Meodangyeu
New Member
Mới đầu gặp bác sĩ Như Ý thì mình và mẹ của mình thấy bác sĩ Như Ý CÓ VẺ vui vẻ nhiệt tình….....NHƯNG......
- Chuyện thứ 1: Mình và mẹ của mình mang bé mèo cái đến bác sĩ thú y Như Ý ở địa chỉ: 306/7B Dương Bá Trạc quận 8 để triệt sản thì 3 ngày sau bé bị đứt chỉ ở vết mổ, sưng tấy và chảy mủ hôi thối khắp vùng bụng. Mình KHÔNG tự ý mở bông băng ra. Trong 3 ngày sau khi mổ, ngày nào mình cũng mang bé đi chích hậu phẫu và bs thay băng cho bé. Không bỏ sót ngày nào vì bé quan trọng đối với mình và gia đình mình. Vì chảy mủ nên đụng vào bụng thì bé kêu la vì đau, mình xót bé nên 9h30 tối mình chở bé đến kêu cửa bác sĩ Như Ý, một lúc sau thì thấy chị phụ việc đứng trên cầu thang trả lời với mình và mẹ của mình là :"Bác sĩ Như Ý không có ở đây". Nhưng mẹ của mình thấy chị phụ việc hướng mặt và đi lên lầu hỏi ý kiến của bs Như Ý phải làm sao thì bs Như Ý kêu là ngày mai chở bé đến. Tại sao đã đóng cửa mà mẹ mình vẫn thấy chị phụ việc chạy lên hỏi ý kiến bác sĩ Như Ý là do mẹ mình và mình lùi lại xa xa đứng ở vệ đường nhìn vào khoảng trống giữa cửa sắt và trần nhà nên thấy rõ chị phụ việc đã làm gì ở trên cầu thang. Như vậy thì việc trả lời bs không có ở đây là do chính bs Như Ý kêu chị phụ việc trả lời rồi còn gì. Sao chị phụ việc dám tự trả lời khi bs đang có mặt ở đó? Cả đêm đó mình không ngủ được thức trắng đêm với bé mèo. Nếu tối hôm đó bé không chịu được, mất luôn thì sao?
+ Ngày hôm sau mang bé đến thì bác sĩ Như Ý nói tại bé cắn đứt chỉ nên bị vậy, và mình phải chịu trách nhiệm tiền chích thuốc cho vết thương làm mủ của bé. Mẹ của mình hỏi bé bị mủ hôi thối, sưng tấy lên như vậy thì có phải may lại vết thương cho bé không, mẹ sợ bé nguy hiểm không qua khỏi thì bs Như Ý trả lời “em là bác sĩ, em biết”. Đúng, nhưng là bác sĩ THÚ Y thì bs phải có kỹ thuật may vết thương, quấn bông băng như nào để bé không cắn đứt chỉ, sao bs lại đi đổ thừa cho con mèo? Nếu đã lỡ để sai sót như trên thì theo lý, bs không thể trốn tránh tối hôm đó, nếu tối đó bé không thể chịu được qua ngày hôm sau thì sao? Mình lại phải chịu chi phí cho kỹ thuật may vết thương không thành công của bs? Nếu là người khác, dù bs có chịu chi phí hậu phẫu từ A-Z cho việc bs mổ làm cho bé bị mủ hôi thối, sưng tấy thì chưa chắc người ta đã để yên, chứ đừng nói là người ta phải chịu chi phí và sự trốn tránh, dối gạt của bs.
+ Mình phải đưa đi vào 9h30 tối vì mình có công việc của mình, và mình biết 9h tối hàng ngày bác sĩ Như Ý mới đóng cửa. Đến khi tối về mẹ mình nói bé nằm cả ngày nay, ít hoạt động mình mới xem thì thấy vết thương chảy mủ hôi thối khắp vùng bụng, bụng bị sưng lên, đụng nhẹ vào thì bé kêu la, lúc ấy xót bé quá mình mới đưa bé đến bs Như Ý. Hai mẹ con mình kêu cửa rất đàng hoàng, tử tế và bình tĩnh dù đang rất bực với:
1: sự đổ trách nhiệm cho con mèo tự cắn đứt chỉ của bs. Nếu mẹ của mình không đàng hoàng thì đã nói thẳng với bác sĩ Như Ý là đã là bác sĩ THÚ Y thì phải có kỹ thuật may vết thương, băng bông băng như thế nào để bé không cắn đứt chỉ chứ. Sao lại đi đổ cho con mèo? Con mèo nó bản năng là tự cắn mà, là bác sĩ THÚ Y thì phải có phương pháp với con THÚ chứ!
2: chính bác sĩ làm bé ra như vậy mà mình và mẹ chở bé mèo đi cấp cứu khẩn cấp như vậy mà bác sĩ Như Ý thờ ơ xem như không, không xuống xem bé 1 cái ra sao. Chính bác sĩ Như Ý làm bé chứ có phải ai làm đâu? Bác sĩ Như Ý còn kêu chị phụ việc nói dối là bác sĩ Như Ý không có ở đây.
- Chuyện thứ 2: bé Bọ (là Guine Pig) của mình bệnh, mình mang đến bs Như Ý thì bs nói không sao cho bé uống thuốc là được, mình không an tâm nên mình nói bs Như Ý để bé lưu viện thì bs Như Ý lại nói dối là chiều bs Như Ý không có ở đây (về nhà mình cho bé uống nước muối-đường theo lời bs dặn thì lúc sau bé mất. Mình tức, chiều hôm đó mình chạy xe ngang qua xem thì thật ra chiều hôm đó bs Như Ý vẫn có ở đó). Bs Như Ý thấy bs Như Ý không thể tự cứu chữa được cho bé Bọ nên mới nói dối là chiều nay không có ở đây để không cho bé Bọ lưu viện - sợ mang tiếng. CÁI MÌNH NHẤN MẠNH Ở ĐÂY LÀ SỰ DỐI TRÁ CỦA BÁC SĨ NHƯ Ý VÌ NGAY TỪ ĐẦU BS NHƯ Ý ĐÃ THẤY TỰ CHỮA TRỊ KHÔNG ĐƯỢC NÊN MỚI TỰ NÓI DỐI LÀ CHIÊU BS NHƯ Ý KHÔNG CÓ Ở ĐÂY. TẠI SAO KHI THẤY NGAY TỪ ĐẦU KHÔNG TỰ CỨU ĐƯỢC THÌ KHÔNG NÓI LÀ TÌNH HÌNH BÉ BỌ ĐANG NHƯ VẬY....ĐỂ MÌNH TÍNH TOÁN THEO CÁCH CỦA MÌNH HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC THÌ BÉ BỌ ĐÃ CÓ CƠ HỘI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG.
- Đây là sự nhìn nhận khách quan của mẹ mình và mình. Trước đó mình còn có ý định mang 2 bé mèo Đực đến bác sĩ Như Ý sau khi triệt sản bé mèo Cái, nhưng qua sự việc này mình không dám và cũng không muốn mang đến bác sĩ Như Ý nữa, vì mình vừa sợ cho bé mèo, vừa bực bội, vừa tức cho bản thân.
- Số điện thoại của mình để xác minh sự việc: 0996948409
- Bác sĩ Như Ý nói: "vết thương bé bị chảy mủ hôi thối, sưng tấy là chuyện bình thường" ???????????, bác sĩ Như Ý sỉ nhục mình và mẹ của mình bằng cách bác sĩ Như Ý nói rằng: "NHÀ CỦA EM KHÔNG CÓ AI BÊN Y NÊN KHÔNG BIẾT bị mủ hôi thối là không có sao" ???????? .
- Ừ đến lúc ổ bụng của bé bị hoại tử, thối thịt, có con giòi bò lúc nhúc ở vết thương thì biết có sao hay không có sao liền à.
- THƯA CHỊ NHƯ Ý, SAO CHỊ BIẾT NHÀ EM KHÔNG CÓ AI BÊN Y? EM HIỆN ĐANG HỌC NGÀNH DƯỢC SĨ - ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM VÀ EM ĐÃ TỐT NGHIỆP KHÓA 09 NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH. Nhà em có anh họ đang làm bác sĩ ở bệnh viện Đồng Nai và chị họ làm bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Xin hết.
- Mẹ mình gọi điện thoại nói bác sĩ Như Ý cần phải chịu trách nhiệm việc bác sĩ Như Ý phẫu thuật làm bé bị mủ thì bác sĩ nói bằng giọng điệu phủi tay, phủ đầu, là:" Mèo của mình ở chỗ bác sĩ Như Ý đã lành vết thương, vết thương đẹp rồi. Giờ nếu bị chảy mủ hôi thối, sưng tấy thì bác sĩ Như Ý sẽ làm vì yêu thương động vật, chứ không phải mẹ của mình nói đúng". BS NHƯ Ý THAY TRẮNG ĐỔI ĐEN TRẮNG TRỢN.
- Chuyện thứ 1: Mình và mẹ của mình mang bé mèo cái đến bác sĩ thú y Như Ý ở địa chỉ: 306/7B Dương Bá Trạc quận 8 để triệt sản thì 3 ngày sau bé bị đứt chỉ ở vết mổ, sưng tấy và chảy mủ hôi thối khắp vùng bụng. Mình KHÔNG tự ý mở bông băng ra. Trong 3 ngày sau khi mổ, ngày nào mình cũng mang bé đi chích hậu phẫu và bs thay băng cho bé. Không bỏ sót ngày nào vì bé quan trọng đối với mình và gia đình mình. Vì chảy mủ nên đụng vào bụng thì bé kêu la vì đau, mình xót bé nên 9h30 tối mình chở bé đến kêu cửa bác sĩ Như Ý, một lúc sau thì thấy chị phụ việc đứng trên cầu thang trả lời với mình và mẹ của mình là :"Bác sĩ Như Ý không có ở đây". Nhưng mẹ của mình thấy chị phụ việc hướng mặt và đi lên lầu hỏi ý kiến của bs Như Ý phải làm sao thì bs Như Ý kêu là ngày mai chở bé đến. Tại sao đã đóng cửa mà mẹ mình vẫn thấy chị phụ việc chạy lên hỏi ý kiến bác sĩ Như Ý là do mẹ mình và mình lùi lại xa xa đứng ở vệ đường nhìn vào khoảng trống giữa cửa sắt và trần nhà nên thấy rõ chị phụ việc đã làm gì ở trên cầu thang. Như vậy thì việc trả lời bs không có ở đây là do chính bs Như Ý kêu chị phụ việc trả lời rồi còn gì. Sao chị phụ việc dám tự trả lời khi bs đang có mặt ở đó? Cả đêm đó mình không ngủ được thức trắng đêm với bé mèo. Nếu tối hôm đó bé không chịu được, mất luôn thì sao?
+ Ngày hôm sau mang bé đến thì bác sĩ Như Ý nói tại bé cắn đứt chỉ nên bị vậy, và mình phải chịu trách nhiệm tiền chích thuốc cho vết thương làm mủ của bé. Mẹ của mình hỏi bé bị mủ hôi thối, sưng tấy lên như vậy thì có phải may lại vết thương cho bé không, mẹ sợ bé nguy hiểm không qua khỏi thì bs Như Ý trả lời “em là bác sĩ, em biết”. Đúng, nhưng là bác sĩ THÚ Y thì bs phải có kỹ thuật may vết thương, quấn bông băng như nào để bé không cắn đứt chỉ, sao bs lại đi đổ thừa cho con mèo? Nếu đã lỡ để sai sót như trên thì theo lý, bs không thể trốn tránh tối hôm đó, nếu tối đó bé không thể chịu được qua ngày hôm sau thì sao? Mình lại phải chịu chi phí cho kỹ thuật may vết thương không thành công của bs? Nếu là người khác, dù bs có chịu chi phí hậu phẫu từ A-Z cho việc bs mổ làm cho bé bị mủ hôi thối, sưng tấy thì chưa chắc người ta đã để yên, chứ đừng nói là người ta phải chịu chi phí và sự trốn tránh, dối gạt của bs.
+ Mình phải đưa đi vào 9h30 tối vì mình có công việc của mình, và mình biết 9h tối hàng ngày bác sĩ Như Ý mới đóng cửa. Đến khi tối về mẹ mình nói bé nằm cả ngày nay, ít hoạt động mình mới xem thì thấy vết thương chảy mủ hôi thối khắp vùng bụng, bụng bị sưng lên, đụng nhẹ vào thì bé kêu la, lúc ấy xót bé quá mình mới đưa bé đến bs Như Ý. Hai mẹ con mình kêu cửa rất đàng hoàng, tử tế và bình tĩnh dù đang rất bực với:
1: sự đổ trách nhiệm cho con mèo tự cắn đứt chỉ của bs. Nếu mẹ của mình không đàng hoàng thì đã nói thẳng với bác sĩ Như Ý là đã là bác sĩ THÚ Y thì phải có kỹ thuật may vết thương, băng bông băng như thế nào để bé không cắn đứt chỉ chứ. Sao lại đi đổ cho con mèo? Con mèo nó bản năng là tự cắn mà, là bác sĩ THÚ Y thì phải có phương pháp với con THÚ chứ!
2: chính bác sĩ làm bé ra như vậy mà mình và mẹ chở bé mèo đi cấp cứu khẩn cấp như vậy mà bác sĩ Như Ý thờ ơ xem như không, không xuống xem bé 1 cái ra sao. Chính bác sĩ Như Ý làm bé chứ có phải ai làm đâu? Bác sĩ Như Ý còn kêu chị phụ việc nói dối là bác sĩ Như Ý không có ở đây.
- Chuyện thứ 2: bé Bọ (là Guine Pig) của mình bệnh, mình mang đến bs Như Ý thì bs nói không sao cho bé uống thuốc là được, mình không an tâm nên mình nói bs Như Ý để bé lưu viện thì bs Như Ý lại nói dối là chiều bs Như Ý không có ở đây (về nhà mình cho bé uống nước muối-đường theo lời bs dặn thì lúc sau bé mất. Mình tức, chiều hôm đó mình chạy xe ngang qua xem thì thật ra chiều hôm đó bs Như Ý vẫn có ở đó). Bs Như Ý thấy bs Như Ý không thể tự cứu chữa được cho bé Bọ nên mới nói dối là chiều nay không có ở đây để không cho bé Bọ lưu viện - sợ mang tiếng. CÁI MÌNH NHẤN MẠNH Ở ĐÂY LÀ SỰ DỐI TRÁ CỦA BÁC SĨ NHƯ Ý VÌ NGAY TỪ ĐẦU BS NHƯ Ý ĐÃ THẤY TỰ CHỮA TRỊ KHÔNG ĐƯỢC NÊN MỚI TỰ NÓI DỐI LÀ CHIÊU BS NHƯ Ý KHÔNG CÓ Ở ĐÂY. TẠI SAO KHI THẤY NGAY TỪ ĐẦU KHÔNG TỰ CỨU ĐƯỢC THÌ KHÔNG NÓI LÀ TÌNH HÌNH BÉ BỌ ĐANG NHƯ VẬY....ĐỂ MÌNH TÍNH TOÁN THEO CÁCH CỦA MÌNH HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC THÌ BÉ BỌ ĐÃ CÓ CƠ HỘI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG.
- Đây là sự nhìn nhận khách quan của mẹ mình và mình. Trước đó mình còn có ý định mang 2 bé mèo Đực đến bác sĩ Như Ý sau khi triệt sản bé mèo Cái, nhưng qua sự việc này mình không dám và cũng không muốn mang đến bác sĩ Như Ý nữa, vì mình vừa sợ cho bé mèo, vừa bực bội, vừa tức cho bản thân.
- Số điện thoại của mình để xác minh sự việc: 0996948409
- Bác sĩ Như Ý nói: "vết thương bé bị chảy mủ hôi thối, sưng tấy là chuyện bình thường" ???????????, bác sĩ Như Ý sỉ nhục mình và mẹ của mình bằng cách bác sĩ Như Ý nói rằng: "NHÀ CỦA EM KHÔNG CÓ AI BÊN Y NÊN KHÔNG BIẾT bị mủ hôi thối là không có sao" ???????? .
- Ừ đến lúc ổ bụng của bé bị hoại tử, thối thịt, có con giòi bò lúc nhúc ở vết thương thì biết có sao hay không có sao liền à.
- THƯA CHỊ NHƯ Ý, SAO CHỊ BIẾT NHÀ EM KHÔNG CÓ AI BÊN Y? EM HIỆN ĐANG HỌC NGÀNH DƯỢC SĨ - ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM VÀ EM ĐÃ TỐT NGHIỆP KHÓA 09 NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH. Nhà em có anh họ đang làm bác sĩ ở bệnh viện Đồng Nai và chị họ làm bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Xin hết.
- Mẹ mình gọi điện thoại nói bác sĩ Như Ý cần phải chịu trách nhiệm việc bác sĩ Như Ý phẫu thuật làm bé bị mủ thì bác sĩ nói bằng giọng điệu phủi tay, phủ đầu, là:" Mèo của mình ở chỗ bác sĩ Như Ý đã lành vết thương, vết thương đẹp rồi. Giờ nếu bị chảy mủ hôi thối, sưng tấy thì bác sĩ Như Ý sẽ làm vì yêu thương động vật, chứ không phải mẹ của mình nói đúng". BS NHƯ Ý THAY TRẮNG ĐỔI ĐEN TRẮNG TRỢN.