Thật sự là buồn vì lại 1 cái off mèo yêu nữa đến mà k thể tham gia...Su Kem từ ngày được "khoe khoang" trên này, bé xíu, còm ròm, giờ đã lẳn người, ra dáng, trưởng thành lắm rồi mà vẫn chưa được làm quen với các anh, chị, bạn mèo tây/ta xinh đẹp khác. Ngày 18 này là Tết ông Công, hôm đó mình về quê mất rồi...thôi, lại tự hứa ra Giêng phải 1 lần dẫn Su Kem đi, rồi Su Kem sẽ biểu diễn đứng 2 chân cho mọi người xem....^^ mọi người sẽ buồn cười vì chân vòng kiềng dễ thương ^^ và còn được làm quen với các chủ mèo dễ thương nữa, nhỉ? Nào, Su Kem chị em mình cùng chờ nhá! :blusshing: