• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

tình hình mèo của ashita trị sán

ashita

Dịch giả Vietpet
bác ơi cháu đã cho meo uống thuốc như lời bác dặn lúc đầu là mỗi ngày 1 gói trong 3 ngày. nhưng vì 2 ngày đầu cháu để nó chưa thật là đói nên nó ăn ko hết cơm nên chỉ được 1 chút thuốc, hai ngày hôm nay ngày nào nó cũng uống hết chỗ thuốc. cháu định ngày mai cho uống lần cuối.
nhưng cháu ko biết uống xong thì sán tiêu hay sán sẽ chui ra ngoài
từ hôm đưa nó sang nhà bác đến hôm nay cháu không thấy con sán nào chui ra cả
thế thì làm sao để cháu biết nó đã hết sán để dừng thuốc
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Cứ cho mèo uống đủ liều thuốc đi, theo dõi sau 1- 2 tuần không thấy đốt sán ra phân là OK.
 

GiGi's

New Member
ashita oi, meo bi san thi nhu the nao? lam sao ban biet no bi san?

Ashita ơi, mèo bị sán thì như thế nào? Làm sao biết nó bị sán ?
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Đây bạn ạ:



Các đốt sán dây như hạt gạo trắng ngọ nguậy khi ra khỏi cơ thể mèo.


Ở phân mèo.



Rải rác quanh hậu môn, đuôi.



So sánh sán ( dẹt màu trắng ) và giun đũa ở chó mèo.

Trông ghê vậy thôi nhưng các bạn yên tâm vì các đốt sán mèo này không trực tiếp lây sang người, trừ khi mèo có rận mang trứng sán mà vô tình bạn nuốt phải vào đường tiêu hóa mới có thể bị nhiễm sán mèo.


Can I catch tapeworms from my cat?

Yes & no. You cannot catch tapeworm directly from your cat, but if your cat has fleas, it is possible to catch tapeworm by accidentally swallowing a flea carrying the tapeworm cysticercoid.

Tham khảo từ Tapeworms in Cats
 

ashita

Dịch giả Vietpet
mẹ cháu đã duyệt cho Meo hết sán từ lâu nhưng mãi tới giờ cháu mới thông tin lên đây được. bận quá trời luôn! có 1 tin vui và 1 tin buồn. tin buồn là mẹ cháu đã đem bé cho người khác lúc cháu không có nhà. cháu hụt hẫng mãi. ko được bế nó, ko được nhìn nó chạy nhảy trước khi đưa nó đi. tin vui là chủ mới của Meo là 1 cô rất tốt, hiện đang nuôi dưỡng 3 đứa em của Meo. đáng lý ra Meo phải sang nhà cô từ lâu rồi nhưng nó cứ trốn mãi ko chịu sang. lần này về coi như đoàn tụ với các em. mong là anh em chúng nó còn nhớ nhau. nhà cô cũng gần nhà cháu nên dễ sang thăm. hôm tới sang thăm sẽ chụp ảnh cả đàn post lên đây
và Meo mẹ cũng sắp đẻ rồi. tằng tằng như chuột!
 
Top