• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

Gemma

Active Member
Đúng là anh chàng này giống màu lông của Chanh đấy. Không biết lông Chanh sau này có đậm hơn không nhưng vằn vện vân áng thế này thì chắc chắn rồi. Hồi xưa chị học lấy bằng đại học thứ hai là bằng kinh tế, nên cứ tưởng Thủy cũng học ngành kinh tế cơ :)):)) Lúc Chanh đi rồi chỉ còn Bưởi với Quýt nằm chèo queo trên phòng trông tội nghiệp lắm, chị phải để mẹ Cam vào ngủ với tụi nhỏ suốt đêm, chứ lúc trước tụi nhỏ vẫn ngủ một mình. Trong khi chờ lấy ổ cứng về, em cứ download tạm ảnh ở đây cũng được, toàn là file ảnh lớn không đấy. >:D<:x
 

MsCuteShark

Member
Em thì cứ nhớ mãi cảnh 3 đứa lớn trốn vào cái xó :)) nhìn mặt buồn cười không chịu được :)). Nhà đang đông đúc với 1 bầy quỷ nhỏ, giờ chúng nó kéo nhau đi hết nên chắc vắng và buồn lắm chị nhỉ? Sau này em Quýt đi còn 1 mình em Bưởi chắc cô nàng còn buồn hơn ý.
 

Gemma

Active Member
Em Quýt vẫn chưa có ba mẹ mới nên trong vòng vài tuần nữa vẫn không có ai đón thì chắc chị giữ lại cả Quýt với Bưởi luôn cho mẹ Cam đỡ buồn :x:x
 

MsCuteShark

Member
Đúng rồi chị ạ, có chị có em cho vui cửa vui nhà. Lũ quỷ nhỏ đó làm mình mệt nhưng mà vắng chúng nó thì còn buồn hơn :)) thôi thì đành xin hầu hạ chúng nó vậy :))
 

vyle

Member
hoan hô ý kiến của bà Gem giữ Quýt lại, coi mấy hình lúc trước gia đầy quây quần, giờ sao thấy nhớ tụi nó lúc nhỏ bà Gem ơi, bà giữ cháu Quýt lại nha, mẹ Vy không có duyên làm mama của em thì cũng mong có nhiều cơ hội để cưng nựng thằng cu bà ơi
 

Gemma

Active Member
Thực ra đáng lẽ Quýt đã đi về Tiền Giang mùng 7 tết vừa rồi, nhưng vì ông bà không muốn gả thằng cháu đi xa, chả biết bao giờ mới có dịp thăm cháu nên đành nói thác với bạn Pelee - cũng là thành viên của forum - rằng là Quýt đã có người hứa đón. Nhân đây thành thật xin lỗi bạn Pelee vì sự bất tiện trên. Ông bà cháu vẫn mong Quýt tìm được ba mẹ mới ở Sài Gòn thì không còn gì hơn. Quýt đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, có ba mẹ nào mong có thằng bé đẹp giai như Quýt thì PM cho bà cháu sớm. Số điện thoại: 0903 634266. Bà cháu xin chân thành cảm ơn tất cả các bố mẹ đã đón 4 cháu về nhà mới và cả bố mẹ mới sẽ đón Quýt trong tương lai... :x:x:x
 

Gemma

Active Member
Các thiên thần nhỏ đã về nhà mới...

Từ hôm trước tết các cháu đã lục tục về nhà mới, bà cháu đã post một số hình ảnh Quất về với ba mẹ mới nhưng sau tết forum bị mất sạch từ ngày 13 đến nay nên bà cháu nhân đây điểm lại từ đầu các cháu đã lần lượt về nhà mới từ hôm 26 tết.

Đầu tiên là bé Út Quất, đáng lẽ về nhà chị Vy nhưng bố Erik và mẹ Sophie Ngọc đã đến sớm hơn và chọn Quất bởi vẻ mặt ngây thơ hiền lành của cậu Út. Quất giờ có tên mới là Garfield, đúng như cái tên ông cháu gọi cả bốn thằng con giai đều là Garfield, chỉ khác thứ tự từ nhỏ đến lớn bao gồm: Biggest Garfield (Cu Thanh đã về nhà mẹ Vy với tên mới là Tim), Second Garfield (Cu Quýt - hiện vẫn đang chờ duyên với bố mẹ mới), Third Garfield (Cu Chanh đã về nhà chị Thủy) và Fourth Garfield (Út Quất - vẫn giữ nguyên tên Garfield hiện nay).

Út Quất trong buổi tối 26 tết được bố mẹ mới đến đón tận gần nửa đêm



Bố Erik rất thích màu lông của Chanh, nhưng mẹ Sophie lại thích khuôn mặt của Quất







Cả 5 đứa anh chị đứng ngoài định xúm vào giải cứu cho Quất



Út Quất vào buổi sáng ngay trước hôm về nhà mới







Bữa ti cuối cùng còn đầy đủ 6 anh chị em, bé Quất đứng vòng ngoài



Bông hoa 6 cánh nhà cháu đây ạ, giờ có muốn chụp lại thế này cũng không được nữa :((





Quất đi về nhà mới được bà gởi cho ít trái banh để chơi bên bố mẹ mới



Út Quất tố cáo: Chị Trà lấy hết banh rồi bà ơi!





Út Quất ngày còn ở với ông bà cháu thích ngủ một mình một giường, rất cá tính

 

Gemma

Active Member
Các vị khách quý ghé thăm đàn cháu cưng...

Trước tết ít lâu, mẹ Salem và bà nội của Bờm bất ngờ ghé thăm gia đình nhỏ của Bờm. Bờm hơn một năm trời mới gặp lại mẹ Salem nên chả nhớ gì cả, trốn mất tiêu vào phòng ngủ, mẹ Gem phải dụ dỗ mãi mới lôi cu cậu ra để chào mẹ Salem và bà nội, bị cu cậu giằng ra để chạy, đạp chân sau vào tay mẹ Gem một phát khá sâu, giờ vẫn còn cái sẹo xấu xí ở mu bàn tay trái :((

Đây là mẹ Salem và bà nội của Bờm đến thăm đàn cháu nội và tặng bà Gem rất nhiều ảnh Bờm thuở ấu thơ





Mẹ Salem và bà nội đều cho rằng hai cô con gái Bưởi - Trà rất giống bố Bờm - Mướp Mập (tên cùa Bờm ngày còn ở nhà mẹ Salem) nhưng trông xinh đẹp hơn bố Bờm hồi còn nhỏ nhiều. Hôm nào rảnh bà cháu sẽ làm bộ sưu tập ảnh Bờm hồi còn nhỏ và hai cô con gái rượu để cả nhà so sánh thử xem có đúng như lời mẹ Salem và bà nội nói không





Bà và mẹ bế đến ba đứa đầy cả tay

 

Gemma

Active Member
Các thiên thần nhỏ đã về nhà mới... (tiếp theo)

Bé thứ hai về nhà mới chính là cu Hai Thanh - giờ là Tim ở nhà mẹ Vy. Mẹ Vy đã đăng ký đón bé Quất nhưng cuối cùng lại có duyên với bé Thanh. Cậu hai Thanh đẹp giai trước khi về nhà mới đây:







Đây là mẹ Vy hôm 27 tết đến đón cu Thanh - Tim đang chơi với Bưởi







Ban đầu mẹ Vy định đón Quýt







Cậu em mẹ Vy cũng rất cưng mèo



Cuối cùng mẹ Vy lại phải lòng cu Thanh - Tim





Quýt không được mẹ Vy đón nên ngồi buồn rầu nghịch nước



 

Gemma

Active Member
Các thiên thần nhỏ đã về nhà mới... (tiếp theo)

Sorry cả nhà là cái tài khoản photobucket của bà cháu tự dưng nó không cho tải file ảnh nhỏ nữa, bà cháu đành lòng tải nguyên file ảnh lớn lên nên nó hơi nặng, có lẽ không dám post nhiều ảnh nữa, sợ làm sập máy các nhà rồi lại bị mắng vốn chết mất :-o3:-O

Cậu em mẹ Vy phải ngồi canh cửa không cho mấy thằng nhóc đòi lẻn ra ngoài đi chơi





Lũ giặc con đang hò dô ta phá cái giỏ mẹ Vy mang tới để đón Thanh về



Cu Thanh chuẩn bị lên đường



Mẹ Cam và Chanh ra tận cửa lưu luyến đưa tiễn :((



 

Gemma

Active Member
Các thiên thần nhỏ đã về nhà mới... (tiếp theo)

Còn đây là hôm 28 tết mẹ Yumi đến đón Trà, nay được gọi là Penny (viết tắt từ Penelope). Mẹ Yumi dẫn theo một phái đoàn khá hùng hậu gồm mẹ Pemiu, bé Miu, cô Zorba và em trai.

Từ trái qua phải: Yumi, Pemiu, bé Miu



Bé Miu rất đáng yêu và rất yêu mèo









Pemiu, mẹ của bé Miu



Mẹ Yumi (bên trái) và mẹ bé Miu đang nựng Bưởi



Bưởi xí xọn đang mắc cở trong tay mẹ bé Miu



Bé Miu ham mèo xinh quá, ôm đến ba em một lúc mà không sợ bị cào

 

Gemma

Active Member
Gemma ơi,bạn để cho m em Bưởi được ko? m rất muốn có bé gái màu vàng <):)
Đáng tiếc Bưởi không phải màu vàng mà là em lông màu đồi mồi đấy bạn ạ. Chỉ còn duy nhất một em vàng tên là Quýt, nhưng lại là con trai. Nếu bạn đổi ý thích từ gái sang trai thì mình để Quýt cho bạn. Quýt đã sẵn sàng lên đường về nhà mới từ mấy tuần nay rồi nhưng chưa có duyên gặp ba mẹ mới nào đón cháu. Nếu Candy có ý định đón cháu thì liên lạc với mình ở số 0903 634266, mình tên Ngọc. Quýt rất xinh trai và là cháu thứ tư trong đàn, lông rất dài và cháu rất tình cảm, quấn người. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà các cháu ở đây :x:x:x

Đây là hình mới nhất của cháu Quýt đây



Quýt nằm chơi với chị Bưởi

 

Gemma

Active Member
Các thiên thần nhỏ đã về nhà mới... (tiếp theo)

Cô Zorba và Quýt



Bà Gem và bốn cục cưng còn lại (Quất và Thanh đã về nhà mới hôm 26, 27 tết)









Mẹ Yumi và Trà







Cậu em Zorba và bé Miu



Đá lông nheo chào cả nhà cái nào, hờ hờ, cháu là Trà đây ạ!

 

MsCuteShark

Member
Em Chanh hôm nay đã quen với nhà em rồi chị Gem ơi :). Bắt đầu tập leo cầu thang và cắn phá dây điện thoại =.='....Em sợ bị té nên cứ phải dặn thằng em ở nhà canh không cho em nó leo, thế mà trưa nay vẫn lần mò leo lên được gần đến tầng 1 rồi leo xuống điệu nghệ luôn. Có 1 điều đặc biệt nữa là lúc ăn, nếu bỏ cho ăn 1 mình nhất định cu cậu không ăn nhưng mà bê đến để bên cạnh nhìn anh mèo nhí Ki ăn thì lại ăn theo. Anh Ki làm gì là bắt chước y hệt :)) cứ y như photocopy đó chị :))
 

Gemma

Active Member
Chác do Chanh o nha quen sóng co dong Anh chi Em nen quen ròi, phåi có Anh Ki mói chiu dáy mà. orry chi gõ bang phone nen khong co :((
 

maihuongt91

Member
chào chị Gem. 4 bé yêu đã lần lượt đi tìm gia đình mới rồi đấy hả chị. Nhanh quá, trộm vía cháu nào cũng đáng yêu chị ak. Cho đi mà lòng xao xuyến, có giống như gả con gái đi lấy chồng k nhỉ 8->8->
 

zorba_meow

Active Member
Cảm ơn Zorba. Chị ăn tết cũng như ngày thường, khác cái là được nghỉ, tha hồ chơi với mèo :)) Nhà em ăn tết vui không, có đi chơi đâu nhiều không? Chị vẫn chưa ghé nhà mẹ Nấm. Thế cái dây nịt của cô cũng còn ở đấy à? :D Chị định hôm nào đến thăm bố mẹ Nấm cùng bầy Phú Quốc con mới sinh trước tết luôn. Hôm nào chị em mình hẹn nhau nhé! :x
Em cứ tưởng có ọp ẹp gì đó chứ chị ;)) Mà chắc dnày mẹ Nấm bận nên mãi chẳng thấy online, em cũng định qua thăm sẵn hỏi mẹ Nấm có cho đàn con thơ nhà em ở nhờ vài... năm được không :D Thiệt tình cũng ngại lắm, nhưng vì hạnh phúc của bọn nó nên em cũng quyết chí hỏi... thử. :)
 

meo u candy

New Member
Òa òa,3 hôm nay vào trang của Gemma toàn đơ máy, m toàn phải tắt máy đi khởi động lại :(( :(( :((. hii,nhà m có 2 bé mèo đực rùi nên hôm trước thích thêm 1 em mèo cái vàng nữa ^_^ gemma ah.
 
Top