• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tại sao tôi đăng ký thẻ thành viên VP!

Hôm nay đọc thông báo của Admin về việc làm thẻ thành viên Việt Pet. Kwan tôi rất mừng vui và đăng ký ngay tên mình. Và để chia sẻ sự vui mừng của cá nhân Kwan xin phép các MOD cho Kwan được mở topic để cùng ACE chia sẻ cảm xúc với nhau sau khi đăng ký - không biết có được không?!

Xin khoe 1 chút là trong Bóp (Ví) của Kwan hiện nay có khoảng trên chục thẻ các loại khác nhau: 3 cái ATM + 2 cái Visa debit + 2 cái Visa + 2 cái mater + thẻ khách hàng Parkson + Diamond Praza + hàng loạt thẻ khách hàng khác (xin đừng hiểu nhầm Kwan khoe của vì thực ra là có thẻ mà hổng có tiền!!!) =))

Vì công việc + cuộc sống hiện tại Kwan phải gắn bó với khá nhiều loại thẻ và ghét nhất là cái thẻ ATM (ghét thậm tệ là khi bấm rút tiền 2 Trđ mà nó thông báo "tài khoản của bạn không đảm bảo để thanh toán" ^:)^ )

Thế cho nên trong tất cả những thẻ chán chết mà vẫn phải sở hữu vì cuộc sống cơm áo gạo tiền này - Tấm thẻ mà Kwan mong muốn và vui mừng được sở hữu lại chính là THẺ THÀNH VIÊN VIỆT PET.

Không cần quan tâm đến những lợi nhuận, lợi ích mà nó có mang lại ngay trước mắt hay trong tương lai. Tấm thẻ này luôn là 1 minh chứng cho 1 góc tình cảm, đam mê và tâm hồn của Kwan nằm ngoài vòng xoáy cuộc đời.

Đối với Kwan nó lại chính là 1 điểm nhấn to lớn để giúp Kwan đủ sức mạnh tinh thần mà vận hành cho tốt cái đống thẻ đáng chán mà bắt buộc cần thiết Kwan đang sở hữu kia!

Đó là vì sao Kwan vui mừng đến thế! đó là vì sao mà Kwan vội vàng "tâm sự sến" đến thế cùng các bạn. Rất mong được sự đồng cảm và cùng sẻ chia 1 góc tâm hồn mình của các bạn với Kwan ngay trên Topic này (nếu MOD cho phép).

Xin cám ơn các bạn đã cùng sẻ chia
 
Top