• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tìm gia đình mới cho Chuột và Ốc

bizonzon

Active Member
Chuột với Ốc nhà mình sinh ngày 22/9, tự tay mình cắt rốn rồi chăm bọn nhỏ từ khi còn đỏ hỏn, nên với mình, việc tìm nhà mới cho 2 đứa là một quyết định rất khó khăn. Nhưng bây giờ mình chẳng còn lựa chọn nào nữa.
Bạn nào yêu mèo có khả năng nhận nuôi cả 2 đứa, có thể cho 2 đứa một gia đình mới ấm áp thì mình mang ơn rất nhiều!
2 bé đều là con trai, Ốc vằn vàng, Chuột là mèo mướp đi tất trắng. 2 đứa từ bé đã mũm mĩm, và đối với mình, chúng nó đều xinh như thiên thần. Đây là Chuột và Ốc của mình:


Hai đứa lẽ ra đã được bạn Trung nhận nuôi, nhưng vì quá nghịch ngợm nên bố mẹ bạn ấy không cho nuôi nữa, mình sẽ đón 2 đứa về. Bởi vậy, mình mong người chủ mới có thể đảm bảo cuộc sống lâu dài cho 2 đứa và có thể để 2 đứa ở bên nhau mãi mãi.
Mình muốn tìm cho 2 bé một gia đình ở Hà Nội, để tránh các bé phải di chuyển khi các bạn về quê.
Bạn yêu mèo nào muốn nhận nuôi 2 bé thì có thể comment lại topic này, hoặc liên hệ với mình qua yh: haiyen_bear hoặc 098 502 3332, mình là Yến, sn 87.
Cám ơn các bạn đã đọc tin!
 

bizonzon

Active Member
ô sao mà chụp cạnh bạn mèo trắng nhìn sợ quá sao chụp ảnh lại làm điệu lè lưỡi thế kia
À, Lu nhà tớ bị tật thừa lưỡi bạn à, chứ làm điệu làm bộ gì đâu, ^^
 

trieuha85cb

Member
yến ơi, hôm trước em vừa khoe 2 thằng mèo nhà em về nhà mới làm chị cũng vui lây, nghe em nói về chủ mới cũng thấy an tâm. thế mà bây giờ họ lại không nuôi được nữa....chị thương hai thằng quá....
nhưng em đừng lo, chị tin sẽ có người tốt nhận chúng nó sớm thôi. chúc "mấy chị em" nhà em năm mới luôn gặp may mắn nhé :D
 

hanhjen

Member
Xinh dã man :( Tiếc là mình lại đang tìm mèo cái :((((((((((
Chúc 2 em sớm tìm dc người chủ tốt
 

bizonzon

Active Member
Mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Chuột và Ốc nhà mình. Hai đứa đã phải khá gian nan mới tìm được nhà mới, mình cũng hy vọng đây sẽ là người chủ cuối cùng của 2 đứa, sẽ ở bên 2 đứa suốt đời.
Cám ơn Trung nhé. Tuy Chuột với Ốc chỉ được ở với em có 3 ngày thôi, nhưng thực sự em làm chị rất cảm động vì tình cảm em dành cho các bé. Chị mong em sẽ sớm tìm được bé mèo mới và được bố mẹ đồng tình. Tuy không có duyên với 2 đứa, nhưng em hãy cùng chị chúc cho 2 đứa được hạnh phúc mãi bên chủ mới nhé! Tối nay chắc Chuột với Ốc sẽ nhớ em nhiều lắm.
Em cảm ơn chị Ly. 2 đứa được về với chị là em nhẹ lòng rất nhiều. Mong là 2 đứa nó bù đắp được phần nào cho chị vị trí của Xù và Xi, và mong 2 đứa nó đủ khôn lanh để không bị vào nồi, ha chị :D
 

bigbibi

Member
Lúc này đây mình rất buồn và tự trách bản thân, xin lỗi Yến, Chuột và Ốc. Từ ngày mất Xi, rồi Xù bỏ đi, mình đã rất đau khổ, nhớ thương và vật vã thì mất mèo, nhất là Xù, một tay mình chăm bẵm nuôi nấng con từ khi con mới 1 tháng rưỡi. Đau đớn không biết số phận các con sẽ như thế nào, chẳng dám nghĩ, chẳng dám tưởng tượng, chẳng dám ước, chỉ lạy trời nếu hai con quá khổ sở xin cho hai con lên thiên đường thật nhanh, mẹ không làm gì được cho con.
Rồi biết chuyện của Chuột, Ốc. Tính chuyện nuôi hai thằng để đỡ trống trải. Nhưng có quá nhiều lý do mà đến bây giờ mình cảm thấy Chuột và Ốc không thể ở nhà mình được. Khổ thân hai đứa, rét mướt mà cứ phải chuyển nhà.
Chuột rất hiền, quấn chủ mạnh dạn nhưng tồ lắm, không biết sợ là gì cả, suốt ngày lon ton theo thằng anh (là thằng Ốc). Chuột ăn giỏi lắm, có thể ăn cả bánh mì, cả rau, rất dễ nuôi.
Ốc thì đanh đá hơn em, lắm mồm, kêu liên tục (ở nhà mình trong không gian yên tĩnh thì Ốc hay bị mắng vì cái tội to mồm, khổ thân con), Ốc rất lanh lợi và thông minh, tuy nhiên thì nhát lắm.
Hai thằng đều ngoan, đi vệ sinh đúng chỗ, biết nghe gọi tên.
Bản thân mình thì rất yêu hai thằng chỉ có điều 2 thằng nghịch và kêu nhiều bị ông anh trai mình phản đối. Không thể bắt hai thằng ít mồm được. Mà Yến thì lại không muốn tách hai anh em nó ra nên khó lắm. Với mình thì 1 thằng thì không vấn đề nhưng hai thằng thì không thể kham nổi.
Mình viết ở đây mong ai trong VP hiểu về 2 thằng và có điều kiện có thể cho 2 đứa một mái nhà.
Mong Yến thông cảm cho chị, chị biết em cũng đang khổ sở vì hai thằng này, và đã tin tưởng khi giao cho chị.
 

bichdiep

Member
Hix, hix, em biết chị Ly rất khổ tâm khi đưa ra quyết định này. Khổ thân 2 con lại phải chuyển nhà. Chúc 2 đứa sớm tìm được chủ mới yêu thương. Rét thế này. Tớ nghĩ cách tốt hơn là để 2 anh em nó mỗi đứa một nhà Yến ạ, thật đấy. Hai đứa mỗi đứa mỗi tính, bù trừ cho nhau, ở riêng sẽ có điều kiện phát triển toàn diện hơn.
 

garuru

Member
Bizonzon cố gắng tìm bạn nào đồng ý nuôi cả hai anh em nhé, chứ chúng nó ở với nhau từ nhỏ, giờ tách ra tội lắm. Nhà mình đã có 4 bé rồi, chứ nếu không mình sẵn lòng nhận nuôi 2 bé.
 

bizonzon

Active Member
Mình thực lòng vẫn muốn 2 đứa được ở chung một mái nhà, vì như chị Ly nói đấy, chúng nó bù trừ cho nhau nhiều thứ. Ốc thì thường chỉ kêu khi đòi chủ cho ăn, hoặc khi không thấy Chuột đâu. Bây giờ mong ước lớn nhất của mình là có thể đón chúng nó quay về, tiếp tục sống với mình. Nhưng có nhiều lý do khiến mình không thể làm thế được nữa. Chuột ơi, Ốc ơi, xin lỗi 2 em, xin lỗi 2 đứa nhiều lắm, chị phải làm thế nào bây giờ?
 

vicky2310

New Member
vậy nếu nuôi 2 chiến sĩ này liệu chúng có nhớ nhà không ???
không thể nuoô 1 tên đc ak :D
 

truongson1188

Phó ban chủ nhiệm offline Hà Nội
Chuột với Ốc nhà mình sinh ngày 22/9, tự tay mình cắt rốn rồi chăm bọn nhỏ từ khi còn đỏ hỏn, nên với mình, việc tìm nhà mới cho 2 đứa là một quyết định rất khó khăn. Nhưng bây giờ mình chẳng còn lựa chọn nào nữa.
Bạn nào yêu mèo có khả năng nhận nuôi cả 2 đứa, có thể cho 2 đứa một gia đình mới ấm áp thì mình mang ơn rất nhiều!
2 bé đều là con trai, Ốc vằn vàng, Chuột là mèo mướp đi tất trắng. 2 đứa từ bé đã mũm mĩm, và đối với mình, chúng nó đều xinh như thiên thần. Đây là Chuột và Ốc của mình:


Hai đứa lẽ ra đã được bạn Trung nhận nuôi, nhưng vì quá nghịch ngợm nên bố mẹ bạn ấy không cho nuôi nữa, mình sẽ đón 2 đứa về. Bởi vậy, mình mong người chủ mới có thể đảm bảo cuộc sống lâu dài cho 2 đứa và có thể để 2 đứa ở bên nhau mãi mãi.
Mình muốn tìm cho 2 bé một gia đình ở Hà Nội, để tránh các bé phải di chuyển khi các bạn về quê.
Bạn yêu mèo nào muốn nhận nuôi 2 bé thì có thể comment lại topic này, hoặc liên hệ với mình qua yh: haiyen_bear hoặc 098 502 3332, mình là Yến, sn 87.
Cám ơn các bạn đã đọc tin!
Hai bé đã về nhà mới chưa e. Chúc 2 bé có 1 cuộc sống mới ấm no và hạnh phúc.
 

bizonzon

Active Member
2 bé mèo mới đã có chủ rồi cả nhà ạ. Thật mừng vì sau bao nhiêu lận đận, 2 đứa cũng đã tìm được ngôi nhà ấm áp. Mong 2 em mãi hạnh phúc nhé. Chị yêu 2 đứa nhiều lắm :X
Cám ơn cả nhà đã quan tâm đến 2 đứa nhà em ạ!
 
Top