• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Scottish folds :)

Boo09

Member
Hôm nay cho lala và chinchilla lên sàn nào :))
Xin thông báo thêm rằng...2 bé ấy đã gần 10 tháng nhưng thân hình vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh thế :p ban đầu cứ tưởng bị suy dinh dưỡng , nhưng thông qua tìm hiểu trên mạng thì được biết rằng , giống chinchilla là 1 giống mèo nhỏ ( như chihuahua ) nên các bé cũng chỉ nhỏ như thế :)) cũng là một nhánh của persian cat....nhưng mà sao không có tài liệu nào ghi chép giống này thích gậm đồ :( tha đồ :( thích những thứ có thể di chuyển :( hixhix bị mất tiêu 2 cây son bởi chinchilla chỉ vì có thể di chuyển được :((








Chinchilla...cô nàng bị xén lông đầu tiên :)) nhưng không vì thế mà tự ti...quậy nhất nhà :(
 

Boo09

Member
Hôm nay là một ngày nặng nề và khó chịu....:(:(:(:(:(:(:( first time in mylife ...im praying...plz god help me
 
Hôm nay là một ngày nặng nề và khó chịu....:(:(:(:(:(:(:( first time in mylife ...im praying...plz god help me

Tắm...ngủ...thức dậy...cuời thật lớn...HAHAHA cho đời tuơi đẹp và tinh thần sảng khoái. 1 ngày tốt đẹp sẽ đến với bạn
 
Bạn có những em miu quá là xinh đẹp và chuẩn. Nhưng muốn mang về hết thì .......:( cả 1 vấn đề đây.
 

Boo09

Member
Hôm nay cho cả nhà cùn lên sàn nào....tạm dừng 1 tuần vì sắp kiểm tra rồi...nên hôm nay cho các model cùng lên sàn một lúc :)) cho blog nó đỡ bám rêu mấy ngày...
Đầu tiên vẫn là đầu sỏ...boo...phát hiện cô nàng lọt thỏm , trông ngây thơ...long lanh....vô tội vạ dễ sợ :))








tiếp theo cho bầu lên nào...1 tấm thôi...được 3 tuần rồi...ăn , ngủ...nhưng lạ là cứ đêm đêm cuồng lên chạy nhảy thấy ghê :((
 

Boo09

Member
lala....cô nàng luôn bị boo bắt nạt :(( hiền quá chi....cứng rắn lên tí là đâu có bị ăn hiếp đâu :((








cuối cùng....anh chàng duy nhất lên nào....cũng bị boo bắt nạt suốt :))




kết lại chương trình...boo thay mặt cả nhà gởi lời cám ơn đế những ai yêu quý boo :)

 

Boo09

Member
còn chinchilla nữa...nhưng nàng kêu lông chưa dài , nên khộng lên sàn đâu...hẹn cả nhà lần sau :p
à....2 tuần rồi không tìm ra con rùa :(( bọn nó tha ra chơi đâu mất tiêu rồi :(:)(:)((
 

thuan81

Active Member
Nhìn mấy bé mèo nhà em Trang mà không cầm lòng được..Nên mình và Doanh_Doanh quyết tâm nhờ em Trang tìm giúp cho mình hai bé Himalaya,:)
Em Trang hiểu được mình và em Doanh nên rất hết lòng tìm mèo giá rẻ và đẹp cho hai đứa
Em ấy đi học về xong là lên mang tất bật tìm kiếm
1 ngày..2 ngày..3 ngày vẫn không có...
Nhưng cuối cùng thì vẫn tìm được hai bé mèo thật là xinh đẹp...:love struck:
Thế là ngày kế hoạch mang về Việt Nam được bàn đến...
Khâu vận chuyển được chia làm 2 lần
Lần 1 ngày 16/4 là ship mèo từ Bắc kinh qua Quảng Châu :Quảng châu sẽ có người đại diện nhận 2 bé
Lần 2 là từ Quảng Châu về phía Việt Nam
Mình và Doanh_Doanh háo hức chờ đợi đón hai bé mèo xinh xắn ..đứa bỏ ăn:praying: ..đứa mất ngủ:angel:
Rốt cuộc thì ngày 18/4 cả hai bé mèo có mặt tại Hà Nội
nhưng khi chỗ ship gọi điện thoại báo thì cả hai đứa như sụp đổ::(:whew:
Bé mèo của Doanh_Doanh thì đúng là hiamalay còn bé của mình thì chỉ là một bé mèo bắt chuột màu vàng trắng :((
Sự việc như thế là mình và Doanh_Doanh rất buồn...cả em Trang cũng thế!!
hiện giờ mình vẫn đang tìm ra nguyên nhân của vụ việc!
Em Trang cũng đang tìm ra nguyên nhân
Em ấy cũng nói là sẽ mua lai cho mình một bé khác..mình thì thật ra cũng không muốn ai cũng phải chịu thiệt..!em ấy đã rất tốn công sức tìm và mua mèo cho mình và em Doanh !
Giờ mình chỉ mong là mau tìm được bé Mèo để tất cả mọi chuỵên đều ổn thỏa!!:(
 
Nhìn mấy bé mèo nhà em Trang mà không cầm lòng được..Nên mình và Doanh_Doanh quyết tâm nhờ em Trang tìm giúp cho mình hai bé Himalaya,:)
Em Trang hiểu được mình và em Doanh nên rất hết lòng tìm mèo giá rẻ và đẹp cho hai đứa
Em ấy đi học về xong là lên mang tất bật tìm kiếm
1 ngày..2 ngày..3 ngày vẫn không có...
Nhưng cuối cùng thì vẫn tìm được hai bé mèo thật là xinh đẹp...:love struck:
Thế là ngày kế hoạch mang về Việt Nam được bàn đến...
Khâu vận chuyển được chia làm 2 lần
Lần 1 ngày 16/4 là ship mèo từ Bắc kinh qua Quảng Châu :Quảng châu sẽ có người đại diện nhận 2 bé
Lần 2 là từ Quảng Châu về phía Việt Nam
Mình và Doanh_Doanh háo hức chờ đợi đón hai bé mèo xinh xắn ..đứa bỏ ăn:praying: ..đứa mất ngủ:angel:
Rốt cuộc thì ngày 18/4 cả hai bé mèo có mặt tại Hà Nội
nhưng khi chỗ ship gọi điện thoại báo thì cả hai đứa như sụp đổ::(:whew:
Bé mèo của Doanh_Doanh thì đúng là hiamalay còn bé của mình thì chỉ là một bé mèo bắt chuột màu vàng trắng :((
Sự việc như thế là mình và Doanh_Doanh rất buồn...cả em Trang cũng thế!!
hiện giờ mình vẫn đang tìm ra nguyên nhân của vụ việc!
Em Trang cũng đang tìm ra nguyên nhân
Em ấy cũng nói là sẽ mua lai cho mình một bé khác..mình thì thật ra cũng không muốn ai cũng phải chịu thiệt..!em ấy đã rất tốn công sức tìm và mua mèo cho mình và em Doanh !
Giờ mình chỉ mong là mau tìm được bé Mèo để tất cả mọi chuỵên đều ổn thỏa!!:(
em cũng nghe trang nói về việc này nhưng tại sao lại bị lạc 1 bé mà không phải 2 lạ nhỉ. mà anh thuận nè, em hỏi chút anh ship ntn vậy? chỉ giúp em với
 

doanh_doanh

Member
em cũng nghe trang nói về việc này nhưng tại sao lại bị lạc 1 bé mà không phải 2 lạ nhỉ. mà anh thuận nè, em hỏi chút anh ship ntn vậy? chỉ giúp em với
Bé của D mua trước, bé anh Thuận mua sau vì không tim đc mèo, bé của anh Thuận do gấp nên a Thuận cũng chưa có hình của bé đó nữa. Bé của D thì TR gửi D xem hình rất nhiều rồi nên cũng yên tâm
 
Bé của D mua trước, bé anh Thuận mua sau vì không tim đc mèo, bé của anh Thuận do gấp nên a Thuận cũng chưa có hình của bé đó nữa. Bé của D thì TR gửi D xem hình rất nhiều rồi nên cũng yên tâm
nhưng 2 con ship cùng nhau mà. mình được xem clip mèo anh Thuận còn đẹp hơn mèo của doanh nữa cơ. tiếc thật. vậy mèo của Doanh khỏe mạnh rùi chứ pots anh lên đi doanh
 

doanh_doanh

Member
nhưng 2 con ship cùng nhau mà. mình được xem clip mèo anh Thuận còn đẹp hơn mèo của doanh nữa cơ. tiếc thật. vậy mèo của Doanh khỏe mạnh rùi chứ pots anh lên đi doanh
HI, cam on Đ đã quan tâm nha :) cũng may là bé vẫn khỏe mạnh xinh xắn, :) nhưng lúc ship thì có thể bị tráo hay như thế nào đó mình không biết đc Đ à, chỉ biết là về đến HN là vậy đó. :( buốn ghê gớm, cả đêm đó D thức trắng ko ngủ đc...
 

Boo09

Member
Hixhix công nhận là mới nhận ra bài học , người ta kêu trên đời này tốt nhất cũng là loài người...mà xấu nhất cũng là loài người...
Xảy ra chuyện cũng ức chế lắm...bao nhiêu công sức đổ ra...chưa kể chạy tới chạy lui...3 tuần rốt cuộc công cốc :( cũng mấy đêm liền không ngủ được , nhưng mà giờ đã có người cố ý , thì cố gắng mấy cũng chẳng có tí tin tức gì , cứ mỗi bên một ý , mà cũng chẳng có hình ảnh hay giấy tờ gì gửi mình cả...nói chung là thấy vừa mất uy tín mà cũng chán nản , cũng tính là dẹp luôn rồi , đợi sanhua có baby , ráng để dành tiên mua thêm các bé về ở nhà...vì cũng rất nhiều cv...nào là học hành thi cử...mèo bầu bì...rồi cv làm thêm nữa :((
Nói chung cái gì mình tính cũng không bằng trời tính , gieo nhân nào gặp quả ấy thôi...cái gì cũng có báo ưng hết...nên cũng hy vọng người gây ra chuyện cũng sẽ nhận lại mình đã làm .
 
Chị Boo09 ơi,chị có thể cho em biết giá 1 em mèo Anh lông dài thuần chủng bên đó là bao nhiêu được không?Nếu được,em có thể nhờ chị tìm mua giúp em 1 bé được không?:):)
 

doanh_doanh

Member
Hixhix công nhận là mới nhận ra bài học , người ta kêu trên đời này tốt nhất cũng là loài người...mà xấu nhất cũng là loài người...
Xảy ra chuyện cũng ức chế lắm...bao nhiêu công sức đổ ra...chưa kể chạy tới chạy lui...3 tuần rốt cuộc công cốc :( cũng mấy đêm liền không ngủ được , nhưng mà giờ đã có người cố ý , thì cố gắng mấy cũng chẳng có tí tin tức gì , cứ mỗi bên một ý , mà cũng chẳng có hình ảnh hay giấy tờ gì gửi mình cả...nói chung là thấy vừa mất uy tín mà cũng chán nản , cũng tính là dẹp luôn rồi , đợi sanhua có baby , ráng để dành tiên mua thêm các bé về ở nhà...vì cũng rất nhiều cv...nào là học hành thi cử...mèo bầu bì...rồi cv làm thêm nữa :((
Nói chung cái gì mình tính cũng không bằng trời tính , gieo nhân nào gặp quả ấy thôi...cái gì cũng có báo ưng hết...nên cũng hy vọng người gây ra chuyện cũng sẽ nhận lại mình đã làm .
Mình vẫn đang chờ TR cung cấp giấy tờ bên ship, điều đó là hoàn toàn hợp lý và chính đáng, giấy tờ đó chắc chắn phải nằm trong hồ sơ lưu của họ để phòng khiếu nại. Mong họ sẽ sớm cung cấp, vì đó là 1 cty chứ không phải là ngoài chợ.
 
Hixhix công nhận là mới nhận ra bài học , người ta kêu trên đời này tốt nhất cũng là loài người...mà xấu nhất cũng là loài người...
Xảy ra chuyện cũng ức chế lắm...bao nhiêu công sức đổ ra...chưa kể chạy tới chạy lui...3 tuần rốt cuộc công cốc :( cũng mấy đêm liền không ngủ được , nhưng mà giờ đã có người cố ý , thì cố gắng mấy cũng chẳng có tí tin tức gì , cứ mỗi bên một ý , mà cũng chẳng có hình ảnh hay giấy tờ gì gửi mình cả...nói chung là thấy vừa mất uy tín mà cũng chán nản , cũng tính là dẹp luôn rồi , đợi sanhua có baby , ráng để dành tiên mua thêm các bé về ở nhà...vì cũng rất nhiều cv...nào là học hành thi cử...mèo bầu bì...rồi cv làm thêm nữa :((
Nói chung cái gì mình tính cũng không bằng trời tính , gieo nhân nào gặp quả ấy thôi...cái gì cũng có báo ưng hết...nên cũng hy vọng người gây ra chuyện cũng sẽ nhận lại mình đã làm .
theo mình thì ko thể nói đến chuyện mình tính ko bằng trời tính đc bởi vì theo mình thấy thì TR nên xem lại vấn đề ở chỗ 2 bé cùng về mà sao lại 1 bé trước đúng còn bé chọn sau là sai hoàn toàn . khi tr nhận giúp đỡ mọi người TR cũng nên hiểu mình mất công thì mình phải lấy lãi . nên việc TR có trách nhiệm hơn với anh Thuận là phải làm . cũng mong câu gieo nhân nào gặt quả ấy là đúng bởi vì mọi ng ở đây ai cũng yêu mèo và biết anh T càng yêu mèo hơn .
 

Boo09

Member
Như thế này nha , tr cũng nói rõ ràng cho mọi người hiều . Tr giúp mọi người kiếm mèo , tr cũng không lời được 1 tí gì cả , các bạn thử nghĩ xem :
_t1 : mỗi lằn đi xem mèo , các bạn phải mất ít nhất 1 tiếng đồng hồ để đến nơi ( bằng tàu điện ngầm và bus ) , nếu xa thì phải đổi đến mấy trạm thì chậm nhất cũng 2h . Taxi một lần ít nhất là 100 tệ = 300 ngàn or kẹt xe 200 tệ , và ở bk này , những lúc kẹt xe , bạn đón 10 chiệc taxi thì ít nhất 9 chiếc là không chở rồi . Chưa kể nếu có chó mèo mang theo , cả 10 đều từ chối chở bạn , còn nếu chở về họ kt thấy xe chỉ có 1 vệt nước nhỏ thôi , thêm 100 tệ cho họ nha , không là chỉ có cãi nhau đến sáng hôm sau thôi .
_t2 : tr và bạn tr đến nơi , xem mèo , kt xem đã cắt hay chưa , sức khoẻ thế nào , rồi sau đó mới trả giá
_t3 : tr mang mèo các bạn về nhà tr , thức ăn đều ko tính , chưa kể mèo các bạn còn không bị nhốt , được thoải mái tự do . Như shop hay chô mua bán , ít nhất 1 con mèo gửi qua ngày cũng là 50 tệ / bé , nhốt chuồng , chưa kể có biết được họ có nhốt chung với mèo khác không . Thức ăn thì các bé nhà tr đều được ăn loại tốt nhất 300 tệ / 10kg và loại ấy ở đây ít người cho ăn lắm , shop càng không , họ còn kêu cho ăn tốt thì phải bù vô tiền mèo .
Còn về ship , tr cũng nói như thế này , ở đây không cty nào ship có hợp đồng cả , có thì sẽ là giấy tờ bên người nhận ký . Vì lý do , khi các bạn làm giấy tờ cho pet , các bạn phải mang đến bv dành riêng cho ship pet ( và ở bk này thì chỉ duy nhất 1 bv dành cho ship pet mà thôi ) , đến nơi pet của bạn sẽ được lấy máu xét nghiệm , tất cả các khâu cũng tốn ít nhất 300 tệ , chưa kể còn phải giữ lại bv 3 ngày để theo dõi có bị bệnh gì dễ lây lan hay không , tiền ph1i giữ lại bv cũng nhất 1000 tệ . Xong sau đó thế nào , chờ 1 tuần đợi giấy sức khoẻ . Rồi tiếp theo các bạn phải có giấy xác nhận đây là pet của bạn , đến police station làm giấy chứng nhận cũng ngốn hết 500 tệ và đòi hỏi id , nơi bạn ở...Như thế các bạn cũng biết các cty ship họ làm thế nào , nếu giấy tờ thật thì 1 tháng chờ đợi và 2000 tệ cho ship trong nước , 5000 tệ cho các nước khác . Cái này mình đã hỏi qua ít nhất 10 cty ship và 3 chỗ shop .
Như thế mình cũng không và cũng chẳng lấy lời 1 tí gì của mọi người , vì mình đã nhận giúp chứ không phải mình buôn bán mèo . Mình cũng đã ở bk gần 4 năm , vừa học vừa làm , tiền làm thêm của mình cũng đủ cho mình tiêu vặt , ra ngoài thuê nhà ở , có tiền để có thể chi cho sở thích của mình là pet . 1 bé mèo họ bán ít nhất cũng lời được 500 tệ , còn mình thì 50 tệ mình còn không lấy thì làm ăn như mình chắc cũng là phá sản . Mình nói ra đây để các bạn hiểu rõ hơn "giúp" ở đây của mình . Chứ không phải giúp rồi làm ăn bậy bạ để mất uy tín , nếu mình có lấy tiền các bạn thì mình cũng chẳng dại gì mà xuất hiện , chưa kể các bạn gửi tiền cho mình đều thông qua người quen của nhà mình , nên mình cũng không muốn gây ra tiếng xấu cho nhà mình . Nếu các bạn chứng minh được mình làm ăn gian dối , mình sẽ hoàn lại không thiếu 1 xu , vì mình cũng nói thẳng ra đây , 1 tháng lương của mình là 7000 tệ ( phiên dịch ở nokia ) , các bé nhà mình mang bầu 1 bé mình cũng có thể bán ít nhất 2000 tệ . Nên mình cũng muốn nói rằng , nếu các bạn cảm thấy tin tưởng mình "giúp" các bạn thì mình sẽ tiếp tục , không thì mình cũng dừng hẳn việc này . Vì mình cũng như các bạn , đều yêu quý pet và đều muốn sở hữu pet thật xinh , khỏe mạnh
Đây là những gì mình nói ra , và cũng để cho các bạn hiểu rõ việc mình làm . Chuyện xảy ra mình cũng rất ức chế , thà là buôn bán thì còn mang tiếng là không thể tránh khỏi , nhưng đã là "giúp" mà còn bị mang tiếng thì mình cũng hết cách rồi .
Qua đây mình cũng nói , nếu các bạn cảm thấy những điều mình nói là quá phóng đại thì mình cũng dừng việc mình làm , mình chỉ chăm cho các bé nhà mình là cũng đủ mệt rồi .
Cảm ơn các bạn đã yêu qúy các bé nhà mình . Nhân đây cũng thông tin luôn , sanhua nhà mình bụng đã to rồi :)) thích lắm . Còn bé đực aln nhà mình dạo này cứ chạy theo boo thôi :)) bị đánh tới tấp mà vẫn khoái lại gần :))
 

gàsiêunhân

Active Member
Đây gọi là làm ơn mắc oán mà! Tốt nhất là không giúp ai cả bạn à, cái gì người ta bỏ công, bỏ sức ra thì họ mới quý trọng, chứ kiểu đưa tiền nhờ mình mua giúp nhưng không vừa ý họ thì họ lại đổ hết lên đầu mình mệt lắm, ở đời ai biết được chữ "ngờ"

Còn về bạn bị đổi mèo coi như là 1 bài học, tốt nhất là tự mình liên hệ mua mèo ý, trại lớn họ biết hết tiếng anh đấy, đã chấp nhận mua bán trên mạng thì phải chấp nhận đỏ đen

Như mình mà xác định lừa đảo thì mình cầm hết tiền mua mèo và tiền ship rồi lặn mất, đổi số, đổi nick thế là xong, chứ chẳng thừa hơi gửi 1 con thật, 1 con đểu, đỡ mất công giúp còn bị chửi là lừa đảo, lừa thì lừa hẳn 1 quả to luôn cho đáng

SỐNG KHÔNG VÌ MÌNH TRỜI TRU, ĐẤT DIỆT
 

Boo09

Member
@ gasieunhan : cám ơn bạn...nói chung cũng là lần đầu tiên trong đời mình bị như thế...mà mình nói thật , trại chó lớn nhất ở đây 1 tiếng anh cũng chả biết đâu...khổ lắm :( mà nếu có quỵt tiền thì cũng phải làm lớn lớn 1 tí , chứ mấy ngàn còn không đủ mình tiêu 1th , giờ 1 tệ = 3 ngàn hơn , đời sông thì càng đắt đỏ , thuê nhà cũng đắt....cái gì cũng lên....
 

gàsiêunhân

Active Member
Mình thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với hội có trại trên đấy mà, tiếng mình kém nên phải đá cả ít tiếng anh vào nữa, để nhập được những con chó thắng nhiều giải lớn thì họ đều phải có mối quan hệ với hội nước ngoài cả
Nếu mọi người thích mua mèo TQ thì vào www.ziyingcat.com
http://www.lanbo66.cn/nbss.html
http://www.kyllin.com/
http://www.jinjila.org/
mà liên hệ nhé, đấy là những web mà chủ trại có thể nói tiếng anh, địa chỉ hotmail ở cuối trang
TỰ LÀM KHẮC SƯỚNG nha mọi người
 
Top