• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Q3 SG - Mèo mẹ & 4 mèo con cần tìm nơi nương tựa & chủ yêu thương (có hình)

Guitarocker

New Member
Chào mọi người, mình ở Q3 SG, tình hình là mèo mẹ nhà mình sinh được 4 con đã hơn tháng, hiện tại mèo con đã biết ăn, chạy nhảy rất linh hoạt & biết đi vệ sinh vào thau cát đặt sẵn...Nhưng khoảng 1 tháng nữa gia đình mình phải xuất cảnh nên ko thể chăm sóc các bé...Nay mình đăng bài & hình lên đây hy vọng bạn nào yêu mèo & có điều kiện thì xin giúp các bé có một chỗ nương tựa ấm áp yêu thương nhé, rất cảm ơn các bạn.

Mời mọi người xem ảnh các bé:


Vui lòng liên hệ địa chỉ 97/2 Trần Văn Đang P9 Q3 hoặc phone 0908.805.113 nhé, xin cảm ơn & chúc mọi người luôn vui khỏe...
 

NiDo

Member
đây này ai muốn xin mèo thì vào ủng hộ bác chú topic này

đã xin toàn xin mèo tây,mèo lai,phải tôi có mèo tây mèo lai ko nuôi được tôi cũng chả

bao giờ cho,đam mê 1 thứ ít nhất họ phải hi sinh cái khác vì đam mê,chứ đi ngoài

đường,đến nhà người khác chơi thấy con chó,con mèo đẹp muốn nuôi làm cảnh,nuôi lấy

le,hợp mốt,mà không có sẵn tiền thì lại lập nick mà đi xin,thấy topic nào đăng cho thì

nhảy vào trả lời mà ko biết đã có chủ mới chưa.Các bạn nói trót đam mê,sao các bạn

không chịu bớt tiêu pha 1 thời gian để thực hiện đam mê của mình,như mình trước kia rất

thích husky,xin bố mẹ không được mình cũng phải đi làm hơn 1 tháng,bố mẹ thấy vậy

cũng chịu cho vay nốt phần còn lại.

Nói thật,mình mà không chăm sóc được em mèo hay em cún nào mình cũng chẳng bao

cho,mình cũng phải nhượng lại,nhưng mình có thể trả lại tiền vía để thêm ít tiền cho chủ

mới mua thức ăn cho em nó còn hơn người ta chịu bỏ tiền ra mua về,người ta mới có

trách nhiệm với đồng tiền họ bỏ ra,chứ mong họ có trách nhiệm vs 1 em mèo hay em cún

xin được qua 1 2 lời hứa thì khó lắm.

Các bạn phải hiểu 1 vài triệu cho 1 người chưa quen đã khó,chọn người để tặng đi đứa con tinh thần của họ còn khó hơn nhiều
 

planetbboy

Member
bài viết rất hay rất ý nghĩa, mình có đứa em gái thích mèo lắm nhưng mà bố mẹ cấm cho nuôi, hix năn nỉ thế nào cũng không được, bản thân mình thì thích chó thôi. Mong các bé mèo tìm được nhà mới thật hạnh phúc nhé
 
Top