• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sở Thú Nhà Bờm

garuru

Member
@ Mẹ Gem: Chị chó Canada trông khác ngày xưa nhiều chị nhỉ. Em nhớ lúc trước, lông nàng ý loăn xoăn nhưng ngắn và thưa thớt hơn nhiều, chứ không dày, dài, xù như bây giờ. Còn bé Phú Quốc giống y chang nàng Quốc đỏng đảnh nhà em, từ mặt mũi tới dáng người. Nàng ý cũng là Phú Quốc lai, tai cụp, nhưng có bầu xoáy rất rõ ở lưng.
Chị chưa đặt tên cho em Phú Quốc ạ? Buồn cười, hồi trước, em đặt tên cho nàng Quốc là Lạc, và một đứa khác là Vừng, gọi hoài chẳng đứa nào biết tên. Sau khi bé Vừng mất, em chuyển tên cho Lạc thành Quốc, vậy mà gọi có hai ba lần đã nhớ tên rồi. Lúc đó mới biết, vì hai đứa thân nhau quá nên bị lẫn tên của nhau.
 

Gemma

Active Member
@ Mẹ Gem: Chị chó Canada trông khác ngày xưa nhiều chị nhỉ. Em nhớ lúc trước, lông nàng ý loăn xoăn nhưng ngắn và thưa thớt hơn nhiều, chứ không dày, dài, xù như bây giờ. Còn bé Phú Quốc giống y chang nàng Quốc đỏng đảnh nhà em, từ mặt mũi tới dáng người. Nàng ý cũng là Phú Quốc lai, tai cụp, nhưng có bầu xoáy rất rõ ở lưng.
Chị chưa đặt tên cho em Phú Quốc ạ? Buồn cười, hồi trước, em đặt tên cho nàng Quốc là Lạc, và một đứa khác là Vừng, gọi hoài chẳng đứa nào biết tên. Sau khi bé Vừng mất, em chuyển tên cho Lạc thành Quốc, vậy mà gọi có hai ba lần đã nhớ tên rồi. Lúc đó mới biết, vì hai đứa thân nhau quá nên bị lẫn tên của nhau.
Ban đầu chị cũng bắt chước mẹ Gà gọi bé Phú Quốc là Phú, tức lấy một nửa tên chó Phú Quốc để gọi cho dễ nhớ. Bố Wayne nghe bảo Phú nghĩa tiếng Việt là Giàu nên thích lắm, bảo gọi vậy cũng hay. Song mẹ Hạnh, mẹ cũ của bé chó Phú Quốc ấy, bảo là chân bé dài và đen nữa nên gọi là Naomi. Thế là bé có tên là Naomi hai tháng nay rồi :))

Chị không nhớ rõ bé Quốc nhà em màu gì, lâu không vào nhà mẹ Gà nên sorry mẹ Gà nhé. Hình như Quốc nhà em màu vàng thì phải? Hay màu đen nhỉ? 3:-O:-o8-> Cái tai của Naomi giờ bắt đầu dựng một bên phải lên rồi, còn cái mõm cũng bớt vuông và đang nhọn dần, chả biết được bao nhiêu phần trăm Phú Quốc, chắc cũng phải trên 80% chứ nhỉ? :)):x
 

hatran

Member
Thông báo : Tin khẩn đây mẹ Gemmmmm ơiiiiii


Thứ 2 hoặc thứ 3 e vào.... Làm ơn cho e nhồi mèo với các anh chị em út cô chú gì đó... Bồng bế mèo off tối hay chiều thứ 3 cho e được nhồi mèo với :xiiiiiiii
 

Gemma

Active Member
Úi, tối thứ ba chị có việc phải đi ra ngoài buổi tối. Hẹn tối thứ tư được không? :x:x
 

hatran

Member
Úi, tối thứ ba chị có việc phải đi ra ngoài buổi tối. Hẹn tối thứ tư được không? :x:x
Càng tốt chị ạ ....

Chuẩn bị được vọc mèo. nhồi mèo... sướngggggggggggggggggggggg
 

Gemma

Active Member
Thế các mẹ Vy, mẹ Thủy, mẹ Hiền, bố Huy có rảnh vào chiều tối thứ tư ngày 25-4 tới đây không thì báo cho mẹ Ngọc biết, ta làm một bữa off nho nhỏ nhân có mẹ Hà ngoài Đà Nẵng vào chơi. Loa loa loa... :-*:x
 

whitexsnow

Active Member
Thế các mẹ Vy, mẹ Thủy, mẹ Hiền, bố Huy có rảnh vào chiều tối thứ tư ngày 25-4 tới đây không thì báo cho mẹ Ngọc biết, ta làm một bữa off nho nhỏ nhân có mẹ Hà ngoài Đà Nẵng vào chơi. Loa loa loa... :-*:x
Thứ 4 em đi học ấy ạ :(, không biết cúp được không, mà đi thứ 4 thì chắc là không mang đứa nào đi được đâu ạ, hi hi :)
 

Gemma

Active Member
Nếu mang tài xế riêng đi thì phải có GÀ VỊT mới chịu :-w:))
 

Gemma

Active Member
Mẹ Vy nhớ đem Tim mông bự đi trình lành nhá! Mẹ Hà khoái những đứa mông bự :))
 

Gemma

Active Member
Tiếp vụ hai cha con uống bia

Dzô ly hay chai hả nhóc?





Bờm mặt hầm hầm: bố thật là xấu tính, dụ người ta uống đã xong giành uống một mình :((



Con ứ thèm chơi, bố uống một mình đi!



Bố: ơ thằng này giận thật à? Ly của con còn đầy nguyên mà bỏ đấy đi được hả? :))

 

Gemma

Active Member
Cha con Bờm quậy ngoài sân

Sáng đẹp giời, cả nhà Bờm ra sân quậy. Mẹ tranh thủ trước khi đi làm cũng vác máy làm vài pô.

Bố Bờm đẹp giai ngồi suy tư bên gốc đào





Pam tiếp bước em chó Naomi ngồi bẹp chết luôn đám cây cảnh của bà :((



Ơ con có làm gì đâu bà, con ngồi chơi thôi mà!



Nằm dẹp lên luôn cho cái cây này chết chắc luôn!





Sau lưng Pam là mẹ Cam đang lùng gián



Gia đình chó mèo thật... đầm ấm!



Mấy mẹ con cùng đi lùng gián





Chân rung nàng Pam đang rình gián



Bờm dài ơi là dài, yêu tóa!



Sammy: sao chị giành cái chậu của em?



Chậu nào của mày, thằng kia!



Nói không nghe thì cắn này!





Ơ nó bỏ đi rồi, đỡ quá!

 

Gemma

Active Member
Chân rung ngộ nghĩnh của công chúa Pammy

Sau khi uýnh nhau với Sammy một hồi, Pammy đã độc chiếm được cái chậu gốm và nằm lọt thỏm trong ấy chơi. Bà cháu bấm luôn một loạt ảnh chân rung ngộ nghĩnh của cô công chúa nhỏ nghịch ngợm :x

























Sammy ngồi phía sau ghen tức: giả chậu đây cho em, hu hu, bà chụp cho chị ảnh đẹp nhiều quá chừng rồi!





Ơ hơ, cây đào mới mọc ra một quả... Bưởi :D



Con nhà ai xinh gái quá chừng luôn! :-*



 

MsCuteShark

Member
Nếu mang tài xế riêng đi thì phải có GÀ VỊT mới chịu :-w:))
Cơ mà em chả mang Gà theo được ạ, chỉ mang Vịt theo được thôi :(

Kể thêm cho bà Gem nghe thằng này nó còm mà bày đặt diet x-(. Chả là chàng ta mang tiếng lười ăn, bao nhiêu thịt thà trứng sữa canin chàng ta đều đụng được 1 ít rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Mẹ em thấy ghét, trộn thử cho ít cơm với nước rau muống luộc, ai dè xì xà xì xụp hết sạch, bóng loáng cái dĩa x-( thế có điên không chứ!
 

Gemma

Active Member
Cơ mà em chả mang Gà theo được ạ, chỉ mang Vịt theo được thôi :(

Kể thêm cho bà Gem nghe thằng này nó còm mà bày đặt diet x-(. Chả là chàng ta mang tiếng lười ăn, bao nhiêu thịt thà trứng sữa canin chàng ta đều đụng được 1 ít rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Mẹ em thấy ghét, trộn thử cho ít cơm với nước rau muống luộc, ai dè xì xà xì xụp hết sạch, bóng loáng cái dĩa x-( thế có điên không chứ!
Thôi kẹt quá thì mang Vịt đi đại diện cũng được rồi mẹ Thủy ạ. Sao cái thằng Gà nó kỳ thế ta! Có ai bảo nó béo không mà nó ăn kiêng dữ vậy trời! Chị chưa từng thấy thằng mèo nào ăn kiêng khem dữ vậy, trộn cơm với nước rau muống luộc mà ăn hết bóng loáng cái dĩa thì lạ thật! Hay là nó phấn đấu cho phom đẹp như mẹ Thủy nó =))=))=))
 

MsCuteShark

Member
Ơ hơ, cây đào mới mọc ra một quả... Bưởi :D



Con nhà ai xinh gái quá chừng luôn! :-*



Giống em chắc em buồn não ruột =((

Mà chị Gem ơi, quả Bưởi trên kia còn không để em sang em hái hộ chị :)). Cháu còn bé tí mà bà đã cho cháu đi xăm môi thế là sao sao sao :-w :))
 

Gemma

Active Member
Quả Bưởi ngày nào nó cũng mọc trên cây một lúc xong lại rụng xuống, rồi lại mọc tiếp, mẹ Thủy ạ! Bà cháu chả biết lúc nào nó mọc lại để báo mẹ Thủy đến hái, nó mọc đột xuất lắm =))=))=)) Cháu nó thích xài son môi Hàn Quốc cơ, mẹ Thủy ạ! =))=))=)) Pammy với Penny có cái môi đen giống bố Bờm nó mà, mai mốt lại tốn tiền ông bà cho đi xăm lại môi đỏ, chứ con gái con đứa môi đen thui thế kia chỉ có nước ống chề! =))=))=))
 

MsCuteShark

Member
Xinh gái ngời ngời thế này mà bả bảo cháu ống chề là sao chứ x-( =)) rồi đầy anh đến xếp hàng xin chết, lúc đấy bà lại đau đầu lo kén rể cho cháu mà xem! :))
 

hatran

Member
ối zời ơi thế chuyện tôi vaò thế nào rồi mẹ Gemmmmmm, có bao nhiêu đứa cho e vọc thế hửh? :((
 
Top