• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Pumpkin lười ăn.

Miewmiew

Member
thế mà thàng ti nhà mình nó wậy đến nỗi chả bít đụng vào đâu mà râu 2 bên rụng hết, lại còn bị vài vết trầy trên người nữa :(:( nhà thì ai cũng thương nó hết, có ai dám đánh nó đâu, thiệt là 1 con mèo wái wỉ, ko hỉu nó wậy cái kiểu gì mà rụng cả râu, vậy mà vẫn wậy mới ghê chứ , môn thể thao ưa thích của nó là bay lên đạp đầu mình khi mình ngủ:at wits end:
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Bạn Phu Dung này chắc chắn có quyển sách Thế giới loài mèo, quyển sách to bìa cứng ấy, hí hí. Trong đó có mọi thông tin về mèo, cho mèo ăn hoặc gì đó.. Trong đó có hơn chục câu châm ngôn hoặc các câu nói hay liên quan đến mèo, chữ ký của tớ cũng viết 1 câu đại loại như thế đấy...

Sáng nay tớ để đồng hồ 7h20, định bụng dậy chiên trứng và nấu canh để mang đi làm. Đến 7h20, đồng hồ reo chuông nhưng tớ dậy, tắt đi và ngủ tiếp. Được một lúc, con trai tớ chui vào chăn, cắn kịch liệt làm tớ phải mò dậy, thì đã 8h rồi... Trời đất thiên địa ơi, hôn con trai điên cuồng để cảm ơn, đổ wiskas điên cuồng ra cho con ăn, lấy nước sạch cho con, điên cuồng chạy xuống nhà dưới, điên cuồng đánh răng rửa mặt làm vệ sinh, điên cuồng chiên trứng và nấu canh, điên cuồng dắt xe phi đi làm... Cuối cùng vẫn gần như "on time", đến muộn có 15' thôi- công ty tớ làm việc lúc 8h30 mà..

Các bạn thấy con trai cưng của tớ thương mẹ không nào?

Bạn Miewmiew ơi, mèo bé mà là mèo đực hay bị rụng râu, đánh giá thời kỳ từ khi là mèo nhóc lên mèo thiếu niên đấy. Rồi nó sẽ mọc ra bạn ạ. Mèo con nghịch ngã cũng hay bị xước xát, nhưng như thế nhìn xót lắm, nên bạn cố gắng xem nhà cửa loanh quanh có chỗ nào bị nhọn sắc thì cất đi là tốt nhất. Con trai tớ cũng bị rụng râu, nhưng chưa xước bao giờ...

Phu Dung ơi, con tớ chắc người, chứ không béo núng nính, tớ thì cứ thích nó béo ị ra cơ... Mèo mướp hình như chả em nào béo bông béo bí như những em mèo tam thể, cơ mà trộm vía nó khoẻ là yên tâm rồi. Tớ chỉ sợ con trai bỏ ăn thôi.

Tủ lạnh đang có mấy miếng cá thu ngon lắm, tối nay về chiên rồi dầm cho con ăn một ít (không dám cho nó ăn cả cục, phải dầm tơi ra cho nó dễ ăn, thương lắm ấy, nhưng vẫn cắn mẹ đau gần chết)...
 
Ha ha ha! Pumpkin siêu nhỉ? Hiển nhiên là nó phải thương bạn lắm thì mới cắn như thế chứ! Các cụ bảo "thương cho roi cho vọt" mà :D!
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Vừa đọc bài viết dài dài dài của MEOCONCHOIMOTMINH ở Topic kia, bạn thật là người có tình cảm dạt dào.. Bạn sống ở Yên Bái, cũng khá xa, chắc điều kiện chưa bằng những nơi như Hà Nội và TP HCM. Nhưng có 1 điểm khác là không khí trong lành hơn, đường phố không bụi bặm nghẹt xe, những chú mèo có thể có sân rộng rãi để chơi, có bụi cây bụi cỏ để đi vệ sinh, có điều kiện chơi chung với mèo hàng xóm nữa.

Nhiều khi mình cũng chỉ muốn biến về quê ở cho sướng, ngày xưa hồi còn là học sinh, cũng có lần mình được bạn bè rủ về quê chơi, thích lắm. Nhà ngói, cây mít, nhà nào cũng có vườn trồng cây doi, cây ổi. Chỉ phải cái là nhà vệ sinh không sạch, cái đó làm mình ko thích. Nếu nhà nào ở quê mà đầu tư cái nhà vệ sinh chỉ cần sạch sẽ thôi, không cần phải ToTo hay Inax, là mình về đó ở luôn cũng được.

Cuộc sống thành phố cạnh tranh và bụi bặm, nhà mình lại chẳng có họ hàng ở quê, cơ hội về quê chơi rất ít. Có lúc mơ ước một buổi trưa yên tĩnh, ngắm mèo con sưởi nắng, nghịch đống rơm ngoài sân, mà đúng chỉ là mơ ước thôi bạn ạ.
 

Phu Dung

Moderator
Hồi trước cái con chằn cái nó còn ngủ chung với mình, nó cũng biết đánh thức mình lúc 6.00 bằng cách kêu ca chứ không bạo lực lắm. Hehe, thứ Bảy và CN thì nó cho mình ngủ đến 7.00! Thế mới bảo là nó yêu tinh mà. Bây giờ phải nhốt riêng nó trong phòng đọc sách để nó không bị mấy con mèo nhỏ cắn; thế là mình mất cái máy báo thức sinh học. Hic.
 

Khủng long

Active Member
Chào mẹ của bé Pumpkin nhé...thế nào rồi ? thằng con trai đã chịu ăn ăn uống nhiều chưa ? mẹ nó chiều quá nên nó nhỏng nhẽo đấy...Chẹp....hay cũng tại mẹ nó suốt ngày mong cho nó béo ,nên bắt nó ăn nhiều không chừng....con hư tại mẹ đấy...chúc nó mau tròn , ngoan..cho mẹ nó vui nha.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Đúng đấy, tội lỗi là do tớ cả mà..

Dạo này nó chăm ăn hơn, vì tớ cũng rất chăm thay đổi món cho nó. Nhưng con Pumpkin này là mèo đực mà giống tính mẹ, đồng bóng lắm, động tí là dở trò nhõng nhẽo, hư không chịu được..
 
Không biết là tớ thích mèo từ khi nào! Đọc truyện "Cái Tết của mèo con" thấy thích lắm! Rồi chẳng biết là nhìn thấy con mèo đầu tiên ở đâu nữa. Những năm 93,94 đời sống còn khổ, chẳng thấy ai nuôi mèo cả. Về quê nông thôn chơi cũng không thấy. Nói gì ở thị trấn chỗ tớ. May có một lần ông trẻ ở quê qua chơi thấy nói là nhà có mèo đẻ, vừa hay lại là ngày chủ nhật thế là tớ nằng nặc đòi về bắt. Mặc dù là vẫn còn non, ít nhất cũng phải một tuần nữa thì mới cứng cáp để có thể bắt được. Nhưng mà tớ quyết bắt cho bằng được, cái này cảm thấy có lỗi với nó quá, con nhỏ lúc nào cũng phải gần gũi cần có mẹ chăm sóc mà tớ nỡ chia cách hai mẹ con nó. Nghĩ lại đi qua sông cũng cảm thấy hơi sờ sợ. Bởi vì hồi ấy nước sông lớn, chảy siết, lại chẳng phải có thuyền sắt chạy bằng máy như bây giờ. Chì có thuyền nan và đôi chân vững vàng của người lái đò thôi. Cuối cùng thì mơ ước có được con mèo của tớ cũng được thành hiện thực ^^!
 

Khủng long

Active Member
Đúng đấy, tội lỗi là do tớ cả mà..

Dạo này nó chăm ăn hơn, vì tớ cũng rất chăm thay đổi món cho nó. Nhưng con Pumpkin này là mèo đực mà giống tính mẹ, đồng bóng lắm, động tí là dở trò nhõng nhẽo, hư không chịu được..
Chết thôi...Pumkin được mẹ chiều quá đi...chứ ở nhà mình con đông , nên chúng đua nhau ăn thấy thương luôn. Sáng nào cũng vậy,mình có muốn ngủ nướng cũng không xong với tụi nó,chúng kéo cả bầy ngồi trước cửa...kêu ,cào cửa...rồi đánh nhau, cho đến khi mình dậy cho ăn mới yên được.
 

Phu Dung

Moderator
"Nhà đông con của không ngon cũng hết", huống hồ gì nhà Khủng long vừa đông con mà thức ăn lại ngon! Chết cái ví tiền mất!
 
Chết thôi...Pumkin được mẹ chiều quá đi...chứ ở nhà mình con đông , nên chúng đua nhau ăn thấy thương luôn. Sáng nào cũng vậy,mình có muốn ngủ nướng cũng không xong với tụi nó,chúng kéo cả bầy ngồi trước cửa...kêu ,cào cửa...rồi đánh nhau, cho đến khi mình dậy cho ăn mới yên được.
Đúng rồi! Tật xấu mình có nhiều, ngủ nướng, dễ cáu giận.,, Nhưng mà tuyệt không bao giờ là một câu chủ hư của con mèo nhà mình. Chắc chắn nó phải tự hào với bạn trai của nó lắm về cái cậu chủ tuyệt vời của nó. Không biết ai là chủ của ai nữa. Có khi là bạn rồi. Nếu có việc gì đó khiến mình cáu giận mà thấy nó chỉ vuốt ve vài cái thì lập tức đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều, hết sức thoải mái. Nếu mình ngủ nướng mẹ gọi có thể không dậy, bố gọi có thể không dậy, bạn gái gọi cũng có thể không dậy. Nhưng mà cục cưng của tớ gọi thì chắc chắn sẽ dậy. Cho nên mẹ tớ thường hay bắt con mèo đặt lên người tớ lúc đang ngủ. Cách này xem ra rất hiệu nghiệm nếu bà muốn tớ phải dậy ^^.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Đọc bài của các ấy mà tớ phát ghen lên, giá như tớ có thể có thời gian để chăm sóc được 5 em mèo nhỉ. Ước mơ của tớ là có 1 ngôi nhà riêng, có vườn xinh xinh để tớ nuôi 1 đàn mèo đủ màu đấy...

@Khủng long: Chả bù cho con trai tớ, hôm trước vào siêu thị mua cho 1 hộp cá đóng theo dạng lon, về nhà cho nó ăn. Cho ăn 100% cá thì nó ăn hết, còn trộn 3/4 cá và 1/4 cơm thì nó lại nhõng nhẽo dở trò. Tớ bảo: "con phải ăn thế này để có chất tinh bột nữa chứ", thì nó lườm tớ và trả lời bằng 1 phát cắn thấu xương. Chắc chả có con mèo nào sướng như nó, hôm nào cũng thường trực 3 cái bát: Cá Kitten Wiskas; hạt khô wiskas; nước sạch... Thế mà nó vẫn hậm hực, mất dạy ko chịu nổi.

@MEO CON CHOI MOT MINH: Thích thật đấy, hình như bạn được chiều ghê lắm thì phải. Tớ cũng giống bạn, chả bao h coi nó là "con mèo", tớ luôn gọi và nghĩ về nó bằng một cái gì đó trân trọng hơn, hí hí, tớ coi nó là ông chủ của tớ đấy.
 
Chỗ nhà mình không có thức ăn wiskas, hay là có mà mình không biết nhỉ! Dù sao thì chắc chắn mình cũng sẽ không đủ tiền mua cho nó ăn đâu :D! Mùa hè thì đi câu cá, ngày nào cũng đi câu, trước nhà có cái hồ lớn. Mùa đông thì đành ra chợ :D!
 
Chiều tối đi ăn cơm thấy một đứa bé xách một con mèo con nghịch bà mẹ đi sau bón cơm, thấy thương con mèo quá. Mình rất thích bon trẻ con nhưng mình luôn cách ly bọn chúng với mèo. Bời vì chúng không biết nhẹ nhàng vuốt ve, mà chúng quăng quật, khiến mình không hài lòng tí nào. Nếu là con mèo đã lớn có thể bị chúng cắn, hoặc cào rất đau. Nhất là bọn trẻ con thường hay nắm đuôi mèo kéo, rất nguy hiểm cho cả hai. Con mèo bị đau sẽ quay lại tấn công. Nghĩ lại vẫn thấy tội con mèo con quá. Mình chẳng thể làm gì hơn được. Ở trợ ở khu tập thể này, cũng chẳng quen mấy nhà bên cạnh cho lắm. Suốt từ chiểu đến giờ vẫn không sao thoải mái được!
 

Khủng long

Active Member
Là lá la....thấy mặt 2 mẹ con rồi nhe...và hình như cả ông bố nữa hả ??? hai mẹ con " đắt hình " ghê ấy chứ....nhìn hình thấy Hội Mèo ngoài đó vui quá ....thằng Pumpkin cái mặt coi bộ dáo dác tệ . Chắc lần đầu tiên nhìn thấy quá nhiều đứa mèo nhu mình ,phài đi vài lần mới quen được thôi...mẹ nó nhớ chăm chỉ cho nó đi Off nha . Chúc cả nhà vui .Pumpkin ngoan.
 

Phu Dung

Moderator
Mình cũng đã từng có cảm giác như bạn Meocon, thật khó chịu. Nếu mình nói thì bị cho là ác nghiệt với trẻ con, chúng nó có biết gì đâu. Suy cho cùng thì đó là lỗi của cha mẹ chúng. Họ không dạy con mình đối xử nhân ái với vật nuôi, trân trọng từ lá cây ngọn cỏ thì sau này chính họ sẽ là nạn nhân đầu tiên của những đứa con bất nhân đó.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@ Cảm ơn bạn Khủng Long... Khổ quá, mặt mũi tớ cũng bình thường béo béo, đen đen, chẳng qua do bác nhucuong533 có cái máy ảnh xịn quá, chụp lên trông mới long lanh thế, nhiều người khen, thích thì cũng thích nhưng ngại ghê là ngại...

@ Meoconchoimotminh & Phu Dung, đúng là tớ rất ghét hành động lôi động vật ra làm trò đùa. Nhà mình có 4 đứa cháu, trong đó có 3 đứa rất bé, nhưng chúng nó được dạy dỗ cư xử với Pumpkin rất nhẹ nhàng... Khi 3 đứa chơi cùng Pumpkin, chúng nó chỉ vuốt ve (mà từ trên đầu xuống đuôi, cấm được vuốt ngược), thằng bé nhất thì rất thích thơm vào gáy Pumpkin, đáng yêu lắm.

Nói chung, trẻ con bẩm sinh là yêu động vật, nhưng theo tớ, còn tuỳ thuộc vào cách cư xử của người lớn với động vật nữa cơ. Vì trẻ con thích bắt chước người lớn mà.
 

Khủng long

Active Member
Chào mẹ con nhà Pumpkin... đã chuẩn bị tập dượt chuẩn bị đi off chưa ?...sướng nhờ...lần này phải chụp nhiều hình cho thằng con nó nha mẹ nó
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
A, thank you, không phải tập dượt gì cả, khâu cho nó cái váy xinh rồi. Lần này mình hứa sẽ bâu xâu đứng trước máy ảnh để chụo được nhiều ảnh cho con trai bé bỏng..

Sáng mai lại phải đi mua cái giỏ mây đây, hôm trước cho nó vào cái túi nhựa in hoa, tội cho cả nó mà tội cho cả mình nữa. Nó thì bí bức kêu gào điên cuồng, mình thì xấu hổ vì cả xã hội cứ tưởng mình vừa ăn trộm được nó... Đến ngượng...
 
chào cả nhà ạ !!!chả là mình cũng rất chi là khoái mèo nên ngày nọ phụ huynh mang đâu về cho mình một ẻm....nhỏ xíu ...xơ rơ ,gầy lòi hom , nhưng ẻm được cái ngộ là 2 mắt hai mầu...nên mình cưng lắm.thời gian qua em trở thành thiếu nữ:love struck::love struck::love struck:...suốt ngày kêu khóc đòi chồng...làm mình cứ điên hết cả người.:at wits end: Nhà thì đãcó sẵn 2 thằng ,một là thằng GIÀ , hai là thằng MỤN RUỒI. Nhưng cả hai đều cho làm thái giám hết rồi...thế có khổ không cơ chứ...ai nghĩ đâu con này nó to mồm vậy ...thế là cả nhà mình mở chiến dịch kiếm chồng cho ả...bất kể hễ con nào 4 chân mà bị kêu là mèo đều tìm đủ mọi cách bắt ...mượn....chôm...mang về làm chồng cho ả:D:D:D (cứ nghĩ sau khi chúng ứ ư xong thả ra, ai về nhà ấy ) ngu ơi là ngu...mèo đực bị bắt đến nhà lạ sức mấy dám ho he...bơ hơi tai chẳng được cơm cháo gì...chán chết. Thôi ...phươn án 2...tốp 1 ra các chợ chó mèo , kiếm con nào kha khá mua về...tốp 2 ...liên hệ ..hỏi thăm dò bạn bè xem nhà ai có thì lịch sự xin tẹo giống.....chầy trật ...vật vã ...mệt lả...giờ mới đươc xả hơi. Con mụ mèo nhà mình đã có chồng...nói ra thật xấu hổ , mèo có chồng mà mình "Xướng " còn hơn cả mèo...mấy ngày đó mặt mình lúc nào cũng hơn hớn , đi học chỉ mong cho mau hết giờ để về với mèo...thằng méo này đẹp "Chai " phết , mắt cũng con nọ , con kia.lông lá thì tuyệt...được vài ngày làm quen rồi chúng cũng ẻn nhau...đẻ ra 4 đứa , chỉ có một đứa mắt giống cha mẹ thôi...Giờ mình kêu con mèo nhà mình là MÈO MẸ , còn thằng chồng nó là MÈO CHA.....tổng cộng nhà mình có 8 mèo khẩu rồi....thời buổi đắt đỏ...mèo ơi là.....mé.o.o....hu....hu

Đây là thằng Mụ/ Mèo Cha & mèo Mẹ


Đây là lũ con của chúng
bạn ơi, trong cả bầy lại có 1 em mèo khác hẳn à? ngộ quá nhỉ!
thật là thích các em mèo của các bạn ngoài Hà Nội. ở ngoài ấy nhiều em xinh ghê đi thôi. kỳ đấy mình ra ngoài HN, có gặp 1 em mướp xù, xinh ơi là xinh. có điều khi bế em nó 1 hồi, bé sợ quá hay sao lại "dấm đài" tại chỗ luôn, có khổ không cơ chứ!
 
Top