Hôm 1/1/2009, em có đi chơi quanh quanh để cảm nhận tí hương vị đầu năm. Phố phường đông vui, tấp nập, người người hớn hở cùng gia đình đi chơi...Và em cũng ghé qua phố hoa để ngắm nghía thưởng thức chút. Thú thực với các bác là em xấu hổ quá cơ. Xấu hổ vì ý thức một phần rất đông người, mang tiếng là ở Hà Nội mà kém văn hóa quá. Họ ăn xong thản nhiên vứt rác bừa bãi ra xung quanh (mặc dù công ty Urenco thực hiện dự án 3R đã đặt rất nhiều 2 loại thùng rác vô cơ và hữu cơ xung quanh đó). Không những thế, khu vực phố hoa còn thậm tệ hơn. Họ trèo qua hàng dây bảo vệ để đứng chụp ảnh, hái hoa bẻ cành, dẫm đạp "vùi hoa dập liễu" đủ kiểu. Không hiểu các du khách nước ngoài sẽ nghĩ gì về người dân Hà Nội vốn nổi tiếng thanh lịch và về Hà Nội, thành phố "xanh sạch đẹp" đây??? Chưa kể các công trình thuộc dạng di tích lịch sử bị xâm phạm nghiêm trọng. Trên Hồ Hòan Kiếm có một cái cổng mà em thấy các đôi nam thanh nữ tú thi nhau lấy bút xóa viết chi chít lên đó những câu kiểu như "I love you", " Love you forever"....đủ thể loại. Có lần đi bảo tàng dân tộc học, họ trưng bày một cái trống rất to, và số phận cũng bị tương tự như vậy.
Link bài báo viết về vấn đề này: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10
Link bài báo viết về vấn đề này: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10