Hãy tưởng tượng rằng : Vào 1 **** sáng đẹp trời, bạn đi dạo cùng với chú chó thân thương trong công viên, nghe văng vẳng đâu đây tiếng chim hót líu lo trên các nhành cây, rồi bạn nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế đá, hờ hững rút nhẹ...tấm vé số, dò, và chợt thấy mình trúng....50 triệu đồng. Thế đấy, cuộc đời cũng không đến nỗi quá tệ ha.
Nhà mình có nuôi 2 con chích chòe, 1 con họa mi và 1 con Cu gáy ( còn có 1 con chim nữa mà mình không dám nói ra vì nó....dữ lắm - Đại bàng không ăn thua gì với nó đâu ). Buổi sáng thì nghe tiếng chó sủa, Chích chòe và Mi hót, trưa chiều thì nghe tiếng Cu rù rù thật là yên tĩnh. Mặc dù dò vé số nhiều lần mà chưa trúng, nhưng đối với mình như thế cũng là tạm đủ. Ngọai trừ vào lúc cuối tháng nghe tiếng chủ nợ réo gọi, còn lại thì các âm thanh khác đều làm mình thích thú.
ông Bác mình lúc ghé nhà chơi, khi nghe đủ các âm thanh ấy thì Ổng bảo : Cháu nên nuôi 1 ....con khỉ ( ? ). Vì người xưa hay nói ...Chim kêu vượn hú mà. Nghe mà mình muốn nổi điên lên luôn, Chắc là ổng tưỡng mình muốn là...Taczan.
Cuộc đời này có nhiều cái thật là bon chen và bực bội trong cuộc sống. Thế nhưng khi về nhà, nghe thấy âm thanh của các con vật yêu quý ( trừ cái con chim kia ra ) thì mình cãm thấy cuộc đời này cũng đáng yêu đấy chứ.
Nhà mình có nuôi 2 con chích chòe, 1 con họa mi và 1 con Cu gáy ( còn có 1 con chim nữa mà mình không dám nói ra vì nó....dữ lắm - Đại bàng không ăn thua gì với nó đâu ). Buổi sáng thì nghe tiếng chó sủa, Chích chòe và Mi hót, trưa chiều thì nghe tiếng Cu rù rù thật là yên tĩnh. Mặc dù dò vé số nhiều lần mà chưa trúng, nhưng đối với mình như thế cũng là tạm đủ. Ngọai trừ vào lúc cuối tháng nghe tiếng chủ nợ réo gọi, còn lại thì các âm thanh khác đều làm mình thích thú.
ông Bác mình lúc ghé nhà chơi, khi nghe đủ các âm thanh ấy thì Ổng bảo : Cháu nên nuôi 1 ....con khỉ ( ? ). Vì người xưa hay nói ...Chim kêu vượn hú mà. Nghe mà mình muốn nổi điên lên luôn, Chắc là ổng tưỡng mình muốn là...Taczan.
Cuộc đời này có nhiều cái thật là bon chen và bực bội trong cuộc sống. Thế nhưng khi về nhà, nghe thấy âm thanh của các con vật yêu quý ( trừ cái con chim kia ra ) thì mình cãm thấy cuộc đời này cũng đáng yêu đấy chứ.