• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ronaldinho: “Tôi học chơi bóng từ...chó”

mèo con

Member
Mới đây chàng tiền vệ của Barca đã tiết lộ một thông tin khá thú vị. Ronaldinho khẳng định để có được kỹ thuật siêu đẳng như ngày hôm nay anh đã được sự giúp sức rất nhiều từ một... chú chó.



Trưởng thành từ bóng đá đường phố như rất nhiều cầu thủ Brazil khác, Ronaldinho cũng có những ngày tháng lang thang với trái bóng trên hè đường. Và khi mà các bạn đã chán bỏ cả về nhà Ronnie lại tiếp tục vờn bóng cùng chú chó Bon Bon. Đây chính là nguồn gốc cho những giây phút ngẫu hứng của anh trên sân cỏ sau này.



Phát biểu trên tạp chí My Free Sport, cầu thủ người Brazil nói: “Đúng rồi, nó tên là Bon Bon. Tôi học chơi bóng trên đường phố tại quê nhà Porto Alegre. Khi đó chúng tôi chẳng có sân bãi gì cả, chỉ có một con phố. Nhưng tôi vẫn chơi cho đến tận khi tụi bạn bỏ cả về nhà, chỉ còn lại tôi và Bon Bon. Khi đó tôi sẽ chơi bóng với nó”.



“Bon Bon là một chú chó thông minh. Nó có thể giữ bóng tốt nhưng lại chẳng biết luật lệ gì cả. Đơn giản bởi nó… là chó mà. Nhưng là chú chó cừ nhất vùng. Nó có 1 cái chân phải rất điệu nghệ”, Ronaldinho dí dỏm.

Những pha xử lý của Ronaldinho luôn đầy chất ngẫu hứngCũng như bao đứa trẻ Brazil khác, Ronaldinho lớn lên cùng trái bóng nhưng chưa từng mơ ước đến bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây anh đã có thể hòa quyện niềm đam mê trái bóng với cảm hứng của âm nhạc.

“Khi còn là một chú nhóc, tôi chẳng thể nghĩ mình có thể làm điều gì đó đặc biệt. Anh trai tôi Roberto là một cầu thủ và cũng là thần tượng của tôi. Anh ấy chơi ở Brazil cho CLB Gremio và sau đó tới Thụy Sỹ đầu quân cho Sion. Khi đó tôi chỉ muốn đi theo và ở cùng anh ấy mỗi mùa hè”.

“Bố tôi là bảo vệ của SVĐ Gremio và hiện gia đình tôi vẫn là CĐV của đội này. Lúc nào cũng thế, bóng đá, bóng đá và bóng đá là niềm đam mê của tôi mặc dù tôi cũng rất yêu âm nhạc. Do vậy có lẽ tôi thích sự hòa quyện giữa chúng. Tôi say mê vũ điệu Samba và Pagode, một biến thể của Samba nhưng phổ biến ở miền nam Brazil”.

“Tôi cũng từng chơi trong ban nhạc và thỉnh thoảng tập luyện cùng bạn bè tôi ở Barcelona. Tuy nhiên, mỗi khi như vậy tôi lại phải đeo mặt nạ để mọi người không nhận ra” Ronaldinho tiết lộ.
 
Top