Chào các bạn
Tình hình rất là tình hình thế này, méo méo nhà em cực kỳ tình cảm và nhạy cảm. Trước nay nhà em sống ở tầng trệt, nó đi chơi, sống sinh hoạt như những con mèo bình thường, đã sinh con được 1 lứa.
Nhưng sắp tới gia đình em phải dời về chung cư cao tầng ở (tầng 6 lận ạ). Hix hix. Mèo đã đẻ rồi, em ko nỡ đưa nó đi triệt sản, nhưng cũng chưa biết sẽ sắp xếp cuộc sống cho nó ra sao. Mèo nhà em thì khoản đi tolet biết cách đi vào chậu cát. Nhưng nó vốn là đứa rất nhạy cảm, đẻ con mà con gần 2 tháng tuổi mẹ vẫn đầy sữa. Đưa con đi mà mẹ cả đêm não nề đi tìm, bầu sữa căng cứng. Mẹ con nhà nó mà ôm nhau thì cả ngày không dứt...
Hic, thế đấy. Em tìm mãi các topic mà chưa thấy top nào chia sẻ kinh nghiệm cho vụ này. Các bác thâm niên giúp em với. Em đang đau đầu, may được bạn bè giới thiệu vào đây đây.
Tình hình rất là tình hình thế này, méo méo nhà em cực kỳ tình cảm và nhạy cảm. Trước nay nhà em sống ở tầng trệt, nó đi chơi, sống sinh hoạt như những con mèo bình thường, đã sinh con được 1 lứa.
Nhưng sắp tới gia đình em phải dời về chung cư cao tầng ở (tầng 6 lận ạ). Hix hix. Mèo đã đẻ rồi, em ko nỡ đưa nó đi triệt sản, nhưng cũng chưa biết sẽ sắp xếp cuộc sống cho nó ra sao. Mèo nhà em thì khoản đi tolet biết cách đi vào chậu cát. Nhưng nó vốn là đứa rất nhạy cảm, đẻ con mà con gần 2 tháng tuổi mẹ vẫn đầy sữa. Đưa con đi mà mẹ cả đêm não nề đi tìm, bầu sữa căng cứng. Mẹ con nhà nó mà ôm nhau thì cả ngày không dứt...
Hic, thế đấy. Em tìm mãi các topic mà chưa thấy top nào chia sẻ kinh nghiệm cho vụ này. Các bác thâm niên giúp em với. Em đang đau đầu, may được bạn bè giới thiệu vào đây đây.