anhtien0508
New Member
Mấy pro cho em hoỉ, con rott đực nhà em hơn 3 tháng tuổi rồi, em nuoi6 nó đc gần 1 tháng mà sao nó thấy chủ đi đâu về mở cửa không chạy ra mừng,hay là tại còn bé quá chưa biết.
không phải nó không theo, mà là em đi đâu về đó, no nằm ở trong nhìn ra thôi, không co chạy ra lắc đit mừng, em nuôi nó đến nay mới đc 25 ngày.cứ để đói mâý hôm rồi chỉ mình bạn cho nó ăn nếu không theo thì đem cho nó đi bạn ạ ^_^
Mỗi lần về đến nhà, bạn vừa mở cổng vừa huýt sáo gọi tên nó âu yếm, trên tay luôn túc trực mẩu bánh quy.Vài lần là ok......:-bdkhông phải nó không theo, mà là em đi đâu về đó, no nằm ở trong nhìn ra thôi, không co chạy ra lắc đit mừng, em nuôi nó đến nay mới đc 25 ngày.
hồi trước em nuôi chó ta hơn 1 tháng không cần tập gì cả, về là chaỵ ra mừng. Chắc giống rott nay 3 thang to xác mà đầu óc còn em bé nên chưa biêt.Mỗi lần về đến nhà, bạn vừa mở cổng vừa huýt sáo gọi tên nó âu yếm, trên tay luôn túc trực mẩu bánh quy.Vài lần là ok......:-bd
sao giống con Bấc trong tiếng gọi nơi hoang dã vậy ??? con Nanh Trắng cũng tính tình gần như vậy!không phải nó không theo, mà là em đi đâu về đó, no nằm ở trong nhìn ra thôi, không co chạy ra lắc đit mừng, em nuôi nó đến nay mới đc 25 ngày.
Chuyện như đùa. Thôi thì em nó không biết mừng thì bạn kiếm em khác vậy. Chịu khó đọc thêm các bài của các bậc tiền bối bạn nhé.huhu, mới bị bắt mất 2 hôm rôì. mất thằng bắt chó khốn nạn,để ngay cửa no cắt dây ẵm lên xe chạy luôn
mình kô cột, mẹ mình cột, thế là bà già 2 tay dân con chó cho bọn mất daỵ.Mình tính sáng lấy xe đạp dẫn em nó tập thể dục còn không dám,sợ bọn bất lương cướp chó.Bạn cột ở cửa khác nào khiu khích tụi nó.
bài từ năm 2010 rồi mà ông này còn cố mà móc lên :|bạn cứ cho em nó vào chuồng hay có một khoảng sân nhỏ nào đấy nhốt lại , đến h ăn thì mang thức ăn ra cho em nó vs lại bạn phải chịu khó chơi vs em nó nữa .Hiệu quả sau 1 đến 2 tuầncún nhà em nuôi như vậy đấy chỉ sau hai tuần mà cứ thấy chủ về là rối rít cả lên, không cho vào là đứng ngoài cào cửa mãi thấy thương lắm :x