chúng ta có nên "chiều" theo ý các con một lần không ạ???
Đã từ lâu Neko nuôi nấng ước mơ vào một ngày Tết nào đó, Nhà Mèo chúng ta có thể tổ chức một buổi gọi là Mừng Xuân cho các con của chúng ta - chúc cho những chàng hoàng tử, nàng công chúa xinh đẹp đáng yêu của chúng ta bước vào một tuổi mới, có thể là trưởng thành hơn, cũng có thể là già đi, nhưng đã là Tết thì ai cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc! Neko đã thổ lộ ý tưởng này cho chị Phượng Pumpkin từ lâu, chị ấy cũng rất đồng ý và hy vọng Hội Mèo chúng ta có thể làm tổ chức được ngày này dành cho những chú Mèo của hội.
Biết là có thể khó khăn, bởi Tết là ngày thiêng liêng lắm, là ngày để gia đình họ hàng chúng ta tụ họp bên nhau với những câu chuyện của năm cũ và cả những dự định, những kế hoạch của năm mới; và có thể các anh chị trong BCN Hội Mèo cũng như các thành viên trong hội sẽ phải rất bận rộn với những công việc của gia đình, nhưng... Vâng, chúng ta năm qua đã có rất nhiều kỉ niệm bên Nhà Mèo VP, bên những chú Mèo của mình, chúng ta luôn nặng lòng với chúng, và chúng ta cũng đã cố gắng làm việc và học tập thật tốt, vậy đã cuối năm rồi, có lý nào Hội Mèo không tự thưởng cho mình một ngày trời để thư giãn, để quây quần bên những chú Mèo đáng yêu - những đứa con theo chân ta suốt những ngày tháng trong cuộc đời đáng nhớ của ta...?
Hãy cố gắng, và điều gì chúng ta cũng có thể làm được! Hội Mèo đã trải qua nhiều giây phút hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng không thiếu những lần buồn chán, thất vọng... Vậy bước sang năm mới, chúng ta hy vọng gì ở mình, ở Hội Mèo??? Hãy ở bên nhau, nắm lấy tay nhau, trao nhau những cái ôm cho bạn bè, những nụ hôn cho Mèo và cười vui thoải mái!!!
Đó là tâm sự và là ước vọng của Neko... Neko mong được sự hưởng ứng của BCN và các thành viên của Nhà Mèo chúng ta!
Sang năm mới, đầu tiên Neko xin chúc Những Đứa con lắm lông của chúng ta bước sang tuổi mới sẽ ngày càng khỏe mạnh, chóng lớn, và hạnh phúc bên gia đình! Chúc các chủ Mèo - hội Mèo - gia đình thứ hai của Neko ai cũng may mắn, thành công trong năm tới! Và cuối cùng Neko chúc cho kế hoạch Mừng Xuân Cho Mèo của mình sẽ thành công, đồng thời còn một ước mơ nhỏ hơn, Neko mong Hội Mèo HN có thể được đón tiếp những bạn Mèo ở xa đến chơi trong dịp Tết này!
Các bạn hãy vote cho kế hoạch này của Neko nhé!
Chúc Mừng Năm Mới!