• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

whitexsnow

Active Member
Hức, nhìn Cam đẻ mổ thấy tội quá, em chưa có đứa nào đẻ mổ nên nhìn cứ thấy thương quá, người đẻ mổ còn mệt huống chi là mèo, chưa kể còn phải nằm cho con bú động chạm vết thương chắc Cam đau lắm, tội nghiệp Cam. Dù gì cũng mẹ tròn con vuông rồi, mong cho tụi nhỏ khỏe mạnh để không phụ lòng của mẹ Cam ;;);;);;);;)
 

Gemma

Active Member
Hehe, 2 chị 4 anh, mấy chàng chiếm số đông quá :x:x:x, nếu Cam đẻ cùng lúc với Ruby chắc cho bắt cặp được vì Ruby 4 chị , 2 anh :x:x:x:x.

Nhìn mặt tụi nhỏ thấy yêu quá xá 8->8->, 2 - 3 tuần nữa sẽ chạy lon ton khắp nhà cho xem, nhìn chúng nó lúc đó yêu lắm mẹ Gem :">:">:">
Bà Gem cũng đang trông đến ngày tụi nhỏ chạy lon ton khắp nhà... Nhưng chưa gì đã thấy buồn vì nghĩ đến lúc phải xa chúng nó... :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Như từ đầu topic mẹ cháu có nói sẽ kể chuyện Cam đẻ mổ theo thứ tự ngược, từ lúc nhìn thấy các con Cam ngược lại từ đầu lúc mới mổ và đưa từng bé ra. Hôm nay tương đối có thời gian rảnh tí nên ngồi kể lại bằng hình ảnh do mẹ cháu có chụp lại quá trình đẻ mổ khá kỹ. Một số hình ảnh tương đối nhìn hơi phản cảm do hơi bị máu me và có thể gây shock, ban đầu mẹ cháu không định post lên đây, nhưng sau nghĩ lại mẹ cháu quyết định post lên để các nhà khác đang và sẽ có mèo bầu có thể học hỏi thêm ít nhiều... :x

Cam đang dần rơi vào giấc ngủ do tác động thuốc mê



Chị cả Bưởi (vệt đen nhỏ giữa đám lông vàng) đang lấp ló muốn thoát ra, nhưng cửa mình mẹ Cam không thể giãn nở



Vết mổ đầu tiên









Chị cả Bưởi chào đời đầu tiên



Chị cả Bưởi nằm sưởi đèn trước tiên



Bé Thanh - bé trai thứ hai đang được cắt dây rốn



Bưởi (màu đậm) và Thanh (màu ginger), chị cả và anh hai mới lọt lòng mẹ đang được sưởi đèn



Bé Trà - bé thứ ba đang được cắt dây rốn khi vừa được đỡ khỏi lòng mẹ



Bé Chanh - thứ tư vừa được đỡ ra còn nguyên trong bọc



Cắt rốn cho bé Chanh - bé thứ tư khi vừa ra khỏi tử cung mẹ Cam



Bốn đứa vừa chào đời



Bác sĩ đang cắt dây rốn bé Út Quất ngay trên bụng mẹ khi vừa lọt lòng



Bác sĩ đang khâu tử cung của Cam. Vết khâu này nằm bên trong ổ bụng nên phải khâu bằng chỉ tự tiêu, mũi khâu khá đẹp





Cam tỉnh dậy khi đang khâu lại vết mổ tử cung, đau chảy nước mắt...



Hoàn tất vết khâu cuối cùng ngoài thành bụng

Hức, nhìn Cam đẻ mổ thấy tội quá, em chưa có đứa nào đẻ mổ nên nhìn cứ thấy thương quá, người đẻ mổ còn mệt huống chi là mèo, chưa kể còn phải nằm cho con bú động chạm vết thương chắc Cam đau lắm, tội nghiệp Cam. Dù gì cũng mẹ tròn con vuông rồi, mong cho tụi nhỏ khỏe mạnh để không phụ lòng của mẹ Cam
Cầu cho mèo các nhà không phải đẻ mổ như Cam nhà mẹ Gem...
 

whitexsnow

Active Member
Bà Gem cũng đang trông đến ngày tụi nhỏ chạy lon ton khắp nhà... Nhưng chưa gì đã thấy buồn vì nghĩ đến lúc phải xa chúng nó... :(:)(:)((
Chị cứ giữ 1-2 đứa ở lại chơi, thích mà, chị có phòng riêng cho chúng nó thì lo gì. Giữ lại cho mẹ Cam vui, dì Bánh Mì cũng có cháu để chăm sóc <:p<:p<:p, lứa nào em cũng giữ lại 1 đứa ở chơi với Ruby đến 3 tháng mới gả đi :">:">, nếu nhà mà rộng thì giữ lại nuôi hết :x:x:x
 

Gemma

Active Member
Bố mẹ cháu cũng đã tính thế rồi cô Tuyết Trắng ạ. Định giữ lại một đứa giống bố Bờm ấy, là chị cả Bưởi, bé này có vẻ nhanh nhẹn, thông minh, mạnh khỏe nhất bọn. Mà lại được mẹ Cam yêu nhất nữa. Cam nó thiên vị hai đứa con gái tam thể hơn mấy thằng con giai mới chết chứ! :D:x
 

mnho

Member
Thương bé Cam quá.
Chị bác sĩ thật tuyệt vời.
Làm sao để mnho phân biệt các thiên thần nhỏ cho đúng tên gọi hả chị.
Hihi, chắc phải từ từ thôi!
 

kokokiukiu

Active Member
Em đã được tận mắt chứng kiến 1 ca mổ đẻ cho mèo rồi nhưng nhìn thì nó không đáng sợ như những bức ảnh ca mổ của Cam.:((.Vì có 2 bs nên làm rất nhanh và mất khá ít máu,máu ra đến đâu là cái khăn phủ trên bụng thấm hết nên không dính ra xung quanh.Tội nghiệp Cam nhưng cuối cùng mẹ tròn con vuông lại được 6 nhóc xinh thế kia là mừng rồi,chúc các nhóc hay ăn chóng lớn<:p<:p<:p
 

doanh_doanh

Member
Bé Cam giỏi thật đấy chị ơi, sinh mổ từ đầu mà nó vẫn biết con nó và chăm sóc tốt, quá đáng khen. vậy là ổn rồi, chúc các bé mau lớn và bá Cam luôn khóe nhe. ^^
 

Gemma

Active Member
Meonho nói quá đúng, cô bác sĩ rất tuyệt vời! Chị khua cô ấy thức dậy từ lúc 5g sáng, cô ấy phải lục đục chạy xe mất 30 phút từ Gò Vấp lên phòng mạch ở Tân Định - Q.1 để mở cửa rồi sửa soạn các thứ cho buổi đẻ mổ, rồi đứng mổ cho Cam suốt 1 tiếng 35 phút mới xong.

Về cách phân biệt, ngay cả mẹ cháu cũng còn đang lúng túng để nhận diện từng đứa, nhất là những bốn đứa ginger vàng khè giống nhau 3:-O:-??:-o Chỉ có Bưởi và Trà dễ nhìn nhất vì hai đứa tam thể với màu nền đen chủ đạo, Bưởi to hơn Trà một tí. Đứa tòi ra thứ hai là Thanh, là anh chàng ginger to con nhất trong bọn ginger, còn ba đứa ginger còn lại thì mẹ cháu chịu chết. Dù đã chụp ảnh từng đứa được đưa ra bụng mẹ nhưng chúng giống nhau quá nên không tài nào nhìn ra đứa nào với đứa nào! Chờ chúng nó lớn tí rồi cứ đứa nào to hơn thì được làm anh, đứa bé nhất là út và ghép tên theo thứ tự đã định sẵn 3:-O:":mad:(
 

Gemma

Active Member
Em đã được tận mắt chứng kiến 1 ca mổ đẻ cho mèo rồi nhưng nhìn thì nó không đáng sợ như những bức ảnh ca mổ của Cam.:((.Vì có 2 bs nên làm rất nhanh và mất khá ít máu,máu ra đến đâu là cái khăn phủ trên bụng thấm hết nên không dính ra xung quanh.Tội nghiệp Cam nhưng cuối cùng mẹ tròn con vuông lại được 6 nhóc xinh thế kia là mừng rồi,chúc các nhóc hay ăn chóng lớn<:p<:p<:p
Trường hợp của Cam khá phức tạp cô Kiu ạ, tử cung của cháu rất dài như một đoạn ruột và các cháu làm cho tử cung mẹ Cam xoắn lại. Chỉ có Bưởi là bé đầu và Trà là bé thứ ba lấy ra tương đối nhanh, còn các bé khác cô bác sĩ phải thọc ngón tay vào tử cung, tay còn lại xoay vần hết bên này bên kia mất cả gần chục phút mới lấy ra được một đứa. Lấy đến bé út thì bác sĩ mới phát hiện ra tử cung bị xoắn nên mới mất nhiều thời gian dữ vậy. Cô bác sĩ thấm máu bằng những mẩu bông nhỏ và dọn ngay bông thấm máu ra khay, chắc sợ khăn dễ bị nhiễm trùng. Mổ lâu quá đến mức nói dại, chị sợ Cam nó kiệt sức không tỉnh dậy nữa thì mình chả biết làm sao mà nuôi con nó! Với lại lúc đứng đếm từng đứa được đưa ra ngoài mà cứ lo sợ có đứa nào bị ngộp thở và không biết có tất cả bao nhiêu đứa... Cuối cùng mọi việc cũng vuông tròn, tạ ơn trời đất và sự quan tâm của cả nhà [-O<:x
 

Mimi83

Member
Nhìn Cam thương quá. Mà bọn trẻ mới ra không kêu gào hay bò lổm ngổm như bọn nhà mình nhỉ. Nhìn cứ thấy sợ sợ, chúng nó nằm im thin thít :p:x
 

TooDesign

Member
thêm chút xíu nữa là nhà mẹ Gemma có 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng rồi...hihihi
mà công nhận là gen Ginger thật là mạnh mẽ => 4 anh em xinh trai...:-o
chúc cho những thiên thần mau ăn chóng lớn chạy lon ton cho vui nhà vui cửa nhá:)):)):))
 

zorba_meow

Active Member
Nhìn hình mấy đứa nhỏ được lấy ra từ bụng bé Cam làm em thấy tụi nó nhỏ bé, yếu ớt quá :-s là em chắc chẳng dám cầm mạnh tay. Bé Cam dũng cảm thật >:D< Cô Zorba hun cái nè :-* Nhớ phải ăn nhiều để còn có sữa cho con bú nữa nhe Cam >:D<
 
Dù hơi bị muộn e chúc mừng chị Gem,mẹ con Cam mẹ tròn con vuông.Nhìn tụi nhỏ iu wa,mẹ cam mới lần đầu làm mẹ mà giỏi wa.
 

PeMiuNgoan

Member
ÔI ! Nhìn cảnh mẹ Cam mổ , lúc mới tỉnh dậy nước mắt thế kia mà thương ghê , mẹ Cam giỏi quá , ôm hôn chụt chụt chụt . Chúc mẹ có nhiều sữa cho con nhé:x
 

luuly78

Member
Hôm nay chị em Bưởi tròn 05 ngày tuổi rồi. Mẹ Cam chăm con khéo lại nhiều sữa nữa chắc chị em Bưởi thay đổi nhiều lắm! Mẹ Gem chắc phải canh thời gian cho các cháu uống sữa nên không có thời gian chụp hình và up ảnh mới của các bé lên. Hóng ảnh mới các thiên thần nha mẹ Gem. :):):)
 

Tũn còi

Member
Bà ngoại Gem ơi, mẹ con Cam thế nào rồi ạ? Các cháu vẫn bú ngoan chứ, mẹ Cam khỏe hơn chưa ạ?
 

Linhmu_93

Active Member
huhu, nhìn mẹ Cam lúc mổ mà thương quá, rơi cả nước mắt! Cuối cùng thì cũng mẹ tròn con vuông. Cam lại chăm con khéo nữa....phù....... Chúc mẹ Cam mau lành vết mổ và yêu thương các con thật nhiều nhé! Chúc Bờm-Cam con ngoan, hay ăn chóng lớn nhé.....
p/s: má Gem ơi vậy là e đoán đúng có 6 đứa nhé! hihi
 

hatran

Member
Sao rồi sao rồi chị. Các cháu vẫn bú đều chứ hã chị? Mẹ Cam đã khỏe lại chưa? Chị update thường xuyên cho e theo dõi với. Dạo này mạng nhà e lại có vấn đề với 4rum. E ko vào đc nên chỉ thỉnh thoảng ra mạng ngắm các cháu thôi :(
 

luuly78

Member
Mẹ Gem đi đâu vắng nhà để nhà cửa của các bé trôi tuôt xuông dưới thế này? Các bé Cam nhỏ đã có bé nào mở mắt chưa hả chị? Vết mổ của mẹ Cam đã lành chưa? :-??:-??:-??
 
Top