Với Cent thì vẫn thích để đuôi hơn...nhưng bác đã một lòng một dạ, cũng xin đưa thêm kỉ thuật để bác tham khảo.
Cent dùng chỉ may vá ( ngâm trong dung dịch cồn 90 độ trước khi sử dụng)..cột chặt gần đốt đuôi cuối cùng, để khi cắt, máu không thoát ra nhiều...
Cột thêm 1 nuộc nữa, ngay vị trí cần cắt khoảng đốt thứ 3 để định vị.
mài dao thật bén, sát trùng bằng cồn, xong kê lên đuôi, dùng 1 khúc gổ gỏ xuống dao..phập! Đuôi lìa khỏi cơ thể, nghéo nghéo mấy cái trước khi chết khô..he he
bây giờ mới thậy sự bắt đầu khó khăn cho người yếu bóng vía, dùng loại kềm cắt răng heo, hay cắt móng tay đưa sâu vào trọng tâm đuôi để bẻ gãy 1 đốt nữa...( nhớ là sát trùng nhé)
sau khi lấy đốt xương đuôi ấy ra, may vá bằng chỉ y tế...nên thực tập trước, các động tác, cắt đuôi, tháo khớp, chuẩn bị tâm lý, khâu vá...Sau khi đủ can đảm bắt tay làm, mỗi con thường làm trong 20' là đạt yêu cầu..
Mỗi con làm cách nhau 1 tiếng, để con này không phiền vào cái đuôi cụt của con kia...
Sau khi cắt và vá vết thương , giử nguyên cọng chỉ cầm máu ở đốt cuối cùng, thả vào chó mẹ..chó mẹ sẻ liếm sát trùng, sang ngày hôm sau sẻ khô khô, có màu đen đen...
Sau khi cắt 3 chó con rồi, nên canh thật kỉ vì con này có thể không bú vú mẹ mà bú vào cái đuôi cụt của con kia...anh sẻ cực 1 ngày hôm đó để canh chừng..sang ngày thứ 2 chổ đuôi ấy khô và đen đen ..ngày thứ 3 hoàn toàn khô, lúc ấy anh sẻ hoàn toàn yên tâm!
Tự làm là vậy đó..anh xem có gì chưa đúng góp ý với Cent
Thân ái!