• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Offline Bồ câu

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
:)) :)) :)) , có gì đâu nếu đi Mer thì lên xe luôn. Mà hình như vuanh cũng muốn đi xe g8án máy vì bà xã không ngồi xe ôtô được. Bạn liên hệ xem thế nào!

trời ai sao em vậy chứ anh bigf chứ cho em đi xe gắn máy 1 mình hã hiiii
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Cho Hoàng Dương đăng kí thêm một vé cho thằng em họ đi theo nha.
Ok, đông vui bạn hiền.

Tính đến hôm nay thành phần tham gia offline Mộc Bài là:

1. bigflowerhorn

2. Chấn PG

3. congtuxa

4. hoàng dương

5. Mo_uoc_lam_giau

6. osscar

7. trantantai

8. Bạn trantantai

9. Em Hoàng dương

10. ?

11. ?

12. ?

13. ?

14. ?

15. ?

16. ?

Không đi xe Mer 16:

1. Bạn đời vuanh (xe gắn máy)

2. vuanh (xe gắn máy)

3. Seal203 ( xe nhà? )

4. taitainunu (xe gắn máy?)

Ngày mai chắc là phải đặt xe trước rồi. "Bút sa là gà chết" :D. Đặt rồi là phải đi không huỷ được, hi vọng thời tiết đẹp, nếu không thì đúng là mọi người đi Mộc Bài mua hàng miễn thuế luôn :)) :)) :)) chứ không phải đi thả chim nữa!
 
duyennguyen hình như đi không được anh ơi, bận việc gì đó :love struck:, có lẽ đợt sau Offline lần 5 sẽ tham gia đó anh bigflowerhorn :nerd: :nerd:
:(:(:(, ya. hôm đó có việc bận rồi, không biết đi được hay không nên không dám đặt vé, mấy anh cứ đặt vé thoải mái, nếu đến bửa đó đi được mà hết vé rồi thì sẽ đi xe tự túc, :):):) còn không thì hẹn lại đến offline lần 5 rồi :nailbitting::nailbitting::nailbitting:
 

Chấn PG

Member
:(:(:(, ya. hôm đó có việc bận rồi, không biết đi được hay không nên không dám đặt vé, mấy anh cứ đặt vé thoải mái, nếu đến bửa đó đi được mà hết vé rồi thì sẽ đi xe tự túc, :):):) còn không thì hẹn lại đến offline lần 5 rồi :nailbitting::nailbitting::nailbitting:
hả, đi xe tự túc hả Duyên:sick:, thôi bận thì lo việc đi Duyên;). Lần sau offline cũng được mà ;;);;), mắc công lên đó anh em thả chim rồi thì sợ Duyên buồn đó :straight face:.

Ôi avatar :kiss: yêu ghê;)
 
Hết vé thì hôm đó ngồi ghế phụ, lo gì em. Cứ cố gắng đi cho vui đi.

Chấn sao cứ bàn ra không vậy? nếu lo được thì cứ để D đi đi chứ, hoa lạc giữa rừng gươm mà.

Lần trước không ăn được cháo rắn, kì này chắc có lẽ ăn được thằn lằn núi nướng chấm mắm me đó. :silly:
 
Hết vé thì hôm đó ngồi ghế phụ, lo gì em. Cứ cố gắng đi cho vui đi.

Chấn sao cứ bàn ra không vậy? nếu lo được thì cứ để D đi đi chứ, hoa lạc giữa rừng gươm mà.

Lần trước không ăn được cháo rắn, kì này chắc có lẽ ăn được thằn lằn núi nướng chấm mắm me đó. :silly:
:):):), em sẽ cố gắng
ăn thằn lằn núi chấm mắm me, :drooling: <hấp dẫn quá> chưa ăn bao giờ ;;)
lần trước em có ăn 1 chén cháo rắn mà, vì đói bụng quá nên mới ăn :(, lần đầu tiên ăn đó :sick:, cũng ok, có món chim rụng là không ăn thôi, vì thấy xương với da <mà cái đó thì không biết ăn> hehe
 
hả, đi xe tự túc hả Duyên:sick:, thôi bận thì lo việc đi Duyên;). Lần sau offline cũng được mà ;;);;), mắc công lên đó anh em thả chim rồi thì sợ Duyên buồn đó :straight face:.

Ôi avatar :kiss: yêu ghê;)
ya, đi xe tự túc, miễn sao lên đến đó được rồi Chấn, :D:D:D, mà lên đến đó thả hết bc rồi thì shopping & ăn thằn lằn chấm mắm me vậy. ;;) , còn nếu không đi được thì mấy anh quay film chụp hình về xem đỡ, hehe :-"
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Chyến offline này, shopping thì có, thằn lằn núi thì không :D. Thông thường ăn thằn lằn núi là khi nào lên Thị xã Tây Ninh. Còn mình đi Mộc Bài, chỉ ăn Bánh canh Trảng bàng, bánh tráng cuốn thịt chấm nước mắm pha :drooling:, Bò tơ (Củ chi) :drooling:, Cháo lươn môn, bún giò heo :drooling: (Hóc môn) hay ăn luôn Hủ tíu Tàu, cơm Tàu, cơm Tây trong Siêu thị luôn (tuỳ chọn) :drooling: .

... kì này chắc có lẽ ăn được thằn lằn núi nướng chấm mắm me đó. :silly:
... shopping & ăn thằn lằn chấm mắm me vậy. ;;) , còn nếu không đi được thì mấy anh quay film chụp hình về xem đỡ, hehe :-"
 

seal203

Member
Chyến offline này, shopping thì có, thằn lằn núi thì không :D. Thông thường ăn thằn lằn núi là khi nào lên Thị xã Tây Ninh. Còn mình đi Mộc Bài, chỉ ăn Bánh canh Trảng bàng, bánh tráng cuốn thịt chấm nước mắm pha :drooling:, Bò tơ (Củ chi) :drooling:, Cháo lươn môn, bún giò heo :drooling: (Hóc môn) hay ăn luôn Hủ tíu Tàu, cơm Tàu, cơm Tây trong Siêu thị luôn (tuỳ chọn) :drooling: .
Thật ra ăn thằn lằn núi chấm mắm me chỉ là 1 món ăn man ý nghĩa đặc trưng của TN thôi mấy anh về mặt ẩm thực thì chỉ mang ý nghĩa ăn cho biết (ngoài ra còn có dế, bò cạp nữa,...). Lần này mấy anh em thống nhất ok được em sẽ dẫn đi ăn món heo mọi sữa miền trung quay, ăn không nhả xương và gà nướng tại rừng tre (cái này phải order và kêu tài xế em dẫn đường vào) khá ngon và đăc biệt, Hình như ai đi công tác lên đây đều thích món ăn này hết.

PS : món bún giò heo em nghĩ phải đi sớm và nếu không cần thì không nên ghé vì ngon thì có ngon thật nhưng mà đông lắm vào ăn dễ bực mình lắm
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Đăng ký xe Mer 16

Sáng nay đã "nói" hợp đồng "miệng" với chủ xe cũng là tài xế chuyến đi Mộc bài :D. Thế là xong một việc rồi!

Còn lại là chuẩn bị thể lực cho các chiến binh thôi! Các bạn tích cực tập luyện nhé! Tăng cường "chất dầu" cho chúng trong thời gian này nhé -Vừa tốt cho lông vừa tích trữ năng lượng sẵn sàng cho chuyến đi ;). Hi vọng lần này sẽ về 100% :-bd.

Cuối cùng là phụ thuộc vào ông trời, hi vọng hôm đó trời đẹp :praying: !
 
cho em đăng ký 1 vé nha anh mà anh cho em biết điểm lên xe nha mấy giờ thì xe khởi hành vì nhà em xa
 
Kì này đi mộc bài bình quân đường chim bay về đến các căn cứ xấp xỉ 60km. Về đến nhà tui là 59km, còn về đến bến xe miền tây là 61km. các căn cứ khác cũng xấp xỉ con số này.
 

bigflowerhorn

Chuyên gia bồ câu
Saigon - Mộc Bài 60km

Từ ngã tư An Sương (Cầu vượt An Sương) đi theo Quốc lộ 22 qua các địa danh: Hóc Môn, Củ chi, Trảng Bàng, Gò Dầu rồi đến Mộc Bài.



Khoảng cách đường chim bay khoảng 60km:



Cửa khẩu Mộc Bài:

 
Quan trọng là đường từ điểm bắt đầu đến điểm đón cầu vượt an sương ấy, để anh em nào nhà gần còn biết mà sắp xếp nơi đứng đón xe:D

(Đề nghị sửa tên topic thành offline chim bồ câu đua lần 4 chẳng hạn) rồi về có hình thì up lên đây luôn, làm thế để nhiều nơi khác người ta ghanh tị chơi:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
chỉ có 60km sao mà thả chim lại rơi rớt lại nhiều vậy? Hay nó nghe lời ông xe ôm lên chùa đậu cho mát rồi vào chùa tu luôn?:))
 

Chấn PG

Member
Theo như tin tức từ anh bigflowerhorn thì hầu như ai đem nhiều hay ít cũng bị thất lạc 1 em hết. :sick:

Cập nhật lúc 13h51' hôm nay từ anh bigflowerhorn

Kết quả chuyến offline Mộc Bài như sau:

big - pic đi 9 về 8 mất 1

Chấn PG đi 1 về 1

hoàng dương đi 7 về 6 mất 1

osscarbạn của osscar đi 12 về 9 mất 3

jerrykid0290 đi 3 về 2 mất 1

mario vo đi 10 về 9 mất 1

mo_uoc_lam_giau đi 5 về 5 nhưng trong đó có 1 em bay theo mấy em của osscar về căn cứ osscar "tham quan" (sáng nay đã chuộc lại) =))=))

trantantai đi 6 về 6

Vayca đi 3 về 3

Vuanh đi 3 về 1 mất 2

Tổng cộng 59 em thất lạc 9 em.
 

osscar

Member
...mo_uoc_lam_giau đi 5 về 5 nhưng trong đó có 1 em bay theo mấy em của osscar về căn cứ osscar "tham quan" (sáng nay đã chuộc lại) =))=)) ...[
Con chim bạn MULG thì mình đề nghị là bạn nhốt chim mái lại cẩn thận nha, BẤT QUÁ TAM đó nha, đã 2 lần rồi đó, lần thứ 3 thì......
 
Tội nghiệp MULG, con chim đó do một người bên chợ xóm củi cho mình một cặp, sau đó mình là đem cho MULG, giờ chỉ còn có một con. Chắc nó thấy chim oscar đẹp trai quá nên nó zụ về bên đó.

Bữa nghe oscar và MULG có bàn cái hợp đồng chim thái trắng gì gì đó mà? có tiến hành theo hợp đồng không?
 
Top