• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tặng em mèo trắng đáng thương!!!

kimble

New Member
Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi lập topic này. Thật sự mèo mình định đem tặng không phải là mèo nhà mình, mà là mèo hàng xóm. 2 chị em mèo này mang tiếng là có nhà nhưng sự quan tâm rõ ràng chỉ là số 0, các em ý khổ như mèo hoang vậy. Cơm thì ăn không được tử tế, có lần mình nhìn thấy nhà họ vứt toẹt xuống đất 1 nắm cơm khô đét :( người ngợm lông lá thì bẩn lem nhem, chắc chưa được tắm bao giờ. Trước chúng nó hay trèo vào sân thượng nhà mình chơi, mình cũng cho ăn và tắm cho. Nhưng một thời gian khoảng vài tháng qua thì các em ý không qua nhà mình chơi nữa. Gần đây 1 đứa động đực và nó ngửi được mùi mèo đực nhà mình nên qua "gạ" suốt (tội nghiệp em nhà mình hifi rồi chứ =))). Và lần này thì mình thực sự có ý định "bắt cóc" mấy em ý vì tình hình nhìn mấy đứa đáng thương quá! Có mấy lý do làm mình không thể nuôi được các em ý:

Thứ nhất, nhà mình mà bắt cóc em ý về nuôi thì trước sau gì họ cũng biết, điều này sẽ gây ra xích mích không hay.
Thứ hai, mình mà có nuôi thì chúng nó cũng sẽ tự tìm được đường về nhà, mà nhà mình thì không nuôi nhốt hay xích động vật bao giờ, chúng nó lại đi đường mái nhà nên thật sự không thể quản được.

Mình cũng đã từng thăm dò xem họ có thể nhượng lại mèo cho mình được không, rất khó hiểu là họ không đồng ý. Thật sự không thể hiểu tại sao nuôi không chăm, không để ý, không quan tâm gì mà vẫn muốn giữ, cũng không phải để bắt chuột gì gì hay là vì 2 con mèo có kỷ niệm gì đó. Tóm lại là mình muốn giải thoát cho 2 em nó. Cho các em ý có một mái nhà thực sự.

Chiều hôm nay mưa to thế mà lúc mình lên ngó thì thấy 1 em vẫn đi lại trên mái nhà, người ướt đẫm =(( thật sự là rất thương.

Nếu bạn nào có ý tốt muốn nuôi thì cứ liên lạc với mình trên này. Mình sẽ thu xếp để bắt các em ý =.= trước mắt là chỉ có thể bắt được 1 đứa mấy hôm nay hay chơi ở nhà mình thôi.

À đây là ảnh các em ý. Chụp hơn 1 năm rồi. Bây giờ các em ý còn không được như thế này nữa cơ :(
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1351215358095.40147.1762735287&type=3http://i.imgur.com/9VOuN.jpg
http://i.imgur.com/C0ad9.jpg
 

Skim242

Member
Bạn nghĩ kĩ đi bạn.mèo lớn mà cho đi nó sẽ đi hoang khi ấy còn tội hơn.bây h dù sao nó cũng có 1 gia đình.bạn đem cho nó nhỡ nó có bỏ đi hoang thì bạn làm phúc phải tội đấy.nếu bạn thương nó,bạn để ý cho nó ăn rồi chăm nó hộ là được.đây là ý kiến riêng mình.còn tùy bạn quyết định.thân
 

Azu

Member
tớ thông cảm cho bạn nhưng phi vụ bắt cóc này hơi phi pháp :-ss
bạn thử lân la làm quen hàng xóm xem thực sự 2 đứa ấy sống ra sao, đánh tiếng hỏi gốc gác, cho ăn uống ị như thế nào ... đừng tỏ ý phê phán gì, chỉ hỏi vu vơ thôi.
Nếu chúng nó không những không được chăm sóc mà còn bị hành hạ nữa thì hãy nên ra tay. Còn không thì chủ nhà chẳng quan tâm nhưng chúng nó vẫn coi đấy là nhà, vẫn đi về, vẫn tự lo được thân; cộng thêm đôi khi được bạn cho ăn, tắm rửa cũng là khá rồi; đâu thể cho mọi đứa 1 cuộc sống sung sướng hoàn hảo như thiên đường được.
Tớ chỉ lo rắc rối với hàng xóm thôi chứ tớ nghĩ mèo lớn chuyển nhà đúng cách và đối tốt với nó thì nó cũng quý như thường thôi.
 

Rinluv

Member
nuôi mèo mà ko chăm thì thực sự là tội nghiệp, mình cũng đã từng bắt cóc mèo nhà hàng xóm đem tặng rùi :( bà ý về quê bỏ lại con mèo muốn ăn j thì ăn ở đâu thì ở nó sang nhà mình tá túc và đánh nhau vs 3 con mèo nhà mình, sau đó thì thành 4 con giặc phá nhà thế là bắt cóc đem tặng các bạn yêu mèo lun......mình ủng hộ bạn :D cố gắng tìm chủ tốt cho 2 đứa nhé, mình cũng tính xin cho ny về nuôi nhưng sợ to quá về ny ko thuần đc lại đánh nhau vs con trắng ở nhà thì gay go nên thôi, up cho bé mau về nhà mới hạnh phúc hơn
 
Mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi lập topic này. Thật sự mèo mình định đem tặng không phải là mèo nhà mình, mà là mèo hàng xóm. 2 chị em mèo này mang tiếng là có nhà nhưng sự quan tâm rõ ràng chỉ là số 0, các em ý khổ như mèo hoang vậy. Cơm thì ăn không được tử tế, có lần mình nhìn thấy nhà họ vứt toẹt xuống đất 1 nắm cơm khô đét :( người ngợm lông lá thì bẩn lem nhem, chắc chưa được tắm bao giờ. Trước chúng nó hay trèo vào sân thượng nhà mình chơi, mình cũng cho ăn và tắm cho. Nhưng một thời gian khoảng vài tháng qua thì các em ý không qua nhà mình chơi nữa. Gần đây 1 đứa động đực và nó ngửi được mùi mèo đực nhà mình nên qua "gạ" suốt (tội nghiệp em nhà mình hifi rồi chứ =))). Và lần này thì mình thực sự có ý định "bắt cóc" mấy em ý vì tình hình nhìn mấy đứa đáng thương quá! Có mấy lý do làm mình không thể nuôi được các em ý:

Thứ nhất, nhà mình mà bắt cóc em ý về nuôi thì trước sau gì họ cũng biết, điều này sẽ gây ra xích mích không hay.
Thứ hai, mình mà có nuôi thì chúng nó cũng sẽ tự tìm được đường về nhà, mà nhà mình thì không nuôi nhốt hay xích động vật bao giờ, chúng nó lại đi đường mái nhà nên thật sự không thể quản được.

Mình cũng đã từng thăm dò xem họ có thể nhượng lại mèo cho mình được không, rất khó hiểu là họ không đồng ý. Thật sự không thể hiểu tại sao nuôi không chăm, không để ý, không quan tâm gì mà vẫn muốn giữ, cũng không phải để bắt chuột gì gì hay là vì 2 con mèo có kỷ niệm gì đó. Tóm lại là mình muốn giải thoát cho 2 em nó. Cho các em ý có một mái nhà thực sự.

Chiều hôm nay mưa to thế mà lúc mình lên ngó thì thấy 1 em vẫn đi lại trên mái nhà, người ướt đẫm =(( thật sự là rất thương.

Nếu bạn nào có ý tốt muốn nuôi thì cứ liên lạc với mình trên này. Mình sẽ thu xếp để bắt các em ý =.= trước mắt là chỉ có thể bắt được 1 đứa mấy hôm nay hay chơi ở nhà mình thôi.

À đây là ảnh các em ý. Chụp hơn 1 năm rồi. Bây giờ các em ý còn không được như thế này nữa cơ :(
Facebook
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1351215358095.40147.1762735287&type=3
minh xin don ca 2 pe lun , de 2 pe co chi co e, nhin 2 pe iu qua
LH : 0979 97 98 99 PHONG . Rat mong tin ban^^
 

kimble

New Member
Tất nhiên là không thể cho mọi con mèo 1 mái nhà ấm áp được. Nhưng sự việc hiển hiện ngay trước mắt, nhìn 2 em ý rồi nhìn mèo nhà mình, giống đại gia và ăn xin quá @@. Cho nên mình nghĩ cố được đến đâu thì mình cố thôi. Trước mình bị lạc mất 1 đứa, mẹ mình mở cửa ra ngoài xong nó đi theo rồi lạc luôn. Mình làm thế này để có thêm hi vọng là em ý được 1 ai đó tốt mang về nuôi, chăm sóc tử tế (em ý không hẳn mèo tây nhưng lai nhiều lắm nên chắc k bị vào tiểu hổ =.=). Nói chung mình không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mong sẽ có nhiều người hiểu mình và mở rộng tấm lòng đón 2 bé :)
 

sansan12

Member
chúng nó được chơi đùa, thế là đủ! mèo ăn nhiều béo quá giảm tuổi thọ! chân thành đấy! :)
 
Tất nhiên là không thể cho mọi con mèo 1 mái nhà ấm áp được. Nhưng sự việc hiển hiện ngay trước mắt, nhìn 2 em ý rồi nhìn mèo nhà mình, giống đại gia và ăn xin quá @@. Cho nên mình nghĩ cố được đến đâu thì mình cố thôi. Trước mình bị lạc mất 1 đứa, mẹ mình mở cửa ra ngoài xong nó đi theo rồi lạc luôn. Mình làm thế này để có thêm hi vọng là em ý được 1 ai đó tốt mang về nuôi, chăm sóc tử tế (em ý không hẳn mèo tây nhưng lai nhiều lắm nên chắc k bị vào tiểu hổ =.=). Nói chung mình không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mong sẽ có nhiều người hiểu mình và mở rộng tấm lòng đón 2 bé :)
Xin bạn vui lòng để lại SDT liên hệ hoặc bạn liên hệ với mình theo SDT 0979 97 98 99 PHONG nhé . Rất mong tin ban va 2 pé iu . THanks all^^
 

be_bym

Member
Xin bạn vui lòng để lại SDT liên hệ hoặc bạn liên hệ với mình theo SDT 0979 97 98 99 PHONG nhé . Rất mong tin ban va 2 pé iu . THanks all^^
Bạn này nhiệt tình quá T nhỉ :-?? em xem thế nào ko để bạn chờ đợi, đợi chờ:Dbạn lại héo mòn vì mèo=))
 

NhoBong

New Member
Ủng hộ chủ topic. Tớ đã không dưới 2 lần bắt cóc mèo nhà hàng xóm để giải thoát cho các bé khỏi cảnh bị bỏ rơi hoặc thậm chí giết thịt nấu cao. Bắt mèo của ng khác là phạm pháp, vậy nuôi chó mèo rồi đánh đập bỏ mặc nó mưa rét, đói khát phải ăn gián hay chuột chết để sống thì có phải phạm pháp hay không? Nhưng bạn nên cẩn thận khi bắt mèo, tìm ng cho được rồi hãy bắt, hàng xóm của bạn không biết thì cũng chả ai kết tội bạn phạm pháp cả :"> chúc các bé sớm đc giải cứu.
 

kimble

New Member
Ủng hộ chủ topic. Tớ đã không dưới 2 lần bắt cóc mèo nhà hàng xóm để giải thoát cho các bé khỏi cảnh bị bỏ rơi hoặc thậm chí giết thịt nấu cao. Bắt mèo của ng khác là phạm pháp, vậy nuôi chó mèo rồi đánh đập bỏ mặc nó mưa rét, đói khát phải ăn gián hay chuột chết để sống thì có phải phạm pháp hay không? Nhưng bạn nên cẩn thận khi bắt mèo, tìm ng cho được rồi hãy bắt, hàng xóm của bạn không biết thì cũng chả ai kết tội bạn phạm pháp cả :"> chúc các bé sớm đc giải cứu.
hehe thì cứ lo vậy thôi chứ nhà đấy mất mèo chắc cũng chả biết @@. vì cũng dễ bắt nên mấy em ý vẫn đang tung tăng bên ngoài chờ chủ mới :p:p
 
hehe thì cứ lo vậy thôi chứ nhà đấy mất mèo chắc cũng chả biết @@. vì cũng dễ bắt nên mấy em ý vẫn đang tung tăng bên ngoài chờ chủ mới :p:p
Bạn k liên lac, cung k de lai sdt , to chò sap thanh hươu cao cổ rui ne hzhz:((
 

kimble

New Member
Bạn k liên lac, cung k de lai sdt , to chò sap thanh hươu cao cổ rui ne hzhz:((
heheh sr bạn vì mình vẫn đang suy nghĩ mà. cũng phải cẩn thận tí không mấy em ý lại rơi vào tay lái mèo hoặc mấy người lừa đảo thì chết. làm phúc phải tội :-ss
 
heheh sr bạn vì mình vẫn đang suy nghĩ mà. cũng phải cẩn thận tí không mấy em ý lại rơi vào tay lái mèo hoặc mấy người lừa đảo thì chết. làm phúc phải tội :-ss
Ok bạn nhé. bạn có thể đến xem nhà mìn nhé. Nếu bạn yên tâm thì min se qua don cac pe ve . Thanks pan^^
 
Top