• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Phòng trọ vô thời hạn của Bò và Nui

Linhmu_93

Active Member
ôi cô Mai Hương ơi! bọn bên ấy có chịu khó ăn sữa ngoài k hả cô? tôi lười quá, mà chúng nó cũng lười, k chịu bú sữa ngoài :( chỉ thích ăn phô mai với ăn thịt gà thôi! răng mọc rồi! cắn đau quá chừng!
 

Gemma

Active Member
Các con yêu quý!
Đêm nay, một sinh linh nhỏ bé đã ra đi, mẹ buồn cho em bé đấy lắm, mẹ thương nó, nó còn quá nhỏ, nó vừa mới được hưởng chút sữa mẹ thôi mà, sao nó đi nhanh vậy. Nhưng cũng vì thế, mà mẹ cảm ơn, cảm ơn 5 nhóc siêu quậy của mẹ nhiều lắm. Các con lớn lên từng ngày, còn 5 ngày nữa là đầu tháng của gia đình mình rồi đó. Tuy các con chỉ ăn, ngủ, làm mặt đáng yêu, quậy tan tàng cái phòng của mẹ, long lá tứ tung nhưng mẹ càng yêu các con vì điều đó. Mấy đứa cứ phải lớn thật khỏe mạnh, càng phá càng tốt, đừng có làm mẹ buồn.

Mẹ ghét đứa nào trêu mẹ 1 vố như chiều nay lắm đấy....Tôn ngộ không, con hãy khắc cốt ghi tâm điều này nhé. Đừng làm mẹ sợ. Chiều nay, lên thăm các con thì thấy 1 đứa ngủ mở mắt, lòng trắng lòng đen lẫn lộn, sợ quá. Bế lên thfi thấy người mềm nhũn ra, lắc lắc cũng không thấy có biểu hiện gì...mẹ lo...mẹ lo con làm sao....Ai ngờ...tẳng quỷ con, nó ngủ say quá :(:)(( ... Sâu 1 hồi " tát" cấp cứu, nó giật mình tỉnh dậy, lại meow meow kêu....PHÙ!. nhẹ hết cả người...con đúng là Tôn ngộ không!



Cà chua nữa nhé, có cái mặt xinh, màu lông giống mẹ mà sao mày đanh đá thế vậy con. Mẹ có bế lên cho bú thôi mà kêu như là loa phóng thanh vậy..làm cho cái con vật " Nui" nó chạy hộc tốc từ đâu đó về. Nhưng cũng đúng. chị cả nên nó to mồm, sau còn bênh vực các em.



Đứa này thì mẹ chả nghĩ ra tên gì cho mày cả, thôi cố mà chờ đến khi có anh chị nào yêu con đặt cho con cái tên oách xà lạch nhé, con trai...Nhìn mặt con mẹ nghĩ là con gái hợp hơn- diễn viên hàn quốc ak 8->8->



Còn 2 đứa "song sinh" thì cứ chịu khó mà chèn ép anh chị em, chen lấn xô đấy, bú cho tích cực vào rồi thành 2 con khủng long dễ thương của mẹ nhé. Lucky ra muộn nhất nhưng hiện đang dẫn đầu về độ to con rồi đó :X





Ký tên: mẹ béo
Hôm nay chị mới nhìn thấy đủ các hình, có một đứa ginger trông giống các cháu giai nhà mẹ Gem quá! Các bé đều xinh đẹp, trộm vía, hay ăn chóng nhớn các con nhá! :-*:x
 
Cà chua nữa nhé, có cái mặt xinh, màu lông giống mẹ mà sao mày đanh đá thế vậy con. Mẹ có bế lên cho bú thôi mà kêu như là loa phóng thanh vậy..làm cho cái con vật " Nui" nó chạy hộc tốc từ đâu đó về. Nhưng cũng đúng. chị cả nên nó to mồm, sau còn bênh vực các em.

Cái mặt phúng phính kìa:x. Em không thích ăn cà chua lắm nhưng cà chua này nhìn ngon quá cơ:x
 

maihuongt91

Member
ôi cô Mai Hương ơi! bọn bên ấy có chịu khó ăn sữa ngoài k hả cô? tôi lười quá, mà chúng nó cũng lười, k chịu bú sữa ngoài :( chỉ thích ăn phô mai với ăn thịt gà thôi! răng mọc rồi! cắn đau quá chừng!
lười như nhau nhưng phải cố ép chúng nó ăn thôi. Chả biết thế nào chứ mỗi bữa đều phải ép ăn 2ml sữa...Hương cũng ao ước bọn kia ăn được xịt quá..chỉ có húp cháo thôi đây. Mà khi nào chúng nó tập đi pupu. pepe thfi truyền đạt tí kinh nghiệm nhé. Hy vọng là các thiên thần của chúng ta sẽ làm tốt!:x:x
 

Linhmu_93

Active Member
lười như nhau nhưng phải cố ép chúng nó ăn thôi. Chả biết thế nào chứ mỗi bữa đều phải ép ăn 2ml sữa...Hương cũng ao ước bọn kia ăn được xịt quá..chỉ có húp cháo thôi đây. Mà khi nào chúng nó tập đi pupu. pepe thfi truyền đạt tí kinh nghiệm nhé. Hy vọng là các thiên thần của chúng ta sẽ làm tốt!:x:x
oài, bọn nhà này chỉ thích nhai thôi, cho uống sữa toàn giãy giụa, mỗi bữa cho ăn đc 5ml mình đã thấy ít, bên kia 2ml thì.....ít quá! cơ mà hình như bọn nhà này ăn dặm sớm quá, nên mẹ nó làm vs bị đau bụng đi ngoài đấy! khổ thân....đấy là dì Bơ dọn giúp bao nhiêu rồi mà còn thế.... cho uống men tiêu hóa k ăn thua, mai cho uống Biseptol vậy.
 

maihuongt91

Member
oài, bọn nhà này chỉ thích nhai thôi, cho uống sữa toàn giãy giụa, mỗi bữa cho ăn đc 5ml mình đã thấy ít, bên kia 2ml thì.....ít quá! cơ mà hình như bọn nhà này ăn dặm sớm quá, nên mẹ nó làm vs bị đau bụng đi ngoài đấy! khổ thân....đấy là dì Bơ dọn giúp bao nhiêu rồi mà còn thế.... cho uống men tiêu hóa k ăn thua, mai cho uống Biseptol vậy.
thì ép nên cũng giãy và kêu ầm trời lên...thôi cứ đc bao nhiêu hay bấy nhiêu. tầm 3 tuần thì cũng bắt đầu ăn được rồi . Hôm nay trộm vía tối lên cho Nui ăn xịt, chúng nó cũng xực 1 tí..thấy hay quá...cũng biết nhai như ai. Đang ngóng chờ khoản pu pe của chúng nó đây. Mà mấy bé nhà Linh bị đi ngoài ak...thương..giờ lại phải kiêng khem..Các con cố mà uống thuốc..thuốc ngọt lắm..Mau khỏi rồi đóng khuôn khổ đẹp vào nhé:x:x
 

Linhmu_93

Active Member
thì ép nên cũng giãy và kêu ầm trời lên...thôi cứ đc bao nhiêu hay bấy nhiêu. tầm 3 tuần thì cũng bắt đầu ăn được rồi . Hôm nay trộm vía tối lên cho Nui ăn xịt, chúng nó cũng xực 1 tí..thấy hay quá...cũng biết nhai như ai. Đang ngóng chờ khoản pu pe của chúng nó đây. Mà mấy bé nhà Linh bị đi ngoài ak...thương..giờ lại phải kiêng khem..Các con cố mà uống thuốc..thuốc ngọt lắm..Mau khỏi rồi đóng khuôn khổ đẹp vào nhé:x:x
Mấy bé nhà này không bị đi ngoài mà là mẹ chúng nó ạ. Do dọn vs cho con nhiều quá hay sao ấy! Hix. Khổ thân. Nên bây giờ chỉ cho ăn canin (baby 34, fit 32 và cả indoor 27 nữa) thôi. Kiêng 2,3ng xem có đỡ hơn k @.@
Mà hôm nay cho cno uống sữa mới, Dielac alpha step1, sữa đó nhạt miệng nên chúng nó thích uống hơn. Con Gấu nó chưa biết ăn dặm nên nó tu được 10ml, còn thằng Heo với thằng Bê tham ăn, ăn no rồi thì mỗi thằng 5ml. Riêng con Bò Sữa chỉ thích gà thôi, k phômai, k sữa. Còn con Kiến là đáng lo nhất, chỉ bú mẹ mới chết chứ! Lại còn hay nằm tự kỉ 1m. Chả biết nó bị lsao nữa @.@ mai mua thịt bò xay cho ăn xem sao :D
À, hnay babycat 34 trộn sữa Bê tập ăn rồi ;) lem luốc hết cả @.@
 

maihuongt91

Member
Ngày nắng

Trời nắng trời nắng
Mèo đi tắm nắng
Vươn vai vươn vai
Mèo (Ko) rung đôi tai
Nhảy tới nhảy tới
Đùa trong nắng mới
Bên nhau, bên nhau
Bên nhau ta cùng chơi​

Sau 1 hồi sắp xếp vị trí không thành công, mỗi đứa 1 góc, tấm ảnh chụp 5 siêu giặc được chụp theo phong cách " lung tung" ," hoang dại", ai thích đứng đâu thì tùy miễn sao cứ phải nhìn vào ống nhòm (quên ống kính =)) )



Mở màn băng nụ hôn carton, cũng xoay đầu như người lớn



bị phát hiện nên Cà chua tỏ ra rất xấu hổ: mẹ chụp phải báo trước 1 câu còn tạo dáng chứ...cái đồ chả biết gì >:p



Đây chụp đi. Mắt to thế này đủ chưa



Hay phải nằm cho nó quyến rũ :">



Tôn ngộ không thấy vậy cũng xin 1 kiểu làm hàng câu gái



Thấy vậy, zai hàn quốc lên tiếng: cái ông này, nhìn đây này



Chụp như thế sao mà vẫy khách được




Kém miếng khó chịu, lucky lôi cô chị vào làm vài pic..tội gì máy ảnh chùa



Chị - em


Sau 1 hồi miệt mài, hăng say làm nghệ thuật, đói rồi...THỰC CHIẾN



cận cảnh 2 con lợn





Kết thúc 1 ngày với kết quả viên mãn, cơm no rượu say tất cả đi nằm:)|

Bonus : ảnh hậu trường
tình yêu không khoảng cách;;)
(Ảnh không mang tính chất minh họa)

 

maihuongt91

Member
Mấy bé nhà này không bị đi ngoài mà là mẹ chúng nó ạ. Do dọn vs cho con nhiều quá hay sao ấy! Hix. Khổ thân. Nên bây giờ chỉ cho ăn canin (baby 34, fit 32 và cả indoor 27 nữa) thôi. Kiêng 2,3ng xem có đỡ hơn k @.@
Mà hôm nay cho cno uống sữa mới, Dielac alpha step1, sữa đó nhạt miệng nên chúng nó thích uống hơn. Con Gấu nó chưa biết ăn dặm nên nó tu được 10ml, còn thằng Heo với thằng Bê tham ăn, ăn no rồi thì mỗi thằng 5ml. Riêng con Bò Sữa chỉ thích gà thôi, k phômai, k sữa. Còn con Kiến là đáng lo nhất, chỉ bú mẹ mới chết chứ! Lại còn hay nằm tự kỉ 1m. Chả biết nó bị lsao nữa @.@ mai mua thịt bò xay cho ăn xem sao :D
À, hnay babycat 34 trộn sữa Bê tập ăn rồi ;) lem luốc hết cả @.@
ôi các con giỏi quá nhỉ. Bao giờ bọn kia mới tu đc 5-10 ml cho Hương nhờ đây. Mà đổi sữa chúng nó lại thích ạ. Nhà bên này đang có 1 đống cá ngon mà k dám cho Nui ăn gì cả, nó lại làm cho cả lũ loạt xoạt thì ốm... Em kiến con hay tự kỷ thì sang nằm vs anh zai hàn quốc nhé, anh đấy cũng toàn rúc đầu vào góc phòng ngủ thôi. Nhà đó răng lợi vững vàng cho cắn hạt rồi nhỉ..cái trò hạt trộn sữa đó ngon đây. Mai học tập bí kíp này cho bọn nhóc xem sao. 8->
 

maihuongt91

Member
mẹ hương mai dẫn đàn con đi không
Dạ rất tiếc là mai e đi học cả ngày nên không tham gia được với mọi người ạ...Chứ cũng muốn cho bọn trẻ con đi giao lưu tí cho biết mùi :p
 

lululubu

Active Member
Hì, hạt trộn sữa mềm hơn nên dễ ăn, mà nhà mình nghèo chả trộn thằng Muôi nó cũng cứ ăn, không ăn mất phần. Hồi nó ăn dặm chị cho ăn bột :)), nấu với thịt bò xay.
 

maihuongt91

Member
Hì, hạt trộn sữa mềm hơn nên dễ ăn, mà nhà mình nghèo chả trộn thằng Muôi nó cũng cứ ăn, không ăn mất phần. Hồi nó ăn dặm chị cho ăn bột :)), nấu với thịt bò xay.
Bột nấu thịt bò ngon quá còn gì...chê sao nổi. Cãi lũ nhà em tự dưng hôm nay dở chứng không ăn gì, chỉ bú mẹ..Mã rõ ràng hôm qua tập tành ăn như người lớn rồi í chứ...bọn này phức tạp quá :((
 

Linhmu_93

Active Member
Bột nấu thịt bò ngon quá còn gì...chê sao nổi. Cãi lũ nhà em tự dưng hôm nay dở chứng không ăn gì, chỉ bú mẹ..Mã rõ ràng hôm qua tập tành ăn như người lớn rồi í chứ...bọn này phức tạp quá :((
Mình k thích cho mèo con ăn bột hay cháo vì biết chắc cno sẽ cho cả 2 chân vào xong nhoe nhoét hết cả ra cho xem! Giờ chỉ cho măm gà, phô mai và uống sữa thôi. Vài bữa nữa tập cho ăn cơm xem sao. Mèo nhà mình từ bé k ăn cơm nên k đứa nào biết ăn. Bjo nuôi mèo con phải tập ăn cơm, sau này về nhà mới có phải ai cũng cho ăn đc như mình đâu! Hihi...
Bọn mèo nó khôn lắm, nếu cno thấy đồ ăn không ngon bằng sữa mẹ là chúng nó chê ngay! Cả sữa cũng thế. Khôn mồm lắm cơ! Sữa đắt tiền thì ngọt quá, lại béo ngậy nên k thèm. Sữa vừa tiền hơn thì nhạt hơn nên mút chùn chụt :)) mèo nhà mình may quá k đứa nào thích ăn đồ ngọt nên đỡ lo tiểu đường :)
Mai mẹ Hương mua thịt bò xay về hấp cho các con ăn thử xem nhé! Đừng cho gia vị gì ;) nhớ xay thật nhuyễn nhé! Rắc thêm út men tiêu hóa dạng bột cho các con ăn cho an tâm nhé! Hôm nay cả mẹ cả con nhà này ( 10 mèo 1 người) ăn hết 2 cái lườn gà đây :)) Bột và 5 đứa con đã ăn hết 1 cái rồi :)
Đã thế ăn xong Heo, Gấu, Bê còn ăn hết nửa cái phô mai. Đang dạy cno đi vệ sinh, cơ mà cno chưa biết. Kiên trì......
 

bo.bo

Member
Hix, bo xì nhà chị nó gào ầm ĩ ùi ! Nhức tai quá đi ! Có ai giúp mình không
 

maihuongt91

Member
Mình k thích cho mèo con ăn bột hay cháo vì biết chắc cno sẽ cho cả 2 chân vào xong nhoe nhoét hết cả ra cho xem! Giờ chỉ cho măm gà, phô mai và uống sữa thôi. Vài bữa nữa tập cho ăn cơm xem sao. Mèo nhà mình từ bé k ăn cơm nên k đứa nào biết ăn. Bjo nuôi mèo con phải tập ăn cơm, sau này về nhà mới có phải ai cũng cho ăn đc như mình đâu! Hihi...
Bọn mèo nó khôn lắm, nếu cno thấy đồ ăn không ngon bằng sữa mẹ là chúng nó chê ngay! Cả sữa cũng thế. Khôn mồm lắm cơ! Sữa đắt tiền thì ngọt quá, lại béo ngậy nên k thèm. Sữa vừa tiền hơn thì nhạt hơn nên mút chùn chụt :)) mèo nhà mình may quá k đứa nào thích ăn đồ ngọt nên đỡ lo tiểu đường :)
Mai mẹ Hương mua thịt bò xay về hấp cho các con ăn thử xem nhé! Đừng cho gia vị gì ;) nhớ xay thật nhuyễn nhé! Rắc thêm út men tiêu hóa dạng bột cho các con ăn cho an tâm nhé! Hôm nay cả mẹ cả con nhà này ( 10 mèo 1 người) ăn hết 2 cái lườn gà đây :)) Bột và 5 đứa con đã ăn hết 1 cái rồi :)
Đã thế ăn xong Heo, Gấu, Bê còn ăn hết nửa cái phô mai. Đang dạy cno đi vệ sinh, cơ mà cno chưa biết. Kiên trì......
Haha...Gia đình có điều kiện, các cháu được ăn sang mồm từ bé rồi chứ sao. Akf mà khoe với cô Linh nhé, lũ nhà chị trèo vào chậu WC rồi đó, nhưng trèo vào lại đi ra =))=))...Chắc vào thám thính à :p. Mà chị thấy lạ quá Linh ạ. Tự dưng đầu thằng Tôn ngộ không với 1 con bé nữa nhà chị tự dưng có cái j như vẩy vẩy í. Có phải bị sao không nhỉ. Sờ mấy hôm nhưng nghĩ chúng nó oánh nhau sứt đầu mẻ chán nhưng mãi k thấy hết. Hay bị nấm. Nấm thì chết chị mất. Mà nấm j mà k lây, mấy đứa kia bình thường à. Mà cái thuốc trị rận í. Bao nhiêu tuổi thì dùng được cô Linh. Cô cho chị xinh cái ảnh nhé

Hix, bo xì nhà chị nó gào ầm ĩ ùi ! Nhức tai quá đi ! Có ai giúp mình không
Đến tuổi cập kê rồi ạ. Mấy ngày rồi chị ơi. Thằng Bò nhà em thì lúc nào cũng thích gái nhưng cháu nó chưa có " chất" nên chắc k giúp gì được chị rồi ... Chứ cái thằng dê đó, thấy mông ai cũng hít...Ai nhìn cũng ghê ...
 

maihuongt91

Member
Hôm nay đi học cả ngày về phờ phạc chỉ kịp vật lộn với 30ml sữa đút cho 5 con quai svaatj ăn. Giơg mới hiểu thân tàn ma dại nó là như thế nào. Nhưng phải chịu thôi, chắc chung snos thù ghét cái tội không tổ chức đầy tháng cho chúng nó đây mà...xin lõi, xin lồi các ty của mẹ nhé. Mai mẹ kiểm tra xác suất rồi. K học chắc die luôn...Thôi nhà ta là gia đình siêu nhân, phải quái dị 1 chút, mai chúng ta ăn mừng 1 tháng 1 ngày mới oách chứ nhỉ. khè khè..Đừng giận nhau nhóe. Được 1 tháng, biết ăn, biết phá tợn rồi. Đặc biệt nhất là con Cà chua đó, mẹ thấy con có năng khiếu chạy marathon, chạy thi vơi thằng Bò làm gì, nó bị xich cơ mà...con còn xanh và non lắm=))=)).
Vui chơi thì tốt nhưng phải có tổ chức nghe chưa, không ngoan nhốt vào chuồng :p
Đùa tí thôi, yêu không hết nhốt chuồng thì ôm ai con nhờ.
Yêu lắm, ngoan lăm, ăn mau chóng lớn nhé các con yêu của mẹ..chụt chụt

 
Hôm nay đi học cả ngày về phờ phạc chỉ kịp vật lộn với 30ml sữa đút cho 5 con quai svaatj ăn. Giơg mới hiểu thân tàn ma dại nó là như thế nào. Nhưng phải chịu thôi, chắc chung snos thù ghét cái tội không tổ chức đầy tháng cho chúng nó đây mà...xin lõi, xin lồi các ty của mẹ nhé. Mai mẹ kiểm tra xác suất rồi. K học chắc die luôn...Thôi nhà ta là gia đình siêu nhân, phải quái dị 1 chút, mai chúng ta ăn mừng 1 tháng 1 ngày mới oách chứ nhỉ. khè khè..Đừng giận nhau nhóe. Được 1 tháng, biết ăn, biết phá tợn rồi. Đặc biệt nhất là con Cà chua đó, mẹ thấy con có năng khiếu chạy marathon, chạy thi vơi thằng Bò làm gì, nó bị xich cơ mà...con còn xanh và non lắm=))=)).
Vui chơi thì tốt nhưng phải có tổ chức nghe chưa, không ngoan nhốt vào chuồng :p
Đùa tí thôi, yêu không hết nhốt chuồng thì ôm ai con nhờ.
Yêu lắm, ngoan lăm, ăn mau chóng lớn nhé các con yêu của mẹ..chụt chụt

Quả bóng lông kia nhìn dễ thương quá:x. Cn này off hay cho lũ trẻ con đi chơi 1 chuyến đi mẹ Mai Hương:), bù cái vụ không chịu tổ chức tiệc đầy tháng cho các con nhé:).
 

lululubu

Active Member
Thằng Kéo nhà chị hồi trước biết ăn phô mai trước khi biết ăn dặm :), còn bột con ăn được 1 miếng mẹ húp gần nửa **a rồi =))=)).
 
Top