• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những chú chó Phú Quốc đầu tiên ở Huế

pdtrung90

Member
post cho anh em bình luận


(Dân trí) - Là người nuôi chó Phú Quốc đầu tiên ở Huế, 2 năm trở lại đây, với nhiều cố gắng, hiện lứa chó con Phú Quốc F1 đầu tiên của anh Đào Long Rin (SN 1988, trú thôn 5, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc) chuẩn bị chào đời.

Cơ duyên
Xuấn thân từ vùng quê bán sơn địa phía Nam xứ Huế, gần danh thắng Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã nổi tiếng, anh Rin tìm đường vào Nam lập nghiệp. Làm công nhân trong một công ty dịch vụ, ngoài thời gian làm việc trên cơ quan, anh Rin tìm tòi từng chút một về niềm đam mê của mình: chó Phú Quốc.
Có một đồng nghiệp trong công ty nuôi 5 con chó Phú Quốc, anh Rin có cơ hội trao đổi thêm những kinh nghiệm về loại chó được mệnh danh là “rất khó nuôi” này. Dần dà, anh biết thêm nhiều anh em đang cố gắng nuôi chó Phú Quốc ở khắp miền Nam.
Ngày anh quyết định trở về quê làm vườn lập nghiệp, bỏ lại mọi xô bồ sau lưng, kèm theo 1 cô vợ miền Tây, có 2 con chó Phú Quốc tên Ford (đực) và List (cái) theo anh ra Huế từ miền Nam xa xôi. Đến nay, gần 2 năm, “lực lượng” chó nhà anh Rin được bổ sung thêm 1 nhân lực mới là chú chó con tên Send được mấy anh em thân tình gửi theo đường xe hơi ra cho. Cả 3 đều rất khỏe, riêng List chuẩn bị hạ sinh cho một loạt chó con Phú Quốc vào đầu xuân con rắn. Anh Rin là người đầu tiên nuôi chó Phú Quốc ở Huế và cũng được xem là người thành công nhất khi chó sống khỏe, không chết dù thời tiết miền Nam và Huế khác xa một trời một vực (Huế lúc nắng nóng gắt, lúc lạnh tê tái cắt da mưa dầm thối đất, khác miền Nam ôn hòa ấm áp quanh năm).
3 con chó Phú Quốc tại nhà anh Rin
“Lúc xưa, ở đảo Phú Quốc, thực dân nuôi chó để giữ phạm nhân của ta nên loại chó Phú Quốc rất dữ dằn. Nó chỉ quen sống ở đảo, đưa vào đất liền rất khó nuôi, 10 con chết 9, vì không hợp với thời tiết, thổ nhưỡng. Anh bạn của em đưa 10 con chó vào Rạch Giá nuôi thì đã chết hết 8 con. Có anh bạn nữa, nghe người ta nói về mặt tâm linh, khi đem chó vào đất phải gói thêm cỏ và đất từ Phú Quốc để chó an toàn, nhưng rồi cũng không sống sót con nào” – anh Rin kể.
Một điều khó nữa, theo anh Rin là “sát thủ miền Tây” – biệt hiệu lẫy lừng của chó Phú Quốc khi trở về sống trong môi trường có đông dân cư, nếu sẩy ra một chút, chó sẽ có khả năng gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh nó, trừ chủ nó ra..
“Sát thủ miền Tây”
Ngược lại thời gian khi chúng tôi bước chân vào cửa nhà anh Rin thì anh đang làm ngoài rẫy. 2 chú chó Ford và List chạy lại sủa inh ỏi. Tưởng như chó bình thường, chúng tôi đi vào cửa lớn thì bỗng con Ford chạy tới gần há miệng đớp một cái vào bắp chân tôi. May mắn là anh Rin vừa chạy về, la inh ỏi thì nó mới nhả ra. Cái quần jean dày làm lá chắn, không thì tôi cũng đã trọng thương.
“Các anh không biết chứ có mấy người đến đây không nói với em trước mà xăm xăm vô nhà liền bị nó rượt đuổi ra khỏi cổng rồi dừng lại. Nó dữ lắm, dữ với tất cả mọi người không phải là chủ của nó. Đó là bản tính từ muôn đời nay của loài chó khôn ngoan hàng thế giới. Ở cuộc thi siêu chó Việt Nam, chó Phú Quốc đứng nhất. Thi chó đẹp thế giới năm 2011, 2 con chó Đốm và Vện của Việt Nam đã đạt giải chó đẹp thế giới và được đánh giá là rất thông minh. Mấy anh ngồi yên giúp em, đừng đứng dậy kẻo nó táp” – Rin “khoe” vốn kiến thức đồng thời không quên nhắc nhở tôi và anh bạn đồng nghiệp phải cẩn thận.

Con chó đực tên Ford (ý nghĩa nhanh như xe hơi hiệu Ford) dữ nhất bầy. Nhiều lần con chó này đã đi săn được nhiều rắn độc, chồn về cho chủ
"Cả khu rẫy của em, từ lúc có 3 con chó về, nó lùng bắt sạch tất cả rắn độc, chồn, chuột… Điều lạ là nó chỉ cắn cho chết rồi đem về cho chủ chứ không ăn. Mỗi một con mồi nó có một kiểu sủa khác nhau. Khi gặp đối thủ mạnh, nó phối hợp nhóm, nếu lượng sức không nổi thì nó cho đồng nghiệp đứng lại canh giữ, và cử 1 con về kêu chủ lên. Nó tấn công heo rừng cũng dễ như chơi, với heo nhỏ đến vừa, chỉ cần 2 con là nó bắt được, heo rừng lớn là 3 con hạ gục. Dòng này đi săn rất tuyệt vời, nhiều lần em với nó đi vào rừng săn, chỉ vài tiếng trở ra là có mồi nhậu đặc sản cho mấy anh em thân tình. Bên châu Phi, nó được đặt tượng đài ở các ngã tư, ngã ba vì có công đánh lại sư tử tấn công người. Dù chỉ có 2 con nó vẫn quyết chiến đến chết mới thôi" - Rin say sưa kể.

Loài chó quý, bảo vệ chủ trung thành tuyệt đối

Câu chuyện về chó Phú Quốc giữa chúng tôi và anh Rin cứ nối tiếp những mạch dài đầy cảm xúc lạ lẫm. Giá cho mỗi lần phối giống giữa 2 con Ford, List với chó ngoài xóm được người dân đưa ra là 1,7 triệu nhưng chưa bao giờ được người chủ trẻ đồng ý vì muốn đàn chó của mình "toàn tâm toàn ý" sinh trưởng tốt thành bầy đàn lớn. Về giá, hiện chó con 2 tháng tuổi từ 2 đến 3 triệu (mua tại trại). Chó trưởng thành tùy theo con giá từ 15 triệu trở lên. Chó đẹp giá cao từ 40 đến 50 triệu. Có khi cũng cao hơn vì người mua quá thích, “mắt xanh” bị chó đẹp hút hồn quá nên tiền mua chó có nhiều hơn chút đỉnh cũng không đáng là bao. Tuổi thọ chó Phú Quốc khoảng 22 năm, không rụng lông, tự vệ sinh sạch sẽ, thích tắm dưới ao, quyến luyến chủ… chừng đó cũng để nuôi dưỡng tình cảm giữa chủ và chó, để lại ký ức đẹp trong đời người yêu chó. Vì dễ gì có được chó Phú Quốc và nuôi chó Phú Quốc thành công ?!
Đặc biệt, loài chó này bảo vệ chủ tuyệt vời. Khách tới thăm chủ nếu bắt tay chủ mà nó thấy là nhảy lên đớp vào tay khách ngay lập tức vì ngầm hiểu là chủ nó bị tấn công. Nếu khách phản kháng, cả bầy liền lao vào tấn công thì cũng nguy to nếu không có chủ can thiệp. Phần “khoái” nhất mà nó cắn mang tính quyết định là ở yết hầu. Với bộ miệng rộng, răng chắc khỏe và sắc, nếu nó cắn thiệt thì phải đi bệnh viện khâu chỉ như chơi.
“Nó quý chủ lắm anh à, hơn loài chó cỏ rất nhiều. Rất nghe lời, kêu đâu hay huýt sáo là tới liền lập tức. Em đi ăn sáng nó đi theo cùng, khi em về nó ngoan ngoãn theo chân đi về nhà chứ không tham ăn mà ở lại kiếm xương xẩu. Chỉ có chủ nó mới nghe lời, còn lại tất cả nó không thèm để ý” – anh Rin tâm sự.
Con Send với anh Rin. Đây là con chó được xem là đẹp nhất bầy chó Phú Quốc của anh Rin đang có

Con chó cái duy nhất - List đang mang thai

Với người chủ trẻ này, nuôi chó Phú Quốc ở Huế để sống tốt cũng không có nhiều bí quyết lắm. Lúc nhỏ không cho ăn những thức ăn gây xóc bụng như xương, dầu mỡ, không ăn no. Lớn lên cho ăn như chó cỏ. Trời lạnh giá thì lót ổ thêm cho ấm và cho ở nơi kín gió là được.
Hiện 3 con chó anh Rin nuôi, mỗi con đều có một đặc tính và nét đẹp riêng, không con nào giống con nào. Ford (tuổi hơn 2 năm) dữ dằn nhất, lưng có xoáy hình kiếm. List (2 năm tuổi) hiền lành hơn có xoáy ở mang tai, ngoài ra có xoáy ở mông và yếm ngực. Send (hơn 4 tháng tuổi) tuy nhỏ nhất nhưng hội tụ nhiều ưu điểm hơn Ford và List khi có xoáy tốt hình lá (nhiều xoáy ở trên lưng), chân cao, thon. Hai bả chân sau hơi cong dễ trở góc nhanh 30-45 độ khi xoay chuyển, săn mồi. Đuôi như cần câu. Tai vểnh lên song song. Răng chắc, miệng rộng thích hợp cho những cú táp mạnh. Màu lông thuần chó Phú Quốc với vàng và đen tuyền. Cả ba con đều sống hòa thuận trong bầy đàn, tương trợ lẫn nhau.
Sống bên bầy chó ngoan, quý mình như người nhà, ước mơ của anh Rin cũng không quá cao khi vài năm tới, anh đặt mục đích sẽ nhân giống đàn chó Phú Quốc của mình ngày càng đông lên. Bên cạnh đó là nuôi thành công hồ cá rô mấy ngàn mét vuông sau nhà, làm một ít đồ gỗ và sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ.

Răng sắc nhọn, hàm rộng để tấn công mọi kẻ thù
 
Trời!!!!!!!!!!!!!những con này gọi là chó PQ sao ?????????mấy con này nếu cóo gọi thì chỉ nên gọi là chó có xoáy:(:)(:)((=((
 
Con chó đực tên Ford (ý nghĩa nhanh như xe hơi hiệu Ford) dữ nhất bầy. Nhiều lần con chó này đã đi săn được nhiều rắn độc, chồn về cho chủ

"Cả khu rẫy của em, từ lúc có 3 con chó về, nó lùng bắt sạch tất cả rắn độc, chồn, chuột… Điều lạ là nó chỉ cắn cho chết rồi đem về cho chủ chứ không ăn. Mỗi một con mồi nó có một kiểu sủa khác nhau. Khi gặp đối thủ mạnh, nó phối hợp nhóm, nếu lượng sức không nổi thì nó cho đồng nghiệp đứng lại canh giữ, và cử 1 con về kêu chủ lên. Nó tấn công heo rừng cũng dễ như chơi, với heo nhỏ đến vừa, chỉ cần 2 con là nó bắt được, heo rừng lớn là 3 con hạ gục. Dòng này đi săn rất tuyệt vời, nhiều lần em với nó đi vào rừng săn, chỉ vài tiếng trở ra là có mồi nhậu đặc sản cho mấy anh em thân tình. Bên châu Phi, nó được đặt tượng đài ở các ngã tư, ngã ba vì có công đánh lại sư tử tấn công người. Dù chỉ có 2 con nó vẫn quyết chiến đến chết mới thôi" - Rin say sưa kể.

Chó PQ mà lại được ặt tượng đài tận châu PHI ??? Kiến thức này quả là MỚI : Xoáy NAM PHI biến thành chó PHÚ QUỐC:(:)(:)((
 
Sống bên bầy chó ngoan, quý mình như người nhà, ước mơ của anh Rin cũng không quá cao khi vài năm tới, anh đặt mục đích sẽ nhân giống đàn chó Phú Quốc của mình ngày càng đông lên. Bên cạnh đó là nuôi thành công hồ cá rô mấy ngàn mét vuông sau nhà, làm một ít đồ gỗ và sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ.
Chúc anh bạn này nuôi cá RÔ và làm ĐỒ GỖ thành công, sống hạnh phúc ....NHƯNG XIN anh bạn này đừng NHÂN GIỐNG những con chó mà anh ấy đang sở hữu ...vì đó sẽ là thảm họa cho con chó PQ:((
 
Bọn nhà báo giờ láo quá.Ko bik cái j cứ viết lung tung.3:-O
Cũng chưa chắc tại nhà báo đâu, quan trọng người cung cấp thông tin và ý tưởng của người được phỏng vấn, chỉ trách nhà báo này là khi về viết mà không kiểm tra độ chính xác của thông tin
 

Haict7

Member
Mình cũng giật mình về mấy con Phú lai của bạn ấy. Bạn nào xem phổ biến thêm kiến thức cho bạn Rin cái!:(:)(:)((
 

bkavpro

Member
Chết thật, mấy con này là chó ta có xoáy thôi bác chủ ơi. Ở HN mấy em như thế này bán tầm 500k, còn phú xịn thì cứ trên 10 triệu.. bác nên xem và tìm hiểu thêm về phú xịn đi.
 

saoviet

Member
comments bên báo Dân Trí để cho bác nhà láo biết thế nào là chó PQ đi các bác
 

Xoáy_thái

Member
Những chú chó Phú Quốc đầu tiên ở Huế - Xã hội - Dân trí

Cuối bài báo có địa chỉ email của tòa soạn và tên tổng biên tập đấy. Bác nào văn hay viết thư gửi sang đó đề nghị họ sửa hoặc gỡ bỏ xuống thì tốt. em văn không hay nhưng cũng đã gửi cho ông tổng biên tập mấy đường dẫn của diễn đàn để ông ý đọc và biết được phản ứng của mọi người.
 
Top