• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Hình ảnh thi GSD Tại Aachen từ ngày 12 đến ngày 14 Tháng 09 năm 2008

Minh_Germany xin Lập Topic này để Post những hình ảnh của cuộc thi GSD thế giới được tổ chức tại thành phố Aachen-Germany từ ngày 12 dến ngày 14 tháng 09 năm 2008.

Đầu tiên Minh xin Post hình ảnh 11 chú chó vô địch thế giới năm 2008.



Theo thứ tự từ trái sang phải:
1- VA1 -Vegas du Haut Mansard (mang số báo danh 1290.Sinh ngày 13-04-2003)
2- VA2 -Odin Vom Holtkämper Hof (mang số báo danh 1034.Sinh ngày 18-01-2003)
3- VA3 - Negus vom Holtkämper See (mang số báo danh 1216.Sinh ngày 11-05-2004)
 


4-VA4 -IIbo vom Holtkämper See (mang số báo danh 1037.SN 22-10-2003)
5-VA5 -Ingodds Agassi (mang số báo danh 1237.SN 07-10-2003)
6-VA6 -Yerom vom Haus Salihin (mang số báo danh 1028.SN 21-06-2005)
 


7-VA7 -Yukon von der Bastillie (SBD: 1023. SN:19-12-2004)
8-VA8 -Quantum vom Fiemereck (SBD:1049. SN:04-07-2004)
9-VA9 -Furbo degli Achei (SBD:1050. SN:11-04-2006)
 
Trước tiên là chào đón sự trở lại âm thầm mà lặng lẽ của Anh! Mọi chuyện đã ở lại sau lưng! Chúc Anh sẽ cộng tác tốt với VP.
Tiếp theo mong Anh Minh mau cho thêm hình ảnh đi ạh! Càng sống động càng tốt ạh! Đặc biệt anh cần giải thích về chuyện VA11 Nando (SBD 1188) vì sao lại khiến nhiều người rơi lệ được không ạh? Thân!
 
-Minh và ông thống đốc tiểu bang Nordrhein-Westfalen.

Còn đưới đây Minh và ông Thống đốc tiểu bang Saarland (Tiểu bang Minh sống)
Đây là con chó của ông ấy mà Minh định lấy chồng cho Fabienne nhưng không thành.

 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Các thành viên VP và bạn đọc từ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng sự trở lại của Minh_germany thông qua những hình ảnh và không khí cuộc thi GSD thế giới vừa qua,hy vọng ACE sẽ nhận được nhiều thông tin thú vị và bổ ích.

Anh xin có vài gợi ý sau :

- Vì lượng ảnh Minh có thể cung cấp rất nhiều,nên chăng em chỉ chọn lựa vài ảnh đặc trưng ( cho mỗi con GSD ) và tập trung vào chủ đề chính ( vẻ đẹp và sự khác biệt của các con GSD ),cũng như chọn lựa kỹ khi post những ảnh với nội dung khác...như vậy topic sẽ được giá trị và người xem luôn thấy sự hấp dẫn,bất ngờ.

- Những con VA,V,SG...được giải thưởng đến nay đều có những bản nhận xét ( hình thức,tiêu chuẩn,phẩm chất... ) rất cụ thể. Sẽ là thiết thực và rất bổ ích khi em ( cùng cô con gái ) dịch bản nhận xét của ban GK ( kèm ảnh ) của 1 vài con GSD.Như vậy sẽ giúp mọi người cùng hiểu sâu hơn.

Vậy nhé,cảm ơn em.
Thân mến
 
Cám ơn bạn đã khích lệ

Trước tiên là chào đón sự trở lại âm thầm mà lặng lẽ của Anh! Mọi chuyện đã ở lại sau lưng! Chúc Anh sẽ cộng tác tốt với VP.
Tiếp theo mong Anh Minh mau cho thêm hình ảnh đi ạh! Càng sống động càng tốt ạh! Đặc biệt anh cần giải thích về chuyện VA11 Nando (SBD 1188) vì sao lại khiến nhiều người rơi lệ được không ạh? Thân!
Minh xin kể lại chuyện này, ai tin thi tin.Còn không tin thì bỏ qua nhé.Xin đừng kiện vì không có bằng chứng chứng minh!!!
Chuyện thế này :Ngay ngày đầu tiên ra quân.Nando được đánh giá rất cao với 2 lý do:
1-Con Nando có dáng rất đẹp thực sự,kể cả màu sắc.Bạn có thể nhìn vào 8 con VA của năm 2007.Chú Minh không hề chủ định quảng cáo cho Henry nhà mình !
Ở bên Đức này nó hiện là con chó giống rất tốt.Hầu như không còn chỗ trống!
2-Chủ nhân của nó thì chắc bạn đã biết (Chính là của ông thống đốc tiểu bang nơi diễn ra cuộc thi )
Anh hơi dài dong một chút để mọi người hiểu thêm:Đáng lẽ ra ông thống đốc này sẽ là trọng tài chấm thi năm nay.Nhưng ông ấy đã quyết định bỏ để mang chó của mình đi thi, vì ông ấy sợ mang tiếng...Theo mọi người đoán và đánh giá, Nando sẽ lên hạng.Ít nhất cũng phải từ VA4 trở lên,vì nếu ông ấy biết trước con Nando sẽ xuống hạng thì không bao giờ ông ấy mang con Nando đi thi đúng không?Minh nói thế chắc bạn đã hiểu ...
Sự cố xẩy ra cho Nando như sau:
Buổi thi đầu tiên (Minh sẽ chon lọc và Post hình ảnh tất cả lên sau)
Buổi đầu tiên ra quân,tất cả những con cao thủ phải biểu diễn phần thi chạy một mình "không dây"
"Tìm thủ phạm" "tấn công thủ phạm" và " Cắn"(tất cả kéo dài trong thời gian khoảng 10 phút /con)
Nando đã hoàn thành suất sắc tất cả các phần.Riêng đến phần thi "Cắn" Nando bị rớt.(Đáng lẽ ra, Nando tấn công thủ phạm, Nando phải cắn thủ phạm cho tới khi nào trọng tài ra hiệu cho chủ bảo Nando "AUS !" tức là "Nhả ra" thì Nando mới nhả thủ phạm ra.Nhưng không hiểu vì lý do gì, có thể là do tác động của khán giả ?hay là Nando biểu diễn theo phản xạ có điều kiện mà Nando đã học?Nando đã nhả thủ phạm ra quá sớm , khi chưa có hiệu lệnh "Nhả ra " của chủ.Thế là Nando bị trừ điểm ở phần thi đó.Nếu lúc đó, Nando chỉ cần ngậm thêm khoảng 5 đến 7 giây nữa thôi, thì mọi việc đều rất tốt đẹp.Sau khi Nando bi như vậy.Tất cả khán giả đều ồ lên một tiếng , giống như là một trái bóng quyết định cuối cùng,đá 11 m, bị đá vọt xà ngang ra ngoài...còn tiếp theo như thế nào thì mọi người đã biết...
 

TrungAC

<font color="Orange"><strong>Ban liên lạc GSD Viet
Câu chuyện em kể vể Nando thực hiện bài thi rất bổ ích và hấp dẫn.
Anh rất tin em với câu chuyện sinh động này ( cũng giúp cho người chơi GSD trong nước hiểu để đạt được yêu cầu trở thành 1 con GSD đẳng cấp thì đòi hỏi khắt khe đến thế nào.Mặt khác cho thấy khả năng ,trí tuệ của của giống GSD thuần chủng...... thông qua các bài thi phân thứ hạng).

Tiếp tục và hăng hái đóng góp cho phong trào chơi GSD ở quê hương nhiều nữa nhé.
À mà,bây giờ mới gần 5 h sáng bên Đức,ngày nghỉ CN mà em đã dành thời gian ngồi viết bài + Post ảnh cho diễn đàn VP thật đáng quí. Cảm ơn em.
thân mến
 
Các thành viên VP và bạn đọc từ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng sự trở lại của Minh_germany thông qua những hình ảnh và không khí cuộc thi GSD thế giới vừa qua,hy vọng ACE sẽ nhận được nhiều thông tin thú vị và bổ ích.

Anh xin có vài gợi ý sau :

- Vì lượng ảnh Minh có thể cung cấp rất nhiều,nên chăng em chỉ chọn lựa vài ảnh đặc trưng ( cho mỗi con GSD ) và tập trung vào chủ đề chính ( vẻ đẹp và sự khác biệt của các con GSD ),cũng như chọn lựa kỹ khi post những ảnh với nội dung khác...như vậy topic sẽ được giá trị và người xem luôn thấy sự hấp dẫn,bất ngờ.

- Những con VA,V,SG...được giải thưởng đến nay đều có những bản nhận xét ( hình thức,tiêu chuẩn,phẩm chất... ) rất cụ thể. Sẽ là thiết thực và rất bổ ích khi em ( cùng cô con gái ) dịch bản nhận xét của ban GK ( kèm ảnh ) của 1 vài con GSD.Như vậy sẽ giúp mọi người cùng hiểu sâu hơn.

Vậy nhé,cảm ơn em.
Thân mến
-Vâng ,Em sẽ cố gắng hết sức mình để khỏi phụ lòng thương mến của tất cả ACE bên nhà.Nhưng em xin nói trước, Trình độ phiên dịch của em có hạn em chỉ dịch theo kiểu bồi thôi .Có gì thiếu sót mong các vị tiền bối và AE thông cảm và bỏ qua cho Minh nhé.Em chỉ chon lọc một số hình thôi, chứ không Post hết tất cả 3000 hình lên đâu.Rút kinh nghiệm 2 lần trước, em sẽ rút thật ngắn gọn.
Em cũng có ý định là sang tháng 4 năm 2009.Quyển CATOLOC chính thức ra đời, em sẽ dịch thật tỉ mỉ sang tiếng việt,để cả nhà tham khảo.Xin cám ơn bác và tất cả AE bên nhà đã động viên và khích lệ.Xin chúc cả nhà vui vẻ . ^:)^^:)^^:)^
 
Đây là phần thi mở màn của các cao thủ GSD

Minh chỉ post vài ví dụ thôi, chứ không post hết tất cả!!!
Phần thi đầu tiên gồm những con trong danh sách sau đây biểu diễn (dự thi)do ông chủ tịch trọng tài chấm (ông :Reinhardt Meyer,Borken)
chỉ có những con cao thủ GSD đực có số báo danh :1001 đến 1349 thì thi phần này!
(Minh chỉ Post GSD đực thôi .Còn GSD Cái cũng tương tự như vậy nhưng ở sân bên cạnh )2 Hôm đầu trời mưa rất to và mưa từ sáng cho đến tối không ngớt. Bởi vậy hình Minh chụp ở cự li quá xa trong điều kiện không đủ ánh sáng.Cho nên ảnh không được rõ lắm , mong cả nhà thông cảm !

Xin lỗi cả nhà, ở bên Đức bây giờ là 6 giờ 30 sáng rồi Minh xin phép tranh thủ ngủ một chút.Chiều dậy Minh sẽ chọn lọc một sồ hình rõ nhất rồi Post tiếp.Topic này chắc phải kéo dài vài ngày mới xong.
 

TANPHU

Member
Xin hảy thành tâm

Minh xin kể lại chuyện này, ai tin thi tin.Còn không tin thì bỏ qua nhé.Xin đừng kiện vì không có bằng chứng chứng minh!!!
Chuyện thế này :Ngay ngày đầu tiên ra quân.Nando được đánh giá rất cao với 2 lý do:
1-Con Nando có dáng rất đẹp thực sự,kể cả màu sắc.Bạn có thể nhìn vào 8 con VA của năm 2007.Chú Minh không hề chủ định quảng cáo cho Henry nhà mình !
Ở bên Đức này nó hiện là con chó giống rất tốt.Hầu như không còn chỗ trống!
2-Chủ nhân của nó thì chắc bạn đã biết (Chính là của ông thống đốc tiểu bang nơi diễn ra cuộc thi )
Anh hơi dài dong một chút để mọi người hiểu thêm:Đáng lẽ ra ông thống đốc này sẽ là trọng tài chấm thi năm nay.Nhưng ông ấy đã quyết định bỏ để mang chó của mình đi thi, vì ông ấy sợ mang tiếng...Theo mọi người đoán và đánh giá, Nando sẽ lên hạng.Ít nhất cũng phải từ VA4 trở lên,vì nếu ông ấy biết trước con Nando sẽ xuống hạng thì không bao giờ ông ấy mang con Nando đi thi đúng không?Minh nói thế chắc bạn đã hiểu ...
Sự cố xẩy ra cho Nando như sau:
Buổi thi đầu tiên (Minh sẽ chon lọc và Post hình ảnh tất cả lên sau)
Buổi đầu tiên ra quân,tất cả những con cao thủ phải biểu diễn phần thi chạy một mình "không dây"
"Tìm thủ phạm" "tấn công thủ phạm" và " Cắn"(tất cả kéo dài trong thời gian khoảng 10 phút /con)
Nando đã hoàn thành suất sắc tất cả các phần.Riêng đến phần thi "Cắn" Nando bị rớt.(Đáng lẽ ra, Nando tấn công thủ phạm, Nando phải cắn thủ phạm cho tới khi nào trọng tài ra hiệu cho chủ bảo Nando "AUS !" tức là "Nhả ra" thì Nando mới nhả thủ phạm ra.Nhưng không hiểu vì lý do gì, có thể là do tác động của khán giả ?hay là Nando biểu diễn theo phản xạ có điều kiện mà Nando đã học?Nando đã nhả thủ phạm ra quá sớm , khi chưa có hiệu lệnh "Nhả ra " của chủ.Thế là Nando bị trừ điểm ở phần thi đó.Nếu lúc đó, Nando chỉ cần ngậm thêm khoảng 5 đến 7 giây nữa thôi, thì mọi việc đều rất tốt đẹp.Sau khi Nando bi như vậy.Tất cả khán giả đều ồ lên một tiếng , giống như là một trái bóng quyết định cuối cùng,đá 11 m, bị đá vọt xà ngang ra ngoài...còn tiếp theo như thế nào thì mọi người đã biết...
Xin chào BĐH - VP , chào anh em , chào đồng hương Minh_Germany , xin tự giới thiệu tôi tên Hùng mà anh em bạn bè thường gọi là Hùng Đức hôm nay do sự góp ý của Long ĐL như một đứa em trong gia đình tôi xin viếng thăm hoạt động của các anh em trong diễn đàn hi vọng có thể đóng góp một phần cùng các anh em ,thưa các anh em tôi có được may mắn hơn anh em một tí là đã có mặt tại Đức , nơi xuất phát dòng chó GSD danh tiếng từ cuối thập niên 70 , và có cơ hội nuôi và tham gia sinh hoạt cùng hội viên SV từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước vì thế nên có ít kinh nghiệm về chăn nuôi , qui định thi , nhân giống ,tranh giải của SV ,tôi xin có ý kiến như sau :
1. Việc Henry và chiếc Cup thì mọi người đả rỏ không bàn nửa.
2. Việc tạo hình tượng cho NANDO với 11 con VA và khán giả đều phải rơi lệ thì yêu cầu Minh chứng minh bằng hình ảnh ,vì tôi nghỉ với tính cách của Minh nếu việc đó thực sự đả xảy ra thì chắc chắn Minh có chụp hình lại ,chứ với 30 năm sống , học , và làm việc tại Đức tôi chưa hề thấy dân Đức khóc.
3. Việc Minh phát biểu trên diển đàn hôm nay về BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU tại Aachen chuyện EIGENTUEMER ( Chủ nhân ) : AMBROGIO VERPELLI ( có phải là thống đốc tiểu bang NORDRHEIN WESTFALEN hay không tôi sẻ hỏi bạn bè ở Aachen )của VA 11 NANDO VOM GOLLERWEIHER đả được mời làm giám khảo cho cuộc thi này nhưng từ chối vì có NANDO dự thi sợ mọi người dị nghị chắc chắn không thể đúng được tôi xin trình bày cùng anh em như sau:
Đúng như các ý kiến nhửng anh em phát biểu trước mặc dù quá mạnh mẽ và hơi quá đáng nhưng việc hàng năm tại giải BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU thì việc chọn 8 , 9 , 10 , 11 , 12... con để sắp hạng VA là toàn quyền quyết định của BUNDESZUCHTWART( Thanh Tra chăn nuôi liên bang ), là chuyện bình thường , năm nay 2008 và cả năm 2007 tại hạng GEBRAUCHSHUNDKLASSE RUEDEN là do ông REINHARDT MEYER đến từ 34582 BORKEN , tiểu bang HESSEN phụ trách , thêm một chi tiết mà chắc Minh_Germany và nhiều người ANFAENGER ( tập sự , mới chơi ) không biết đó là ông BUNDESZUCHTWART REINHARDT MEYER củng là Chũ Nhân của một dòng GSD nổi tiếng ZWINGER VOM BERGMANNSHOF , ông ta xem xét và quyết định là có bao nhiêu VA , V , SG , G , và U chứ SV không hề có qui định về con số.
Ngoài ra tôi xin chia sẻ thêm: ông REINHARDT MEYER đang đảm nhận chức vụ BUNDESZUCHTWART của SV thì theo qui định SV ông ta đương nhiên có bổn phận và củng là trách nhiệm làm giám khảo cho giải BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU hàng năm đến khi không còn giử chức vụ nầy nửa , thì việc có bất cứ ai khác được mời làm giám khảo là không thể xảy ra.
Mình chỉ góp tí hiễu biết với anh em vì không muốn anh em tiếp thu nhửng việc không đúng nguyên tắc.
To: Minh_Germany , Minh ơi ,chúng ta may mắn hơn các bạn ở nhà ,được kề cận thực tế ,chúng ta nên thành tâm truyền đạt nhửng gì đúng sự thật đừng thêu dệt gây hiểu lầm . Sau nầy có việc gì chưa hiểu rỏ ,chưa chắc chắn liên hệ với anh , anh em mình trao đổi ,xin chào đoàn kết
 

TANPHU

Member
Nhân tiện anh cho Minh_Germany biết thêm một việc : ông AMBROGIO VERPELLI EIGENTUEMER ( Chủ Nhân ) của VA 11 NANDO là người ở MANNHEIM cách FRANKFURT khoảng 40 Km , chứ không phải người ở tiểu bang NORDRHEIN WESTFALEN vì vậy ông ta khó có thể là LANDESPRAESIDENT ( Thống Đốc tiểu bang ) của tiểu bang NORDRHEIN WESTFALEN được ( sẻ hỏi bạn bè để thông tin chính xác sau ) ,chào anh em
 
To:tanphu

Nhân tiện anh cho Minh_Germany biết thêm một việc : ông AMBROGIO VERPELLI EIGENTUEMER ( Chủ Nhân ) của VA 11 NANDO là người ở MANNHEIM cách FRANKFURT khoảng 40 Km , chứ không phải người ở tiểu bang NORDRHEIN WESTFALEN vì vậy ông ta khó có thể là LANDESPRAESIDENT ( Thống Đốc tiểu bang ) của tiểu bang NORDRHEIN WESTFALEN được ( sẻ hỏi bạn bè để thông tin chính xác sau ) ,chào anh em[/QUOTE

To TANPHU: Vậy là qua anh Long DL, bạn đã quyết định xuất hiện trên "giang hồ", đây cũng là cơ hội để mình và các anh em khác được biết đến một "cao thủ" trong giới GSD, thật là hân hạnh !!! Mình đang cố gắng đưa những thông tin về GSD theo sự hiểu biết của mình về VN, việc thì nhiều, nay có thêm bạn thì quả là tuyệt vời. Anh em bên nhà sẽ có nhiều thông tin hơn, có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn. "Một cây làm chẳng lên non" mà.
Việc mình viết "sự kiện Nando" khiến khán giả rơi lệ đó là cách hành văn cho thêm sinh động, chứ không phải theo cách hiểu hoàn toàn là nghĩa đen, nghĩa là người Đức phải khóc thật.
Về ông Thống đốc tiểu bang kia có đúng hay không thì bạn xem những hình này nhé, và bạn có thể tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, mình nghĩ đây không phải là vấn đề chính ở topic này. Xin hãy đi vào vấn đề cho trọng tâm.
Mong rằng, với sự nhiệt tình của bạn cùng với anh em, chúng ta sẽ góp phần làm cho VP thêm sinh động, phát triển mạnh, không nên vì vấn đề quá nhỏ mà đi lệch chủ đề chính.
Thân: Minh_Germany

Còn đây là hình của ông ta và con NANDO
-Hình này tớ coppi ở trang này: http://www.sv-bszs.de/

Còn đây là hình tớ và ông ấy tại nhà riêng của ông ấy



Còn đây là hình Ông ấy với tớ và Nando ở trang trại :



Tớ là người trực tiếp tới đề nghị ông ấy làm việc này : (Xin các bạn nữ đừng vào xem đường link này nhé,vì lý do tế nhị, mong các bạn thông cảm )

http://www31.websamba.com/virustdown/

Chẳng nhẽ lại có 2 con NANDO giống nhau vậy sao? Tên ông chủ ở Manheim là em trai của ông này cũng nên
=))=))=))
Còn ông ấy là ai, chức vụ gì ở đâu.Nếu bạn muốn bạn tự đi tìm hiểu nhé.
Còn về vấn đề Nando xuống hạng VA 11 ,tớ đã nói trước khi viết bài ấy rồi.tớ không nói lại nữa.Mà tớ cũng đâu cần bạn phải tin?:)):)):))
Chúc bạn vui vẻ và thành công với ý nguyện của mình.Thân chào bạn: MINH
 
Minh xin Post tiếp phần thi thứ nhất nhé





-Đầu tiên chủ nhân và thí sinh dự thi vào vị trí xuất phát đi tìm tội phạm ẩn nấp "Không dây"
-Thí sinh phát hiện ra kẻ tội phạm và tấn công tại chỗ
-Trọng tài ra hiệu cho chủ nhân ra lệnh cho thí sinh "AUS"-"nhả ra" (Được phép ra lệnh tối đa 3 lần )
Nếu thí sinh vì quá ham không nhả ra (Không nghe lời)thì bị trừ điểm .Tương tự như vậy, nếu nhả ra quá sớm thì cũng vậy.Tuy đã nhả ra rồi nhưng thí sinh đó vẫn phải canh phòng thủ phạm.Nếu bỏ thủ phạm mà chạy về với chủ ngay cũng bị trừ điểm.
 




-Tương tự như vậy nhưng là phần 2-tấn công tội phạm bỏ chạy
-Thời gian ở phần thi này kéo dài khoảng 10 phút/ con
-sau đó trọng tài trao cho chủ thí sinh chứng chỉ và có lời nhận xét ngay tại lúc đó.
 
Rút ra bài học chung ở phần thi này

Minh nghĩ ,để áp dụng cho nền GSD Việt Nam mình sau này,
Những con GSD nếu muốn thành công ở phần thi này phải học và làm được những những gì mà Minh đã dẫn chứng.
1-tuyệt đối trung thành và nghe mệnh lệnh của chủ
2-Phải có bản lĩnh kiên cường và gan dạ
3-Thông minh và khôn khéo ,đánh hơi (ngửi mùi) và xác định phương hướng chính xác
4-Các mệnh lệnh ở trong bài thi đó có mấy từ sau :
a-Fuß ! "Chân " (nghe mệnh lệnh này, con chó của bạn phải bắt buộc đi từ đằng sau rồi qua đi qua phía chân phải vòng qua trước mặt bạn rồi đứng lại ở vị trí phía bên chân trái của bạn ,thể hiện sự trung thành )
b-Sitz ! " ngồi" -Platz ! "nằm" -Stell ! "Đứng lại" -Hốp! "xuất phát đi " Hier !"Lại đây" Aus "bỏ ra"...(nghe được mệnh lệnh này , chó của bạn phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lện và làm theo ngay.Trong khi thi được phép ra lệnh 3 lần )
-Xin nhường lại phần này cho các bấc tiền bối và các chuyên gia.
Chúc cả nhà vui vẻ.Minh xin phép tạm dừng ở đây ,Bây giờ ở Đức đã gần 2 giò đêm.Minh phải đi nghỉ mai phải đi cày.Minh sẽ Post tiếp khi nào có thời gian.
 
Top