• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Phỏng vấn breeders của CLB

Neapolitan

Active Member
Không biết có breeder nào tiếp nhận cho thành viên phỏng vấn không vậy ? Mọi người im lặng quá làm chút gì cho vui và học hỏi đi mấy ông ơi .
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
Không biết có breeder nào tiếp nhận cho thành viên phỏng vấn không vậy ? Mọi người im lặng quá làm chút gì cho vui và học hỏi đi mấy ông ơi .
Hưởng ứng ý Tuấn, Anh hy sinh trước, Các Anh chị cứ hỏi miễn đừng quá khó anh sẵn sàng san sẻ những gì anh biết.

thân,
 

Neapolitan

Active Member
Cám ơn anh Sơn, vậy em hỏi từng câu cho khỏi lộn xộn:

- Anh bắt đầu chơi chó từ khi nào ?

- Nghe nói anh nhập nhiều chó từ Thái Lan, vậy tại sao anh lại chọn Thái Lan để nhập chó mà không phải nước khác ?

- Theo anh chó của Thái so với các nươc châu Á khác thì hơn thua ra sao ? có nước nào ở châu Á hơn Thái Lan hay không ?
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
Anh sẽ lần lượt trả lời em (tuỳ theo thời gian rảnh nhé, đừng giận nhe):

1. Anh bắt đầu chơi chó từ khi nào?
Anh rất yêu động vật, chó là đam mê từ nhỏ nhưng đến khi ra riêng, anhmới thực hiện được đam mê của mình. Trước giải phóng, thì nhà anh có nuôi GSD, phú quốc để giữ nhà và vườn tược. Những ngày đầu giải phóng cuộc sống khó khắn, nên chỉ còn nuôi vài con phú quốc và chó cỏ giữ nhà, lúc đó anh k. hề biết một con cho đẹp đúng chuẩn là như thế nào? quan niêm của anh lúc đó về GSD là phải to, bự là đẹp và nói về phú quốc chỉ biết là nó khôn và dữ, hay đào, tất cả chỉ mục đích giữ nhà. Năm 1985, Chị anh được một người bạn Đức cho 1 con Rott, anh thấy nó là anh mê ngay và tự hứa sẽ có 1 con Rott khi điều kiện có thể. Mãi đến năm 1997, ra ở riêng Anh mới bắt đầu thực hiện đam mê của mình. Vào thời điểm đó k. có phương tiện thông tin như bây giờ, sách báo về chó thì cực hiếm, nên những vấp ngả ban đầu k. thể tránh khỏi trong việc chọn lựa. Con đầu tiên anh nuôi là con Doberman 3 tháng tuổi, đi ngang chợ thấy hay ghé vào mua với giá là 3 triêu, (lúc đó gần 1 cây) mua vì chỉ muốn sở hữu nó, chứ k. hề biết là phải trang bị những điều gì trước khi mua, chỉ biết nghe người bán nói cha mẹ cực cực đẹp, rât nổi tiếng (con Hero gì đó) là tin ngay. Đem chó về chừng 3 ngày là nó bị parvo, lúc đó làm gì biết nó bị gì, cứ nghĩ do nó chưa thích nghi nên vậy, thế là anh tự cho nó uống thuốc, dinh dượng và cầm cự được 2 tuần, k. hề có khái niệm là phải đưa cho đi bác sĩ, vì hồi đó đến giờ anh đều tự cho chó uống thuốc khi nó có vấn đề. sang tuấn thứ ba thì thấy phòng khám thú y gần nhà, anh bèn đem nó đến điều trị và sau một tuần nó khoẻ lên. (thế là anh có một kinh nghiệm đầu tay), không nuôi thì thôi, nuôi rồi thì mê, từng giống chó vào nhà anh (đốm, Boxer) và rồi lần lượt ra đi vì cảm thấy k. hợp với tính cách, ý thích và điều kiện của mình. Doberman thì sủa nhiều quá, nên mỗi lần họp tổ dân phố là bị đưa lên nhắc nhỡ. - kinh nghiệm thứ hai: trước khi chọn lựa hãy tìm hiểu xem giống đó có phù hợp với mình k.? (tính cách, ý thích, điều kiện sống của mình). RƠTT vẫn là giống mà anh yêu thích và muốn có nó, Sau những lần mua theo ý thích tuỳ tiện, Anh có ý thức hơn, Anh bắt đầu đi lang thang những nhà nuôi Rott, vào thời điểm đó để biết thông tin ở đâu có nuôi rott với một người ngoại lai thì thật khó. Anh kết bạn với anh bán chó dạo và nhờ anh đó dẫn đi xem các nơi, nhưng có lẽ với rott anh khắc khe hơn vì anh thường so sánh con rott của chị Anh. (một con rott từ Đức), anh k. tìm được con nào ưng ý. Mãi đến 1 năm sau, anh được chị BS. Bùi Hồng giới thiệu 1 nơi chuyên nhập Rott từ Nga, và anh chọn được 1 con cái Rott ưng ý, (con cái này có rất nhiều kỹ niệm với anh), tất cả đam mê và tình thương anh dành cho nó - MITSUI (tên của nó, tên công ty vợ anh), Anh dành thời gian vui đùa, tập thể lực cùng nó, cho ăn những gì tốt nhất mà anh có thể. Nó phát triển rất tốt hình thể thể lẫn tính cách. Với anh, một khi mê gì phải tìm hiểu đến nơi, Anh nhờ bạn bè ở Mỹ, hay đi công tác mua sách báo về rott để tìm hiểu vì anh thấy mù mờ khi hỏi các anh nuôi rott về rott như thế nào là đẹp? và mọi người đều trả lời chung chung như đầu phải thật lớn, mõm ngắn, nhưng to cỡ nào, và ngắn cỡ nào thì k. rõ ràng, trong khi tham khảo sách vỡ thì thấy những con đẹp mõn cũng có con đâu có ngắn đâu,v.v... qua sách vỡ về rott anh mới hiểu, mỗi giống chó đều có bản tiêu chuẩn của giống chó đó, và mọi thứ đều phải nhìn đánh giá theo tiêu chuẩn chứ k. thể theo ý thích của mình được. lúc này mà Tuấn hỏi anh về FCI, anh biết là anh chết liền đó, tất cả mọi thứ điều phải trải nghiệm, chằg có thể hỏi ai, hoặc thông tin phong phú như bây giờ. Anh bắt đầu breeding khi Mitsui lên giống lần 2, Anh đi tìm hiểu các chú chó đực ở Thành phố, và cuối cùng chọn được một con đực nhập từ Nga. Con đực này cân đối, không cao và cũng k. thấp, có cái đầu đẹp, cân đối của Anh Trí (làm Hải quan), và kết quả 4 puppy chào đời: 1 đực và 3 cái, nuôi được 12 ngày thì con đực bị chết, vì bị shock nhiệt (do nuôi trên lầu thượng, ngày hôm đó nóng quá), thế là con dự định giữ thì lại ra đi, 3 con cái còn lại anh giữ lại 1 con. Khi mới nuôi thì chỉ mong muốn có một con nuôi chơi, nhưng bước qua breeding thì con đường gian nan nhưng đầy đam mê bắt đầu. Breeding thứ hai là với con cái con giữ lại với một con đực nhập từ Mỹ của Anh Dược sĩ Thái - con đực này anh rất thích ở tính cách của nó, nó rất khôn, nó có khung xương to, với cái đầu đẹp, to (khuyết màu lông tối) - kết quả ra 5 con như ý. Breeding thứ ba và thứ tư là MITSUI với một con đực nhập từ Đức, kết quả lần 3 là 9 con và lần tư là 11 con. Trong những lần Breeding có rất nhiều kỹ niệm và bài học cho Anh. Anh cảm thấy hứng thú và nó là động lực mỗi khi anh thất bại cũng như thành công.

Thân,

(anh sẽ tiếp sau nhé, giờ lại bận rồi)
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
(To Bubba: Trong topic này k. có chức năng chỉnh sửa phải k. em?)

Khi đứa con đầu được 3 tuổi, Anh quyết định k. nuôi sinh sản nữa, chỉ giữ lại một con đực con của con cha nhập từ Mỹ. 2 con chó cái anh cho em họ anh nuôi, thật buồn khi phải chia tay với Mitsui, nhưng nó năng động quá, rất cá tính lại hay chơi mạnh nữa nên anh sợ nó giỡn gây nguy hiểm cho cháu. SONY tên con đực anh giữ lại, có cá tính giống cha, điềm tỉnh, rất thân thiện, nghe lời và k. bao giờ sủa bậy, Giữ lại nuôi được 1 năm tuổi, thì bị xuất huyết mũi do thời tiết nóng quá cộng với bị rết cắn bị ngộ độc cấp nên chỉ trong một đêm là nó chết.Anh k. thể nào quên được ánh mắt của nó vào đêm hôm đó như thể nó biết sắp đi . Thế là Anh quyết định k. nuôi chó nữa.

Mitsui:


Sony lúc 10 tuần tuổi:


Tommy (import Đức) và Anh Thi (chủ chó):
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
2. Nghe nói anh nhập nhiều chó từ Thái Lan, vậy tại sao anh lại chọn Thái Lan để nhập chó mà không phải nước khác ?

Anh k. nuôi chó được mấy năm, thì một hôm người bạn rũ anh đi coi chó, bạn anh định mua Bulldog. Phải chi đừng đi thì giờ này chắc thanh thơi k. phải vất vả vì chó nữa rồi. Chỉ vì sự tiếp đãi k. được thiện chí của chủ bán, thế là anh lại đi tìm hiểu về Bulldog, lúc này thì đã có internet, nên việc tìm kiếm thông tin cũng khá là dể dàng. Lúc ấy, quan niệm một con bulldog là phải chân lư (cong,khuỳnh) đuôi bánh su, hàm chề mới là một con bulldog thuần chủng, Anh lên đọc những tiêu chuẩn về Bulldog thì thấy k. phải vậy, xem hình những con đoạt giải cũng k. như quan niệm của một số người nuôi Bulldog mà anh đã gặp. Vào thời điểm trước, nghe nhập chó là một chuyện gì đó rất lớn, khó khăn và k. thể, do một số người thông tin sai lạc nhằm muốn độc quyền. Anh quyết định nhập thử, việc đầu tiên anh chọn là nước Anh nguồn gốc của English Bulldog, Anh lang thang các trại, các trang web buôn bán về bulldog, nhưng giá cả k. rẻ chút nào, những con đẹp tường từ 2700 - 3500 bảng anh. Còn khá cũng 1800 - 2500 bảng anh, chưa kể shiping. Vả lại, vì lần đầu nên cũng rất sợ gởi tiền đi mà chó thì k. gởi về, vả lại chuyển tiền từ VN ra nước ngoài k. dể chút nào. ngày nào cũng tìm,sau đó anh lang thang qua Thái coi có bán bulldog hay k., vào trang web bigbonebulldog.com anh thấy có nhiều con rất đẹp, ở giá 1500us - 1800us có thể đẹp hơn con giá 1800 - 2500 bảng anh tại Anh. giá cả chấp nhận được đối với một khởi đầu. Anh tìm hiểu cha, mẹ, (gia phả,v.v....) cuối cùng chọn 1 con. Anh chọn Thái Lan vì những yếu tố sau:
1. Giá cả hợp lý.
2. English bulldog là một giống chó phát triển mạnh ở Thái.
3. Sự lựa chọn con giống ở các kennel bulldog tại Thái rất tốt.
4. Gần VN, Anh có thể bay qua xem tận nơi và xách về.
5. Chi phí vận chuyển rẻ.

Khi mua con giống từ Thái về VN thời gian đầu, anh bị rất nhiều sự chê bai nào là chó Thái mà đẹp cái gì, nhưng anh k. quan tâm tới điều đó, Anh k. quan tâm đến nó phải mua từ đâu, giá cả phải đắt, Anh chỉ quan tâm đến chất lượng con chó, khả năng của mình như thế nào, đã vững vàng chưa, am hiểu hết chưa....
(còn tiếp)
 

Neapolitan

Active Member
Rất cảm ơn anh Sơn đã thật lòng chia sẻ những kinh nghiệm xương máu, trong khi chờ đợi anh Sơn trả lời tiếp, tôi muốn mời mấy anh sau đây tiếp nhận cho bà con phỏng vấn: Long Đà lạt, Sơn Nguyễn, Hùng HP, Hungvuong1

Sao không có ai đặt câu hỏi hết vậy ????
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
Rất cảm ơn anh Sơn đã thật lòng chia sẻ những kinh nghiệm xương máu, trong khi chờ đợi anh Sơn trả lời tiếp, tôi muốn mời mấy anh sau đây tiếp nhận cho bà con phỏng vấn: Long Đà lạt, Sơn Nguyễn, Hùng HP, Hungvuong1

Sao không có ai đặt câu hỏi hết vậy ????
chào anh Neo ! xin sẵn sàng trả lời những câu hỏi do anh Neo và những anh em đặt ra, em mới đi công tác về nên hơi phê phê...ngày mai sẽ tiếp nối theo anh sơn ly-giang nhé..

thân chào.
 

Neapolitan

Active Member
Thanks Sơn Nguyen, dể chút rảnh tui đặt câu hỏi .

Tạm thời chờ coi ai tiếp nhận phỏng vấn và không tiếp nhận . Sau khi phỏng vấn xong mấy breeders chó ngoại, tôi muốn có cuộc phỏng vấn đặt biệt breeders của 2 giống chó H'mong cộc và Phú Quốc .
 

Neapolitan

Active Member
Anh có 3 câu hỏi muốn hỏi Sơn Nguyễn:

1) Theo Sơn thì vấn đề nào khó khăn nhất để nhân giống ra 1 con Rottweiler đẳng cấp thế giới, tức là đem show với những con đẳng cấp thế giới và có cơ hội thắng .

2) Trong tương lai Sơn có định nhập chó nữa không ? sẽ nhập ở đâu và tại sao ? Và nếu có nhập chó thì những con mới sẽ nhập về có liên quan gì tới định hướng nhân giống cho cái line của Sơn ở những thế hệ sau ?

3) Sơn có cảm giác gì khi coi tấm hình dưới đây, VNexpress đã để hình con Rott trong mục chó cắn chết người, trong khi sự thật thì không phải Rott cắn chết người, điều này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của con Rott, và có thể gây nhiều ngộ nhận rằng Rott là 1 giống chó nguy hiểm . Nếu ở nước ngoài thì các CLB Rott sẽ phẩn nộ, và làm mọi cách để bắt trang web đó lấy hình xuống, và đăng bài xin lỗi, nếu là chủ con chó trong hình có thể kiện trang web đó . Sơn có định làm gì để lên tiếng hay không ? và mấy con Rott trong hình có phải trong nước không ? chủ là ai ????

http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2008/06/3BA0323F/


 
Chào anh Sơn Ly Giang !
rất cảm ơn anh Sơn về những chia sẻ của anh, em có 1 thắc mắc về anh, lâu nay cũng muốn hỏi mà thấy không tiện, hôm nay có dịp xin hỏi anh luôn ở đây : em biết trước đây anh rất đam mê Rott, anh cũng đã nói lý do không nuôi Rott nữa, nhưng em vẫn không hiểu 1 điều, sau khi quay lại nuôi chó, sao anh không chọn Rott mà có vẻ như muốn..Né..nó thì phải !???:D rất mong anh nói rõ !

còn điều này, anh là thành viên BCH VKA, xin anh cho biết về mục tiêu, định hướng của tổ chức này trong thời gian sắp tới.( xin nói rõ em cũng như nhiều người rất quan tâm đến VKA và luôn mong muốn VKA ngày càng phát triển vững mạnh, nhưng thông tin thì không có) xin anh nói cho mọi người cùng rõ !

Xin cảm ơn anh !
 

TaiVenh

Active Member
Hì hì, các bác để anh Sơn LG viết nốt rồi mới đặt thêm câu hỏi chứ ạ.
Vụ hmong cộc thì chắc sẽ có em, Hoàng, bác manty, KML xung phong trả lời bác Neo. Nhưng ta cứ theo trật tự đã ạ.

Kính mời bác Sơn tiếp ạ.
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
Hì hì, các bác để anh Sơn LG viết nốt rồi mới đặt thêm câu hỏi chứ ạ.
Vụ hmong cộc thì chắc sẽ có em, Hoàng, bác manty, KML xung phong trả lời bác Neo. Nhưng ta cứ theo trật tự đã ạ.

Kính mời bác Sơn tiếp ạ.
nhất trí với bác TaiVenh ! em sẽ đợi bác Ly-giang trả lời xong sẽ đến phần ứng xử của em..he..he....

thân chào.
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
Có lẽ trong các Anh em breeder ở VN, anh là người may mắn vì được tiếp cận rất nhiều những gì liên quan về chó tại Thái. Anh còn nhớ lần công tác tại Thái vào năm 2004 và kết hợp bắt con Bulldog con và cũng lần đầu tiên anh được xem Dogshow quốc tế tổ chức tại Bangkok, anh thật sự choáng ngợp vì quá hoành tráng, chưa bao giờ anh thấy nhiều chó đẹp, nhiều chủng loại đến thế. Tại đây, anh được nhìn thấy những con Bulldog đẹp so sánh những tiêu chuẩn BUlldog mà anh cố thuộc để quá chọn lựa chó, chúng k. khác gì mấy. liên tưởng đến những con Bulldog ở VN cảm thấy một trời một vực, tại đây, anh mới biết bằng mắt thật những giống chó mà chỉ được nhìn thấy trong sách. Nhưng anh ghi nhớ nhất là cách chơi của họ rất vui, những quý bà mặt những bộ đồ đẹp dắt những chú chó Shih Tzu, Yorkshire Terrier,..., lúc đó nhìn thấy những người dắt chó bận veston anh cứ tưởng đó là chủ chó nữa, (thật là lạc hậu phải k.?), khâu tổ chức hoàn thiện, từ khâu tiếp nhận đến tất cả những khâu khác đều rất tốt. Lúc đó anh nghĩ phải chi VN co những cuộc chơi như thế này thì vui biết mấy, và muốn làm được điều này chúng ta phải có hiệp hội. Thế là mỗi năm anh đều dành thời gian qua Thái để xem dog show, mỗi lần đi như vậy là dịp anh nhìn lại mình, xem mình đang ở đâu so với các breeder Thái, những con giống của họ như thế nào, cách show chó tại dog show, và học cách tổ chức của họ. đối với anh ngoài việc mua chó, xem dog show, được gặp những người cùng đam mê kết bạn, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm là điều thú vị nhất. Mỗi lần đi Thái, anh được bạn anh MR. Sasin (chủ trại BIgbonebulldog) đưa đi các trại của các giống: bulldog, rott, Thai, Saint Bernard, Pomeranian, Bully,... mỗi nơi được thấy cái hay, cái dỡ của các trại, Anh học được rất nhiều và thấy mình chẳng là gì cả, anh thấy mình đang trong giai đoạn học làm breeder chứ chưa phải là breeder.

3. Theo anh chó của Thái so với các nươc châu Á khác thì hơn thua ra sao ? có nước nào ở châu Á hơn Thái Lan hay không ?

Để so sánh chó Thái với các nước Châu Á khác thì mời các anh em tham khảo các trang web có liên quan đến hoạt động của Thái:
http://www.petnews2005.com/index.php
http://www.kcthailand.org/activity.asp

Tháng 6/2009, anh và Doanh có đi xem dogshow quốc tế tại Thái, Anh có trao đổi với các bạn Malay, họ nói Thailand là một nước có phong trào chó mạnh ở Châu Á, phong trào mạnh được thể hiện qua những cuộc dog show, (hầu như tháng nào cũng có dog show diễn ra) điều mà k. có nước nào làm được, Malay thì được 6 lần/ năm. Rất đa dạng các giống chó tại Thái, chăn nuôi chuyên nghiệp. Ở Thái khí hậu cũng nóng như VN (có khi còn nóng hơn vì dùng máy lạnh nhiều), nhưng chó của họ, giống nào cũng đẹp k. thua gì tại nơi xuất thân. Họ tạo mọi điều kiện tối ưu phù hợp với giống chó mà họ nuôi, chứ k. như chúng ta bắt chó phải thích nghi theo chúng ta nên cho của chúng ta k. thể nào hoàn thiện như họ được. Trao đổi với ông Phó chủ tịch hiệp hội Thailand, ông rất vui vì VN đã có hiệp hội, nhưng câu đầu tiên ônghỏi là VN đã đăng ký vào FCI chưa? Anh trả lởi đã nộp đơn gia nhập FCI. Ông nói: đó là việc phải và nên làm đầu tiên. Thaíland trước khi gia nhập cũng rất lộn xộn và khi gia nhập gần như phải làm lại từ đầu, và đến ngày nay, tất cả chó đều có pedigree, và phát triển mạnh, ngày nay tại Thái, đội ngũ trọng tài cấp quốc tế thuộc FCI về All breed, các giống ngày một tăng danh sách. Trong lời nói của Ông, ANh cảm thấy niềm tự hào với những gì đạt được.

THAILAND là một nước mạnh tại Châu Á và Quốc tế.
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
Chào anh Sơn Ly Giang !
rất cảm ơn anh Sơn về những chia sẻ của anh, em có 1 thắc mắc về anh, lâu nay cũng muốn hỏi mà thấy không tiện, hôm nay có dịp xin hỏi anh luôn ở đây : em biết trước đây anh rất đam mê Rott, anh cũng đã nói lý do không nuôi Rott nữa, nhưng em vẫn không hiểu 1 điều, sau khi quay lại nuôi chó, sao anh không chọn Rott mà có vẻ như muốn..Né..nó thì phải !???:D rất mong anh nói rõ !
!
Dear Quang,
Anh đã trải qua thời gian dài với Rott, nên anh rất hiểu Rott cần gì, và mình phải làm gì một khi nuôi nó. Với điều kiện không gian nhà anh thì k. thể nào nuôi Rott tốt được, Anh k. thể nào như 10 năm trước được, thời còn là vận động viên có thể chạy lên chạy xuống lầu cả chục vòng với nó, hay dành 1 tiếng chạy cùng nó như trước được:). Anh quan niệm k. nuôi thì thôi, đã nuôi thì nó phải tốt, phải happy. Như anh nói, anh quay lại nuôi chỉ là một lúc tự ái, tìm hiểu Bulldog rồi đâm mê, và hiểu Bulldog thích hợp nhà phố như nhà anh. Nó k. đòi hỏi khoảng không và lượng vận động như Rott. Và khi càng đi sâu vào Bulldog, anh thấy yêu thích chúng. Đối với Rott, anh vẫn yêu thích chúng, vẫn thường trao đổi cùng các anh em yêu rott, và sẽ cùng các anh em yêu rott phat triển chúng tại VN. Rott hiện nay được một số anh em đầu tư con giống rất tốt, nhưng có lẽ chúng ta đang nặng vấn đề gây giống sinh sản, nên chúng ta có phần lơi lõng trong việc giữ gìn và phát triển phong độ, nét đẹp của những chú chó nhập, dẫn đến không tạo sự khác biệt về đẳng cấp vốn có của nó, nên vẫn còn những nhập nhằn về Rott. Do đó, các anh em yêu rott hãy bình lặng suy nghĩ về mình, xem lại mình còn thiếu sót những gì và khắc phục chúng, thì mới hoàn thiện được. Hy vọng Rott sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Rất khó khăn với các giống đã phát triển lâu tại VN, nhưng cố gắng làm được như bulldog, Bulldog tại VN có cái may mắn là phát triển muộn, và cũng là giống chó ít bị chi phối từ Trung Quốc (vì bản thân con Bulldog thuần tại TQ cũng k. rẻ, cộng với việc chúng rất dể chết khi bị nóng và mệt gây trở ngại trong việc vận chuyển) nên những cá thể k. thuần hoặc chất lượng kém trong thời gian ban đầu k. nhiều. Do đó, một số anh em có cùng đam mê nhập bulldog từ Thái, và phát triển tạo sự khác biệt giữa Bulldog thuần chủng với bulldog lai, Tiêu chuẩn Bulldog được phổ biến rộng rãi ở các trang web, và các cuộc nói chuyện về Bulldog. Và đến ngày nay, để tìm một con Bulldog lai cũng rất hiếm (tại TPHCM), và nếu ra chợ LHP chỉ là những con bulldog k. được đẹp chứ bulldog lai thì rất khó.
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
Chào anh Sơn Ly Giang !
....
còn điều này, anh là thành viên BCH VKA, xin anh cho biết về mục tiêu, định hướng của tổ chức này trong thời gian sắp tới.( xin nói rõ em cũng như nhiều người rất quan tâm đến VKA và luôn mong muốn VKA ngày càng phát triển vững mạnh, nhưng thông tin thì không có) xin anh nói cho mọi người cùng rõ !
Xin cảm ơn anh !
Anh rất vui vì mọi người rất quan tâm đến sự phát triển chó tại VN, và những gì liên quan về VKA. K. thể trả lời vắn tắt với anh em đượchẹn tối nay nhé.

Thân,
 

ly-giang

Chuyên gia Bulldog
có nước nào ở châu Á hơn Thái Lan hay không ?

Xin lỗi đã trả lời sót.
Một khi nói đến nước nào hàng đầu về Chó ở Châu Á, ta phải nghĩ ngay đến Nhật bản, Nhật bản có hiệp hội từ rất lâu đời và họ phát triển rất bài bản, nghiêm khắc và rất chuyên nghiệp, chính vì làm tốt những yếu tố này, nên họ rất có uy tín trên thế giới www.jkc.or.jp. Ngoài ra, các nước khác trong khu vực Châu Á thì mỗi nước có thế mạnh riêng ở một giống nào đó. Ví dụ: GSD thì ở Indo, Rott thì Malay, Indo , Miniature Bull terrier thì ở Hàn quốc, v.v....Thái thì đa dạng giống chó.
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
theo những câu hỏi mà anh NEO đặt ra thì em sẽ trả lời theo định hướng của em nên nếu có sai xin miễn binh luận vì mỗi người có 1 cách đi riêng và 1 cái nhìn riêng:

1) Theo Sơn thì vấn đề nào khó khăn nhất để nhân giống ra 1 con Rottweiler đẳng cấp thế giới, tức là đem show với những con đẳng cấp thế giới và có cơ hội thắng .


vấn đề khó khăn để tạo ra 1 con giống đẳng cấp thế giới nếu nói ra thì thật là nhiều nhưng xin tóm gọn trong vài điều:

* con giống : hiện nay ở ngay tại VN nếu cộng hết tất cả những con giống xuất sắc nhất lại mới chưa bằng số con giống của 1 trại tại thailand chứ chưa nói đến thế giới. khi con giống hiếm hoi và không phog phú thì sự lựa chon gen giống xem như bế tắc.

*trình độ: vì mới phát triển nên trình độ về lai tạo, chăm sóc, chữa bệnh, huấn luyện, handler....còn kém xa những nước phát triển.

*phong trào & dogshow: phong trào còn quá non trẻ, dogshow thì còn quá ít để các thí sinh có thể cọ xát nhằm nâng cao và hoàn thiện hơn.

*kinh tế: yếu tố tài chính ch phối khá nhiều đến 3 yếu tố kể trên.

vì vậy đây là những yếu tố em cho rằng khá quan trọng trong việc tạo nên sự thuận lợi hay khó khăn cho việc tạo ra 1 con giống đẳng cấp. hiện nay ước mơ của em là sẽ cố gắng chọn lọc những hậu duệ xuất sắc từ những con em nhập về trước đây để ra nước ngoài thi đấu, nhằm nâng cao sự hiểu biết cũng như đánh giá được mình đang đứng ở đâu.

2) Trong tương lai Sơn có định nhập chó nữa không ? sẽ nhập ở đâu và tại sao ? Và nếu có nhập chó thì những con mới sẽ nhập về có liên quan gì tới định hướng nhân giống cho cái line của Sơn ở những thế hệ sau ?


trong tương lai thì có thể sẽ nhập về tiếp nhưng sẽ không nhiều bằng lúc đầu vì thời gian này là thời gian em thử nghiệm những con giống đang có tại trại của em xem chúng có ưu khuyết gì và cần phải cải tạo và bổ sung gì thì mới tính đến chuyện nhập thêm về để bổ sung cho nguồn gen mình đang thiếu. trong cuộc đời làm breeder bât kể là chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì ai cũng muốn tạo cho mình 1 line riêng mang phong cách của mình thì chắc chắn em cũng không ngoại lệ.

ngoài ra còn việc nhập chó ở đâu thì em cũng chưa có quyết định chính xác vì ở đâu có line nào mình cho rằng sẽ phù hợp với yêu cầu của mình thì sẽ liên hệ để nhập về. còn những con hiện tại ở VN thì em nhập từ Serbia về vì chất lượng khá cao nhưng giá thành hợp lý.

3) Sơn có cảm giác gì khi coi tấm hình dưới đây, VNexpress đã để hình con Rott trong mục chó cắn chết người, trong khi sự thật thì không phải Rott cắn chết người, điều này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của con Rott, và có thể gây nhiều ngộ nhận rằng Rott là 1 giống chó nguy hiểm . Nếu ở nước ngoài thì các CLB Rott sẽ phẩn nộ, và làm mọi cách để bắt trang web đó lấy hình xuống, và đăng bài xin lỗi, nếu là chủ con chó trong hình có thể kiện trang web đó . Sơn có định làm gì để lên tiếng hay không ? và mấy con Rott trong hình có phải trong nước không ? chủ là ai ????


khi đọc bài anh đưa link thì em không thể bình luận chính xác được vì nhưng gì em đọc được cũng chỉ là người khác viết lại nên mọi bình luận đều dựa vào đó nếu họ viết sai thì mình sẽ bình luận sai. về việc họ đưa con Rott lên thay vì đưa thủ phạm là con GSD thì em thấy điều này khá bình thường ở Vn vì báo chí VN lục được hình con nào thì đưa hình con đó lên vì vậy mới có câu hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

nếu ở nước ngoài thì chắn chắn những hiệp hội về rott sẽ kiện tờ báo đó và sẽ làm tới nơi tới chốn khi nào có 1 sự trả lời hợp lý mới ok. nhưng ở VN thì ................nói vậy chắc anh hiểu.

vài dòng tâm sự.

thân chào.
 

Neapolitan

Active Member
theo những câu hỏi mà anh NEO đặt ra thì em sẽ trả lời theo định hướng của em nên nếu có sai xin miễn binh luận vì mỗi người có 1 cách đi riêng và 1 cái nhìn riêng:

1) Theo Sơn thì vấn đề nào khó khăn nhất để nhân giống ra 1 con Rottweiler đẳng cấp thế giới, tức là đem show với những con đẳng cấp thế giới và có cơ hội thắng .
Sơn hiểu lầm ý cua câu số một rồi, ý anh muốn hỏi cho tất cà breeder trên thế giới chứ không riêng VN, và cái khó nhân giống ra la xương to, đầu to, chiều cao, bước chạy ....... vvv .

Ở câu số 3 ý anh nói 1 CLB chó ngoài tập trung breeders nhân giống, họ còn manh tính chất xã hội nữa .
 

sonnguyen

Chuyên gia rottweiler
Ah ! em hiểu ý câu số 3 của anh rồi, hiện nay tất cả những CLB đang có hiện nay tại VN cũng đều mới thành lập và đang từng bước hoàn thiện mình... về mặt xã hội thì chỉ dừng lại ở mức làm từ thiện quyên góp cho những trẻ em nghèo, mù chữ hoặc gây quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt...v..v....

câu số 1 thì em tưởng anh hỏi khó khăn ở VN, nếu là breeder của thế giới thì em nghe một số người bạn cũng là breeder và trọng tài bên nước ngoài tâm sự cũng đều phải dựa vào pedigree và thông qua những dogshow mà dự đoán mà thôi. về việc đi show trên thế giới hiện nay cũng vẫn còn đầy những tiêu cực nhất là ở germany ( giải ADRK ) nơi mà con rott được vinh danh tột cùng và cũng là nơi mà bao nhiêu breeder hằng mong ước 1 lần đứng lên bục vinh quang

cũng theo chia sẻ của họ thì muốn cầm 1 con rottweiler đi show những giải lớn trên thế giới thì ngoài việc nắm trong tay những con đẳng cấp thì việc show những cái đẹp của nó ra cho giám khảo là việc hết sức quan trọng và khó khăn vì việc này đòi hỏi thời gian tập luyện lâu dài với con rott đó sao cho như hình với bóng và phải chọn điểm rơi sao cho con rott của mình đến thời điểm show là sung mãn nhất

anh cho em câu hỏi khó quá nên trả lời lẫn lộn tùm lum...ka..ka....

thân chào
 
Top